1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc dù đông quá nhưng tụi em cũng được rủa mắt một chút.
    Tụi em mới tập được khoảng 2 tháng thôi, thấy khó quá, nhiều khi muốn bỏ, nhưng khi xem các anh các chị lả lướt, em nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa (gấp 12 lần nữa như chị Silverclog nói).
    Tụi em rất hy vọng còn gặp lại các anh, các chị nhiều lần lần nữa để học hỏi thêm. (bữa nào sàn vắng một xíu, để còn được coi nhiều hơn, hihihi)
  2. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc dù đông quá nhưng tụi em cũng được rủa mắt một chút.
    Tụi em mới tập được khoảng 2 tháng thôi, thấy khó quá, nhiều khi muốn bỏ, nhưng khi xem các anh các chị lả lướt, em nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa (gấp 12 lần nữa như chị Silverclog nói).
    Tụi em rất hy vọng còn gặp lại các anh, các chị nhiều lần lần nữa để học hỏi thêm. (bữa nào sàn vắng một xíu, để còn được coi nhiều hơn, hihihi)
  3. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt HCMDG chúc mừng SN cho thành viên mới trong box chúng ta :
    Ms. Apricoch (15/04) sau bác WINGS nhà ta một tháng nhỉ
    bài tường thuật buổi offline chiều nay với sự góp mặt của 2 gương mặt đã thành danh vào CN 18/04/2004 muốn biết là ai mời các bạn sang topic sau sẽ rõ: http://www.ttvnol.com/f_93/349553.ttvn
    mong bà con đón đọc và ủng hộ

  4. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt HCMDG chúc mừng SN cho thành viên mới trong box chúng ta :
    Ms. Apricoch (15/04) sau bác WINGS nhà ta một tháng nhỉ
    bài tường thuật buổi offline chiều nay với sự góp mặt của 2 gương mặt đã thành danh vào CN 18/04/2004 muốn biết là ai mời các bạn sang topic sau sẽ rõ: http://www.ttvnol.com/f_93/349553.ttvn
    mong bà con đón đọc và ủng hộ

  5. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Này forgetmenot, nhiếm cái bài tường thuật đâu mất rồi hả hậu đậu? Còn những ai đang nhăm nhe món "Hà Be Bét" thì đành phải ôm hận thôi, Jet vào Saigon đã cứu vớt lấy đời giai to béo nọ. Jet đã tận tình múc từng thìa óc, nhét lại vào hộp sọ, dán lại bằng keo ''con chó'' rồi, ổn rồi. Nhưng chỉ tiếc, từ khi tỉnh lại, Kid (tức Hà Béo) nhìn thấy Jet, sung sướng quá, tim tọt xuống ổ bụng, hiện đang nằm kẹt ở khoang ruột. Giải pháp các y bác sĩ đưa ra là hàng ngày phải uống thuốc xổ để tìm tim, cho đến khi ấy, Kid không có tim, không còn rung động gì nữa hết, trong ***g ngực hiện nay cài đặt đỡ cái đồng hồ cho...có đập với người ta.
    Bài tường thuật của Forgetmenot dẫu có dẫu không thì chắc chắn sẽ không thể chuyển tải một số chi tiết sau đây: số là hôm off line sàn đông không thể tưởng, ấy vậy mà forgetmenot vẫn ''anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang'' trong sự nghiệp nhảy...dạo. Tuy vậy mà vẫn không chịu mời Jet lấy một bản, Silver bèn gọi lại dịu dàng khuyên nhủ : ''này thằng khỉ kia, sao không ra mời Jet?'', forgetmenot trả lời rằng ''bà bảo mời là mời thế nào? Bà không thấy nó to béo vạm vỡ thế kia à?''. Silverclog định thần quay lại nhìn Jet thì thấy em tôi vẫn thon thả xinh xắn như cách đó vài giây, forgetmenot loạn trí rồi chắc? Thì ra y đính chính "tôi không nói Jet, tôi đang nói về cái tay partner của Jet cơ mà! Bà có thấy nó phốp pháp không? Kinh quá!"
    Sự kiện thứ hai buổi offline hôm ấy là vào giờ disco, khi cả nhóm đang nhảy rất...thanh bình và ấm cúng thì từ đường chân trời xuất hiện một nam nhân vạm vỡ với mái tóc dài (dài hơn tóc Silverclog nhưng không suôn thẳng mượt mà bằng) từ từ tiến lại và...nhảy xổ vào âu yếm Kid-o. Thì ra tay này thuộc loại có tinh thần bác ái (tức là ái cả nữ lẫn nam). Kid-o cứng đơ toàn thân, nhắm tịt mắt, nhảy loạn xạ theo cái kiểu ''làm gì thì làm đi!''. Mỹ-nam-nhân nọ quay phắt lại, chớp mi, vén tóc, rồi lại nhảy xổ vào anh Lâm, khốn khổ cho my partner, mặt xanh như đít nhái, quay phắt...ù té chạy, hèn như cây kèn. Mọi khi tập với nhau, trông gã oai phong lẫm lẫm sải chân trên sàn nhảy là thế, mà nay trông gã sải chân te te bỏ chạy mới thấy mát ruột mát gan. Thất bại với Lâm, ''nàng'' nọ lại liếm mép nhìn sang con mồi forgetmenot, y ta hoảng hồn, quýu cả chân chạy không được tự dưng ôm vồ lấy cây cột nhảy lia nhảy liạ, kiểu như ''em không biết, em không biết, đừng nhìn em với ánh mắt bờ môi ấy!''. Silverclog và Jet được một trận bò ra sàn, thở không nổi vì cười trước cái cảnh Kid bị chiếu tướng, đứng như trời trồng mắt nhắm nghiền, ông anh Qúy Lâm chạy cong đít vịt còn forgetmenot thì thành vũ công nhảy cột cuống cuồng leo lên tụt xuống. Sau này, khi đang ngồi ăn ốc với Jet, Lâm và Silver, Kid mới thỏ thẻ thổ lộ ''khi ấy em đang nhắm mắt phê nhạc, mở ra đã thấy có cái gì đứng trước mặt vén tóc nhìn em, hoảng quá, lại nhắm mắt lại, nhưng trong bụng đã nghĩ rồi, cứ là nó ''sờ'' vào cái gì là em đập cái ấy!'' Còn việc Kid đã đập được những gì, xin để mặc trí tưởng tượng độc giả bay bổng.
    Hôm đó một phần do sàn quá đông, một phần do buổi trưa vừa phải đi bác sĩ, bị phán cho một cái án ''suy nhược'', lại còn bị tiêm một phát vào mông nên buổi offline vừa rồi, silver không ra tham gia cùng mọi người nhiều được vì bận ngồi...xoa. Khất lần sau vậy nhé.
    Roll này, chị nói vậy là đùa thôi, chả là vì khi mới bắt đầu tập, chị tập sai phương pháp nên đã có thời gian phải quên đi tất cả những gì đã tập để bắt đầu lại từ đầu nên mới mất đến hai năm. Chị tin rằng với năng khiếu, lòng đam mê và một chu trình tập luyện đúng phương pháp, các em sẽ không phải mất nhiều thời gian đến thế đâu
    To Jet: về nhà rồi hả em? những ngày ngắn ngủi nhưng rất vui, chị và anh Lâm thật sự mong sẽ có dịp còn gặp lại em. Đi tập lại đi em nhé, đừng quay lưng lại với những gì em đã từng và vẫn còn đam mê, làm thế là có tội đấy. À này, lúc chị diễn xong, em bảo đòi thơm anh Lâm cơ mà, chị bảo anh ấy chạy ra bãi xe tiễn em, sao không thấy anh ấy bảo có ''thơm thúi'' gì hết trơn vậy?
  6. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Này forgetmenot, nhiếm cái bài tường thuật đâu mất rồi hả hậu đậu? Còn những ai đang nhăm nhe món "Hà Be Bét" thì đành phải ôm hận thôi, Jet vào Saigon đã cứu vớt lấy đời giai to béo nọ. Jet đã tận tình múc từng thìa óc, nhét lại vào hộp sọ, dán lại bằng keo ''con chó'' rồi, ổn rồi. Nhưng chỉ tiếc, từ khi tỉnh lại, Kid (tức Hà Béo) nhìn thấy Jet, sung sướng quá, tim tọt xuống ổ bụng, hiện đang nằm kẹt ở khoang ruột. Giải pháp các y bác sĩ đưa ra là hàng ngày phải uống thuốc xổ để tìm tim, cho đến khi ấy, Kid không có tim, không còn rung động gì nữa hết, trong ***g ngực hiện nay cài đặt đỡ cái đồng hồ cho...có đập với người ta.
    Bài tường thuật của Forgetmenot dẫu có dẫu không thì chắc chắn sẽ không thể chuyển tải một số chi tiết sau đây: số là hôm off line sàn đông không thể tưởng, ấy vậy mà forgetmenot vẫn ''anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang'' trong sự nghiệp nhảy...dạo. Tuy vậy mà vẫn không chịu mời Jet lấy một bản, Silver bèn gọi lại dịu dàng khuyên nhủ : ''này thằng khỉ kia, sao không ra mời Jet?'', forgetmenot trả lời rằng ''bà bảo mời là mời thế nào? Bà không thấy nó to béo vạm vỡ thế kia à?''. Silverclog định thần quay lại nhìn Jet thì thấy em tôi vẫn thon thả xinh xắn như cách đó vài giây, forgetmenot loạn trí rồi chắc? Thì ra y đính chính "tôi không nói Jet, tôi đang nói về cái tay partner của Jet cơ mà! Bà có thấy nó phốp pháp không? Kinh quá!"
    Sự kiện thứ hai buổi offline hôm ấy là vào giờ disco, khi cả nhóm đang nhảy rất...thanh bình và ấm cúng thì từ đường chân trời xuất hiện một nam nhân vạm vỡ với mái tóc dài (dài hơn tóc Silverclog nhưng không suôn thẳng mượt mà bằng) từ từ tiến lại và...nhảy xổ vào âu yếm Kid-o. Thì ra tay này thuộc loại có tinh thần bác ái (tức là ái cả nữ lẫn nam). Kid-o cứng đơ toàn thân, nhắm tịt mắt, nhảy loạn xạ theo cái kiểu ''làm gì thì làm đi!''. Mỹ-nam-nhân nọ quay phắt lại, chớp mi, vén tóc, rồi lại nhảy xổ vào anh Lâm, khốn khổ cho my partner, mặt xanh như đít nhái, quay phắt...ù té chạy, hèn như cây kèn. Mọi khi tập với nhau, trông gã oai phong lẫm lẫm sải chân trên sàn nhảy là thế, mà nay trông gã sải chân te te bỏ chạy mới thấy mát ruột mát gan. Thất bại với Lâm, ''nàng'' nọ lại liếm mép nhìn sang con mồi forgetmenot, y ta hoảng hồn, quýu cả chân chạy không được tự dưng ôm vồ lấy cây cột nhảy lia nhảy liạ, kiểu như ''em không biết, em không biết, đừng nhìn em với ánh mắt bờ môi ấy!''. Silverclog và Jet được một trận bò ra sàn, thở không nổi vì cười trước cái cảnh Kid bị chiếu tướng, đứng như trời trồng mắt nhắm nghiền, ông anh Qúy Lâm chạy cong đít vịt còn forgetmenot thì thành vũ công nhảy cột cuống cuồng leo lên tụt xuống. Sau này, khi đang ngồi ăn ốc với Jet, Lâm và Silver, Kid mới thỏ thẻ thổ lộ ''khi ấy em đang nhắm mắt phê nhạc, mở ra đã thấy có cái gì đứng trước mặt vén tóc nhìn em, hoảng quá, lại nhắm mắt lại, nhưng trong bụng đã nghĩ rồi, cứ là nó ''sờ'' vào cái gì là em đập cái ấy!'' Còn việc Kid đã đập được những gì, xin để mặc trí tưởng tượng độc giả bay bổng.
    Hôm đó một phần do sàn quá đông, một phần do buổi trưa vừa phải đi bác sĩ, bị phán cho một cái án ''suy nhược'', lại còn bị tiêm một phát vào mông nên buổi offline vừa rồi, silver không ra tham gia cùng mọi người nhiều được vì bận ngồi...xoa. Khất lần sau vậy nhé.
    Roll này, chị nói vậy là đùa thôi, chả là vì khi mới bắt đầu tập, chị tập sai phương pháp nên đã có thời gian phải quên đi tất cả những gì đã tập để bắt đầu lại từ đầu nên mới mất đến hai năm. Chị tin rằng với năng khiếu, lòng đam mê và một chu trình tập luyện đúng phương pháp, các em sẽ không phải mất nhiều thời gian đến thế đâu
    To Jet: về nhà rồi hả em? những ngày ngắn ngủi nhưng rất vui, chị và anh Lâm thật sự mong sẽ có dịp còn gặp lại em. Đi tập lại đi em nhé, đừng quay lưng lại với những gì em đã từng và vẫn còn đam mê, làm thế là có tội đấy. À này, lúc chị diễn xong, em bảo đòi thơm anh Lâm cơ mà, chị bảo anh ấy chạy ra bãi xe tiễn em, sao không thấy anh ấy bảo có ''thơm thúi'' gì hết trơn vậy?
  7. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bà Hoài Anh này viêt ghê thật! Xem mà thấy "tởn" vụ đi nhảy hôm vừa rồi quá. Nói chung cũng có câu này nghe mát tai... "Chứng tỏ Nam của hội này hơi bị hấp dẫn đấy" ... Mà phải công nhận hôm đấy forgetme.. ôm cột nhảy hệt như trong phim hehe
  8. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bà Hoài Anh này viêt ghê thật! Xem mà thấy "tởn" vụ đi nhảy hôm vừa rồi quá. Nói chung cũng có câu này nghe mát tai... "Chứng tỏ Nam của hội này hơi bị hấp dẫn đấy" ... Mà phải công nhận hôm đấy forgetme.. ôm cột nhảy hệt như trong phim hehe
  9. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid_o có nhận ra em không vậy???em đứng sát bên anh Kid_o, đứng sát bên anh Forgetmenot...túm lại là đứng giữa 2 người ah!!!
    Em cũng ớn mỹ-nam-nhân đó quá!!!em chạy sang bên chị Jet và mấy đứa bạn của em. Định chờ anh Kid_o đuổi nó đi rồi chạy về, ai dè anh Kid bó tay để cho nó lộng hành.Thấy nó sắp sửa tấn công anh Forgetmenot, em đa`nh chạy sang...cứu bồ...hehehe...Anh forgetmenot thấy em dũng cảm không nào? ai lại ôm cái cột tụt lên tụt xuống như anh...hehehe...
    Em thấy nó cứ rũ tóc tai vào mặt anh, chẳng biết có "thơm thúi" gì không nhỉ??? em nghi thơm thì ít mà thúi thì nhiều quá....er...er...gớm ơi la gớm!!!!
  10. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid_o có nhận ra em không vậy???em đứng sát bên anh Kid_o, đứng sát bên anh Forgetmenot...túm lại là đứng giữa 2 người ah!!!
    Em cũng ớn mỹ-nam-nhân đó quá!!!em chạy sang bên chị Jet và mấy đứa bạn của em. Định chờ anh Kid_o đuổi nó đi rồi chạy về, ai dè anh Kid bó tay để cho nó lộng hành.Thấy nó sắp sửa tấn công anh Forgetmenot, em đa`nh chạy sang...cứu bồ...hehehe...Anh forgetmenot thấy em dũng cảm không nào? ai lại ôm cái cột tụt lên tụt xuống như anh...hehehe...
    Em thấy nó cứ rũ tóc tai vào mặt anh, chẳng biết có "thơm thúi" gì không nhỉ??? em nghi thơm thì ít mà thúi thì nhiều quá....er...er...gớm ơi la gớm!!!!

Chia sẻ trang này