1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akito

    akito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,em làm gì đâu tự nhin lôi em ra ah.
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Lại phải ra HN rùi ! Các bác ở Hội Đi Chơi có ai muốn nhắn nhủ gửi gắm gì các anh ,các chị ở ngoài đó không em nhận hết hứa sẽ chuyển đầy đủ đến từng người ạ
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Miss lại ra HN à, thứ 5 này anh lại "dzô trỏng". Tên Wings đang ở đâu thế?
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    oh....em đây, em đây....thứ 5 này anh Ted vào ah....thế là đúng dịp mình đi coi.....phim truyện dài tập "Ma Cung Xuất Chuồng" rồi....há há há....Bảo đảm anh Ted không "lòi mắt" với mấy figures mới...kóng mà đố....trên thế giới thằng nào tập được đấy....hà àh hà....
    Iem on-nai (online) suốt ý mà, gặp iem dễ như trở bàn tay...hí hí hí hí....
    To mụ Mít: bà Mít kia, sao bà bảo là ở đây chơi với tớ cơ mà, sao lại ra là thế nào thié?. Có kèm .... trẻ iem....dễ thương, hiền lành, nhân hậu, ít nói không?. Cho .....Wings đi kèm với nhá. Sao bây giờ chẳng thấy công tác, công tẽo gì hết trơn ý nhể...rõ chán.....
    Mới vào tuần trước, thế mà...nhớ HN quá.....
    Nhớ HN quá trời luôn, nửa đêm lã chã...nước mắm...ah quên...nước mắt tuôn trào, dằn vặt canh thâu, buồn không kể xiết......
    Có bác nào gửi bớt chút nắng, chút lạnh HN vào Nam cho Wings và bà chị Syl thân yêu của tớ với nhá.
  5. bow_wow

    bow_wow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với.Thấy nói trong đó ấm lém.HN lạnh thì có nhưng có nắng.Đêm giao thừa vui phải bít
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chòn ngà?y khai già?y 'i chứ
  7. akito

    akito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hic hic,khổ roài để xem lại xem cái .............nó là sao đã[​IMG]
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Akito sao lại để bị chê "cũng chẳng thấy có chút khí phách gì" thế :P
  9. ThichEmBuong

    ThichEmBuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết Chúc Mụ Hàng Tôm 1 năm mới gây dựng phong trào thành công tốt đẹp. Chúc:
    - Trường nhảy cong "mông" hơn (có hông hơn)
    - Vy cao thêm 1 chút để vừa với partner mới
    - Lâm có thêm đôi giày pro
    - Tâm "man" không ngơ ngơ
    - Châu nhảy vũ bão hơn
    - LittleSuyt và Hiếu Luật Sư ít cãi nhau hơn
    Còn ai nữa không nhỉ ...thế thôi đã
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Thiếu mất tiêu lão nho_nhang, night_prince, cô V-Heart, Daicathai, Dance4e, nnm, DenkiX, mẹ béo, mụ Mít, cạ của Wings,...choài quá trời luôn. Bác chúc hết luôn thể.
    Iem chúc cả nhà ăn "lên", "nàm" ra, sức khoẻ dồi dào, nhất là nhớ đến nhà iem để thử món bánh trưng mà iem hì hục gói suốt đêm 26 (bảo đảm vệ sinh, chất lượng vàng).
    To "Cạ": đấy đấy ... ăn bánh trưng Wings làm có thấy ngon không?...hì hì hì....Cạ bít đấy, bánh trưng là thứ duy nhất mà nhà mình còn giữ lại ở cái tập tục của dân Hà Nội. Nó làm mình nhớ Hà Nội hơn, nhớ nồi bánh trưng, bếp lửa hồng, pháo hoa, cái lạnh đêm Hà Nội.... Và nó cũng là thứ duy nhất mà sau cả năm dài chinh chiến cả nhà sum họp bên nhau...."đánh bài", "buôn dưa lê", hỏi han...trong lúc chờ nồi bánh trưng.
    Đấy đấy...đó chính là cái mong muốn của Wings dành cho Cạ đấy.

Chia sẻ trang này