1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi, Dance4e! lúc đầu mình cũng nhầm bạn với Danceforever o ngoài Hà Nội í, tưởng là "2 trong 1", đọc qua vài dòng của bạn thì mới biết là không phải.
    Bạn cố sửa chữa tàu ngầm thành tàu điện nhanh nhanh lên nhe! lên trên này để còn "hít thở không khí" một tý chứ. Đi tàu ngầm mãi thì ngộp lắm...hehehe..... Mình cũng mới lóp ngóp chui vào đây thôi nên cũng chưa quen nhiều member lắm (ngoại trừ những người đã biết mình và người mình đã biết...hehehe). Hy vọng làm quen được với Dance4e!
    Bạn đang học bên XHNV he? bạn học nămmấy rồi?còn mình thì học bên KHTN, sắp sửa tốt nghịp. Hôm nào bạn ghé Cống Quỳnh chơi nhe, mình đang học trên đấy.
    Hope to see u soon!
  2. apricoch

    apricoch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi, Dance4e! lúc đầu mình cũng nhầm bạn với Danceforever o ngoài Hà Nội í, tưởng là "2 trong 1", đọc qua vài dòng của bạn thì mới biết là không phải.
    Bạn cố sửa chữa tàu ngầm thành tàu điện nhanh nhanh lên nhe! lên trên này để còn "hít thở không khí" một tý chứ. Đi tàu ngầm mãi thì ngộp lắm...hehehe..... Mình cũng mới lóp ngóp chui vào đây thôi nên cũng chưa quen nhiều member lắm (ngoại trừ những người đã biết mình và người mình đã biết...hehehe). Hy vọng làm quen được với Dance4e!
    Bạn đang học bên XHNV he? bạn học nămmấy rồi?còn mình thì học bên KHTN, sắp sửa tốt nghịp. Hôm nào bạn ghé Cống Quỳnh chơi nhe, mình đang học trên đấy.
    Hope to see u soon!
  3. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hình cu?a thế thân chưa thê? hiện hết cái "thâ?n" cu?a 4 get ngoa?i đơ?i.
  4. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hình cu?a thế thân chưa thê? hiện hết cái "thâ?n" cu?a 4 get ngoa?i đơ?i.
  5. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa thấy bà chị Silverclog viết bài tường thuật về đêm biểu diễn ở Hòa Bình hôm trước nhỉ ???
    Nhân đây cũng thành thật xin lỗi Dance4e và các bạn về ngày hôm qua tại Cống Quỳnh, ko có tổ chức giao lưu KV vì quá ít người + mọi người thích tập hơn thích giao lưu nên cuối cùng Thầy quyết định tập tiếp.
    Còn sau đây 4Get đành tiếp tục reporter cho bà con mường tượng được buổi diễn của các Vũ Sư cũng như vũ công của chúng ta ngày hôm thứ 3 vừa rồi
    Thật sự là cảm giác lúc đầu của 4Get tui đến với buổi biểu diễn lần này là tò mò nhiều hơn là hứng thú, vì 4Get nghe nói dạo này có nhiều cao thủ xuất hiện trên giang hồ, nhưng cái tò mò đó cũng ko tránh khỏi sự ngờ vực là có giống như các buổi biểu diễn lần trước không? chỉ toàn quăng quật bưng bê chẳng có bước nào ra hồn cả và nhiều khi còn phản cảm hết sức với những màn biểu diễn cơ thể hết sức thô thiển.
    Nhưng...
    đúng phải dùng từ nhưng ở đây với hai ý
    một là 4Get tôi cũng rất bất ngờ và hơi choáng vì đồng bào yêu KV ở SG vẫn còn ham mê và say sưa với KV đến vậy
    Những lần trước khi 4Get đi xem thì thấy bà con cũng đông nhưng thật ra họ chỉ là những khán giả bình thường tới xem như mọi môn giải trí khác và hầu như chỉ thích các màn "nhào lộn". Nhưng lần này thì khác, 4Get đã điểm mặt gần hết các cao thủ trong buổi biểu diễn lần này, trong cũng như ngoài sàn diễn.
    Cái nhưng thứ hai là chất lượng của chương trình mặc dù không phải là chuyên nghiệp hay thường niên nhưng cũng khá là ấn tượng và gần gũi, các bài biểu diễn lần này cũng bắt đầu khang khác và cũng bắt đầu cho thấy họ đã hướng tới quốc tế vũ như thế nào dù rằng mỗi người tập luyện và thể hiện một cách khác nhau nhưng 4get tui cũng thầm cảm phục cho sự nỗ lực cũng như tinh thần của các couple trong đêm diễn hôm nay.
    Sàn nhảy Hoà Bình là một sàn nhảy cũng khá lâu và có tiếng trong giới KV Sài Gòn, sàn hay chơi "nhạc sống" và giá cả cũng không đến nỗi cao lắm,
    cách bài trí không được bắt mắt và sáng sủa, và cũng chưa hợp lí lắm cho người nhảy nhưng chắc có lẽ phù hợp cho mục đích ktế nhiều hơn
    Sàn bài trí theo kiểu nằm ngang, với hai đầu là dãy ghế cho khán giả, ở giữa là sàn nhảy và hai bên hôngmột bên là bar rượu một bên là sân khấu cho các nhạc công và casĩ . Sàn cũng bằng gạch, diện tích nhảy nhỏ hơn diện tích ngồi (vì nếu không có mấy chục hàng ghế và bỏ cả bar lẫn sân khấu thì sàn rất lớn, không hiểu sao ???)
    Tuy diện tích nhỏ hẹp và nằm dưới nhà hát Hoà Bình nhưng quả thật là vẫn không ngăn nổi dòng người đông đặc cả trong lẫn ngoài sàn. Mọi người đều thật diêm dúa và lộng lẫy trong bộ cánh của mình.
    Lịch mở màn là gần 9h nhưng mới 8h năm mười phút gì đó đã không còn chỗ nào trong sàn cả, chỉ nghe các loại âm thanh hỗn độn lẫn tiếng í ới gọi nhau, giành chỗ,...4Get và các anh chị cũng cùng chung số phận, phải chui vào trong hốc kẹt và gần......................cái Lady Restroom
    4Get cứ hoa hết cả mắt mũi lên vì các cô trẻ trung xinh đẹp hôm nay thường ngày trốn đi đâu hết mà ko thấy
    Kêu cho mình một chai nước suối xong 4Get "chọn" cho mình một cái cột.. để đứng quna sát dân tình thế thái.
    Đứng kế bên 4Get lúc này là anh Trị trong bộ cánh mới được trang trí kiểu cọ trw6n nền đen và đầu tóc thì bóng mượt, khác với cái đầu sù mọi khi và cô partner hôm nay là cô bé hiện giờ đang làm náo loạn ở vài sàn với các tin đồn từ thứ thiệt đến thất thiệt, đó là An 1 cô Việt kiều người Đài Loan, và theo thông tin mà 4Get có được bây giờ dù chưa được sự xác nhận của khổ chủ nhưng xin mạn phép...hihí, cô đã tham gia giảng dạy và thi đấu ở Đài Loan trong rất nhiều giải chuyên nghiệp đã có không ít thành công, hiện giờ cô đang muốn mở lớp tại TpHCM.
    Khi bản Rhumba đầu tiên được mở lên, dưới bao nhiêu con mắt bá quan văn võ, và đại biểu lẫn rừng cao thủ võ lâm, bác Trị nhà ta kéo ngay diễn viên mới ra trình làng (hichic...chắc có lẽ vì không được mời diễn nên bác Trị nhà ta muốn cho cả làng biết mặt đây ), nhìn phong cách của An nhảy là mình thấy rõ ngay sự khác biệt, quả thật sự khác biệt rất lớn, sự cuyễn động từ phần hông, chân, cho tới người đúng là sự kết hợp thật chuẩn xác và sắc nét, có lẽ 4Get thiếu vốn từ để diễn tả, nhưng bà con cũng đều phải công nhận với Huy điều đó.
    Cô diễn quả thật nhìn rất nhẹ nhàn và phong thái nhưng phần nào ra phần nấy.......hichic lại thiếu thốn từ ngữ rồi....
    Sau bản Rhumba choáng ngợp vừa xong 2 bác lại dội thêm một gáo nước lạnh vào các bá quan văn võ cũng như các các cao thủ tiền bối ngồi đó bằng một bài Samba loạn xì ngầu ...vì hai người tập với nhau chưa được hai buổi thì làm sao biết thế nào..... hi hi vậy mà liều thật................đến khi Huy chui vào cái WC của nam thì nghe lùng bùng lỗ tai vì các kép của sàn chê bai đủ kiểu, họ nói "cái lão đó mà cũng bày đặt đi diễn, phại về luyện thêm vài năm thì hẵng hay"...hichic họ đâu biết rằng chưa tới giờ diễn mà người ta mới chỉ ra chơi thui, Huy trốn vội.
    Vừa về lại chỗ thì thấy ngay Kid_o cũng vừa tới. nhạc bắt đầu xập xình bà con kéo nhau ra sàn như đi trảy hội không có một cm vuông nào trống trên sàn cả
    các điệu Jive, Bebop, chacha bà con đều hưởng ứng sôi nổi tuy dẫm đạp nhau tùm lum nhưng thấy vẻ mặt ai cũng tươi rói, vì họ tới hôm nay ko phải chỉ để nhay mà còn giao lưu học hỏi.Trong lúc giao lưu Kv Huy ta đã phát hiện ra vài gương mặt tuy không mới nhưng họ có nhưng bước nhảy khá điêu luyện nhưng lại không biết được nhiều thông tin nên ko nói cho các bạn được qua lời giới thiệu của chị Silver là anh Tám, một ông Đài Loan tóc vàng và một ông tây to béo
    Bá quan văn võ hôm nay rất đông: từ cổ chí kim nhưng đa số là các bậc tiền bối
    các tànhh phần trẻ chắc chỉ khoảng 1/3 trong số đó
    Khoảng 9h45 thì chương trinh biểu diễn bắt đầu
    Chương trình hôm nay do vũ sư Khổng Đệ đứng ra tổ chức (một người rất sôi nổi trong các phong trào dancing từ trước giải phóng) và nhà tài trợ chính là cô Sương chủ sàn Hoà Bình và cô Muội (chắc khá nhiều người biết đến)
    Sau vài lời khai mạc là màn tặng hoa cho ban tổ chức, người tài trợ và các vũ sư lẫn vũ công.
    Điểm qua có các Vũ sư Lê Nguyệt, Quốc Việt-Hồng Yến, Minh Tuệ, Trường Anh(các vũ sư trên Cung Văn Hoá Lao Động),vũ sư Tuấn...(và cả Nguyễn Hoàng Thịnh Trị...ặc ặc....vũ sư hồi nào ko biết nghe là choáng)
    Các couple diễn trong đêm nay gồn có:
    +cặp vú sư: Quý Lâm - Hoài Anh (đương nhiên gồi)
    +Thương Linh - Thái Bảo _ đôi giày vàng 2004 (Thuơng Linh có gương mặt rất khả ái và nụ cười rất tươi hoa hậu dancing í với một kiểu tóc ấn tượng thắt bím từng lọn một giống cái cô chị em nhà William đánh tennis í)
    +Quang Lục - Bảo Bình (đôi giày vàng 98,99,2001) vẫn phong cách như mọi khi (hôm nay Bảo Bình làm tóc như hai chị em với Thưong Linh)
    +Chí Hậu - Tuyết Sơn cặp nhảy cũng khác nổi tiếng trên cả lĩnh cực điện ảnh..
    +và ba cặp nhảy trẻ mà 4Get ko nhớ tên , xin lỗi quý vị vì dạo này 4Get ít cập nhật tin tức nên ko biết mong bác Silver giúp em)
    ......
    Tèng Teng téng......................
    mở màn là một bài biểu diễn Solo cha cha theo phongcách lalon của vũ sư Khổnng Đệ để khẳng định tên tuổi của mình hơn 30 năm qua ................nhưng sao lại là solo nhỉ
    và màn tiếp theo là một bài Tango trữ tình của đôi giày vàng 2002: Quý Lâm & Hoài Anh. Ôi "cây kèn" của chúng ta hôm nay mới "dễ xương" làm sao, thật bâybi trong bộ cánh đuôi tôm đúng chuẩn, phải nói : rất dễ thương và phong cách, còn bà chị của tui thì.....hithí vẫn truyền thống với tông con quạ, đã thế còn vấn thêm kiểu đầu của ác phụ thế nên đã ác trông còn ác hơn....................bỏ chạy....., ủa nhưng sao cái váy của bà chị mình lại nửa latin nửa châu âu vậy trời, đúng là lại choáng nữa. Vừa mang vai trò MC vừa diễn vậy mà hai bác nhà ta hôm nay cũng đã hoàn thành khá tốt.
    Bài diễn của anh chị theo sự nhận xét của đàn em đây thì chưa thật sự sắc nét nhưng chấm điểm cao cho sự cố gắng vì đây là một mảng mới của hai anh chị (sẽ do Silver tự nhận xét & phê bình nhé)
    và diễn xong hổn hà hổn hển thở ko ra hơi bà chị nhà ta lại xông lên giằng cái micro giới thiệu couple tiếp theo ra sàn
    đó là cặp Thương Linh - Thái Bảo với bài Jive sôi động và khá phong cách _ bài mà họ đã chinh phục khán giả trong cuộc thi đôi giầy vàng 2004 mùng 2 Tết vừa rồi, đội nhảy này có sự cố gắng và tập luyện rất cố gắng và nghiệm túc nên họ có những bước tiến riêng.
    Huy nhà ta cứ mê tít con mắt mà ngắm người đẹp không hà......
    Tiếp theo là Quang Lục và Bảo Bình với Liên Khúc : Chacha_Rhumba, bài này Huy đã xem n lần rùi, từ hồi Huy mới học KV lận nên vẫn ko có gì thay đổi đáng kể với cặp nhảy này ngoại trừ Bảo Bình vẫn tươi mát, bốc lửa và ***y như lời bà chị MC nhà mình...............
    Rồi tiếp theo trong làng gạo cội là cặp Chí Hậu và Tuyết Sơn với vũ điệu Boston và Tanggo. Cặp nhảy này tuy hơi chênh lệch về tuổi tác nhưng bài biểu diễn của họ rất có phong cách và có sự đầu tư rất kỹ càng. Họ luôn làm mới chính mình vì vậy họ để lại trong lòng khán giả rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
    3 cặp nhảy cuối cùng là các cặp nhảy trẻ cũng đã khẳng định mình trong "đôi giầy vàng 2004" vừa rồi
    1 cặp nhảy Bebop học trò của thầy Lê Nguyệt, rất máu lửa và rất độc đáo với các bước chân khác nhanh nhẹn, tuy cặp nhảy có hạn chế về thể hình nhưng cả hai khá hài hòa trong bài diễn.
    1 cặp nhảy tango nhưng có lẽ do mới tập luyện cũng như chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều nên bài diễn cũng như kỹ thuật của họ cũng không có gì đặc biệt
    người nam thì quá ốm và quá căng thẳng. dáng nhảy chưa thể hiện được cái hồn của điệu tango
    cặp nhảy cuối cùng tên Trường_Thanh thì phải, cũng rất ấn tượng với điệu chacha, đây là học trò của vũ sư Tuấn hiện đang giảng dạy ở NVH quận TB
    cặp nhảy này chỉ mới tập luyện cách đây một năm nhưng do được tập luyện đúng bài bản và rất nghiêm túc nên họ cũng đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình.
    RẤt xin lỗi quý vị đọc giả vì các thông tin thiếu xót vì kiến thức của người viết và các thông tin liên quan có hạn nên xin nhường lời lại cho Reporter kế tiếp.
    Cuối cùng là bài biểu diễn Rhumba của vũ sư Khổng Đệ và cô Minh Minh, vì thời gian tập luyện còn quá ngắn ngủi nên có những hạn chế nhất định nhưng chúng ta cũng cổ vũ cho tinh thần hết mình vì nghệ thuệt của họ
    Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, và mong rằng sau này còn nhiều buổi biểu diễn như thế này hơn nữa, quy mô hơn nữa để giới thiệu rộng rãi với đông đảo công chúng về dancesport.
    P/S: to Apricoch và lũ tiểu yêu....tại sao không chịu đọc kỹ thông tin anh viết chứ ? tụi anh đợi bên HoaBình thì mấy đứa lại qua Thanh Sơn. anh bỏ quên ĐT ở nhà nên ko nghe. làm lỡ một buổi "rửa mắt" rùi thấy chưa ??
  6. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa thấy bà chị Silverclog viết bài tường thuật về đêm biểu diễn ở Hòa Bình hôm trước nhỉ ???
    Nhân đây cũng thành thật xin lỗi Dance4e và các bạn về ngày hôm qua tại Cống Quỳnh, ko có tổ chức giao lưu KV vì quá ít người + mọi người thích tập hơn thích giao lưu nên cuối cùng Thầy quyết định tập tiếp.
    Còn sau đây 4Get đành tiếp tục reporter cho bà con mường tượng được buổi diễn của các Vũ Sư cũng như vũ công của chúng ta ngày hôm thứ 3 vừa rồi
    Thật sự là cảm giác lúc đầu của 4Get tui đến với buổi biểu diễn lần này là tò mò nhiều hơn là hứng thú, vì 4Get nghe nói dạo này có nhiều cao thủ xuất hiện trên giang hồ, nhưng cái tò mò đó cũng ko tránh khỏi sự ngờ vực là có giống như các buổi biểu diễn lần trước không? chỉ toàn quăng quật bưng bê chẳng có bước nào ra hồn cả và nhiều khi còn phản cảm hết sức với những màn biểu diễn cơ thể hết sức thô thiển.
    Nhưng...
    đúng phải dùng từ nhưng ở đây với hai ý
    một là 4Get tôi cũng rất bất ngờ và hơi choáng vì đồng bào yêu KV ở SG vẫn còn ham mê và say sưa với KV đến vậy
    Những lần trước khi 4Get đi xem thì thấy bà con cũng đông nhưng thật ra họ chỉ là những khán giả bình thường tới xem như mọi môn giải trí khác và hầu như chỉ thích các màn "nhào lộn". Nhưng lần này thì khác, 4Get đã điểm mặt gần hết các cao thủ trong buổi biểu diễn lần này, trong cũng như ngoài sàn diễn.
    Cái nhưng thứ hai là chất lượng của chương trình mặc dù không phải là chuyên nghiệp hay thường niên nhưng cũng khá là ấn tượng và gần gũi, các bài biểu diễn lần này cũng bắt đầu khang khác và cũng bắt đầu cho thấy họ đã hướng tới quốc tế vũ như thế nào dù rằng mỗi người tập luyện và thể hiện một cách khác nhau nhưng 4get tui cũng thầm cảm phục cho sự nỗ lực cũng như tinh thần của các couple trong đêm diễn hôm nay.
    Sàn nhảy Hoà Bình là một sàn nhảy cũng khá lâu và có tiếng trong giới KV Sài Gòn, sàn hay chơi "nhạc sống" và giá cả cũng không đến nỗi cao lắm,
    cách bài trí không được bắt mắt và sáng sủa, và cũng chưa hợp lí lắm cho người nhảy nhưng chắc có lẽ phù hợp cho mục đích ktế nhiều hơn
    Sàn bài trí theo kiểu nằm ngang, với hai đầu là dãy ghế cho khán giả, ở giữa là sàn nhảy và hai bên hôngmột bên là bar rượu một bên là sân khấu cho các nhạc công và casĩ . Sàn cũng bằng gạch, diện tích nhảy nhỏ hơn diện tích ngồi (vì nếu không có mấy chục hàng ghế và bỏ cả bar lẫn sân khấu thì sàn rất lớn, không hiểu sao ???)
    Tuy diện tích nhỏ hẹp và nằm dưới nhà hát Hoà Bình nhưng quả thật là vẫn không ngăn nổi dòng người đông đặc cả trong lẫn ngoài sàn. Mọi người đều thật diêm dúa và lộng lẫy trong bộ cánh của mình.
    Lịch mở màn là gần 9h nhưng mới 8h năm mười phút gì đó đã không còn chỗ nào trong sàn cả, chỉ nghe các loại âm thanh hỗn độn lẫn tiếng í ới gọi nhau, giành chỗ,...4Get và các anh chị cũng cùng chung số phận, phải chui vào trong hốc kẹt và gần......................cái Lady Restroom
    4Get cứ hoa hết cả mắt mũi lên vì các cô trẻ trung xinh đẹp hôm nay thường ngày trốn đi đâu hết mà ko thấy
    Kêu cho mình một chai nước suối xong 4Get "chọn" cho mình một cái cột.. để đứng quna sát dân tình thế thái.
    Đứng kế bên 4Get lúc này là anh Trị trong bộ cánh mới được trang trí kiểu cọ trw6n nền đen và đầu tóc thì bóng mượt, khác với cái đầu sù mọi khi và cô partner hôm nay là cô bé hiện giờ đang làm náo loạn ở vài sàn với các tin đồn từ thứ thiệt đến thất thiệt, đó là An 1 cô Việt kiều người Đài Loan, và theo thông tin mà 4Get có được bây giờ dù chưa được sự xác nhận của khổ chủ nhưng xin mạn phép...hihí, cô đã tham gia giảng dạy và thi đấu ở Đài Loan trong rất nhiều giải chuyên nghiệp đã có không ít thành công, hiện giờ cô đang muốn mở lớp tại TpHCM.
    Khi bản Rhumba đầu tiên được mở lên, dưới bao nhiêu con mắt bá quan văn võ, và đại biểu lẫn rừng cao thủ võ lâm, bác Trị nhà ta kéo ngay diễn viên mới ra trình làng (hichic...chắc có lẽ vì không được mời diễn nên bác Trị nhà ta muốn cho cả làng biết mặt đây ), nhìn phong cách của An nhảy là mình thấy rõ ngay sự khác biệt, quả thật sự khác biệt rất lớn, sự cuyễn động từ phần hông, chân, cho tới người đúng là sự kết hợp thật chuẩn xác và sắc nét, có lẽ 4Get thiếu vốn từ để diễn tả, nhưng bà con cũng đều phải công nhận với Huy điều đó.
    Cô diễn quả thật nhìn rất nhẹ nhàn và phong thái nhưng phần nào ra phần nấy.......hichic lại thiếu thốn từ ngữ rồi....
    Sau bản Rhumba choáng ngợp vừa xong 2 bác lại dội thêm một gáo nước lạnh vào các bá quan văn võ cũng như các các cao thủ tiền bối ngồi đó bằng một bài Samba loạn xì ngầu ...vì hai người tập với nhau chưa được hai buổi thì làm sao biết thế nào..... hi hi vậy mà liều thật................đến khi Huy chui vào cái WC của nam thì nghe lùng bùng lỗ tai vì các kép của sàn chê bai đủ kiểu, họ nói "cái lão đó mà cũng bày đặt đi diễn, phại về luyện thêm vài năm thì hẵng hay"...hichic họ đâu biết rằng chưa tới giờ diễn mà người ta mới chỉ ra chơi thui, Huy trốn vội.
    Vừa về lại chỗ thì thấy ngay Kid_o cũng vừa tới. nhạc bắt đầu xập xình bà con kéo nhau ra sàn như đi trảy hội không có một cm vuông nào trống trên sàn cả
    các điệu Jive, Bebop, chacha bà con đều hưởng ứng sôi nổi tuy dẫm đạp nhau tùm lum nhưng thấy vẻ mặt ai cũng tươi rói, vì họ tới hôm nay ko phải chỉ để nhay mà còn giao lưu học hỏi.Trong lúc giao lưu Kv Huy ta đã phát hiện ra vài gương mặt tuy không mới nhưng họ có nhưng bước nhảy khá điêu luyện nhưng lại không biết được nhiều thông tin nên ko nói cho các bạn được qua lời giới thiệu của chị Silver là anh Tám, một ông Đài Loan tóc vàng và một ông tây to béo
    Bá quan văn võ hôm nay rất đông: từ cổ chí kim nhưng đa số là các bậc tiền bối
    các tànhh phần trẻ chắc chỉ khoảng 1/3 trong số đó
    Khoảng 9h45 thì chương trinh biểu diễn bắt đầu
    Chương trình hôm nay do vũ sư Khổng Đệ đứng ra tổ chức (một người rất sôi nổi trong các phong trào dancing từ trước giải phóng) và nhà tài trợ chính là cô Sương chủ sàn Hoà Bình và cô Muội (chắc khá nhiều người biết đến)
    Sau vài lời khai mạc là màn tặng hoa cho ban tổ chức, người tài trợ và các vũ sư lẫn vũ công.
    Điểm qua có các Vũ sư Lê Nguyệt, Quốc Việt-Hồng Yến, Minh Tuệ, Trường Anh(các vũ sư trên Cung Văn Hoá Lao Động),vũ sư Tuấn...(và cả Nguyễn Hoàng Thịnh Trị...ặc ặc....vũ sư hồi nào ko biết nghe là choáng)
    Các couple diễn trong đêm nay gồn có:
    +cặp vú sư: Quý Lâm - Hoài Anh (đương nhiên gồi)
    +Thương Linh - Thái Bảo _ đôi giày vàng 2004 (Thuơng Linh có gương mặt rất khả ái và nụ cười rất tươi hoa hậu dancing í với một kiểu tóc ấn tượng thắt bím từng lọn một giống cái cô chị em nhà William đánh tennis í)
    +Quang Lục - Bảo Bình (đôi giày vàng 98,99,2001) vẫn phong cách như mọi khi (hôm nay Bảo Bình làm tóc như hai chị em với Thưong Linh)
    +Chí Hậu - Tuyết Sơn cặp nhảy cũng khác nổi tiếng trên cả lĩnh cực điện ảnh..
    +và ba cặp nhảy trẻ mà 4Get ko nhớ tên , xin lỗi quý vị vì dạo này 4Get ít cập nhật tin tức nên ko biết mong bác Silver giúp em)
    ......
    Tèng Teng téng......................
    mở màn là một bài biểu diễn Solo cha cha theo phongcách lalon của vũ sư Khổnng Đệ để khẳng định tên tuổi của mình hơn 30 năm qua ................nhưng sao lại là solo nhỉ
    và màn tiếp theo là một bài Tango trữ tình của đôi giày vàng 2002: Quý Lâm & Hoài Anh. Ôi "cây kèn" của chúng ta hôm nay mới "dễ xương" làm sao, thật bâybi trong bộ cánh đuôi tôm đúng chuẩn, phải nói : rất dễ thương và phong cách, còn bà chị của tui thì.....hithí vẫn truyền thống với tông con quạ, đã thế còn vấn thêm kiểu đầu của ác phụ thế nên đã ác trông còn ác hơn....................bỏ chạy....., ủa nhưng sao cái váy của bà chị mình lại nửa latin nửa châu âu vậy trời, đúng là lại choáng nữa. Vừa mang vai trò MC vừa diễn vậy mà hai bác nhà ta hôm nay cũng đã hoàn thành khá tốt.
    Bài diễn của anh chị theo sự nhận xét của đàn em đây thì chưa thật sự sắc nét nhưng chấm điểm cao cho sự cố gắng vì đây là một mảng mới của hai anh chị (sẽ do Silver tự nhận xét & phê bình nhé)
    và diễn xong hổn hà hổn hển thở ko ra hơi bà chị nhà ta lại xông lên giằng cái micro giới thiệu couple tiếp theo ra sàn
    đó là cặp Thương Linh - Thái Bảo với bài Jive sôi động và khá phong cách _ bài mà họ đã chinh phục khán giả trong cuộc thi đôi giầy vàng 2004 mùng 2 Tết vừa rồi, đội nhảy này có sự cố gắng và tập luyện rất cố gắng và nghiệm túc nên họ có những bước tiến riêng.
    Huy nhà ta cứ mê tít con mắt mà ngắm người đẹp không hà......
    Tiếp theo là Quang Lục và Bảo Bình với Liên Khúc : Chacha_Rhumba, bài này Huy đã xem n lần rùi, từ hồi Huy mới học KV lận nên vẫn ko có gì thay đổi đáng kể với cặp nhảy này ngoại trừ Bảo Bình vẫn tươi mát, bốc lửa và ***y như lời bà chị MC nhà mình...............
    Rồi tiếp theo trong làng gạo cội là cặp Chí Hậu và Tuyết Sơn với vũ điệu Boston và Tanggo. Cặp nhảy này tuy hơi chênh lệch về tuổi tác nhưng bài biểu diễn của họ rất có phong cách và có sự đầu tư rất kỹ càng. Họ luôn làm mới chính mình vì vậy họ để lại trong lòng khán giả rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
    3 cặp nhảy cuối cùng là các cặp nhảy trẻ cũng đã khẳng định mình trong "đôi giầy vàng 2004" vừa rồi
    1 cặp nhảy Bebop học trò của thầy Lê Nguyệt, rất máu lửa và rất độc đáo với các bước chân khác nhanh nhẹn, tuy cặp nhảy có hạn chế về thể hình nhưng cả hai khá hài hòa trong bài diễn.
    1 cặp nhảy tango nhưng có lẽ do mới tập luyện cũng như chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều nên bài diễn cũng như kỹ thuật của họ cũng không có gì đặc biệt
    người nam thì quá ốm và quá căng thẳng. dáng nhảy chưa thể hiện được cái hồn của điệu tango
    cặp nhảy cuối cùng tên Trường_Thanh thì phải, cũng rất ấn tượng với điệu chacha, đây là học trò của vũ sư Tuấn hiện đang giảng dạy ở NVH quận TB
    cặp nhảy này chỉ mới tập luyện cách đây một năm nhưng do được tập luyện đúng bài bản và rất nghiêm túc nên họ cũng đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình.
    RẤt xin lỗi quý vị đọc giả vì các thông tin thiếu xót vì kiến thức của người viết và các thông tin liên quan có hạn nên xin nhường lời lại cho Reporter kế tiếp.
    Cuối cùng là bài biểu diễn Rhumba của vũ sư Khổng Đệ và cô Minh Minh, vì thời gian tập luyện còn quá ngắn ngủi nên có những hạn chế nhất định nhưng chúng ta cũng cổ vũ cho tinh thần hết mình vì nghệ thuệt của họ
    Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, và mong rằng sau này còn nhiều buổi biểu diễn như thế này hơn nữa, quy mô hơn nữa để giới thiệu rộng rãi với đông đảo công chúng về dancesport.
    P/S: to Apricoch và lũ tiểu yêu....tại sao không chịu đọc kỹ thông tin anh viết chứ ? tụi anh đợi bên HoaBình thì mấy đứa lại qua Thanh Sơn. anh bỏ quên ĐT ở nhà nên ko nghe. làm lỡ một buổi "rửa mắt" rùi thấy chưa ??
  7. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa thấy bà chị Silverclog viết bài tường thuật về đêm biểu diễn ở Hòa Bình hôm trước nhỉ ???
    Nhân đây cũng thành thật xin lỗi Dance4e và các bạn về ngày hôm qua tại Cống Quỳnh, ko có tổ chức giao lưu KV vì quá ít người + mọi người thích tập hơn thích giao lưu nên cuối cùng Thầy quyết định tập tiếp.
    Còn sau đây 4Get đành tiếp tục reporter cho bà con mường tượng được buổi diễn của các Vũ Sư cũng như vũ công của chúng ta ngày hôm thứ 3 vừa rồi
    Thật sự là cảm giác lúc đầu của 4Get tui đến với buổi biểu diễn lần này là tò mò nhiều hơn là hứng thú , vì 4Get nghe nói dạo này có nhiều cao thủ xuất hiện trên giang hồ, nhưng cái tò mò đó cũng ko tránh khỏi sự ngờ vực là có giống như các buổi biểu diễn lần trước không? chỉ toàn quăng quật bưng bê chẳng có bước nào ra hồn cả và nhiều khi còn phản cảm hết sức với những màn biểu diễn cơ thể hết sức thô thiển.
    Nhưng...
    đúng phải dùng từ nhưng ở đây với hai ý
    một là 4Get tôi cũng rất bất ngờ và hơi choáng vì đồng bào yêu KV ở SG vẫn còn ham mê và say sưa với KV đến vậy
    Những lần trước khi 4Get đi xem thì thấy bà con cũng đông nhưng thật ra họ chỉ là những khán giả bình thường tới xem như mọi môn giải trí khác và hầu như chỉ thích các màn "nhào lộn". Nhưng lần này thì khác, 4Get đã điểm mặt gần hết các cao thủ trong buổi biểu diễn lần này, trong cũng như ngoài sàn diễn.
    Cái nhưng thứ hai là chất lượng của chương trình mặc dù không phải là chuyên nghiệp hay thường niên nhưng cũng khá là ấn tượng và gần gũi, các bài biểu diễn lần này cũng bắt đầu khang khác và cũng bắt đầu cho thấy họ đã hướng tới quốc tế vũ như thế nào dù rằng mỗi người tập luyện và thể hiện một cách khác nhau nhưng 4get tui cũng thầm cảm phục cho sự nỗ lực cũng như tinh thần của các couple trong đêm diễn hôm nay.
    Sàn nhảy Hoà Bình là một sàn nhảy cũng khá lâu và có tiếng trong giới KV Sài Gòn, sàn hay chơi "nhạc sống" và giá cả cũng không đến nỗi cao lắm,
    cách bài trí không được bắt mắt và sáng sủa, và cũng chưa hợp lí lắm cho người nhảy nhưng chắc có lẽ phù hợp cho mục đích ktế nhiều hơn
    Sàn bài trí theo kiểu nằm ngang, với hai đầu là dãy ghế cho khán giả, ở giữa là sàn nhảy và hai bên hôngmột bên là bar rượu một bên là sân khấu cho các nhạc công và casĩ . Sàn cũng bằng gạch, diện tích nhảy nhỏ hơn diện tích ngồi (vì nếu không có mấy chục hàng ghế và bỏ cả bar lẫn sân khấu thì sàn rất lớn, không hiểu sao ???)
    Tuy diện tích nhỏ hẹp và nằm dưới nhà hát Hoà Bình nhưng quả thật là vẫn không ngăn nổi dòng người đông đặc cả trong lẫn ngoài sàn. Mọi người đều thật diêm dúa và lộng lẫy trong bộ cánh của mình.Lịch mở màn là gần 9h nhưng mới 8h năm mười phút gì đó đã không còn chỗ nào trong sàn cả, chỉ nghe các loại âm thanh hỗn độn lẫn tiếng í ới gọi nhau, giành chỗ,...4Get và các anh chị cũng cùng chung số phận, phải chui vào trong hốc kẹt và gần......................cái Lady Restroom
    4Get cứ hoa hết cả mắt mũi lên vì các cô trẻ trung xinh đẹp hôm nay thường ngày trốn đi đâu hết mà ko thấy
    Kêu cho mình một chai nước suối xong 4Get "chọn" cho mình một cái cột.. để đứng quna sát dân tình thế thái.
    Đứng kế bên 4Get lúc này là anh Trị trong bộ cánh mới được trang trí kiểu cọ trên nền đen và đầu tóc thì bóng mượt, khác với cái đầu sù mọi khi và cô partner hôm nay là cô bé hiện giờ đang làm náo loạn ở vài sàn với các tin đồn từ thứ thiệt đến thất thiệt, đó là An 1 cô Việt kiều người Đài Loan, và theo thông tin mà 4Get có được bây giờ dù chưa được sự xác nhận của khổ chủ nhưng xin mạn phép...hihí, cô đã tham gia giảng dạy và thi đấu ở Đài Loan trong rất nhiều giải chuyên nghiệp đã có không ít thành công, hiện giờ cô đang muốn mở lớp tại TpHCM.
    Khi bản Rhumba đầu tiên được mở lên, dưới bao nhiêu con mắt bá quan văn võ, và đại biểu lẫn rừng cao thủ võ lâm, bác Trị nhà ta kéo ngay diễn viên mới ra trình làng (hichic...chắc có lẽ vì không được mời diễn nên bác Trị nhà ta muốn cho cả làng biết mặt đây ), nhìn phong cách của An nhảy là mình thấy rõ ngay sự khác biệt, quả thật sự khác biệt rất lớn, sự cuyễn động từ phần hông, chân, cho tới người đúng là sự kết hợp thật chuẩn xác và sắc nét, có lẽ 4Get thiếu vốn từ để diễn tả, nhưng bà con cũng đều phải công nhận với Huy điều đó.
    Cô diễn quả thật nhìn rất nhẹ nhàn và phong thái nhưng phần nào ra phần nấy.......hichic lại thiếu thốn từ ngữ rồi....
    Sau bản Rhumba choáng ngợp vừa xong 2 bác lại dội thêm một gáo nước lạnh vào các bá quan văn võ cũng như các các cao thủ tiền bối ngồi đó bằng một bài Samba loạn xì ngầu ...vì hai người tập với nhau chưa được hai buổi thì làm sao biết thế nào..... hi hi vậy mà liều thật................đến khi Huy chui vào cái WC của nam thì nghe lùng bùng lỗ tai vì các kép của sàn chê bai đủ kiểu, họ nói "cái lão đó mà cũng bày đặt đi diễn, phại về luyện thêm vài năm thì hẵng hay"...hichic họ đâu biết rằng chưa tới giờ diễn mà người ta mới chỉ ra chơi thui, Huy trốn vội.
    Vừa về lại chỗ thì thấy ngay Kid_o cũng vừa tới. nhạc bắt đầu xập xình bà con kéo nhau ra sàn như đi trảy hội không có một cm vuông nào trống trên sàn cả
    các điệu Jive, Bebop, chacha bà con đều hưởng ứng sôi nổi tuy dẫm đạp nhau tùm lum nhưng thấy vẻ mặt ai cũng tươi rói, vì họ tới hôm nay ko phải chỉ để nhay mà còn giao lưu học hỏi.Trong lúc giao lưu Kv Huy ta đã phát hiện ra vài gương mặt tuy không mới nhưng họ có nhưng bước nhảy khá điêu luyện nhưng lại không biết được nhiều thông tin nên ko nói cho các bạn được qua lời giới thiệu của chị Silver là anh Tám, một ông Đài Loan tóc vàng và một ông tây to béo
    Bá quan văn võ hôm nay rất đông: từ cổ chí kim nhưng đa số là các bậc tiền bối
    các tànhh phần trẻ chắc chỉ khoảng 1/3 trong số đó
    Khoảng 9h45 thì chương trinh biểu diễn bắt đầu
    Chương trình hôm nay do vũ sư Khổng Đệ đứng ra tổ chức (một người rất sôi nổi trong các phong trào dancing từ trước giải phóng) và nhà tài trợ chính là cô Sương chủ sàn Hoà Bình và cô Muội (chắc khá nhiều người biết đến)
    Sau vài lời khai mạc là màn tặng hoa cho ban tổ chức, người tài trợ và các vũ sư lẫn vũ công.
    Điểm qua có các Vũ sư Lê Nguyệt, Quốc Việt-Hồng Yến, Minh Tuệ, Trường Anh(các vũ sư trên Cung Văn Hoá Lao Động),vũ sư Tuấn...(và cả Nguyễn Hoàng Thịnh Trị...ặc ặc....vũ sư hồi nào ko biết nghe là choáng)
    Các couple diễn trong đêm nay gồn có:
    +cặp vú sư: Quý Lâm - Hoài Anh (đương nhiên gồi)
    +Thương Linh - Thái Bảo _ đôi giày vàng 2004 (Thuơng Linh có gương mặt rất khả ái và nụ cười rất tươi hoa hậu dancing í với một kiểu tóc ấn tượng thắt bím từng lọn một giống cái cô chị em nhà William đánh tennis í)
    +Quang Lục - Bảo Bình (đôi giày vàng 98,99,2001) vẫn phong cách như mọi khi (hôm nay Bảo Bình làm tóc như hai chị em với Thưong Linh)
    +Chí Hậu - Tuyết Sơn cặp nhảy cũng khác nổi tiếng trên cả lĩnh cực điện ảnh..
    +và ba cặp nhảy trẻ mà 4Get ko nhớ tên , xin lỗi quý vị vì dạo này 4Get ít cập nhật tin tức nên ko biết mong bác Silver giúp em)
    ......
    Tèng Teng téng......................
    - - - - - - - - - - - -
    mở màn là một bài biểu diễn Solo cha cha theo phongcách lalon của vũ sư Khổnng Đệ để khẳng định tên tuổi của mình hơn 30 năm qua ................nhưng sao lại là solo nhỉ
    và đây : một bài Tango trữ tình của đôi giày vàng 2002: Quý Lâm & Hoài Anh. Ôi "cây kèn" của chúng ta hôm nay mới "dễ xương" làm sao, thật bâybi trong bộ cánh đuôi tôm đúng chuẩn, phải nói : rất dễ thương và phong cách, còn bà chị của tui thì.....hithí vẫn truyền thống với tông con quạ, đã thế còn vấn thêm kiểu đầu của ác phụ thế nên đã ác trông còn ác hơn....................bỏ chạy....., ủa nhưng sao cái váy của bà chị mình lại nửa latin nửa châu âu vậy trời, đúng là lại choáng nữa. Vừa mang vai trò MC vừa diễn vậy mà hai bác nhà ta hôm nay cũng đã hoàn thành khá tốt.
    Bài diễn của anh chị theo sự nhận xét của đàn em đây thì chưa thật sự sắc nét nhưng chấm điểm cao cho sự cố gắng vì đây là một mảng mới của hai anh chị (sẽ do Silver tự nhận xét & phê bình nhé)
    và diễn xong hổn hà hổn hển thở ko ra hơi bà chị nhà ta lại xông lên giằng cái micro giới thiệu couple tiếp theo ra sàn
    đó là cặp Thương Linh - Thái Bảo với bài Jive sôi động và khá phong cách _ bài mà họ đã chinh phục khán giả trong cuộc thi đôi giầy vàng 2004 mùng 2 Tết vừa rồi, đội nhảy này có sự cố gắng và tập luyện rất cố gắng và nghiệm túc nên họ có những bước tiến riêng.
    Huy nhà ta cứ mê tít con mắt mà ngắm người đẹp không hà......
    Tiếp theo là Quang Lục và Bảo Bình với Liên Khúc : Chacha_Rhumba, bài này Huy đã xem n lần rùi, từ hồi Huy mới học KV lận nên vẫn ko có gì thay đổi đáng kể với cặp nhảy này ngoại trừ Bảo Bình vẫn tươi mát, bốc lửa và ***y như lời bà chị MC nhà mình...............
    Rồi tiếp theo trong làng gạo cội là cặp Chí Hậu và Tuyết Sơn với vũ điệu Boston và Tanggo. Cặp nhảy này tuy hơi chênh lệch về tuổi tác nhưng bài biểu diễn của họ rất có phong cách và có sự đầu tư rất kỹ càng. Họ luôn làm mới chính mình vì vậy họ để lại trong lòng khán giả rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
    3 cặp nhảy cuối cùng là các cặp nhảy trẻ cũng đã khẳng định mình trong "đôi giầy vàng 2004" vừa rồi
    1 cặp nhảy Bebop học trò của thầy Lê Nguyệt, rất máu lửa và rất độc đáo với các bước chân khác nhanh nhẹn, tuy cặp nhảy có hạn chế về thể hình nhưng cả hai khá hài hòa trong bài diễn.
    1 cặp nhảy tango nhưng có lẽ do mới tập luyện cũng như chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều nên bài diễn cũng như kỹ thuật của họ cũng không có gì đặc biệt
    người nam thì quá ốm và quá căng thẳng. dáng nhảy chưa thể hiện được cái hồn của điệu tango
    cặp nhảy cuối cùng tên Trường_Thanh thì phải, cũng rất ấn tượng với điệu chacha, đây là học trò của vũ sư Tuấn hiện đang giảng dạy ở NVH quận TB
    cặp nhảy này chỉ mới tập luyện cách đây một năm nhưng do được tập luyện đúng bài bản và rất nghiêm túc nên họ cũng đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình.
    RẤt xin lỗi quý vị đọc giả vì các thông tin thiếu xót vì kiến thức của người viết và các thông tin liên quan có hạn nên xin nhường lời lại cho Reporter kế tiếp.
    Cuối cùng là bài biểu diễn Rhumba của vũ sư Khổng Đệ và cô Minh Minh, vì thời gian tập luyện còn quá ngắn ngủi nên có những hạn chế nhất định nhưng chúng ta cũng cổ vũ cho tinh thần hết mình vì nghệ thuệt của họ
    Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, và mong rằng sau này còn nhiều buổi biểu diễn như thế này hơn nữa, quy mô hơn nữa để giới thiệu rộng rãi với đông đảo công chúng về dancesport.
    P/S: to Apricoch và lũ tiểu yêu....tại sao không chịu đọc kỹ thông tin anh viết chứ ? tụi anh đợi bên HoaBình thì mấy đứa lại qua Thanh Sơn. anh bỏ quên ĐT ở nhà nên ko nghe. làm lỡ một buổi "rửa mắt" rùi thấy chưa ??
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa thấy bà chị Silverclog viết bài tường thuật về đêm biểu diễn ở Hòa Bình hôm trước nhỉ ???
    Nhân đây cũng thành thật xin lỗi Dance4e và các bạn về ngày hôm qua tại Cống Quỳnh, ko có tổ chức giao lưu KV vì quá ít người + mọi người thích tập hơn thích giao lưu nên cuối cùng Thầy quyết định tập tiếp.
    Còn sau đây 4Get đành tiếp tục reporter cho bà con mường tượng được buổi diễn của các Vũ Sư cũng như vũ công của chúng ta ngày hôm thứ 3 vừa rồi
    Thật sự là cảm giác lúc đầu của 4Get tui đến với buổi biểu diễn lần này là tò mò nhiều hơn là hứng thú , vì 4Get nghe nói dạo này có nhiều cao thủ xuất hiện trên giang hồ, nhưng cái tò mò đó cũng ko tránh khỏi sự ngờ vực là có giống như các buổi biểu diễn lần trước không? chỉ toàn quăng quật bưng bê chẳng có bước nào ra hồn cả và nhiều khi còn phản cảm hết sức với những màn biểu diễn cơ thể hết sức thô thiển.
    Nhưng...
    đúng phải dùng từ nhưng ở đây với hai ý
    một là 4Get tôi cũng rất bất ngờ và hơi choáng vì đồng bào yêu KV ở SG vẫn còn ham mê và say sưa với KV đến vậy
    Những lần trước khi 4Get đi xem thì thấy bà con cũng đông nhưng thật ra họ chỉ là những khán giả bình thường tới xem như mọi môn giải trí khác và hầu như chỉ thích các màn "nhào lộn". Nhưng lần này thì khác, 4Get đã điểm mặt gần hết các cao thủ trong buổi biểu diễn lần này, trong cũng như ngoài sàn diễn.
    Cái nhưng thứ hai là chất lượng của chương trình mặc dù không phải là chuyên nghiệp hay thường niên nhưng cũng khá là ấn tượng và gần gũi, các bài biểu diễn lần này cũng bắt đầu khang khác và cũng bắt đầu cho thấy họ đã hướng tới quốc tế vũ như thế nào dù rằng mỗi người tập luyện và thể hiện một cách khác nhau nhưng 4get tui cũng thầm cảm phục cho sự nỗ lực cũng như tinh thần của các couple trong đêm diễn hôm nay.
    Sàn nhảy Hoà Bình là một sàn nhảy cũng khá lâu và có tiếng trong giới KV Sài Gòn, sàn hay chơi "nhạc sống" và giá cả cũng không đến nỗi cao lắm,
    cách bài trí không được bắt mắt và sáng sủa, và cũng chưa hợp lí lắm cho người nhảy nhưng chắc có lẽ phù hợp cho mục đích ktế nhiều hơn
    Sàn bài trí theo kiểu nằm ngang, với hai đầu là dãy ghế cho khán giả, ở giữa là sàn nhảy và hai bên hôngmột bên là bar rượu một bên là sân khấu cho các nhạc công và casĩ . Sàn cũng bằng gạch, diện tích nhảy nhỏ hơn diện tích ngồi (vì nếu không có mấy chục hàng ghế và bỏ cả bar lẫn sân khấu thì sàn rất lớn, không hiểu sao ???)
    Tuy diện tích nhỏ hẹp và nằm dưới nhà hát Hoà Bình nhưng quả thật là vẫn không ngăn nổi dòng người đông đặc cả trong lẫn ngoài sàn. Mọi người đều thật diêm dúa và lộng lẫy trong bộ cánh của mình.Lịch mở màn là gần 9h nhưng mới 8h năm mười phút gì đó đã không còn chỗ nào trong sàn cả, chỉ nghe các loại âm thanh hỗn độn lẫn tiếng í ới gọi nhau, giành chỗ,...4Get và các anh chị cũng cùng chung số phận, phải chui vào trong hốc kẹt và gần......................cái Lady Restroom
    4Get cứ hoa hết cả mắt mũi lên vì các cô trẻ trung xinh đẹp hôm nay thường ngày trốn đi đâu hết mà ko thấy
    Kêu cho mình một chai nước suối xong 4Get "chọn" cho mình một cái cột.. để đứng quna sát dân tình thế thái.
    Đứng kế bên 4Get lúc này là anh Trị trong bộ cánh mới được trang trí kiểu cọ trên nền đen và đầu tóc thì bóng mượt, khác với cái đầu sù mọi khi và cô partner hôm nay là cô bé hiện giờ đang làm náo loạn ở vài sàn với các tin đồn từ thứ thiệt đến thất thiệt, đó là An 1 cô Việt kiều người Đài Loan, và theo thông tin mà 4Get có được bây giờ dù chưa được sự xác nhận của khổ chủ nhưng xin mạn phép...hihí, cô đã tham gia giảng dạy và thi đấu ở Đài Loan trong rất nhiều giải chuyên nghiệp đã có không ít thành công, hiện giờ cô đang muốn mở lớp tại TpHCM.
    Khi bản Rhumba đầu tiên được mở lên, dưới bao nhiêu con mắt bá quan văn võ, và đại biểu lẫn rừng cao thủ võ lâm, bác Trị nhà ta kéo ngay diễn viên mới ra trình làng (hichic...chắc có lẽ vì không được mời diễn nên bác Trị nhà ta muốn cho cả làng biết mặt đây ), nhìn phong cách của An nhảy là mình thấy rõ ngay sự khác biệt, quả thật sự khác biệt rất lớn, sự cuyễn động từ phần hông, chân, cho tới người đúng là sự kết hợp thật chuẩn xác và sắc nét, có lẽ 4Get thiếu vốn từ để diễn tả, nhưng bà con cũng đều phải công nhận với Huy điều đó.
    Cô diễn quả thật nhìn rất nhẹ nhàn và phong thái nhưng phần nào ra phần nấy.......hichic lại thiếu thốn từ ngữ rồi....
    Sau bản Rhumba choáng ngợp vừa xong 2 bác lại dội thêm một gáo nước lạnh vào các bá quan văn võ cũng như các các cao thủ tiền bối ngồi đó bằng một bài Samba loạn xì ngầu ...vì hai người tập với nhau chưa được hai buổi thì làm sao biết thế nào..... hi hi vậy mà liều thật................đến khi Huy chui vào cái WC của nam thì nghe lùng bùng lỗ tai vì các kép của sàn chê bai đủ kiểu, họ nói "cái lão đó mà cũng bày đặt đi diễn, phại về luyện thêm vài năm thì hẵng hay"...hichic họ đâu biết rằng chưa tới giờ diễn mà người ta mới chỉ ra chơi thui, Huy trốn vội.
    Vừa về lại chỗ thì thấy ngay Kid_o cũng vừa tới. nhạc bắt đầu xập xình bà con kéo nhau ra sàn như đi trảy hội không có một cm vuông nào trống trên sàn cả
    các điệu Jive, Bebop, chacha bà con đều hưởng ứng sôi nổi tuy dẫm đạp nhau tùm lum nhưng thấy vẻ mặt ai cũng tươi rói, vì họ tới hôm nay ko phải chỉ để nhay mà còn giao lưu học hỏi.Trong lúc giao lưu Kv Huy ta đã phát hiện ra vài gương mặt tuy không mới nhưng họ có nhưng bước nhảy khá điêu luyện nhưng lại không biết được nhiều thông tin nên ko nói cho các bạn được qua lời giới thiệu của chị Silver là anh Tám, một ông Đài Loan tóc vàng và một ông tây to béo
    Bá quan văn võ hôm nay rất đông: từ cổ chí kim nhưng đa số là các bậc tiền bối
    các tànhh phần trẻ chắc chỉ khoảng 1/3 trong số đó
    Khoảng 9h45 thì chương trinh biểu diễn bắt đầu
    Chương trình hôm nay do vũ sư Khổng Đệ đứng ra tổ chức (một người rất sôi nổi trong các phong trào dancing từ trước giải phóng) và nhà tài trợ chính là cô Sương chủ sàn Hoà Bình và cô Muội (chắc khá nhiều người biết đến)
    Sau vài lời khai mạc là màn tặng hoa cho ban tổ chức, người tài trợ và các vũ sư lẫn vũ công.
    Điểm qua có các Vũ sư Lê Nguyệt, Quốc Việt-Hồng Yến, Minh Tuệ, Trường Anh(các vũ sư trên Cung Văn Hoá Lao Động),vũ sư Tuấn...(và cả Nguyễn Hoàng Thịnh Trị...ặc ặc....vũ sư hồi nào ko biết nghe là choáng)
    Các couple diễn trong đêm nay gồn có:
    +cặp vú sư: Quý Lâm - Hoài Anh (đương nhiên gồi)
    +Thương Linh - Thái Bảo _ đôi giày vàng 2004 (Thuơng Linh có gương mặt rất khả ái và nụ cười rất tươi hoa hậu dancing í với một kiểu tóc ấn tượng thắt bím từng lọn một giống cái cô chị em nhà William đánh tennis í)
    +Quang Lục - Bảo Bình (đôi giày vàng 98,99,2001) vẫn phong cách như mọi khi (hôm nay Bảo Bình làm tóc như hai chị em với Thưong Linh)
    +Chí Hậu - Tuyết Sơn cặp nhảy cũng khác nổi tiếng trên cả lĩnh cực điện ảnh..
    +và ba cặp nhảy trẻ mà 4Get ko nhớ tên , xin lỗi quý vị vì dạo này 4Get ít cập nhật tin tức nên ko biết mong bác Silver giúp em)
    ......
    Tèng Teng téng......................
    - - - - - - - - - - - -
    mở màn là một bài biểu diễn Solo cha cha theo phongcách lalon của vũ sư Khổnng Đệ để khẳng định tên tuổi của mình hơn 30 năm qua ................nhưng sao lại là solo nhỉ
    và đây : một bài Tango trữ tình của đôi giày vàng 2002: Quý Lâm & Hoài Anh. Ôi "cây kèn" của chúng ta hôm nay mới "dễ xương" làm sao, thật bâybi trong bộ cánh đuôi tôm đúng chuẩn, phải nói : rất dễ thương và phong cách, còn bà chị của tui thì.....hithí vẫn truyền thống với tông con quạ, đã thế còn vấn thêm kiểu đầu của ác phụ thế nên đã ác trông còn ác hơn....................bỏ chạy....., ủa nhưng sao cái váy của bà chị mình lại nửa latin nửa châu âu vậy trời, đúng là lại choáng nữa. Vừa mang vai trò MC vừa diễn vậy mà hai bác nhà ta hôm nay cũng đã hoàn thành khá tốt.
    Bài diễn của anh chị theo sự nhận xét của đàn em đây thì chưa thật sự sắc nét nhưng chấm điểm cao cho sự cố gắng vì đây là một mảng mới của hai anh chị (sẽ do Silver tự nhận xét & phê bình nhé)
    và diễn xong hổn hà hổn hển thở ko ra hơi bà chị nhà ta lại xông lên giằng cái micro giới thiệu couple tiếp theo ra sàn
    đó là cặp Thương Linh - Thái Bảo với bài Jive sôi động và khá phong cách _ bài mà họ đã chinh phục khán giả trong cuộc thi đôi giầy vàng 2004 mùng 2 Tết vừa rồi, đội nhảy này có sự cố gắng và tập luyện rất cố gắng và nghiệm túc nên họ có những bước tiến riêng.
    Huy nhà ta cứ mê tít con mắt mà ngắm người đẹp không hà......
    Tiếp theo là Quang Lục và Bảo Bình với Liên Khúc : Chacha_Rhumba, bài này Huy đã xem n lần rùi, từ hồi Huy mới học KV lận nên vẫn ko có gì thay đổi đáng kể với cặp nhảy này ngoại trừ Bảo Bình vẫn tươi mát, bốc lửa và ***y như lời bà chị MC nhà mình...............
    Rồi tiếp theo trong làng gạo cội là cặp Chí Hậu và Tuyết Sơn với vũ điệu Boston và Tanggo. Cặp nhảy này tuy hơi chênh lệch về tuổi tác nhưng bài biểu diễn của họ rất có phong cách và có sự đầu tư rất kỹ càng. Họ luôn làm mới chính mình vì vậy họ để lại trong lòng khán giả rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
    3 cặp nhảy cuối cùng là các cặp nhảy trẻ cũng đã khẳng định mình trong "đôi giầy vàng 2004" vừa rồi
    1 cặp nhảy Bebop học trò của thầy Lê Nguyệt, rất máu lửa và rất độc đáo với các bước chân khác nhanh nhẹn, tuy cặp nhảy có hạn chế về thể hình nhưng cả hai khá hài hòa trong bài diễn.
    1 cặp nhảy tango nhưng có lẽ do mới tập luyện cũng như chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều nên bài diễn cũng như kỹ thuật của họ cũng không có gì đặc biệt
    người nam thì quá ốm và quá căng thẳng. dáng nhảy chưa thể hiện được cái hồn của điệu tango
    cặp nhảy cuối cùng tên Trường_Thanh thì phải, cũng rất ấn tượng với điệu chacha, đây là học trò của vũ sư Tuấn hiện đang giảng dạy ở NVH quận TB
    cặp nhảy này chỉ mới tập luyện cách đây một năm nhưng do được tập luyện đúng bài bản và rất nghiêm túc nên họ cũng đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình.
    RẤt xin lỗi quý vị đọc giả vì các thông tin thiếu xót vì kiến thức của người viết và các thông tin liên quan có hạn nên xin nhường lời lại cho Reporter kế tiếp.
    Cuối cùng là bài biểu diễn Rhumba của vũ sư Khổng Đệ và cô Minh Minh, vì thời gian tập luyện còn quá ngắn ngủi nên có những hạn chế nhất định nhưng chúng ta cũng cổ vũ cho tinh thần hết mình vì nghệ thuệt của họ
    Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, và mong rằng sau này còn nhiều buổi biểu diễn như thế này hơn nữa, quy mô hơn nữa để giới thiệu rộng rãi với đông đảo công chúng về dancesport.
    P/S: to Apricoch và lũ tiểu yêu....tại sao không chịu đọc kỹ thông tin anh viết chứ ? tụi anh đợi bên HoaBình thì mấy đứa lại qua Thanh Sơn. anh bỏ quên ĐT ở nhà nên ko nghe. làm lỡ một buổi "rửa mắt" rùi thấy chưa ??
  9. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Vui qua, lai duoc gap go mot co em cung y tuong. du nguoi dau dat nuoc , nguoi cuoi dat nuoc nhung chung mot chi huong Dance forevẻ.
    Bat tay em nhiet liet, chi tiec chi khong duoc la con trai de co quyen om hon em . Cac bac truong ban om hon TDC lai la oai oai chi tranh mat nhiem vu thi chit.
    Hi vong se som co dip chi em duoc offline voi nhau em nhe. Chuc em always happy with dancing.
  10. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Vui qua, lai duoc gap go mot co em cung y tuong. du nguoi dau dat nuoc , nguoi cuoi dat nuoc nhung chung mot chi huong Dance forevẻ.
    Bat tay em nhiet liet, chi tiec chi khong duoc la con trai de co quyen om hon em . Cac bac truong ban om hon TDC lai la oai oai chi tranh mat nhiem vu thi chit.
    Hi vong se som co dip chi em duoc offline voi nhau em nhe. Chuc em always happy with dancing.

Chia sẻ trang này