1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  3. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè... đêm Noel thật là vui...Sau khi phát quà cho mấy nhóc. Ông già Noel và thư ký ông già Noel chạy lon ton xuống nhà chị "bé ngoan" Silver. Xe cộ đông đúc, đường xá nhộn nhịp, dọc đường Tôn Đức Thắng đầy người và xe, ai nấy đều nô nức tận hưởng không khí đêm Giáng Sinh. Ông già Noel va thư ký cũng len lỏi trong dòg người tấp nập ấy.
    Theo lẽ bình thường thì em Sis có quyền xà nẹo với ông già Noel Nhưng đêm nay, sợ mấy em bé khác buồn vì không được ông già Noel chở đi chơi và được ôm eo ông già Noel như....cái chị kia nên Sis chỉ ngoéo tay vào thắt lưng của ông. Ấy thế mà vẫn bị phản đối kịch liệt :
    " Á á á !!! ông già Noel có vợ kìa. Ông già Noel này ham dzui quá , già rồi mà vợ trẻ quá!!! " ( hí hí hí... )
    " Ông già Noel đâu có bồ đâu, sao ông này lại có bồ !?!? "
    Có một "cậu bé" xem ra mặt mũi khá sáng sủa, mon men lại gần ngoan ngoãn thủ thỉ : "ông ơi! ông còn quà không, cho con với ". Vốn yêu trẻ con, ông thò tay vào...túi, lấy vài cái kẹo thưởng cho cậu bé ngoan kia. Chợt Sis nhìn thấy sau lưng cậu ta có một cô gái đang nhìn theo và cười khúc khích, có vẻ rất khoái chí ....Hem..hem...Cụp ! cắt quà luôn, không cho, dám lừa ông để lấy kẹo cho bồ nhí, hư thật, hư thật...
    Trên đường sang nhà "bé" Silver, ông phải băng qua một cây cầu dài hơn 1km có tên là cầu Sài Gòn.Cầu này gồm 2 làn xe, một dành cho xe gắn máy và một dành cho xe ô tô.Câu chuyện tiếp tục xảy ra...Sợ kẹt xe nên ông quyết định đi làn đường dành cho xe ô tô mặc dù ông đang phóng xe máy..hix hix... Ngồi đằng sau mà Sis đánh lô tô trong bụng, phía trước mà có chú công an vui tính nào thì coi như ....tèo vì hết nhẵn kẹo rồi, lấy gì biếu chú đây..hix hix.. Ai mà học được chữ "ngờ", đang lên dốc cầu bon bon tự nhiên xe chạy chậm dần đều rồi xì-tóp. Hết xăng !!! Báo hại cả ông già Noel và Sis cong mông đứa kéo đứa đẩy xe lên hết dốc cầu, khoảng 3-4 trăm mét gì đó rồi đến đoạn sau mới được leo lên tụt dốc. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn ông già Noel hì hục... kéo xe.
    Được littlesis sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 28/12/2004
    Được littlesis sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 28/12/2004
  4. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè... đêm Noel thật là vui...Sau khi phát quà cho mấy nhóc. Ông già Noel và thư ký ông già Noel chạy lon ton xuống nhà chị "bé ngoan" Silver. Xe cộ đông đúc, đường xá nhộn nhịp, dọc đường Tôn Đức Thắng đầy người và xe, ai nấy đều nô nức tận hưởng không khí đêm Giáng Sinh. Ông già Noel va thư ký cũng len lỏi trong dòg người tấp nập ấy.
    Theo lẽ bình thường thì em Sis có quyền xà nẹo với ông già Noel Nhưng đêm nay, sợ mấy em bé khác buồn vì không được ông già Noel chở đi chơi và được ôm eo ông già Noel như....cái chị kia nên Sis chỉ ngoéo tay vào thắt lưng của ông. Ấy thế mà vẫn bị phản đối kịch liệt :
    " Á á á !!! ông già Noel có vợ kìa. Ông già Noel này ham dzui quá , già rồi mà vợ trẻ quá!!! " ( hí hí hí... )
    " Ông già Noel đâu có bồ đâu, sao ông này lại có bồ !?!? "
    Có một "cậu bé" xem ra mặt mũi khá sáng sủa, mon men lại gần ngoan ngoãn thủ thỉ : "ông ơi! ông còn quà không, cho con với ". Vốn yêu trẻ con, ông thò tay vào...túi, lấy vài cái kẹo thưởng cho cậu bé ngoan kia. Chợt Sis nhìn thấy sau lưng cậu ta có một cô gái đang nhìn theo và cười khúc khích, có vẻ rất khoái chí ....Hem..hem...Cụp ! cắt quà luôn, không cho, dám lừa ông để lấy kẹo cho bồ nhí, hư thật, hư thật...
    Trên đường sang nhà "bé" Silver, ông phải băng qua một cây cầu dài hơn 1km có tên là cầu Sài Gòn.Cầu này gồm 2 làn xe, một dành cho xe gắn máy và một dành cho xe ô tô.Câu chuyện tiếp tục xảy ra...Sợ kẹt xe nên ông quyết định đi làn đường dành cho xe ô tô mặc dù ông đang phóng xe máy..hix hix... Ngồi đằng sau mà Sis đánh lô tô trong bụng, phía trước mà có chú công an vui tính nào thì coi như ....tèo vì hết nhẵn kẹo rồi, lấy gì biếu chú đây..hix hix.. Ai mà học được chữ "ngờ", đang lên dốc cầu bon bon tự nhiên xe chạy chậm dần đều rồi xì-tóp. Hết xăng !!! Báo hại cả ông già Noel và Sis cong mông đứa kéo đứa đẩy xe lên hết dốc cầu, khoảng 3-4 trăm mét gì đó rồi đến đoạn sau mới được leo lên tụt dốc. Ai đi qua cũng ngoái lại nhìn ông già Noel hì hục... kéo xe.
    Được littlesis sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 28/12/2004
    Được littlesis sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 28/12/2004
  5. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    HDC group có plan gì cho tết tây này không? cho mình tham gia với nhé. Mình rất khoái khiêu vũ nhưng trình độ mới ở mức vỡ lòng thôi. nhưng mà khoáii khiêu vũ đến nỗi nhiều hôm đi đến sàn một mình, ngồi ngắm mọi người nhảy, làm vài chai bia... rồi về (hic hic..., bởi vi trình độ kém cỏi nên không dám mời ai cả)
    Any new plan, please contact :
    Hưng, 0918465656
    Thanks.
  6. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    HDC group có plan gì cho tết tây này không? cho mình tham gia với nhé. Mình rất khoái khiêu vũ nhưng trình độ mới ở mức vỡ lòng thôi. nhưng mà khoáii khiêu vũ đến nỗi nhiều hôm đi đến sàn một mình, ngồi ngắm mọi người nhảy, làm vài chai bia... rồi về (hic hic..., bởi vi trình độ kém cỏi nên không dám mời ai cả)
    Any new plan, please contact :
    Hưng, 0918465656
    Thanks.
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tối nay mọi người đến Kim Đô nhé. Mọi người đâu rùi?.....Hẹn khoảng 8h có mặt tại đấy.
    Mình sẽ gọi cho Hưng.
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tối nay mọi người đến Kim Đô nhé. Mọi người đâu rùi?.....Hẹn khoảng 8h có mặt tại đấy.
    Mình sẽ gọi cho Hưng.
  9. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Mr Wing ui. Mọi người họp mặt mà không thấy gọi cho tui? hay là nhiều việc nên u quên. Wing cho số để tui liên hệ cho nhé, cho chắc ăn. Lỡ U nhiều việc quên béng đi mất thi CCB này sẽ còn đợi dài dài. Hôm 2./1 có đi Kim Đô, với 2 cô bạn, không khí thật sôi động, tui ít khiêu vũ nên khi nhảy chachacha cứ phải xin lỗi vì đá giò người khác hoài. Trình độ kém cũng chán thật . Mong mấy huynh chỉ cho mấy đường ăn chơi để khỏi phải cúi gầm mặt trước thiên hạ (hic).
  10. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Mr Wing ui. Mọi người họp mặt mà không thấy gọi cho tui? hay là nhiều việc nên u quên. Wing cho số để tui liên hệ cho nhé, cho chắc ăn. Lỡ U nhiều việc quên béng đi mất thi CCB này sẽ còn đợi dài dài. Hôm 2./1 có đi Kim Đô, với 2 cô bạn, không khí thật sôi động, tui ít khiêu vũ nên khi nhảy chachacha cứ phải xin lỗi vì đá giò người khác hoài. Trình độ kém cũng chán thật . Mong mấy huynh chỉ cho mấy đường ăn chơi để khỏi phải cúi gầm mặt trước thiên hạ (hic).

Chia sẻ trang này