1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có mặt tại buổi diễn nhưng không còn tham gia như mọi lần vì nhiều lí do. Thứ nhất là vì sự cố mất sàn tập, vụ này có FGMN tham gia đó, thứ hai là đang rất bận với việc bày biện sân chơi mới cho mọi người (tuy đối tượng không được mở rộng lắm), cuối cùng là vì chị cho rằng việc cứ phải dựng bài theo lối ''đúng ngày đúng giờ'' khiến chất lượng bài diễn quá sơ sài và ảnh hưởng tới lịch trình tập kỹ thuật (vì mải lo cuống cuồng tập bài cho...thuộc), nhìn lại quá trình diễn-tập vừa qua thật lấy làm xấu hổ quá trời nên thôi, để chị muối dưa cho chua rồi lâu lâu mang ra ăn mới ngấm (ở nước ngoài thì người ta ví với rượu vang, chị đổi ra dưa cà cho gần gũi).
    Chúc mừng cho Minh Tuệ, một người anh đi trước mà chị luôn đánh giá rất cao về kỹ thuật và tư tưởng! Có An làm partner, bài diễn của hai người thật sự là một làn không khí sạch hiếm hoi khi đi bên bờ kè! Vẫn không mấy đồng ý với khái niệm posture của An nhưng chị vẫn tin chắc rằng cô bé sẽ thành công với nhiệm vụ giảng dạy mới ở sàn Cống Quỳnh bằng lối dạy nhiệt tình cặn kẽ của mình, chắc chắn các học viên ở đây sẽ cảm thấy thú vị hơn việc trước giờ phải nghiến răng chạy theo phong cách competitive của anh Sơn, và Sơn thì lại có điều kiện đeo đuổi, quảng bá cho dòng standard của anh. Mấy ngày vừa qua chị tham gia lớp với mục đích ngó ngàng trước tinh thần tập luyện của một số bạn mà chị dự định sẽ làm việc chung về sau, nhưng đã dẫn đến quyết định sẽ tập lâu dài với mọi người những ngày tập standard (FGMN đi nhé!)
    Về chương trình biểu diễn, chị đồng ý với FGMN, mọi sự vẫn thế, chỉ có điều nhóm thiết hài là của thầy AnatoLLLLi, iem giai ạ! Cặp Th.Bảo-Th.Linh thì có lẽ dẫu bài tango Argentine có chập choạng vẫn tốt hơn là xem họ nhảy Jive vì dẫu sao Tango Argentine cũng thuộc dòng dân vũ, ai biết đấy là đâu, còn Jive thì thật đáng mắc cỡ, kiểu này không khéo công chúng sẽ tưởng rằng Jive là nhún nhảy thoải mái toàn thân, đến cái basic in place cũng không ra hồn. QLục và Bảo Bình vẩn thế, may là có Bảo Bình xinh xắn, bắt mắt (nhất là trong bộ cánh theo kiểu của Oksana, hình như thế), chân cẳng thẳng thớm, lên ''đòn'' gọn nhẹ, không thì anh chồng chỉ có nước đi lái lợn thay vì làm vũ sư. Thật đáng tiếc là hai tên tuổi như Ch.Hậu và T.Sơn lại kém cỏi hẳn so với đàn em Châu-Vy, Vy đã rất tiến bộ, khắc phục được khuyến điểm co rút thân dáng trước đây nên bây giờ trông cả hai thật hài hoà. Hải-Quỳnh tuy không chuẩn một tí cơ bản kỹ thuật nào cả nhưng trông cũng khá xinh xắn (Quỳnh có vẻ hợp hơn với các trang phục standard giúp cô bé che được khiếm khuyết chân), cô có khuôn mặt sáng và cân đối, giúp tôn v inh bài diễn lên rất nhiều. Nên khen họ ở bài slow waltz này nếu em đã từng ''được'' xem họ diễn bài tango trước đây. Hai bài tập thể tuy chưa vươn được tới ngưỡng biểu diễn nhưng cũng thật đáng khuyến khích, duy chỉ có vài ''ông'' nam cần giết bỏ, xấu như con gấu, già như con gà, mặc áo body cứ thễu thện cả ra. Bài rumba tập thể tuy diễn viên còn vụng nhưng bố cục tuyến hình dòm cũng hay hay, tuy đúng là cứ nhè ''bùm'' mà nện...gót, hãi không chịu được.
    À này, tối qua bientrang đến tìm FGMN, đồ tồi, bỏ khách đứng chờ thoải mái như vậy đó! Xử hắn đi anh em! Bớ roll mõ tòa, tội trốn học tính sao?
  2. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có mặt tại buổi diễn nhưng không còn tham gia như mọi lần vì nhiều lí do. Thứ nhất là vì sự cố mất sàn tập, vụ này có FGMN tham gia đó, thứ hai là đang rất bận với việc bày biện sân chơi mới cho mọi người (tuy đối tượng không được mở rộng lắm), cuối cùng là vì chị cho rằng việc cứ phải dựng bài theo lối ''đúng ngày đúng giờ'' khiến chất lượng bài diễn quá sơ sài và ảnh hưởng tới lịch trình tập kỹ thuật (vì mải lo cuống cuồng tập bài cho...thuộc), nhìn lại quá trình diễn-tập vừa qua thật lấy làm xấu hổ quá trời nên thôi, để chị muối dưa cho chua rồi lâu lâu mang ra ăn mới ngấm (ở nước ngoài thì người ta ví với rượu vang, chị đổi ra dưa cà cho gần gũi).
    Chúc mừng cho Minh Tuệ, một người anh đi trước mà chị luôn đánh giá rất cao về kỹ thuật và tư tưởng! Có An làm partner, bài diễn của hai người thật sự là một làn không khí sạch hiếm hoi khi đi bên bờ kè! Vẫn không mấy đồng ý với khái niệm posture của An nhưng chị vẫn tin chắc rằng cô bé sẽ thành công với nhiệm vụ giảng dạy mới ở sàn Cống Quỳnh bằng lối dạy nhiệt tình cặn kẽ của mình, chắc chắn các học viên ở đây sẽ cảm thấy thú vị hơn việc trước giờ phải nghiến răng chạy theo phong cách competitive của anh Sơn, và Sơn thì lại có điều kiện đeo đuổi, quảng bá cho dòng standard của anh. Mấy ngày vừa qua chị tham gia lớp với mục đích ngó ngàng trước tinh thần tập luyện của một số bạn mà chị dự định sẽ làm việc chung về sau, nhưng đã dẫn đến quyết định sẽ tập lâu dài với mọi người những ngày tập standard (FGMN đi nhé!)
    Về chương trình biểu diễn, chị đồng ý với FGMN, mọi sự vẫn thế, chỉ có điều nhóm thiết hài là của thầy AnatoLLLLi, iem giai ạ! Cặp Th.Bảo-Th.Linh thì có lẽ dẫu bài tango Argentine có chập choạng vẫn tốt hơn là xem họ nhảy Jive vì dẫu sao Tango Argentine cũng thuộc dòng dân vũ, ai biết đấy là đâu, còn Jive thì thật đáng mắc cỡ, kiểu này không khéo công chúng sẽ tưởng rằng Jive là nhún nhảy thoải mái toàn thân, đến cái basic in place cũng không ra hồn. QLục và Bảo Bình vẩn thế, may là có Bảo Bình xinh xắn, bắt mắt (nhất là trong bộ cánh theo kiểu của Oksana, hình như thế), chân cẳng thẳng thớm, lên ''đòn'' gọn nhẹ, không thì anh chồng chỉ có nước đi lái lợn thay vì làm vũ sư. Thật đáng tiếc là hai tên tuổi như Ch.Hậu và T.Sơn lại kém cỏi hẳn so với đàn em Châu-Vy, Vy đã rất tiến bộ, khắc phục được khuyến điểm co rút thân dáng trước đây nên bây giờ trông cả hai thật hài hoà. Hải-Quỳnh tuy không chuẩn một tí cơ bản kỹ thuật nào cả nhưng trông cũng khá xinh xắn (Quỳnh có vẻ hợp hơn với các trang phục standard giúp cô bé che được khiếm khuyết chân), cô có khuôn mặt sáng và cân đối, giúp tôn v inh bài diễn lên rất nhiều. Nên khen họ ở bài slow waltz này nếu em đã từng ''được'' xem họ diễn bài tango trước đây. Hai bài tập thể tuy chưa vươn được tới ngưỡng biểu diễn nhưng cũng thật đáng khuyến khích, duy chỉ có vài ''ông'' nam cần giết bỏ, xấu như con gấu, già như con gà, mặc áo body cứ thễu thện cả ra. Bài rumba tập thể tuy diễn viên còn vụng nhưng bố cục tuyến hình dòm cũng hay hay, tuy đúng là cứ nhè ''bùm'' mà nện...gót, hãi không chịu được.
    À này, tối qua bientrang đến tìm FGMN, đồ tồi, bỏ khách đứng chờ thoải mái như vậy đó! Xử hắn đi anh em! Bớ roll mõ tòa, tội trốn học tính sao?
  3. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rollsắp qua lại tận tuyến ru?i ne?, tư? tư?.
    Roll co?n nóng ruột hơn mọi ngươ?i ấy chứ, đê? lâu chân tay cứng ngắc hết ru?i ne?, huhu.
    Có nhi?u tin dzui wóe, pha?i đi học lại nhanh nhanh thui
  4. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rollsắp qua lại tận tuyến ru?i ne?, tư? tư?.
    Roll co?n nóng ruột hơn mọi ngươ?i ấy chứ, đê? lâu chân tay cứng ngắc hết ru?i ne?, huhu.
    Có nhi?u tin dzui wóe, pha?i đi học lại nhanh nhanh thui
  5. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Oái KhanhThi nha` ta đây mà !!! về HP ăn chơi sa đọa quá, nhậu tới bến luôn kìa.
    Ảnh chộp trong box Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club) đó...
    Ủa mà em đồng hương với anh à ??? dân Cầu Đất chánh gốc nè ... em ở ngoài ấy ở đường nào thế ???

    [​IMG]
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Oái KhanhThi nha` ta đây mà !!! về HP ăn chơi sa đọa quá, nhậu tới bến luôn kìa.
    Ảnh chộp trong box Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club) đó...
    Ủa mà em đồng hương với anh à ??? dân Cầu Đất chánh gốc nè ... em ở ngoài ấy ở đường nào thế ???

    [​IMG]
  7. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    cái này mới choáng !!!
    [​IMG]
    sorry ko phải ảnh tớ chộp, tớ chỉ sưu tầm được của bõ khac thui hehhehe
    lỡ tay post rùi post luôn vài tấm nữa, hixhix ảnh đẹp wé, bác nào còn hình đẹp hơn post cho bà con coi đi.
    xí í í í í í .....
    [​IMG]
    dzô
    [​IMG]
    còn nhiều nhiều nữa.... hix hix đúng là "vào nhậu với những người nổi tiếng" có khác
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    cái này mới choáng !!!
    [​IMG]
    sorry ko phải ảnh tớ chộp, tớ chỉ sưu tầm được của bõ khac thui hehhehe
    lỡ tay post rùi post luôn vài tấm nữa, hixhix ảnh đẹp wé, bác nào còn hình đẹp hơn post cho bà con coi đi.
    xí í í í í í .....
    [​IMG]
    dzô
    [​IMG]
    còn nhiều nhiều nữa.... hix hix đúng là "vào nhậu với những người nổi tiếng" có khác
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi!!!Bác làm thế thì chết em rồi.Còn làm ăn được gì nữa chứ.Chán bác wá.Mà bác ko fải ghen tức với em thế nhá.Khi nào em vào thì bác biết tay em.có xoá ngay đi ko thì bảo.
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi!!!Bác làm thế thì chết em rồi.Còn làm ăn được gì nữa chứ.Chán bác wá.Mà bác ko fải ghen tức với em thế nhá.Khi nào em vào thì bác biết tay em.có xoá ngay đi ko thì bảo.

Chia sẻ trang này