1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Rất chân thành cám ơn cô Jet đã không quản ngại đường xá xa xôi, cám ơn bác Tuấn Vũ, bác Wings, và nhiều nhiều các bác khác nữa đã tận tình giúp đỡ
    Chúng em sẽ không phụ lòng mấy bác đâu ạ
    Hichic hôm nghe tin bác Jet nhà ta vào đây mà lòng em cứ nôn nao, một phần là muốn gặp công chúa của TDC một phần là muốn nhìn thấy hai cái đĩa thân thương mang nặng tình đồng đội.
    Em đã gọi điện cho JET buổi sáng hôm ấy, và nghe JET thỏ thẻ là muốn đi đóng giầy và Forget mừng húm tính đưa nàng đi tiện thể vivu SG một bữa nhưng cơ hội đã bị Silver làm tuột khỏi tầm tay , JET nói tối hôm đó sẽ lên CQuỳnh thăm lớp
    Lòng Huy nôn nao, khát khao đến hẹn
    Vào lóp tập mà mắt mũi cứ láo liên hớt hơ hớt hải như người mất hồn
    Khi cánh cửa mở ra thì lao vào là một chiết Majesty to đùng chẫm chệ trên đó la Bác Kid_0 (Hà béo đấy_ đừng nhầm với Huy béo nhá) tóc tai tu tủa, người cứ lầm lẫm che hết cả Jet của ngưòi ta... xí quên
    Jet vào mắt tròn ngơ ngác, mặc dù mình đã đứng ngay ở ngoài cửa cười toe toét, thế mà mà JET cư nhìn đi đâu
    Hichic chắc tưởng Forget là anh nào cao to đẹp giai lắm nên khi nhìn thấy thật chắc ko dám tin, choáng nhiều tập.
    Đến khi bà chị Silver phải gào lên 2 lần là FORGET đây nè thì JET mới chịu nhìn...xuống...
    ặc ặc chắc tại lùn quá nên ko thấy
    cười hì hì
    ngồi coi suốt buổi mặt mày chuyển từ xanh sang xám, ngáp lên ngáp xuống rồi bị bà Silver dụ đi về mất
    Hichic ra về còn nỡ lòng hành hạ Forgetmenot nữa chứ chỉ được chọn một trong hai hichic
    thế mà hôm bữa bé KhanhThi đã trốn được khỏi món Dancing tù này đấy các bạn ạ ? Họ đã làm điều đó như thế nào ??? bé KHánh Thi hãy chia sẻ kinh nghiệm
    à còn cái khoản băng đĩa nữa, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nha, tới giờ mà cái bác Meigyoku vẫn còn chưa chịu hồi chủ mấy cái đĩa cho em
    À mà về cái chuyện tế nhị này thì mình nghĩ là nên nói rõ để khỏi mích lòng
    Mình đề nghị thế này:
    về khoản băng đĩa thì ai có nhu cầu sang chép thì vui lòng đóng một khoản lệ phí nho nhỏ để các bạn khác hoặc các anh các chị sẽ có thể tiếp tục cung cấp thêm cho chúng ta, chứ các bạn biết là băng đĩa nếu mua ở nước ngoài thì rất đắt tiền (khoảng từ 20-50$) vậy nếu chúng ta muốn có ăng đĩa để nghe và học dài dài thì các bạn chịu khó nhé
    mức lệ phí đề nghị là như thế này
    1 . nếu nguồn băng đĩa là ở VN có tức giá đĩa khoảng 30 nghìn đổ lại thì các bạn vui lòng đóng 5 nghìn một đĩa (chưa kể tiền CD trắng)
    2. nếu đĩa gốc của nước ngoài thì vui lòng đóng 10 nghìn một đĩa (chưa kể tiền đĩa CD trắng)
    Các bạn cứ việc cho ý kiến
    tăng giảm giá thế nào và lý do vì sao ???
    Thật sự mình thấy rất ngại vì tới giờ vẫn chưa gủi lại cho bác TuanVu145 được một số luong dia kha lon (gan 10 CD)
    Mình không muốn làm kinh tế hay kinh doanh bằng cái này vì thật sự đưa cho các bạn chép thì vô tư nhưng khổ chủ thì kêu trời, vì muốn mua đĩa mới nhưng hầu bao thì có hạn các bạn thấy có đúng không ??
    Hiện nay ở nhà sách Xuân Thu có 2 đĩa dạy dance của Markus cả Latin và Standard và rất nhiều đĩa nhạc hay
    giá đĩa là 33 000/CD nên bạn thấy nếu mình mua và share cho nhau thì kinh tế hơn nhiều phải không ?
    Ai muốn ghi đĩa thì vui lòng liên hệ với FGMN hoặc Roll vì dạo này không thấy bác Meigyoku online nữa
    Roll có phiền gì ko Roll ??
    em cứ việc báo giá đĩa CD trắng và công ghi nhé
    vì nếu mỗi bạn cứ đòi mượn để tự ghi thì mỗi lần thời gian sẽ rất lâu và dễ thất lạc đĩa nên mình sẽ tập trung lại
    các Anh Chị trong BOX cho em ý kiến
    chị Silver nếu có đĩa nào cho tụi em mượn được thì cứ nói nhé, em đảm bảo sẽ không để cho mấy bác thiệt đâu
    Em chỉ muốn cho BOX ta tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi..
  2. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Rất chân thành cám ơn cô Jet đã không quản ngại đường xá xa xôi, cám ơn bác Tuấn Vũ, bác Wings, và nhiều nhiều các bác khác nữa đã tận tình giúp đỡ
    Chúng em sẽ không phụ lòng mấy bác đâu ạ
    Hichic hôm nghe tin bác Jet nhà ta vào đây mà lòng em cứ nôn nao, một phần là muốn gặp công chúa của TDC một phần là muốn nhìn thấy hai cái đĩa thân thương mang nặng tình đồng đội.
    Em đã gọi điện cho JET buổi sáng hôm ấy, và nghe JET thỏ thẻ là muốn đi đóng giầy và Forget mừng húm tính đưa nàng đi tiện thể vivu SG một bữa nhưng cơ hội đã bị Silver làm tuột khỏi tầm tay , JET nói tối hôm đó sẽ lên CQuỳnh thăm lớp
    Lòng Huy nôn nao, khát khao đến hẹn
    Vào lóp tập mà mắt mũi cứ láo liên hớt hơ hớt hải như người mất hồn
    Khi cánh cửa mở ra thì lao vào là một chiết Majesty to đùng chẫm chệ trên đó la Bác Kid_0 (Hà béo đấy_ đừng nhầm với Huy béo nhá) tóc tai tu tủa, người cứ lầm lẫm che hết cả Jet của ngưòi ta... xí quên
    Jet vào mắt tròn ngơ ngác, mặc dù mình đã đứng ngay ở ngoài cửa cười toe toét, thế mà mà JET cư nhìn đi đâu
    Hichic chắc tưởng Forget là anh nào cao to đẹp giai lắm nên khi nhìn thấy thật chắc ko dám tin, choáng nhiều tập.
    Đến khi bà chị Silver phải gào lên 2 lần là FORGET đây nè thì JET mới chịu nhìn...xuống...
    ặc ặc chắc tại lùn quá nên ko thấy
    cười hì hì
    ngồi coi suốt buổi mặt mày chuyển từ xanh sang xám, ngáp lên ngáp xuống rồi bị bà Silver dụ đi về mất
    Hichic ra về còn nỡ lòng hành hạ Forgetmenot nữa chứ chỉ được chọn một trong hai hichic
    thế mà hôm bữa bé KhanhThi đã trốn được khỏi món Dancing tù này đấy các bạn ạ ? Họ đã làm điều đó như thế nào ??? bé KHánh Thi hãy chia sẻ kinh nghiệm
    à còn cái khoản băng đĩa nữa, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nha, tới giờ mà cái bác Meigyoku vẫn còn chưa chịu hồi chủ mấy cái đĩa cho em
    À mà về cái chuyện tế nhị này thì mình nghĩ là nên nói rõ để khỏi mích lòng
    Mình đề nghị thế này:
    về khoản băng đĩa thì ai có nhu cầu sang chép thì vui lòng đóng một khoản lệ phí nho nhỏ để các bạn khác hoặc các anh các chị sẽ có thể tiếp tục cung cấp thêm cho chúng ta, chứ các bạn biết là băng đĩa nếu mua ở nước ngoài thì rất đắt tiền (khoảng từ 20-50$) vậy nếu chúng ta muốn có ăng đĩa để nghe và học dài dài thì các bạn chịu khó nhé
    mức lệ phí đề nghị là như thế này
    1 . nếu nguồn băng đĩa là ở VN có tức giá đĩa khoảng 30 nghìn đổ lại thì các bạn vui lòng đóng 5 nghìn một đĩa (chưa kể tiền CD trắng)
    2. nếu đĩa gốc của nước ngoài thì vui lòng đóng 10 nghìn một đĩa (chưa kể tiền đĩa CD trắng)
    Các bạn cứ việc cho ý kiến
    tăng giảm giá thế nào và lý do vì sao ???
    Thật sự mình thấy rất ngại vì tới giờ vẫn chưa gủi lại cho bác TuanVu145 được một số luong dia kha lon (gan 10 CD)
    Mình không muốn làm kinh tế hay kinh doanh bằng cái này vì thật sự đưa cho các bạn chép thì vô tư nhưng khổ chủ thì kêu trời, vì muốn mua đĩa mới nhưng hầu bao thì có hạn các bạn thấy có đúng không ??
    Hiện nay ở nhà sách Xuân Thu có 2 đĩa dạy dance của Markus cả Latin và Standard và rất nhiều đĩa nhạc hay
    giá đĩa là 33 000/CD nên bạn thấy nếu mình mua và share cho nhau thì kinh tế hơn nhiều phải không ?
    Ai muốn ghi đĩa thì vui lòng liên hệ với FGMN hoặc Roll vì dạo này không thấy bác Meigyoku online nữa
    Roll có phiền gì ko Roll ??
    em cứ việc báo giá đĩa CD trắng và công ghi nhé
    vì nếu mỗi bạn cứ đòi mượn để tự ghi thì mỗi lần thời gian sẽ rất lâu và dễ thất lạc đĩa nên mình sẽ tập trung lại
    các Anh Chị trong BOX cho em ý kiến
    chị Silver nếu có đĩa nào cho tụi em mượn được thì cứ nói nhé, em đảm bảo sẽ không để cho mấy bác thiệt đâu
    Em chỉ muốn cho BOX ta tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi..
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái này em ko bít...tự nhiên nó thế ạh...
    I argee
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái này em ko bít...tự nhiên nó thế ạh...
    I argee
  5. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em thì ủng hộ ngay thôi, chúng ta dựa vào nhau thì kết quả sẽ tốt hơn từng người tự lo.
    Em nghĩ phần bù đắp này của chúng ta chỉ mang ý nghĩ tượng trưng thôi. Chứ các anh các chị ngòai bắc cũng mến chúng ta lắm nên mới gửi tài liệu vào đúng không. chứ mình gom thế thì tới khi nào mới bù đắp được vé máy bay của Z (Rét nhỉ )
    Còn chuyện em chép lại đĩa thì ok thui, không cần công cán gì đâu. Chỉ có điều em không có nhiều thời gian để làm, em chỉ rảnh chủ nhật thôi, em không biết được là sẽ ghi được bao nhiêu đĩa trong một tuần, nhưng cứ thử đi, anh 4get thấy CD nào hay, cần thì đưa đây, em thử ghi vài đĩa, đưa bà con mượn chơi, ai muốn chép riêng thì đăng ký .
    Thế nhé, mọi người góp ý thêm.
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em thì ủng hộ ngay thôi, chúng ta dựa vào nhau thì kết quả sẽ tốt hơn từng người tự lo.
    Em nghĩ phần bù đắp này của chúng ta chỉ mang ý nghĩ tượng trưng thôi. Chứ các anh các chị ngòai bắc cũng mến chúng ta lắm nên mới gửi tài liệu vào đúng không. chứ mình gom thế thì tới khi nào mới bù đắp được vé máy bay của Z (Rét nhỉ )
    Còn chuyện em chép lại đĩa thì ok thui, không cần công cán gì đâu. Chỉ có điều em không có nhiều thời gian để làm, em chỉ rảnh chủ nhật thôi, em không biết được là sẽ ghi được bao nhiêu đĩa trong một tuần, nhưng cứ thử đi, anh 4get thấy CD nào hay, cần thì đưa đây, em thử ghi vài đĩa, đưa bà con mượn chơi, ai muốn chép riêng thì đăng ký .
    Thế nhé, mọi người góp ý thêm.
  7. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Bất thình lình phá tan bầu không khí Romantis đó là 1 băng (5,6 tên lâu la) cầm đầu là Apricoch và Roll, tràn qua tới đâu là tan hoang tới đó.....Nhưng 4Get đã kịp thời dập tắt được nhờ một bửu bối đã kịp giấu sẵn từ ở nhà: quà SN...hahaha nhìn hắn mắt long lanh rưng rưng như muốn ăn tươi nuốt sống 4Get nên 4GET nhắm mắt chờ......hun....vậy mà cũng chẳng thấy đâu cả......chắc mắt hắn hôm nay bị mờ rùi, hay con đậu con bay không biết nữa
    Em xin đính chính: Apricoch va Roll không cầm đầu, chỉ cầm...tay cầm...chân dắt mấy đứa kia nhào dzô sàn thôi. Đang hóng hớt tìm coi có tên nào beo béo, mặc áo đen không thì đã nghe tiếng kêu oai oái của hắn rồi. Quay lại nhìn thì thấy anh 4GET :chân thì bận nhảy, tay thì bận dìu partner, miệng thì bận... cười toe toét, chỉ chỏ chổ ngồi cho cả bọn. Tối thui nên chẳng nhận ra mấy lão tướng đang ngồi đàm đạo...Mong các bác bỏ qua cho!!!
    Còn cái dzụ quà sinh nhật thì...hehehe...lúc đó xúc động quá, em đây định...ôm hun "thắm thiết " như anh 4GET mong đợi rùi nhưng mà cũng tại tối quá, không ôm hun anh 4GET mà ôm nhầm hun nhầm ai đó thì... ngại lắm cơ!!!
    [/size=3]
    Tối quá, đưa hai bàn tay lên mà đếm không được ngón, 1...2..3.......7..8..9.....11....12....oái ở đâu mà nhiều ngón thế này, hichic hóa ra là nắm nhầm tay ai đó mà cứ hì hà hì hục đếm miết.Đang phê phê bỗng đèn đóm sáng choang,...... miễn bình loạn
    Chắc anh 4GET cầm tay của Roll rùi, anh ngồi cạnh Roll mà lị. Tưởng bở tay của người đẹp nào nên phê tít cả mắt chứ gì???
  8. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Bất thình lình phá tan bầu không khí Romantis đó là 1 băng (5,6 tên lâu la) cầm đầu là Apricoch và Roll, tràn qua tới đâu là tan hoang tới đó.....Nhưng 4Get đã kịp thời dập tắt được nhờ một bửu bối đã kịp giấu sẵn từ ở nhà: quà SN...hahaha nhìn hắn mắt long lanh rưng rưng như muốn ăn tươi nuốt sống 4Get nên 4GET nhắm mắt chờ......hun....vậy mà cũng chẳng thấy đâu cả......chắc mắt hắn hôm nay bị mờ rùi, hay con đậu con bay không biết nữa
    Em xin đính chính: Apricoch va Roll không cầm đầu, chỉ cầm...tay cầm...chân dắt mấy đứa kia nhào dzô sàn thôi. Đang hóng hớt tìm coi có tên nào beo béo, mặc áo đen không thì đã nghe tiếng kêu oai oái của hắn rồi. Quay lại nhìn thì thấy anh 4GET :chân thì bận nhảy, tay thì bận dìu partner, miệng thì bận... cười toe toét, chỉ chỏ chổ ngồi cho cả bọn. Tối thui nên chẳng nhận ra mấy lão tướng đang ngồi đàm đạo...Mong các bác bỏ qua cho!!!
    Còn cái dzụ quà sinh nhật thì...hehehe...lúc đó xúc động quá, em đây định...ôm hun "thắm thiết " như anh 4GET mong đợi rùi nhưng mà cũng tại tối quá, không ôm hun anh 4GET mà ôm nhầm hun nhầm ai đó thì... ngại lắm cơ!!!
    [/size=3]
    Tối quá, đưa hai bàn tay lên mà đếm không được ngón, 1...2..3.......7..8..9.....11....12....oái ở đâu mà nhiều ngón thế này, hichic hóa ra là nắm nhầm tay ai đó mà cứ hì hà hì hục đếm miết.Đang phê phê bỗng đèn đóm sáng choang,...... miễn bình loạn
    Chắc anh 4GET cầm tay của Roll rùi, anh ngồi cạnh Roll mà lị. Tưởng bở tay của người đẹp nào nên phê tít cả mắt chứ gì???
  9. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có gì hay hay thì Roll chép cho Apricoch với nhé, khỏi phải bàn!
  10. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có gì hay hay thì Roll chép cho Apricoch với nhé, khỏi phải bàn!

Chia sẻ trang này