1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ối ối...bà chị ui, tối nay đi nhảy đi thôi....Thương cho em đi mà, hôm nào thì chị em mình coi "MA CUNG" mà,đâu nhất thiết phải hôm nay.....hì..hì.....
    Mọi người ơi, tối nay đi nhảy ở Kim Đô nhé.
  2. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ối ối...bà chị ui, tối nay đi nhảy đi thôi....Thương cho em đi mà, hôm nào thì chị em mình coi "MA CUNG" mà,đâu nhất thiết phải hôm nay.....hì..hì.....
    Mọi người ơi, tối nay đi nhảy ở Kim Đô nhé.
  3. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    roi rut cuoc moi nguoi do di nhay o Kim DO ko vay?
    V ngoi o ngoai Dong Khoi cho ban Wíng goi dien ma~i ma ko thay gi het ????
    bi leo cay lan nay la lan thu 2 roi ah
    HUHUHUHU
  4. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    roi rut cuoc moi nguoi do di nhay o Kim DO ko vay?
    V ngoi o ngoai Dong Khoi cho ban Wíng goi dien ma~i ma ko thay gi het ????
    bi leo cay lan nay la lan thu 2 roi ah
    HUHUHUHU
  5. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    V-Heart đang ơ? SG a?,
    Đaf dạn đươ?ng nghe theo lơ?i "hiệu triệu" cu?a bạn Wings rô?i ma?.
    he he he
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    V-Heart đang ơ? SG a?,
    Đaf dạn đươ?ng nghe theo lơ?i "hiệu triệu" cu?a bạn Wings rô?i ma?.
    he he he
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thày Sơn thái đã đi học mất rồi ,chúc thày Sơn thượng lộ bình an,thỉnh thoang thày cho bà con trên diễn đàn nghe kể chuyện với nghe.
    lớp Cống quỳnh không có thày thật buồn va không còn biết có thể trụ được không nữa,chúng ta ra sao đây các bạn .Đội tuyển họ đã có nơi tập còn chúng ta thì sao?liệu có thể học được gì thêm nữa với tuần 1 buổi tự tập lấy????và 2 buổi câu giờ thoải mái????
    Thiệt mắc cười quá
  8. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thày Sơn thái đã đi học mất rồi ,chúc thày Sơn thượng lộ bình an,thỉnh thoang thày cho bà con trên diễn đàn nghe kể chuyện với nghe.
    lớp Cống quỳnh không có thày thật buồn va không còn biết có thể trụ được không nữa,chúng ta ra sao đây các bạn .Đội tuyển họ đã có nơi tập còn chúng ta thì sao?liệu có thể học được gì thêm nữa với tuần 1 buổi tự tập lấy????và 2 buổi câu giờ thoải mái????
    Thiệt mắc cười quá
  9. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm Giáng sinh quả là một câu chuyện thần thoại xảy ra tại sào huyệt của Silverclog. Tập trung cả hội thành viên Đội Quận 1, duy chỉ còn thiếu forget và littlesis nhưng lại càng vui (nó béo, nó ăn khiếp lắm! - ấy là kết luận của toàn nhóm). Sau hồi xem băng đĩa thoả thuê, chè chén no say, Silverclog ta thong thả ... trốn chui nhủi ra ngoài phì phèo một lát thì đột nhiên nghe tiếng véo von như từ cõi âm vọng về :" Ding gồ beeeooo, ding gồ beeooo, ding ố ồ ....con heeooo". Thì ra chuyện là dzầy: trêtn đường đi phát quà cho...trẻ em nghèo hiếu học (do đó mới có tên Silver trong danh sách ghé thăm), ông già Noel đang mải miết tìm kiếm một ống khói để chui vào, ác nỗi nhà Silver không có ống khói, mà ống cống thì khó chui, nên ông già Noel vận dụng đầu óc suy luận rất logic, đầy sáng tạo và năng động ra để quyết chui vào ... chỗ nào có khói. Đúng đấy là là nơi Silver đang...phì phèo. Khi Santa Claus vừa vào nhà, một ''bầy trẻ'' ùa ra reo hò hân hoan, sà vào lòng ông đòi nghe kể chuyện
    Hoảng hồn trước dung mạo của trẻ em Việtnam, râu Santa Claus quặp lại, mãi đến khi được một ''cháu bé'' khác leo lên đùi, râu lại dựng đứng lên. Điều này làm đầu óc vốn luôn nhạy cảm về tâm lí tội phạm của silver bắt đầu đặt nghi vấn về xuất xứ của Santa Claus ''râu nhạy cảm'' này
    Tuy vậy, cuộc điều tra chưa kịp thực hiện thì để đền đáp thịnh tình và độ êm ái của ... bé gái nọ, Santa Claus quyết định phát quà. Và đây là một món quà tinh thần do chính ông thực hiện. Món quà tinh thần này cũng góp phần giúp Silver giải toả được mối nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm
    ...rồi ''ông'' lột tiếp...
    ...rồi ''ông bắt đầu ...tụt...
    ...và hiện nguyên hình là lão forgetmenot
    nếu mọi người còn thắc mắc sau khi ''tụt'' thì ''ông'' làm gì, cứ nhìn vào gòc tường bị ẩm và cái bô be bé đầy nước ngay trong góc thì sẽ rõ.
  10. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm Giáng sinh quả là một câu chuyện thần thoại xảy ra tại sào huyệt của Silverclog. Tập trung cả hội thành viên Đội Quận 1, duy chỉ còn thiếu forget và littlesis nhưng lại càng vui (nó béo, nó ăn khiếp lắm! - ấy là kết luận của toàn nhóm). Sau hồi xem băng đĩa thoả thuê, chè chén no say, Silverclog ta thong thả ... trốn chui nhủi ra ngoài phì phèo một lát thì đột nhiên nghe tiếng véo von như từ cõi âm vọng về :" Ding gồ beeeooo, ding gồ beeooo, ding ố ồ ....con heeooo". Thì ra chuyện là dzầy: trêtn đường đi phát quà cho...trẻ em nghèo hiếu học (do đó mới có tên Silver trong danh sách ghé thăm), ông già Noel đang mải miết tìm kiếm một ống khói để chui vào, ác nỗi nhà Silver không có ống khói, mà ống cống thì khó chui, nên ông già Noel vận dụng đầu óc suy luận rất logic, đầy sáng tạo và năng động ra để quyết chui vào ... chỗ nào có khói. Đúng đấy là là nơi Silver đang...phì phèo. Khi Santa Claus vừa vào nhà, một ''bầy trẻ'' ùa ra reo hò hân hoan, sà vào lòng ông đòi nghe kể chuyện
    Hoảng hồn trước dung mạo của trẻ em Việtnam, râu Santa Claus quặp lại, mãi đến khi được một ''cháu bé'' khác leo lên đùi, râu lại dựng đứng lên. Điều này làm đầu óc vốn luôn nhạy cảm về tâm lí tội phạm của silver bắt đầu đặt nghi vấn về xuất xứ của Santa Claus ''râu nhạy cảm'' này
    Tuy vậy, cuộc điều tra chưa kịp thực hiện thì để đền đáp thịnh tình và độ êm ái của ... bé gái nọ, Santa Claus quyết định phát quà. Và đây là một món quà tinh thần do chính ông thực hiện. Món quà tinh thần này cũng góp phần giúp Silver giải toả được mối nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm
    ...rồi ''ông'' lột tiếp...
    ...rồi ''ông bắt đầu ...tụt...
    ...và hiện nguyên hình là lão forgetmenot
    nếu mọi người còn thắc mắc sau khi ''tụt'' thì ''ông'' làm gì, cứ nhìn vào gòc tường bị ẩm và cái bô be bé đầy nước ngay trong góc thì sẽ rõ.

Chia sẻ trang này