1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    WINGS xạo ke quá kìa bà con, ông vào hồi nào mà tụi tui ko biết ??? với lại 4Get hôm qua lên cung từ rất sớm trước 7h thì phải mà nào có thấy Wings ??? + thêm một cái là 4Get hôm qua ko chơi "man in black" mà là quần trắng áo vàng mới kinh chứ, dạo này trắng trẻo ra vì ít ra nắng mà lị.....hị hị chứng tỏ là sạo quá kìa pà con ui ???
    Mà có vào đây chăng nữa thì tại sao lại trốn anh em đi dancing một mình hả??? Mod vậy mà coi được à ???lại còn than nữa chứ dám coi 4Get_HB, Kid_o_HB, Roll ở đây ko ra gì, nhảy một mình với các cô mà con than mệt cái nỗi gì ????
    Cái tội im ỉm này mới đáng bị treo mỏ phải không các bác ???
    Thật sự sory bác Binhkhigio ko biết bác tới nên khâ đón tiếp ko được chu đáo, lỗi lớn là lão Wings nên em đề nghị bác phạt hắn cho anh em được .....nhờ ạ...
  2. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    WINGS xạo ke quá kìa bà con, ông vào hồi nào mà tụi tui ko biết ??? với lại 4Get hôm qua lên cung từ rất sớm trước 7h thì phải mà nào có thấy Wings ??? + thêm một cái là 4Get hôm qua ko chơi "man in black" mà là quần trắng áo vàng mới kinh chứ, dạo này trắng trẻo ra vì ít ra nắng mà lị.....hị hị chứng tỏ là sạo quá kìa pà con ui ???
    Mà có vào đây chăng nữa thì tại sao lại trốn anh em đi dancing một mình hả??? Mod vậy mà coi được à ???lại còn than nữa chứ dám coi 4Get_HB, Kid_o_HB, Roll ở đây ko ra gì, nhảy một mình với các cô mà con than mệt cái nỗi gì ????
    Cái tội im ỉm này mới đáng bị treo mỏ phải không các bác ???
    Thật sự sory bác Binhkhigio ko biết bác tới nên khâ đón tiếp ko được chu đáo, lỗi lớn là lão Wings nên em đề nghị bác phạt hắn cho anh em được .....nhờ ạ...
  3. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em định report về hôm thứ 7 vừa rồI sớm hơn, nhưng mà bận wé, mãi đến hôm nay mớI có thờI gian để viết đây hehehe?
    Nhìn chung thì bữa biểu diễn vừa rồI thực hiện khá công phu và hoành tráng, dù gì thì cũng là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập bộ môn khiêu vũ. Thế mà em đây lạI rất vô tư. Trong khi các cô, các bác, các dì, các thím, các anh, các chị có mặt từ chiều để xí chỗ dù thông báo là 8h mớI bắt đầu. Có vậy mớI thấy mọI ngườI háo hức đến cỡ nào. Mãi đến 7h40 littlesis mớI lóp ngóp vào đến nơi. Thật là khủng khiếp! chỉ toàn thấy đầu là đầu. Chẳng biết anh 4get và mấy đứa kia ngồI ở đâu, loay hoay một hồI cũng tìm ra. Ông 4get hay thật, làm sao mà xí được ngồI ở hàng đầu tiên.Vào hơi trễ nên em không có chỗ ngồI, phảI ghé mông ngồI chung vớI 2 thím.
    Hôm đó tụI em bị ngườI ta chửI mắng quá chờI, tức ơi là tức! nhưng cũng phảI chịu trận để được ngồi hàng đầu?hehehe?nào là ?olỗ tai cây?, ?othanh niên gì mà vô văn hóa?, nặng nhẹ đủ điều, riêng anh 4get được ưu ái gọI là ?olanh chanh lách chách?. Sau khi anh 4get ra đón cái bác Binhkhigio gi do thì em nhót vào cái xó anh 4get nhường nhịn lại. Mấy thím ngồI đó bảo em ngồI ở đấy là hợp tình hợp lý nhất vì em lọt vừa khít cái xó ấy còn anh 4get thì không?hehehe?Đấy cũng là lý do tạI sao em phảI làm cái report này thay anh 4get?huhuhu?
    Khu vực biểu diễn nằm phía trước cái sân khấu mini của sàn nên quan khách chỉ tập trung xem được 3 phía. Phía chính diện thì dành cho các V.I.P , 2 bên bị chắn bởI 2 hàng ghế. Đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng mấy bác chụp hình quay film lượn lờ qua lại. MọI ngườI nôn nao chờ đến giờ khai mạc.
    Khoảng 8h thì buổI diễn bắt đầu. Mở màn là vũ điệu Valse do tập thể giáo viên của Cung biểu diễn. Bảy cô mặc cùng 1 kiểu áo nhưng váy mỗI ngườI có màu khác nhau, đạI khái là 7 sắc cầu vồng. Các thầy thì veston đen, tuy lớn tuổI nhưng rất phong độ..hehehe...Kết thúc điệu Valse là màn bắn pháo bông, làm littlesis giật bắn cả mình, suýt lọt xuống ghế?MọI ngườI tỏ ra khá thích thú, vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
    Sau phần mở màn là phần tuyên bố lý do, phát biểu của lãnh đạo, trao hoa cho các vũ sư cũng phảI mất khoảng 20 phút.
    Chương trình chính bắt đầu vớI một tiết mục nhảy hiện đại?(to be continued)
    Em phảI đi học bi giờ đây, tốI em report tiếp?.

  4. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em định report về hôm thứ 7 vừa rồI sớm hơn, nhưng mà bận wé, mãi đến hôm nay mớI có thờI gian để viết đây hehehe?
    Nhìn chung thì bữa biểu diễn vừa rồI thực hiện khá công phu và hoành tráng, dù gì thì cũng là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập bộ môn khiêu vũ. Thế mà em đây lạI rất vô tư. Trong khi các cô, các bác, các dì, các thím, các anh, các chị có mặt từ chiều để xí chỗ dù thông báo là 8h mớI bắt đầu. Có vậy mớI thấy mọI ngườI háo hức đến cỡ nào. Mãi đến 7h40 littlesis mớI lóp ngóp vào đến nơi. Thật là khủng khiếp! chỉ toàn thấy đầu là đầu. Chẳng biết anh 4get và mấy đứa kia ngồI ở đâu, loay hoay một hồI cũng tìm ra. Ông 4get hay thật, làm sao mà xí được ngồI ở hàng đầu tiên.Vào hơi trễ nên em không có chỗ ngồI, phảI ghé mông ngồI chung vớI 2 thím.
    Hôm đó tụI em bị ngườI ta chửI mắng quá chờI, tức ơi là tức! nhưng cũng phảI chịu trận để được ngồi hàng đầu?hehehe?nào là ?olỗ tai cây?, ?othanh niên gì mà vô văn hóa?, nặng nhẹ đủ điều, riêng anh 4get được ưu ái gọI là ?olanh chanh lách chách?. Sau khi anh 4get ra đón cái bác Binhkhigio gi do thì em nhót vào cái xó anh 4get nhường nhịn lại. Mấy thím ngồI đó bảo em ngồI ở đấy là hợp tình hợp lý nhất vì em lọt vừa khít cái xó ấy còn anh 4get thì không?hehehe?Đấy cũng là lý do tạI sao em phảI làm cái report này thay anh 4get?huhuhu?
    Khu vực biểu diễn nằm phía trước cái sân khấu mini của sàn nên quan khách chỉ tập trung xem được 3 phía. Phía chính diện thì dành cho các V.I.P , 2 bên bị chắn bởI 2 hàng ghế. Đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng mấy bác chụp hình quay film lượn lờ qua lại. MọI ngườI nôn nao chờ đến giờ khai mạc.
    Khoảng 8h thì buổI diễn bắt đầu. Mở màn là vũ điệu Valse do tập thể giáo viên của Cung biểu diễn. Bảy cô mặc cùng 1 kiểu áo nhưng váy mỗI ngườI có màu khác nhau, đạI khái là 7 sắc cầu vồng. Các thầy thì veston đen, tuy lớn tuổI nhưng rất phong độ..hehehe...Kết thúc điệu Valse là màn bắn pháo bông, làm littlesis giật bắn cả mình, suýt lọt xuống ghế?MọI ngườI tỏ ra khá thích thú, vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
    Sau phần mở màn là phần tuyên bố lý do, phát biểu của lãnh đạo, trao hoa cho các vũ sư cũng phảI mất khoảng 20 phút.
    Chương trình chính bắt đầu vớI một tiết mục nhảy hiện đại?(to be continued)
    Em phảI đi học bi giờ đây, tốI em report tiếp?.

  5. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cò Phà?i LĂ VĂn hòc cẮp 2 ơ? Trươ?ng CĂ?u KiẶu khĂng nhì?
    nèu 'ùng thì? ngò?ai KV ra bàn cò?n rẮt giò?i trong mòn "thĂ? dùc nhìp 'iẶu " nưfa 'ùng khĂng?
    HDC lài vui rĂ?i
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cò Phà?i LĂ VĂn hòc cẮp 2 ơ? Trươ?ng CĂ?u KiẶu khĂng nhì?
    nèu 'ùng thì? ngò?ai KV ra bàn cò?n rẮt giò?i trong mòn "thĂ? dùc nhìp 'iẶu " nưfa 'ùng khĂng?
    HDC lài vui rĂ?i
  7. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chính bắt đầu vớI một tiết mục nhảy hiện đạI, chắc đây là điệu Mambo. Bộ đồ diễn của nữ khá hấp dẫn vớI phần trên là 1 cái yếm, phần dướI là 1 cái váy ngắn, mỗI em mỗI màu (lạI 7 sắc cầu vồng). Vũ đạo nhìn chung là tạm ổn nhưng kỹ thuật vũ công không đều lắm, littlesis không quan tâm mấy đến phần này.
    Tiếp tục là bài Rumba của vũ sư Khổng Đệ và bạn diễn Minh Minh. Thật sự đây là bài Rumba kinh khủng nhất mà mình được xem.Công nhận trang phục của Minh Minh khá đẹp mắt, nhưng ngược lạI thì kỹ thuật quá dở. Nếu vũ sư Khổng Đệ diễn vớI một ngườI khác chuyên nghiệp hơn thì có lẽ sẽ hay hơn rất nhiều. Đằng này Minh Minh đi quá tệ, ngồI xem mà mình còn run dùm. Ở khoảng cách khá xa và thị lực không tốt lắm nhưng sis còn thấy chân của Minh Minh trẹo qua trẹo lạI, cảm giác như lực ở chân quá yếu. Dường như bài biêu diễn này chưa tập dược kỹ càng, đôi lúc có vẻ như Minh Minh quên bài, đi đứng lọng cọng thế nào ấy. Thô thiển nhất là phần kết thúc bài khi vũ sư Khổng Đệ cho Minh Minh chui qua chân. Tưởng chui qua trót lọt, ai dè cũng bị vướng lạI cái?đầu. Đã tệ lạI càng thêm tệ !!!
    Sau đó là bài Slow Rock của vũ sư Quốc Việt -Hồng Yến. Trang phục của nữ rất đơn giản nhưng rất dễ thương, váy màu trắng ngà, đính mấy cục bông nhỏ tròn tròn tỏa đều từ trên xuống, trông vô cùng ngây thơ?hehehe.Điệu Slow Rock thì sis chưa học nên chưa biết thưởng thức. Kế tiếp hình thư là bài Bebop của tập thể hộI viên. Quần áo đen đen đỏ đỏ, nhìn rất ?omáu me?, nhưng bebop này xìu quá, chẳng sôi nổI tý nào. Có cặp nhảy rất ?osung?, có cặp thì xìu xìu ển ển. Sis chỉ khoái nhất là cái màn nam và nữ cùng xoay xoay chui qua chui lai, lần này không chui qua chân mà chui dướI tay thui. Hôm nào phảI tìm ai xin thỉnh giáo chiêu đó mí được.
    Đến đây thì em hết nhớ thứ tự rồi. Thôi nhớ được đến đâu thì report lạI he. Có 2 liên khúc Chachacha-Rumba, một của Quang Lục-Bảo Bình, một của Quang Châu-Tường Vy. Em chưa xem 2 cặp này diễn bao giờ nên không biết là bài biểu diễn là mớI hay cũ. Như chị Silver đã giớI thiệu, Quang Lục-Bảo Bình có màn lột áo, quăng nón. Áo phảI lột vì áo ?xấu wé, còn nón phảI quăng vì độI nón làm sao nhảy được..hehehe?Bài chachacha cắt ra làm đôi, nhét vào giữa là đoạn Rumba. Phần chuyển tiếp giữa đoạn này vớI đoạn kia hơi lúng túng, nhưng cũng đem lạI thích thú cho ngườI xem. Quang Châu-Tường Vy ?oton sor ton? vớI màu ?oquạ đen? truyền thống, kèm theo là 1 sợI dây lòng thòng. Nhằm mục tiêu quản lý chặt chẽ partner, một đầu cột vào tay chị, đầu kia cột vào cổ anh. Cô bác ngồI dướI xầm xì ?ocó khi nào đang nhảy mà dây rốI gở không ra không nhỉ???? Bài biểu diễn thành công tốt đẹp, dây không rốI mà còn dãn ra, thu vào nhanh-gọn-lẹ.
    Bài Chachacha của Đình Trường-Đoan Thanh khá tốt. Chỉ có trang phục biểu diễn cọc cạch, chắc 2 ngườI không bàn trước. Trường vận áo ?otím hoa cà?, quần trắng toát (anh lết trên sàn 1 phát là ống quần đen xì, về nhà phảI dùng ?oOMO ngàn hoa? may ra mớI giặt sạch) trong khi Thanh 90% là màu đen, 10% là màu vàng.
    Anh 4get và Roll đã phát biểu cảm tưởng về bài Boston của chị Hoài Anh và anh Lâm nên em xin lướt qua. Bà chị khó tính nhà mình hôm ấy vừa xinh lạI vừa hiền nhưng không kém phần tự tin nhá. PhảI nói màn bắn pháo bông sau bài biểu diển của 2 ngườI vô cùng hoành tráng, làm em thót cả tim?hehehe?
    Cặp Thái Bảo-Thương Linh vớI bài Jive nhí nhảnh, em thích phong cách của chị Linh.
    Về Tango (em cũng chưa học nên cũng miễn có ý kiến), có cặp Chí Hậu-Tuyết Sơn , Sơn HảI-Ngọc Quỳnh. Chí Hậu được khen là ?okép mà cườI tươi hơn cả đào?.

    Xen lẫn vớI khiêu vũ là các tiết mục nhảy hiện đạI như Rap, Hip-hop, Techno. Em thích bài hip-hop hơn vì nó đòi hỏI kỹ thuật và trình độ cao hơn so với Rap và Techno. Em xem Rap và Techno nhiều nên cũng thấy bình thường, không có gì đặc sắc lắm.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    To bác Wings: bác cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tụI em chẳng hiểu gì cả. Chắc bác không có đi nằm nhà đoán già đoán non hẻ? Anh 4get không có mặc áo đen đâu nhe, hắn diện cái áo sơmi carô cam vàng , quần trắng trông ?.xinh lắm, bác ạ!!! Coi chừng bác nhầm cả em luôn rồI đấy?hehehe?.
    ----------------------------------------------------------------------------
    To khanhthi: đi Hồ Cốc thề nào rùi, dzui không?mau mau làm một bài report cho xôm tụ luôn đi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em xì tóp thôi, mỏI tay và buồn ngủ quá?.Ai có ý kiến gì thêm thì bổ sung vào giúp em. Phew !!!
  8. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chính bắt đầu vớI một tiết mục nhảy hiện đạI, chắc đây là điệu Mambo. Bộ đồ diễn của nữ khá hấp dẫn vớI phần trên là 1 cái yếm, phần dướI là 1 cái váy ngắn, mỗI em mỗI màu (lạI 7 sắc cầu vồng). Vũ đạo nhìn chung là tạm ổn nhưng kỹ thuật vũ công không đều lắm, littlesis không quan tâm mấy đến phần này.
    Tiếp tục là bài Rumba của vũ sư Khổng Đệ và bạn diễn Minh Minh. Thật sự đây là bài Rumba kinh khủng nhất mà mình được xem.Công nhận trang phục của Minh Minh khá đẹp mắt, nhưng ngược lạI thì kỹ thuật quá dở. Nếu vũ sư Khổng Đệ diễn vớI một ngườI khác chuyên nghiệp hơn thì có lẽ sẽ hay hơn rất nhiều. Đằng này Minh Minh đi quá tệ, ngồI xem mà mình còn run dùm. Ở khoảng cách khá xa và thị lực không tốt lắm nhưng sis còn thấy chân của Minh Minh trẹo qua trẹo lạI, cảm giác như lực ở chân quá yếu. Dường như bài biêu diễn này chưa tập dược kỹ càng, đôi lúc có vẻ như Minh Minh quên bài, đi đứng lọng cọng thế nào ấy. Thô thiển nhất là phần kết thúc bài khi vũ sư Khổng Đệ cho Minh Minh chui qua chân. Tưởng chui qua trót lọt, ai dè cũng bị vướng lạI cái?đầu. Đã tệ lạI càng thêm tệ !!!
    Sau đó là bài Slow Rock của vũ sư Quốc Việt -Hồng Yến. Trang phục của nữ rất đơn giản nhưng rất dễ thương, váy màu trắng ngà, đính mấy cục bông nhỏ tròn tròn tỏa đều từ trên xuống, trông vô cùng ngây thơ?hehehe.Điệu Slow Rock thì sis chưa học nên chưa biết thưởng thức. Kế tiếp hình thư là bài Bebop của tập thể hộI viên. Quần áo đen đen đỏ đỏ, nhìn rất ?omáu me?, nhưng bebop này xìu quá, chẳng sôi nổI tý nào. Có cặp nhảy rất ?osung?, có cặp thì xìu xìu ển ển. Sis chỉ khoái nhất là cái màn nam và nữ cùng xoay xoay chui qua chui lai, lần này không chui qua chân mà chui dướI tay thui. Hôm nào phảI tìm ai xin thỉnh giáo chiêu đó mí được.
    Đến đây thì em hết nhớ thứ tự rồi. Thôi nhớ được đến đâu thì report lạI he. Có 2 liên khúc Chachacha-Rumba, một của Quang Lục-Bảo Bình, một của Quang Châu-Tường Vy. Em chưa xem 2 cặp này diễn bao giờ nên không biết là bài biểu diễn là mớI hay cũ. Như chị Silver đã giớI thiệu, Quang Lục-Bảo Bình có màn lột áo, quăng nón. Áo phảI lột vì áo ?xấu wé, còn nón phảI quăng vì độI nón làm sao nhảy được..hehehe?Bài chachacha cắt ra làm đôi, nhét vào giữa là đoạn Rumba. Phần chuyển tiếp giữa đoạn này vớI đoạn kia hơi lúng túng, nhưng cũng đem lạI thích thú cho ngườI xem. Quang Châu-Tường Vy ?oton sor ton? vớI màu ?oquạ đen? truyền thống, kèm theo là 1 sợI dây lòng thòng. Nhằm mục tiêu quản lý chặt chẽ partner, một đầu cột vào tay chị, đầu kia cột vào cổ anh. Cô bác ngồI dướI xầm xì ?ocó khi nào đang nhảy mà dây rốI gở không ra không nhỉ???? Bài biểu diễn thành công tốt đẹp, dây không rốI mà còn dãn ra, thu vào nhanh-gọn-lẹ.
    Bài Chachacha của Đình Trường-Đoan Thanh khá tốt. Chỉ có trang phục biểu diễn cọc cạch, chắc 2 ngườI không bàn trước. Trường vận áo ?otím hoa cà?, quần trắng toát (anh lết trên sàn 1 phát là ống quần đen xì, về nhà phảI dùng ?oOMO ngàn hoa? may ra mớI giặt sạch) trong khi Thanh 90% là màu đen, 10% là màu vàng.
    Anh 4get và Roll đã phát biểu cảm tưởng về bài Boston của chị Hoài Anh và anh Lâm nên em xin lướt qua. Bà chị khó tính nhà mình hôm ấy vừa xinh lạI vừa hiền nhưng không kém phần tự tin nhá. PhảI nói màn bắn pháo bông sau bài biểu diển của 2 ngườI vô cùng hoành tráng, làm em thót cả tim?hehehe?
    Cặp Thái Bảo-Thương Linh vớI bài Jive nhí nhảnh, em thích phong cách của chị Linh.
    Về Tango (em cũng chưa học nên cũng miễn có ý kiến), có cặp Chí Hậu-Tuyết Sơn , Sơn HảI-Ngọc Quỳnh. Chí Hậu được khen là ?okép mà cườI tươi hơn cả đào?.

    Xen lẫn vớI khiêu vũ là các tiết mục nhảy hiện đạI như Rap, Hip-hop, Techno. Em thích bài hip-hop hơn vì nó đòi hỏI kỹ thuật và trình độ cao hơn so với Rap và Techno. Em xem Rap và Techno nhiều nên cũng thấy bình thường, không có gì đặc sắc lắm.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    To bác Wings: bác cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tụI em chẳng hiểu gì cả. Chắc bác không có đi nằm nhà đoán già đoán non hẻ? Anh 4get không có mặc áo đen đâu nhe, hắn diện cái áo sơmi carô cam vàng , quần trắng trông ?.xinh lắm, bác ạ!!! Coi chừng bác nhầm cả em luôn rồI đấy?hehehe?.
    ----------------------------------------------------------------------------
    To khanhthi: đi Hồ Cốc thề nào rùi, dzui không?mau mau làm một bài report cho xôm tụ luôn đi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em xì tóp thôi, mỏI tay và buồn ngủ quá?.Ai có ý kiến gì thêm thì bổ sung vào giúp em. Phew !!!
  9. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hum đó lên đứng xem ! (có ghế ngồi nhưng cũng chẳng ngồi được vì ai cũng đứng cả ! hic) nói chung là hay vui !
    Lúc về bị sổ mũi đến hôm nay cũng chưa hết !
    Báo cáo là chủ nhật tuần này ở NVH Thanh Niên có giao lưu khiêu vũ đó ! (đoán vậy thôi ! hì hì hì ! nhưng chính xác khoảng 80%)
  10. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hum đó lên đứng xem ! (có ghế ngồi nhưng cũng chẳng ngồi được vì ai cũng đứng cả ! hic) nói chung là hay vui !
    Lúc về bị sổ mũi đến hôm nay cũng chưa hết !
    Báo cáo là chủ nhật tuần này ở NVH Thanh Niên có giao lưu khiêu vũ đó ! (đoán vậy thôi ! hì hì hì ! nhưng chính xác khoảng 80%)

Chia sẻ trang này