1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đang ở HN mà chưa gì đã nhao nhao lên rồi
    Này Lieuxanh ơi CN này em có thể cùng các bạn đi offline ở Bến Thành được ko, mọi chuyện về dancing mình sẽ gặp nhau rồi trao đổi trực tiếp luôn, muốn học thế nào? mấy buổi một tuần? đã có cạ hay muốn tìm cạ giùm chúng ta cùng thống nhất luôn cái nhể. À mà em tự giới thiệu về mình một chút với các thành viên trong box đi chứ, nói khe khẽ thôi kẻo cái Lão WINGS có cánh ấy nghe được là lão ấy bay ngay vào đây đấy.......
    " W.....I....N...G..S ơi có nghe thấy gì ko ??? "

     
                                           
  2. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đang ở HN mà chưa gì đã nhao nhao lên rồi
    Này Lieuxanh ơi CN này em có thể cùng các bạn đi offline ở Bến Thành được ko, mọi chuyện về dancing mình sẽ gặp nhau rồi trao đổi trực tiếp luôn, muốn học thế nào? mấy buổi một tuần? đã có cạ hay muốn tìm cạ giùm chúng ta cùng thống nhất luôn cái nhể. À mà em tự giới thiệu về mình một chút với các thành viên trong box đi chứ, nói khe khẽ thôi kẻo cái Lão WINGS có cánh ấy nghe được là lão ấy bay ngay vào đây đấy.......
    " W.....I....N...G..S ơi có nghe thấy gì ko ??? "

     
                                           
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Khiếp...WINGS ta đây sẽ bayvào trong ngay....nhưng nếu không kịp thì sẽ tổ chức một buổi Offline làm quen các thành viên HDC trước khi anh Latin Sky vào mà.....hè...hè....
    Anh Forgetmenot phải tường thuật trực tiếp đấy nhá. Mà đón tiếp cô Liễu Xanh cẩn thận đấy. Hì...hì....Liễu Xanh ui, ..... kỳ này vào .... mình đi nhảy nhé....(suỵt...nói nhỏ thôi kẻo cái lão forgetmenot nghe được thì....chít....).....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Khiếp...WINGS ta đây sẽ bayvào trong ngay....nhưng nếu không kịp thì sẽ tổ chức một buổi Offline làm quen các thành viên HDC trước khi anh Latin Sky vào mà.....hè...hè....
    Anh Forgetmenot phải tường thuật trực tiếp đấy nhá. Mà đón tiếp cô Liễu Xanh cẩn thận đấy. Hì...hì....Liễu Xanh ui, ..... kỳ này vào .... mình đi nhảy nhé....(suỵt...nói nhỏ thôi kẻo cái lão forgetmenot nghe được thì....chít....).....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  5. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH ĐOẠN OFFLINE CỦA HCMC GROUP 28/4 ĐÊ ...Ê ..Ê
    Mặc dù văn dốt võ nát nhưng hôm nay vì được giao một trọng trách vô cùng to lớn nên FGMN đành phải liều thân làm reporter cho bà con vậy
    Kính thưa các vị bô lão, kính thưa bà con cô bác quan viên hai họ, kính thưa các loại kính thưa (gồm cả các bạn và các cháu bé)
    Hôm nay ngày lành tháng tốt HCMC mở hội OFFLINE tuy không bề thế hoành tráng như các buổi đại hội offline ở ngoài đó nhưng vì mục tiêu dân giàu nước mạnh công bằng văn minh nên dẫn đến buổi OFL ngày hôm nay

    Em hèm....mong bà con cô bác lượng thứ vì sự chuẩn bị chưa được chu đáo của BTC cũng vì lực bất tòng tâm, mong bà con niệm tình tha thứ mà bỏ quá cho
    Khiếp.....đúng là lại mắc bệnh dài dòng của mấy bố to mồm nói khoẻ rồi...............
    Thôi bà con mình mở mắt ra cái nhểy, hết đoạn diễn văn khai mạc rồi ạ, sau đây xin phép cho chương trình được bắt đầu
    Như ta đây lóc cóc leng keng nôn nao chuẩn bị Offline từ rất sớm, sáng ra đã tất bật tơi tả chỉ vì cái bà cẳng sếu (Xin vơ cả nóc _Silverclog) _ đáng đời ai bảo dám trêu ta là vịt cổ lùn chứ hả _ thông báo đổi địa điểm ma làm Huy ta phải xất bất xang bang thông báo miệng lẫn tin nhắn cho bà con hai họ
    Gút lại là đúng 3h chiều nay tại Kim Đô thay vì Bến Thành (đang sửa chữa), mọi viêc khá ổn thỏa chỉ mỗi bác sờ mà chưa cai với cô ngoncogiodua la 2 nguoi ru nhau tat may lam ta đây tức điên___vì tò mò...híhíhí..............chắc lại.......hổng chịu cai nữa đây.
    Đúng 3h Huy có mặt tại địa điểm như đã hẹn úi chà hôm nay FGMN nhà ta trông rất bảnh chọe trong cái áo rêu bỏ thùng (í ẹ có ai đời lại tự khen mình không nhỉ ???) lại giống Hén sồm rồi,
    mặc dù trước khi đi mười nhăm phút có gọi điện keo réo tất cả bà con (lúc ấy mới côn_tắc được với vị khách mời hạng VIP của chúng ta đấy (bác LS chứ ai) nhưng khi tới thật sững sờ "chỉ thấy có riêng mình ta" ơ hay là hôm nay sàn nghỉ nhỉ không khéo ốm đòn mất....ặc ặc..chỉ mới nghĩ thôi mà mặt mày đã xanh lè rồi, an tâm phần nào khi anh bồi mời vào hỏi mình đi mấy người, đặt luôn một phát 20 người (choáng) nhưng suy đi nhẩm lại vài chục phép tính rút lại: "anh cho em chỗ chục người" cười toét_ chức ko ăn đập thì sao
    Sàn Kim Đô nằm trên tầng 5 (lầu 4 kiểu miền nam) không gian thì hơi nhỏ sàn bằng gạch không phải gỗ (đa số các sàn ở SG toàn bằng gạch men ko hà chán chết) sàn hình vuông ở giữa chần dần 2 cây cột nhà có gắn kiếng lấp lánh, xung quanh bài trí cũng khá ổn nhìn giống giống một cái BAR nào đấy quên mất rồi, đèn đóm và nhạc ở đây là khá so với các sàn khác
    Chọn một cái bàn ngay ngoài cho bà con để chiêm ngưỡng nhau yên vị xong đâu đấy thì một chị trong lớp KV Cống Quỳnh (tên là Dung) bước vào, úi giời lại một con quạ đen (vì tớ thấy ai mà làm nguyên cây đen là gọi ngay là quạ đen xấu xí mặc dù mình cũng chuyên làm cây đen), hai chị em buôn dưa khoảng dăm phút nữa thì thấy bà Daisy(Cúc) và anh Trị (nớp trưởng của iiiem đấy ạ) tung tăng khoác tay nhảy vô cười híp cả mắt, bà Cúc cũng lại làm quạ đen xí xí nốt,
    vẫn chỉ có quân ta với quân mình mà thôi, sàn vẫn không một bòng người, hôm nay quả thật là gặp may vì thường sàn trong SG rất nhỏ mà mật độ lại rất đông nên em ngại va chạm nắm.
    Xí xồ xí xố một lúc nữa thì một bóng áo trắng thướt tha đi vào thì ra là một tên tàu ngầm bạn của FGMN lâu nay không thấy xuất hiện (tên là Tố Hiền), mong bà con cô bác thông cảm dàn diễn viên vừa rồi chẳng bao giờ online cả không biết vì lý do gì nên chả bao giờ có nick cả ??? và rất nhiều bác buôn tàu ngầm ác quá nên thấy đăng ký quá trờii mà chẳng thấy bóng dáng đâu, Lieu Xanh oi sao em noi di offline ma mat tieu the [R23)]
    Âm thanh đã bắt đầu nổi lên lác đác vài bóng người bước vào sàn, toàn U50 cả hichic
    thình lình ti''t ti''t ti''t cái "không phải cố định" của em rungrinh làm em phải ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài cửa nghe đầu bên kia một tên sory ko tới được vì bận, lại lí do muôn thuở, Úi chà gặp ngay 2 bác LatinSky và NCGĐ (Ngoncogiogua ten dai phat khiep), ghì nhau bước vào.
    Vẫn hình ảnh ấy vài tuần trước còn nổi đình nổi đám ngoài HàNội cổ kính nay đã xuất hiện trong SG hoa lệ thật vẫn phong độ như ngày nào, vẫn cái đầu luơ huơ tua tủa (i chang tớ)tới cười rất tươi và bắt tay FGMN, còn cái cô ngoncogiodua van ốm tong ốm teo như ngày nào chỉ giống mỗi cái giọng điệu đòi nợ là y chang, cho tớ mượn cái đĩa nghe có chút xíu mà đòi từ năm ngoái đấn năm nay đến khi mình thương tình nghĩ lại thì không thèm nhận báo hại ngày nào trong giỏ cũng có mấy cái đĩa nặng sụn cả vai.................có hơi quá không nhỉ
    Hai người từ lúc vào cứ tíu ta tíu tít như đôi chim quyên í, không dời nửa bước.....hichic làm Huy ta ghen tị quá.......hỏi thăm xã giao được vài câu thì chương trình đã bắt đầu rồi (đúng 3 rưỡi nhá) điệu đầu tiên vẫn là Pasodoble như mọi khi, cả bàn ngồi im phong phóc lão Trị mạnh dạn bước lên mời chị Dung ra nhảy, ngoài sàn cũng lác đác vài đôi.
    KHi điệu nhạc tiếp theo vữa trỗi lên Huy bật phắt dậy như lò xo (Rhumba đấy các bác ạ, món ruột mừ) đón ngay tay của Daisy ra sàn (vì nhạc ở đây đánh liên tiếp không ngơi nghỉ nên phải tranh thủ thôi. Ái dà trăm cặp mắt trừng trừng khiếp quá cơ (hình như cứ tưởng tượng hay sao ấy mà cắm đầu cắm mũi nhảy một phát hết bài.....mở mắt ra thì hết nhạc rồi....phùphù bà con la ó quá chừng..........cũng trên tinh thần nhưng cũng may không thu lượm được đôi dép hay guốc nào bay ra cả
    Vừa lúc này thấy ngoài cửa ẩn hiện thấp thoáng vài người thế là í ới gọi nhau....hoá ra là bác Meiyoku (Ngọc) và bé Khánh Thi với chị của bé Khánh Thi nữa (xí lại ruột để ngoài da nữa rồi nên chưa biết tên)
    *******c trông vẫn thư sinh như mọi lần quần đen áo sờmi trắng sơvin hẳn hòi, còn bé khánh Thi bụi bặm một chút với quàn Jean và áo hai dây mát mẻ thông cảm trời SG hơi nóng nha các bác, cô bé mang một luồng không khí tươi trẻ thay cho mấy qụa đen xấu xí kia
    Hai bác Ls nhà ta vẫn ngồi im re mặc dù Huy ta đã cố đạp ra mấy lần nhưng thà chết chứ không chịu hi sinh (giấu nghề quá) ngoncogiodua lại còn bảo với mình là "Bụt nhà không thiêng" ko bao giờ nhảy với "anh ấy" thế mà Huy ta mời từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ nhìn thấy hắn lắc nia nịa đến chóng mặt.....khiếp gì mà dính nhau thế không biết....tranh thủ quá đi mất không đánh mất một giây phút nào cả
    Lại tới chachàchá, Huy ta lại thân chinh tiếp dẫm đạp tùm lum, ngoáy ngó đủ kiểu thì cái .......cái.....kia lại rung rinh........quái mọi hôm bảo nó rung nó cũng chả thèm mà sao hôm nay rung lắm thế.................lại chạy vội ra cửa quên cả xin phép partner...hứchức, mới chạy ra thì đâm sầm vào bà Xin_vơ Cả_nóc (Silverclog) và bác Quý Lâm nhà ta, úi giời con quạ thứ 3 trong ngày......
    Với lại một anh chàng áo trắng to con phốp pháp nghe giới thiệu thì được biết là anh Hà trước đây cũng là thành viên TDC nhà ta phỏng ???????
    Các điệu nhảy cứ tiếp tục (Boston, Bebop, Valtz Viene, Tango) Huy nhà ta thì vẫn hết mình từ đó tới giờ mà, nhảy cặm cụi vài ba điệu là cái áo sờmi đã có thể vắt ra cả thau nước rồi,,,người gì mà nắm nước thế ko biết
    Bác Lâm và chị Xinvơ nhảy thì khỏi chê rùi, vẫn quăng quật, quấn quýt, quằn quại như ngày nào...
    Cái ông gì áo trắng nhảy cũng khá tốt trong các điệu Latin và dáng chắc cũng chỉ đi Latin là hợp "lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật..............."
    *******c nhà ta cũng tranh thủ làm vài ván với cô bé Khánh Thi rồi bác Trị với chị Daisy vẫn là các điệu Latin tuốt, Huy thì chỉ mỗi vài bước Valtz quay tít tìn tịt thì biết còn mấy cái kia thì chịu, học dốt đặc cán mai cơ, chán thế cơ đấy các bác ạ...
    từ đầu buổi tới cuối buổi thì chỉ Huy nhà ta là làm việc chăm chỉ nhất điệu nào cũng chấm mút cả có vài bác thì chỉ ngồi dương mục kỉnh lên xem từ đâu buổi tới cuối buổi (2 bác LS nè , chị của Khánh Thi nè, môt ông bạn nữa của FGMN tên Linh nữa.....,chỉ thích ngồi uống trà thưởng ngoạn thôi) rất tiếc là chẳng bao giờ Online chứ ko các bác đã có mấy bài khác để mà đọc đỡ khổ cho các bác và cũng đỡ khổ cho em vì văn của em từ bé đến giờ chưa vượt qua được mức TB...............hichic
    Khoảng chừng 4h thì môt anh mắt kiếng tóc cũng lua tua áo chim cò bước vào ngồi cạnh Xinvơ và bé Khánh Thi, mãi gần cuối buổi FGMN mới được giúi thiệu hoá ra là bác FIN nhà ta đấy bà con ạ.....
    Ui giời, khi nào bác Quings vào chúng ta phải đưa cái ông LS ra đấu tố mới được[R23)], đã vào tam dự offline mà ko chiu nhẩy đã thế còn đòi về sớm nữa chứ, chỉ ngồi chưa nòng đít gần tiếng đồng hồ chíu lệ là hai anh chị nhà ta trồn mất tiêu,..... lại tranh thủ nữa rồi
    Bữa nào phải làm một quả cho ra trò mới được bác QUINGS nhỉ, à thế nào cũng có bữa càfe'' hoặc gì đó tương tự trong tuần sau đấy để bà con gặp mặt nói chiện vì lí do trên này mở nhạc nhảy không nói được nên chắc bvà con chuẩn bị tinh thần offline hiệp hai nhá
    Hôm nay đúng là may mắn nên sàn nhảy không đông lắm, nhạc hôm nay cũng rất bốc trừ 1,2 bài hơi sến ko ai chịu nhảy cả, đặc biệt nhạc xì lô thì mở liền 2 bài một lúc, tắt đèn tối thui, đưa tay ra trước mà còn nắm lộn tay người khác nữa mà, thế mà ngoài sàn đông ác chả nghe ai la lên là dẫm vào chân hay ăn cùi chỏ cả thế mới hay chứ, êm ru...thấy mà thèm ko biết bác wings nhà ta có cắp tráp theo Hen Xồm kím được cô nào để nhảy Slow chưa, chưa có thì bác vào đây em cho bác mượn................hahaha hôm nay có một người đòi mãi lộ FGMN này, phải cống nạp cho hắn môt cạ nhảy bốc, chuẩn thì hắn mới chịu xin xỏ cho FGMN thôi hưởng án treo mỏ. nên chắc iem đề cử bác WIngs vào vị trí này là thít hợp nhứt...
    Chinh vì nhớ bác mà cô ấy buồn quá nên giữa buổi đã đùng đùng bỏ về rùi, bac thấy cái tội của bác to chưa ?????
    Lăn lóc lăn lộn lăn qua lăn lại một hồi thì đã tới nhạc Discothe`que rồi, tất cả ba` con cô bác ra vặn vẹo uốn éo hết.
    cái màn múa lửa múa bụng múa.....tùm lum này hết gần nửa tiếng khúc cuối có một bài twist mọi người lại vửa twist vừa Jive trên nền nhạc rất bốc, cái bác FIN nhà ta là nhảy ác lắm đấy nhá, chơi chacha,Boston cả xì lô với Xin_vơ làm luôn rock rap tưng bừng quả đúng là dân kỳ cựu.
    Hết nhạc người nào người nấy phì phà phì phò, hổn hà hổn hển.......về chỗ
    lại 2 bài Xì lô nữa bà con lại hỉ nộ ái ố trong cái không gian tối thui đó, chỉ nghe trong bàn có âm thanh quen thuộc: Bốp..........chát............oái...ui.híhí..............hahaha..........nhột......xê ra............đứa nào dẫm vào chân bà................cái khăn của tui đâu rồi ????.......thằng nào cầm lộn chai nước của tao ????, *******c nhà ta lầm lũi ra về vì hôm nay không có girlfriend đi theo nên buồn....
    Hết nhạc đèn bật sáng chỉ còn một bãi hoang tàn....................
    thế là màn bốc thăm xổ số diễn ra, vì có việc bận đột xuất nên Huy ta phải chia tay sớm, chắc mọi người cũng về.
    Offline lần này có quá nhiều hiếu xót, thứ nhất không được chuẩn bị kỹ lưỡng thứ hai ko có người nối kết các thành viên vì FGMN chưa đủ công lực, thứ nữa mọi người ở đây ít chịu online quá nên ko ai biết ai, lại còn thiếu ông to mồm nhà ta nữa nên nói chung Offline diễn ra tuy xuôn xẻ nhưng chưa ấn tượng, mọi người chìm quá....
    Hic hic bác nào có cảm tưởng gì nữa thì viết giúp em với,xưng cả tay lên rồi đây nè.......phù phù mệt đứt hơi.....
    Bây giờ mới thấm thía cho các reporter của chúng ta thảo nào Khánh Thi đá việc này cho anh nhanh thế....chít em đấy nhá
    Còn lịch của buổi cafe kế tiếp ai có ý kiến gì thì đưa ra để nhanh chóng gút lại thông báo cho bà con cái nhể
     
                                           
  6. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH ĐOẠN OFFLINE CỦA HCMC GROUP 28/4 ĐÊ ...Ê ..Ê
    Mặc dù văn dốt võ nát nhưng hôm nay vì được giao một trọng trách vô cùng to lớn nên FGMN đành phải liều thân làm reporter cho bà con vậy
    Kính thưa các vị bô lão, kính thưa bà con cô bác quan viên hai họ, kính thưa các loại kính thưa (gồm cả các bạn và các cháu bé)
    Hôm nay ngày lành tháng tốt HCMC mở hội OFFLINE tuy không bề thế hoành tráng như các buổi đại hội offline ở ngoài đó nhưng vì mục tiêu dân giàu nước mạnh công bằng văn minh nên dẫn đến buổi OFL ngày hôm nay

    Em hèm....mong bà con cô bác lượng thứ vì sự chuẩn bị chưa được chu đáo của BTC cũng vì lực bất tòng tâm, mong bà con niệm tình tha thứ mà bỏ quá cho
    Khiếp.....đúng là lại mắc bệnh dài dòng của mấy bố to mồm nói khoẻ rồi...............
    Thôi bà con mình mở mắt ra cái nhểy, hết đoạn diễn văn khai mạc rồi ạ, sau đây xin phép cho chương trình được bắt đầu
    Như ta đây lóc cóc leng keng nôn nao chuẩn bị Offline từ rất sớm, sáng ra đã tất bật tơi tả chỉ vì cái bà cẳng sếu (Xin vơ cả nóc _Silverclog) _ đáng đời ai bảo dám trêu ta là vịt cổ lùn chứ hả _ thông báo đổi địa điểm ma làm Huy ta phải xất bất xang bang thông báo miệng lẫn tin nhắn cho bà con hai họ
    Gút lại là đúng 3h chiều nay tại Kim Đô thay vì Bến Thành (đang sửa chữa), mọi viêc khá ổn thỏa chỉ mỗi bác sờ mà chưa cai với cô ngoncogiodua la 2 nguoi ru nhau tat may lam ta đây tức điên___vì tò mò...híhíhí..............chắc lại.......hổng chịu cai nữa đây.
    Đúng 3h Huy có mặt tại địa điểm như đã hẹn úi chà hôm nay FGMN nhà ta trông rất bảnh chọe trong cái áo rêu bỏ thùng (í ẹ có ai đời lại tự khen mình không nhỉ ???) lại giống Hén sồm rồi,
    mặc dù trước khi đi mười nhăm phút có gọi điện keo réo tất cả bà con (lúc ấy mới côn_tắc được với vị khách mời hạng VIP của chúng ta đấy (bác LS chứ ai) nhưng khi tới thật sững sờ "chỉ thấy có riêng mình ta" ơ hay là hôm nay sàn nghỉ nhỉ không khéo ốm đòn mất....ặc ặc..chỉ mới nghĩ thôi mà mặt mày đã xanh lè rồi, an tâm phần nào khi anh bồi mời vào hỏi mình đi mấy người, đặt luôn một phát 20 người (choáng) nhưng suy đi nhẩm lại vài chục phép tính rút lại: "anh cho em chỗ chục người" cười toét_ chức ko ăn đập thì sao
    Sàn Kim Đô nằm trên tầng 5 (lầu 4 kiểu miền nam) không gian thì hơi nhỏ sàn bằng gạch không phải gỗ (đa số các sàn ở SG toàn bằng gạch men ko hà chán chết) sàn hình vuông ở giữa chần dần 2 cây cột nhà có gắn kiếng lấp lánh, xung quanh bài trí cũng khá ổn nhìn giống giống một cái BAR nào đấy quên mất rồi, đèn đóm và nhạc ở đây là khá so với các sàn khác
    Chọn một cái bàn ngay ngoài cho bà con để chiêm ngưỡng nhau yên vị xong đâu đấy thì một chị trong lớp KV Cống Quỳnh (tên là Dung) bước vào, úi giời lại một con quạ đen (vì tớ thấy ai mà làm nguyên cây đen là gọi ngay là quạ đen xấu xí mặc dù mình cũng chuyên làm cây đen), hai chị em buôn dưa khoảng dăm phút nữa thì thấy bà Daisy(Cúc) và anh Trị (nớp trưởng của iiiem đấy ạ) tung tăng khoác tay nhảy vô cười híp cả mắt, bà Cúc cũng lại làm quạ đen xí xí nốt,
    vẫn chỉ có quân ta với quân mình mà thôi, sàn vẫn không một bòng người, hôm nay quả thật là gặp may vì thường sàn trong SG rất nhỏ mà mật độ lại rất đông nên em ngại va chạm nắm.
    Xí xồ xí xố một lúc nữa thì một bóng áo trắng thướt tha đi vào thì ra là một tên tàu ngầm bạn của FGMN lâu nay không thấy xuất hiện (tên là Tố Hiền), mong bà con cô bác thông cảm dàn diễn viên vừa rồi chẳng bao giờ online cả không biết vì lý do gì nên chả bao giờ có nick cả ??? và rất nhiều bác buôn tàu ngầm ác quá nên thấy đăng ký quá trờii mà chẳng thấy bóng dáng đâu, Lieu Xanh oi sao em noi di offline ma mat tieu the [R23)]
    Âm thanh đã bắt đầu nổi lên lác đác vài bóng người bước vào sàn, toàn U50 cả hichic
    thình lình ti''t ti''t ti''t cái "không phải cố định" của em rungrinh làm em phải ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài cửa nghe đầu bên kia một tên sory ko tới được vì bận, lại lí do muôn thuở, Úi chà gặp ngay 2 bác LatinSky và NCGĐ (Ngoncogiogua ten dai phat khiep), ghì nhau bước vào.
    Vẫn hình ảnh ấy vài tuần trước còn nổi đình nổi đám ngoài HàNội cổ kính nay đã xuất hiện trong SG hoa lệ thật vẫn phong độ như ngày nào, vẫn cái đầu luơ huơ tua tủa (i chang tớ)tới cười rất tươi và bắt tay FGMN, còn cái cô ngoncogiodua van ốm tong ốm teo như ngày nào chỉ giống mỗi cái giọng điệu đòi nợ là y chang, cho tớ mượn cái đĩa nghe có chút xíu mà đòi từ năm ngoái đấn năm nay đến khi mình thương tình nghĩ lại thì không thèm nhận báo hại ngày nào trong giỏ cũng có mấy cái đĩa nặng sụn cả vai.................có hơi quá không nhỉ
    Hai người từ lúc vào cứ tíu ta tíu tít như đôi chim quyên í, không dời nửa bước.....hichic làm Huy ta ghen tị quá.......hỏi thăm xã giao được vài câu thì chương trình đã bắt đầu rồi (đúng 3 rưỡi nhá) điệu đầu tiên vẫn là Pasodoble như mọi khi, cả bàn ngồi im phong phóc lão Trị mạnh dạn bước lên mời chị Dung ra nhảy, ngoài sàn cũng lác đác vài đôi.
    KHi điệu nhạc tiếp theo vữa trỗi lên Huy bật phắt dậy như lò xo (Rhumba đấy các bác ạ, món ruột mừ) đón ngay tay của Daisy ra sàn (vì nhạc ở đây đánh liên tiếp không ngơi nghỉ nên phải tranh thủ thôi. Ái dà trăm cặp mắt trừng trừng khiếp quá cơ (hình như cứ tưởng tượng hay sao ấy mà cắm đầu cắm mũi nhảy một phát hết bài.....mở mắt ra thì hết nhạc rồi....phùphù bà con la ó quá chừng..........cũng trên tinh thần nhưng cũng may không thu lượm được đôi dép hay guốc nào bay ra cả
    Vừa lúc này thấy ngoài cửa ẩn hiện thấp thoáng vài người thế là í ới gọi nhau....hoá ra là bác Meiyoku (Ngọc) và bé Khánh Thi với chị của bé Khánh Thi nữa (xí lại ruột để ngoài da nữa rồi nên chưa biết tên)
    *******c trông vẫn thư sinh như mọi lần quần đen áo sờmi trắng sơvin hẳn hòi, còn bé khánh Thi bụi bặm một chút với quàn Jean và áo hai dây mát mẻ thông cảm trời SG hơi nóng nha các bác, cô bé mang một luồng không khí tươi trẻ thay cho mấy qụa đen xấu xí kia
    Hai bác Ls nhà ta vẫn ngồi im re mặc dù Huy ta đã cố đạp ra mấy lần nhưng thà chết chứ không chịu hi sinh (giấu nghề quá) ngoncogiodua lại còn bảo với mình là "Bụt nhà không thiêng" ko bao giờ nhảy với "anh ấy" thế mà Huy ta mời từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ nhìn thấy hắn lắc nia nịa đến chóng mặt.....khiếp gì mà dính nhau thế không biết....tranh thủ quá đi mất không đánh mất một giây phút nào cả
    Lại tới chachàchá, Huy ta lại thân chinh tiếp dẫm đạp tùm lum, ngoáy ngó đủ kiểu thì cái .......cái.....kia lại rung rinh........quái mọi hôm bảo nó rung nó cũng chả thèm mà sao hôm nay rung lắm thế.................lại chạy vội ra cửa quên cả xin phép partner...hứchức, mới chạy ra thì đâm sầm vào bà Xin_vơ Cả_nóc (Silverclog) và bác Quý Lâm nhà ta, úi giời con quạ thứ 3 trong ngày......
    Với lại một anh chàng áo trắng to con phốp pháp nghe giới thiệu thì được biết là anh Hà trước đây cũng là thành viên TDC nhà ta phỏng ???????
    Các điệu nhảy cứ tiếp tục (Boston, Bebop, Valtz Viene, Tango) Huy nhà ta thì vẫn hết mình từ đó tới giờ mà, nhảy cặm cụi vài ba điệu là cái áo sờmi đã có thể vắt ra cả thau nước rồi,,,người gì mà nắm nước thế ko biết
    Bác Lâm và chị Xinvơ nhảy thì khỏi chê rùi, vẫn quăng quật, quấn quýt, quằn quại như ngày nào...
    Cái ông gì áo trắng nhảy cũng khá tốt trong các điệu Latin và dáng chắc cũng chỉ đi Latin là hợp "lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật..............."
    *******c nhà ta cũng tranh thủ làm vài ván với cô bé Khánh Thi rồi bác Trị với chị Daisy vẫn là các điệu Latin tuốt, Huy thì chỉ mỗi vài bước Valtz quay tít tìn tịt thì biết còn mấy cái kia thì chịu, học dốt đặc cán mai cơ, chán thế cơ đấy các bác ạ...
    từ đầu buổi tới cuối buổi thì chỉ Huy nhà ta là làm việc chăm chỉ nhất điệu nào cũng chấm mút cả có vài bác thì chỉ ngồi dương mục kỉnh lên xem từ đâu buổi tới cuối buổi (2 bác LS nè , chị của Khánh Thi nè, môt ông bạn nữa của FGMN tên Linh nữa.....,chỉ thích ngồi uống trà thưởng ngoạn thôi) rất tiếc là chẳng bao giờ Online chứ ko các bác đã có mấy bài khác để mà đọc đỡ khổ cho các bác và cũng đỡ khổ cho em vì văn của em từ bé đến giờ chưa vượt qua được mức TB...............hichic
    Khoảng chừng 4h thì môt anh mắt kiếng tóc cũng lua tua áo chim cò bước vào ngồi cạnh Xinvơ và bé Khánh Thi, mãi gần cuối buổi FGMN mới được giúi thiệu hoá ra là bác FIN nhà ta đấy bà con ạ.....
    Ui giời, khi nào bác Quings vào chúng ta phải đưa cái ông LS ra đấu tố mới được[R23)], đã vào tam dự offline mà ko chiu nhẩy đã thế còn đòi về sớm nữa chứ, chỉ ngồi chưa nòng đít gần tiếng đồng hồ chíu lệ là hai anh chị nhà ta trồn mất tiêu,..... lại tranh thủ nữa rồi
    Bữa nào phải làm một quả cho ra trò mới được bác QUINGS nhỉ, à thế nào cũng có bữa càfe'' hoặc gì đó tương tự trong tuần sau đấy để bà con gặp mặt nói chiện vì lí do trên này mở nhạc nhảy không nói được nên chắc bvà con chuẩn bị tinh thần offline hiệp hai nhá
    Hôm nay đúng là may mắn nên sàn nhảy không đông lắm, nhạc hôm nay cũng rất bốc trừ 1,2 bài hơi sến ko ai chịu nhảy cả, đặc biệt nhạc xì lô thì mở liền 2 bài một lúc, tắt đèn tối thui, đưa tay ra trước mà còn nắm lộn tay người khác nữa mà, thế mà ngoài sàn đông ác chả nghe ai la lên là dẫm vào chân hay ăn cùi chỏ cả thế mới hay chứ, êm ru...thấy mà thèm ko biết bác wings nhà ta có cắp tráp theo Hen Xồm kím được cô nào để nhảy Slow chưa, chưa có thì bác vào đây em cho bác mượn................hahaha hôm nay có một người đòi mãi lộ FGMN này, phải cống nạp cho hắn môt cạ nhảy bốc, chuẩn thì hắn mới chịu xin xỏ cho FGMN thôi hưởng án treo mỏ. nên chắc iem đề cử bác WIngs vào vị trí này là thít hợp nhứt...
    Chinh vì nhớ bác mà cô ấy buồn quá nên giữa buổi đã đùng đùng bỏ về rùi, bac thấy cái tội của bác to chưa ?????
    Lăn lóc lăn lộn lăn qua lăn lại một hồi thì đã tới nhạc Discothe`que rồi, tất cả ba` con cô bác ra vặn vẹo uốn éo hết.
    cái màn múa lửa múa bụng múa.....tùm lum này hết gần nửa tiếng khúc cuối có một bài twist mọi người lại vửa twist vừa Jive trên nền nhạc rất bốc, cái bác FIN nhà ta là nhảy ác lắm đấy nhá, chơi chacha,Boston cả xì lô với Xin_vơ làm luôn rock rap tưng bừng quả đúng là dân kỳ cựu.
    Hết nhạc người nào người nấy phì phà phì phò, hổn hà hổn hển.......về chỗ
    lại 2 bài Xì lô nữa bà con lại hỉ nộ ái ố trong cái không gian tối thui đó, chỉ nghe trong bàn có âm thanh quen thuộc: Bốp..........chát............oái...ui.híhí..............hahaha..........nhột......xê ra............đứa nào dẫm vào chân bà................cái khăn của tui đâu rồi ????.......thằng nào cầm lộn chai nước của tao ????, *******c nhà ta lầm lũi ra về vì hôm nay không có girlfriend đi theo nên buồn....
    Hết nhạc đèn bật sáng chỉ còn một bãi hoang tàn....................
    thế là màn bốc thăm xổ số diễn ra, vì có việc bận đột xuất nên Huy ta phải chia tay sớm, chắc mọi người cũng về.
    Offline lần này có quá nhiều hiếu xót, thứ nhất không được chuẩn bị kỹ lưỡng thứ hai ko có người nối kết các thành viên vì FGMN chưa đủ công lực, thứ nữa mọi người ở đây ít chịu online quá nên ko ai biết ai, lại còn thiếu ông to mồm nhà ta nữa nên nói chung Offline diễn ra tuy xuôn xẻ nhưng chưa ấn tượng, mọi người chìm quá....
    Hic hic bác nào có cảm tưởng gì nữa thì viết giúp em với,xưng cả tay lên rồi đây nè.......phù phù mệt đứt hơi.....
    Bây giờ mới thấm thía cho các reporter của chúng ta thảo nào Khánh Thi đá việc này cho anh nhanh thế....chít em đấy nhá
    Còn lịch của buổi cafe kế tiếp ai có ý kiến gì thì đưa ra để nhanh chóng gút lại thông báo cho bà con cái nhể
     
                                           
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    ngày mai đi, ngày mai buổi tối hẹn mọi người đi ăn uống đi, có nhiều chuyện muốn góp ý với phong trào của HCM đây, xin lỗi vì hôm qua vội vàng nên phải về sớm nhé, nhưng có việc quá bận nên phải đành lòng dứt áo ra đi...mặc dù còn muốn ..........xem nữa cơ..... FGMN xem ngày mai rảnh thì tụ tập mọi người offline "không dancing đi....."
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    ngày mai đi, ngày mai buổi tối hẹn mọi người đi ăn uống đi, có nhiều chuyện muốn góp ý với phong trào của HCM đây, xin lỗi vì hôm qua vội vàng nên phải về sớm nhé, nhưng có việc quá bận nên phải đành lòng dứt áo ra đi...mặc dù còn muốn ..........xem nữa cơ..... FGMN xem ngày mai rảnh thì tụ tập mọi người offline "không dancing đi....."
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  9. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 3 này thì gấp quá sợ mọi người chưa vào đây đọc bài kịp, có lẽ để tối thứ 5 đi, bà con đưa ra ý kiến đi chứ:
    măm măm lẩu dê được không ? hay là đi uống cafe ? caraoke ??
    sao chẳng ai y'' kiến y'' cò gì thế nhỉ? ko có là quyền phủ quyết bị chối từ đấy nha
    Quyết định tối thứ 5 lúc 6h nhe'' ?
    Bớ Wings lặn ở đâu rồi ??????
     
                                           
  10. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 3 này thì gấp quá sợ mọi người chưa vào đây đọc bài kịp, có lẽ để tối thứ 5 đi, bà con đưa ra ý kiến đi chứ:
    măm măm lẩu dê được không ? hay là đi uống cafe ? caraoke ??
    sao chẳng ai y'' kiến y'' cò gì thế nhỉ? ko có là quyền phủ quyết bị chối từ đấy nha
    Quyết định tối thứ 5 lúc 6h nhe'' ?
    Bớ Wings lặn ở đâu rồi ??????
     
                                           

Chia sẻ trang này