1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hahha anh đâu có ghen ăn tức ở gì đâu , cũng đâu có ý đinh tống tiền hay bôi xấu gì đâu chỉ tại vì thấy box khác làm rôm rả quá mà box mình lại hiếm thông tin nên chôm về pót cho bà con đỡ phải mất công tìm kiếm vậy mà. Không phải hàng chính chủ nên có xoá ở đây cũng vô ích vì trong nhũng box khác post quá trời ... thui có vui thì cho bá con vui chung với chứ ai lại thế.
    Đi chơi vui thế mà chẳng chịu kể cho bà con nghe gì hết .....xấu xí quá !!!
  2. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hahha anh đâu có ghen ăn tức ở gì đâu , cũng đâu có ý đinh tống tiền hay bôi xấu gì đâu chỉ tại vì thấy box khác làm rôm rả quá mà box mình lại hiếm thông tin nên chôm về pót cho bà con đỡ phải mất công tìm kiếm vậy mà. Không phải hàng chính chủ nên có xoá ở đây cũng vô ích vì trong nhũng box khác post quá trời ... thui có vui thì cho bá con vui chung với chứ ai lại thế.
    Đi chơi vui thế mà chẳng chịu kể cho bà con nghe gì hết .....xấu xí quá !!!
  3. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Như chị Silverclog đã thông báo, lớp học khiêu vũ quốc tế tạI Cống Quỳnh có sự thay đổI về thầy cô giảng dạy. Chính thức thầy Sơn sẽ dạy Standar vào thứ 2 và thứ 4, còn thứ 6 lớp sẽ học Latinh dướI sự hướng dẫn của cô Trường An.
    ThờI khoá biểu này đã được áp dụng vào đầu qua. Ngày thứ 2 và thứ 4 vừa rồI thầy Sơn đã bắt đầu chỉ dẩn các điều cơ bản của Standar, trước hết là tập đứng sao cho đúng. Ôi thật là khó! MộI cặp đều được thầy ?onặn tượng? rất chi tiết, nhưng kết quả chưa khả quan lắm. Thứ nhất là do mọI ngườI chưa quen nên ai ai cũng than ?omỏI quá?, thầy vừa nặn xong thì không ai đứng thêm được nữa. Thứ hai, thầy Sơn chỉ đơn thuần làm công tác ?onặn tượng? đơn thuần, sai chỗ nào thì bẻ chổ ấy còn vấn đề truyền đạt thì?.khó hiểu quá!!! (Problem muôn thuở của thầy). Tuy sẽ đảm nhiệm giảng dạy Standar nhưng thầy Sơn cũng không phó mặc hết Latinh cho cô An. Vào cuốI mỗI buổI sẽ có 30 phút để ôn Latinh.
    Thứ 6 vừa rồI cô An đã bắt đầu buổI lên lớp đầu tiên ở sân Cống Quỳnh. Cô An có một lợI thế hơn thấy Sơn là khả năng truyền đạt. Mặc dù giọng nói hơi bị lơ lớ nhưng sự nhiệt tình và bài giảng khá khúc chiết, sinh động đã đem lạI một bầu không khí mớI cho mọI người.
    Tuy nhiên, em có một vài cảm nhận thế như sau. Hơn 6 tháng vừa rồI em đã luyện tập dướI sự hướng dẫn của thầy Sơn. Thật sự em đã quen vớI cách giảng dạy, kỹ thuật, giáo trình cũng như kỷ luật? của thầy. Em nghĩ rằng trước khi đứng lớp thì giữa thầy và cô An sẽ có sự thống nhất (ít nhất là về mặt giáo trình), cô An sẽ là ngườI tiếp tục phần bài giảng của thầy Sơn hoặc cô sẽ là ngườI lấp lạI những chổ trống do nhược điểm truyền đạt của thầy tạo ra. BuổI học vừa rồI em vào lớp như một học viên mớI và học lạI tất cả từ đầu theo một ?ostyle? mới. Việc học lạI cơ bản không là vấn đề quan trọng đốI vớI em. Nhưng điều làm em bốI rốI là không biết mình nên theo cách học của ai trong phần Latinh?thầy Sơn hay cô An? Như thế này liệu có phải lấy học viên để làm thước đo trình độ thầy cô hay không?thử xem cô An có khả năng dạy ở Cống Quỳnh được như thầy Sơn hay không? Vì trước đây chị Silverclog đã có những ý kiến đóng góp trong cách giảng dạy của cô An nên em rất phân vân. Em không có ý gì đốI với chị Silver, em chỉ muốn có lờI khuyên từ những ngườI đi trước mà thôi.
    Một cảm nhận khác nữa. Từ trườc đến giờ nhắc đến sàn Cống Quỳnh thì em cũng nghĩ đến cảnh luyện tập cật lực, tập không ngừng nghỉ và ở đó chỉ có những ai thực sự đam mê, yêu thích dancesport. Đó là điều làm cho sàn Cống Quỳnh đặc biệt hơn so vớI những nơi dạy khiêu vũ khác mà em có dịp học qua và làm em thích thú mỗi buổi đến lớp. Bầu không khí mớI mẻ này làm em thấy nó bắt đầu na ná vớI những nơi khác và em không lấy làm hào hứng cho lắm.

  4. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Như chị Silverclog đã thông báo, lớp học khiêu vũ quốc tế tạI Cống Quỳnh có sự thay đổI về thầy cô giảng dạy. Chính thức thầy Sơn sẽ dạy Standar vào thứ 2 và thứ 4, còn thứ 6 lớp sẽ học Latinh dướI sự hướng dẫn của cô Trường An.
    ThờI khoá biểu này đã được áp dụng vào đầu qua. Ngày thứ 2 và thứ 4 vừa rồI thầy Sơn đã bắt đầu chỉ dẩn các điều cơ bản của Standar, trước hết là tập đứng sao cho đúng. Ôi thật là khó! MộI cặp đều được thầy ?onặn tượng? rất chi tiết, nhưng kết quả chưa khả quan lắm. Thứ nhất là do mọI ngườI chưa quen nên ai ai cũng than ?omỏI quá?, thầy vừa nặn xong thì không ai đứng thêm được nữa. Thứ hai, thầy Sơn chỉ đơn thuần làm công tác ?onặn tượng? đơn thuần, sai chỗ nào thì bẻ chổ ấy còn vấn đề truyền đạt thì?.khó hiểu quá!!! (Problem muôn thuở của thầy). Tuy sẽ đảm nhiệm giảng dạy Standar nhưng thầy Sơn cũng không phó mặc hết Latinh cho cô An. Vào cuốI mỗI buổI sẽ có 30 phút để ôn Latinh.
    Thứ 6 vừa rồI cô An đã bắt đầu buổI lên lớp đầu tiên ở sân Cống Quỳnh. Cô An có một lợI thế hơn thấy Sơn là khả năng truyền đạt. Mặc dù giọng nói hơi bị lơ lớ nhưng sự nhiệt tình và bài giảng khá khúc chiết, sinh động đã đem lạI một bầu không khí mớI cho mọI người.
    Tuy nhiên, em có một vài cảm nhận thế như sau. Hơn 6 tháng vừa rồI em đã luyện tập dướI sự hướng dẫn của thầy Sơn. Thật sự em đã quen vớI cách giảng dạy, kỹ thuật, giáo trình cũng như kỷ luật? của thầy. Em nghĩ rằng trước khi đứng lớp thì giữa thầy và cô An sẽ có sự thống nhất (ít nhất là về mặt giáo trình), cô An sẽ là ngườI tiếp tục phần bài giảng của thầy Sơn hoặc cô sẽ là ngườI lấp lạI những chổ trống do nhược điểm truyền đạt của thầy tạo ra. BuổI học vừa rồI em vào lớp như một học viên mớI và học lạI tất cả từ đầu theo một ?ostyle? mới. Việc học lạI cơ bản không là vấn đề quan trọng đốI vớI em. Nhưng điều làm em bốI rốI là không biết mình nên theo cách học của ai trong phần Latinh?thầy Sơn hay cô An? Như thế này liệu có phải lấy học viên để làm thước đo trình độ thầy cô hay không?thử xem cô An có khả năng dạy ở Cống Quỳnh được như thầy Sơn hay không? Vì trước đây chị Silverclog đã có những ý kiến đóng góp trong cách giảng dạy của cô An nên em rất phân vân. Em không có ý gì đốI với chị Silver, em chỉ muốn có lờI khuyên từ những ngườI đi trước mà thôi.
    Một cảm nhận khác nữa. Từ trườc đến giờ nhắc đến sàn Cống Quỳnh thì em cũng nghĩ đến cảnh luyện tập cật lực, tập không ngừng nghỉ và ở đó chỉ có những ai thực sự đam mê, yêu thích dancesport. Đó là điều làm cho sàn Cống Quỳnh đặc biệt hơn so vớI những nơi dạy khiêu vũ khác mà em có dịp học qua và làm em thích thú mỗi buổi đến lớp. Bầu không khí mớI mẻ này làm em thấy nó bắt đầu na ná vớI những nơi khác và em không lấy làm hào hứng cho lắm.

  5. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    khanhthi ăn chơi khiếp nhờ? xem hình mà giật cả mình, lọt từ trên ghế xuống dưới đất. Chẳng biết anh forget kiếm đâu ra hay thế..hehehe...Công nhận được làm MOD có khác, quản lý nhân sự chặt chẽ gớm
    Ngày mai khanhthi nhớ đi off với HDC đấy. Có tin đồn sáng mai bay vào Sì Gòn rồi phải không? Kỳ này mà không đi được là.....chém bay đầu luôn, không nể tình gì gì đâu nhá!!!
  6. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    khanhthi ăn chơi khiếp nhờ? xem hình mà giật cả mình, lọt từ trên ghế xuống dưới đất. Chẳng biết anh forget kiếm đâu ra hay thế..hehehe...Công nhận được làm MOD có khác, quản lý nhân sự chặt chẽ gớm
    Ngày mai khanhthi nhớ đi off với HDC đấy. Có tin đồn sáng mai bay vào Sì Gòn rồi phải không? Kỳ này mà không đi được là.....chém bay đầu luôn, không nể tình gì gì đâu nhá!!!
  7. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là tâm trạng của 4GET và một số bạn trong buổi lên lớp đầu tiên của Truờng An hôm thứ 6 vừa rồi.Rất tiếc chị SVC không đi để có thêm nhận xét nữa với các bạn nhưng 4GET nghĩ cũng không ngoài những nhận xét như trên của bạn LittleSis.
    Tập đi tập lại các bước cơ bản sao cho nhuần nhuyễn là 1 điều rất đáng khuyến khích nhưng tập đi tập lại mà mỗi lần mỗi khác mỗi thày mỗi đổi thì quả là một cực hình.
    Đứng trước một cảm giác hơi phân vân vì không biết bên nào đúng bên nào sai, giáo trình thì mới đầu tuy chưa có nhiều cái khác nhưng kỹ thuật thì đã bắt đầu thể hiện những cái khác rõ rệt về footwork, timing, &... làm cho đầu óc không htể nào tập trung hơn được vì phải lo sửa chữa.
    4GET còn theo tập thầy Sơn lâu hơn littlesis nhiều nên đương nhiên ảnh huỏng về phong cách và kỹ thuật nhiều hơn, sửa cũng khó hơn.
    Đương nhiên tập trong lớp thì ko thể không sửa ngoài sự lựa chọn là không tập nữa.
    Tật sự mình chưa biết lý do tại sao Trưòng An lại qua dạy thế thầy Sơn về Latin nhưng giữa 2 người nên có sự thống nhất và về giáo trình và phương pháp giảng dạy.Nên chia các cấp độ như Bzone hay Silver để các bạn có thể tập theo trình độ tránh lãng phí thời gian và tiền bạc và cũng để tránh hụt hẫng cho các bạn muốn vào tập.
    Đây cũng là 1 tín hiệu đáng mừng cho các bạn mới tập KV hay chưa biết gì về KVQT các bạn có thể tham gia và luyện tập từ bây giờ......nhưng không biết là tín hiệu nên buồn hay nên vui với các bạn đã có thời gian tập cũng khác lâu như 4GET. Sàn tập thì không thể rộng thêm còn người tập thì ngày một đông thêm. cứ cái đà này 4GET đến phải ra ngoài đường tập mất thôi
    Các buổi thứ 2& thứ 4 thầy Sơn dạy Standard là một tín hiệu mừng nhưng 30 phút sau lại ôn lại bước Latin của cô An thì lại là 1 problem khác.....thôi thì cứ để xem cho nó theo quy luật tự nhiên cái gì tốt thì sẽ giữ được lâu mà.
    P/S: Buổi OFFLINE chiều nay của HDC quả thật rất vui và rất tình cảm, đó cũng đánh dấu sự trở lại rất đáng hoan nghênh của MOD WingS tai TpHCM. Vì vậy bài tường thuật buổi OFFLINE này sẽ do chính đồng chí Wings viết cho thêm phần súc tích .... ;-)
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là tâm trạng của 4GET và một số bạn trong buổi lên lớp đầu tiên của Truờng An hôm thứ 6 vừa rồi.Rất tiếc chị SVC không đi để có thêm nhận xét nữa với các bạn nhưng 4GET nghĩ cũng không ngoài những nhận xét như trên của bạn LittleSis.
    Tập đi tập lại các bước cơ bản sao cho nhuần nhuyễn là 1 điều rất đáng khuyến khích nhưng tập đi tập lại mà mỗi lần mỗi khác mỗi thày mỗi đổi thì quả là một cực hình.
    Đứng trước một cảm giác hơi phân vân vì không biết bên nào đúng bên nào sai, giáo trình thì mới đầu tuy chưa có nhiều cái khác nhưng kỹ thuật thì đã bắt đầu thể hiện những cái khác rõ rệt về footwork, timing, &... làm cho đầu óc không htể nào tập trung hơn được vì phải lo sửa chữa.
    4GET còn theo tập thầy Sơn lâu hơn littlesis nhiều nên đương nhiên ảnh huỏng về phong cách và kỹ thuật nhiều hơn, sửa cũng khó hơn.
    Đương nhiên tập trong lớp thì ko thể không sửa ngoài sự lựa chọn là không tập nữa.
    Tật sự mình chưa biết lý do tại sao Trưòng An lại qua dạy thế thầy Sơn về Latin nhưng giữa 2 người nên có sự thống nhất và về giáo trình và phương pháp giảng dạy.Nên chia các cấp độ như Bzone hay Silver để các bạn có thể tập theo trình độ tránh lãng phí thời gian và tiền bạc và cũng để tránh hụt hẫng cho các bạn muốn vào tập.
    Đây cũng là 1 tín hiệu đáng mừng cho các bạn mới tập KV hay chưa biết gì về KVQT các bạn có thể tham gia và luyện tập từ bây giờ......nhưng không biết là tín hiệu nên buồn hay nên vui với các bạn đã có thời gian tập cũng khác lâu như 4GET. Sàn tập thì không thể rộng thêm còn người tập thì ngày một đông thêm. cứ cái đà này 4GET đến phải ra ngoài đường tập mất thôi
    Các buổi thứ 2& thứ 4 thầy Sơn dạy Standard là một tín hiệu mừng nhưng 30 phút sau lại ôn lại bước Latin của cô An thì lại là 1 problem khác.....thôi thì cứ để xem cho nó theo quy luật tự nhiên cái gì tốt thì sẽ giữ được lâu mà.
    P/S: Buổi OFFLINE chiều nay của HDC quả thật rất vui và rất tình cảm, đó cũng đánh dấu sự trở lại rất đáng hoan nghênh của MOD WingS tai TpHCM. Vì vậy bài tường thuật buổi OFFLINE này sẽ do chính đồng chí Wings viết cho thêm phần súc tích .... ;-)
  9. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HDC đã có một buổI offline thật là vui vẻ. Khác vớI những lần offline truớc, ngoài thành phần nòng cốt của HDC, lần này quy tụ rất nhiều gương mặt, đông đảo nhất là các member từ miền Bắc. Bác Wings, chị IceCreamChic, anh ?oquekem?, n_n_m, chị Liên (quên mất nick là gì rồI), Roll ròm, anh Forgetmenot, bé Tâm (Forgetmenot ?~s ?ocạ? ), littlesis, Linh mập (tiểu iêu của sis), chị Ánh (quen ở lớp thầy Sơn), khanhthi (vừa mớI bay vào Sì Gòn buổI sáng, chiều off luôn)?ai nữa nhỉ, không nhớ hết?hehehe?
    Vui nhất là lúc mọI ngườI xúm xít nhảy disco. Úi giờI, Kim Đô được 1 phen náo loạn! Quậy đến nỗI mấy bác sồn sồn chịu không siết, đành phảI nhào dzô quậy cùng luôn.

    Kế đến là màn rút thăm trúng thưởng của sàn Kim Đô. Số lần đến Kim Đô chơi không phảI là ít, nhưng chưa lần nào trúng được giảI gì, toàn trúng? gió không hà. Thế mà hôm nay cả hộI trúng được những?3 lon Mirinda. Littlesis thay mặt mọI ngườI lên nhận mà vui như Tết? híhíhí?!!!
    Túm lạI, buổI offline của HDC lần này thành công ngoài mong đợi. Tuy tương đối kiệt sức sau chương trình nhẩy nhót, mọI ngườI định offline tập 2 ở KARAOKE, nhưng vì một số ?onhân? kẹt công chiện, đành hẹn lạI tuần sau. Vẫn còn nhiều chuyện thú vị về buổI offline này mà em phê quá, không post nổI nữa, bác Wings tiếp tay cho em đi. Tại hôm nay là bác quăng quật em tơi bời, em mới ra nông nỗi này đấy.
    Heo, heo, heo?.mi !!!!
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HDC đã có một buổI offline thật là vui vẻ. Khác vớI những lần offline truớc, ngoài thành phần nòng cốt của HDC, lần này quy tụ rất nhiều gương mặt, đông đảo nhất là các member từ miền Bắc. Bác Wings, chị IceCreamChic, anh ?oquekem?, n_n_m, chị Liên (quên mất nick là gì rồI), Roll ròm, anh Forgetmenot, bé Tâm (Forgetmenot ?~s ?ocạ? ), littlesis, Linh mập (tiểu iêu của sis), chị Ánh (quen ở lớp thầy Sơn), khanhthi (vừa mớI bay vào Sì Gòn buổI sáng, chiều off luôn)?ai nữa nhỉ, không nhớ hết?hehehe?
    Vui nhất là lúc mọI ngườI xúm xít nhảy disco. Úi giờI, Kim Đô được 1 phen náo loạn! Quậy đến nỗI mấy bác sồn sồn chịu không siết, đành phảI nhào dzô quậy cùng luôn.

    Kế đến là màn rút thăm trúng thưởng của sàn Kim Đô. Số lần đến Kim Đô chơi không phảI là ít, nhưng chưa lần nào trúng được giảI gì, toàn trúng? gió không hà. Thế mà hôm nay cả hộI trúng được những?3 lon Mirinda. Littlesis thay mặt mọI ngườI lên nhận mà vui như Tết? híhíhí?!!!
    Túm lạI, buổI offline của HDC lần này thành công ngoài mong đợi. Tuy tương đối kiệt sức sau chương trình nhẩy nhót, mọI ngườI định offline tập 2 ở KARAOKE, nhưng vì một số ?onhân? kẹt công chiện, đành hẹn lạI tuần sau. Vẫn còn nhiều chuyện thú vị về buổI offline này mà em phê quá, không post nổI nữa, bác Wings tiếp tay cho em đi. Tại hôm nay là bác quăng quật em tơi bời, em mới ra nông nỗi này đấy.
    Heo, heo, heo?.mi !!!!

Chia sẻ trang này