1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Oh la, thế thì phải đón tiếp anh Ted nhiều nhiều mới được...Kỳ này không biết là lực ượng các cô trẻ đẹp, xinh tươi, dễ thương, hiền lành của Hội Đi Chơi đâu rùi...
    Còn anh Pippin đừng có buồn...tụi em đang cố gắng sắp xếp việc làm để đi chơi với anh từ đây cho đến khi anh ra Hà NỘi thì thôi. Đến khi nào chân anh ..chùn, gối anh mỏi, thân anh.....rã rời thì mới được....lết xác về nhà với "vợ" đấy....hí..hí....Lít Tờ X..í..t ơi, em phải làm sao cho anh ý...hết x..x.iiíi...í quách thì thôi nhé....
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Oh la, thế thì phải đón tiếp anh Ted nhiều nhiều mới được...Kỳ này không biết là lực ượng các cô trẻ đẹp, xinh tươi, dễ thương, hiền lành của Hội Đi Chơi đâu rùi...
    Còn anh Pippin đừng có buồn...tụi em đang cố gắng sắp xếp việc làm để đi chơi với anh từ đây cho đến khi anh ra Hà NỘi thì thôi. Đến khi nào chân anh ..chùn, gối anh mỏi, thân anh.....rã rời thì mới được....lết xác về nhà với "vợ" đấy....hí..hí....Lít Tờ X..í..t ơi, em phải làm sao cho anh ý...hết x..x.iiíi...í quách thì thôi nhé....
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hehe...vậy chủ nhật này off đi.Chủ nhật sau bác Ted vao off nữa.Zui ghê,cuối cùng cũng có người mang giày vào cho mình rùi.Mừng wé mừng wé...
    Dưng mừ bác Ted ơi,bác đừng mang mỗi đôi giầy của em thôi nhé,fải có cái gì cho em nhấm nháp nữa chứ hì hì...bác nhé.Cám ơn bác trước.
    TRễ học rùi,chít con mít
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hehe...vậy chủ nhật này off đi.Chủ nhật sau bác Ted vao off nữa.Zui ghê,cuối cùng cũng có người mang giày vào cho mình rùi.Mừng wé mừng wé...
    Dưng mừ bác Ted ơi,bác đừng mang mỗi đôi giầy của em thôi nhé,fải có cái gì cho em nhấm nháp nữa chứ hì hì...bác nhé.Cám ơn bác trước.
    TRễ học rùi,chít con mít
  5. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Roll đê? nghị chi?u thứ ba?y đi, cho đơf đông, có chôf ma? tung tăng.
    Đính chính lại ba?i cu?a Lít tơ? sịt, Roll hôm đó thay gia?y, chi? tung ta?y Bốp thôi, sa?n trơn quá, cha?i gia?y xong thi? chúng nó mơ? nhạc DISCO, chán không cơ chứ.
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Roll đê? nghị chi?u thứ ba?y đi, cho đơf đông, có chôf ma? tung tăng.
    Đính chính lại ba?i cu?a Lít tơ? sịt, Roll hôm đó thay gia?y, chi? tung ta?y Bốp thôi, sa?n trơn quá, cha?i gia?y xong thi? chúng nó mơ? nhạc DISCO, chán không cơ chứ.
  7. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chiều thứ 7 hay Chủ Nhật cũng đông tuốt. Chiều Chủ Nhật có lẽ mọi người dễ thu xếp để đi hơn. Này Roll, nghe đồn chiều thứ 7 có người họp giao ban mà lị.....hị hị hị...Sorry Roll vụ Chủ Nhật vừa rồi. Thông cảm cho ta ttại vì hôm ấy đắt show quá nên nhầm nhọt một tý
    Em đã làm việc với anh Pippin rồi. Em định là 3h chiều Chủ Nhật này offline đấy. Mọi người thấy sao?
    Cả trưa hôm nay em với cả anh Pippin đánh 1 vòng Xì Gòn. Giờ cơm trưa 2 anh em tạt vào chợ Bến Thành xì xụp ăn bún bò, mì Quảng. Trời nắng thì mặc trời nắng, 1 giờ đầu trần lội bộ từ chợ Bến Thành sang Intershop nhà sách Lê Lợi, ngắm nghía một tý rồi lết ngược về chợ Bến Thành. Nóng quá, 2 anh em quyết định đi ăn chè. Sau khi vào Hanah shop ở quận 1 mua vài món quà, Pippin và Littlesis chạy lòng vòng khu phố Tàu quận 5, tạt vào ăn chè Hà Ký. Ôi nào là đậu hũ hạnh nhân, Quy phục linh Quảng Châu, chè bạch quả....món nào cũng vừa thơm vừa ngon vừa mát lạnh, xua tan bầu không khí oi nóng giữa trưa Sài Gòn....híhíhí...Nhâm nhi chè và "tám" về dancing đến tận 4h chiều. Các nhân vật có tên sau đây đã được đưa lên bàn mổ xẻ: Wingsồm "phê lòi mắt", lão béo Forgetmenot, Roll ròm, chị Mít, khanhthi . Pippin củng giới thiệu cho em một vài anh chị ở Hà Nội.... Đặc biệt nhân vật gây sự chú ý và thu hút nhất là bà chị SILVERCLOGS.....
    Pippin có vẻ thích chè bạch quả. Đi về ngang qua chợ An Đông, 2 anh em hứng chí chui vào chợ, trả giá ỉ ôi để mua bằng được 1kg bạch quả về làm quà. Ai ngờ sau khi thuận mua vừa bán mới lòi ra thông tin : Bạch quả vốn xuất xứ từ ......Trung Quốc (chắc ngoài Hà Nội có đầy ). Dù sao thì vẫn cảm thấy hể hả. Từ quận 5 lại đi tiếp lên quận Phú Nhuận mua bánh pía Sóc Trăng theo lời dụ dỗ của em đây. Thấm mệt và cũng đến giờ kẹt xe, 2 anh em đi về, chừa miếng xí quách lại để CN còn làm cú nữa với mọi người chứ.
    Thông báo khẩn Pippin đang ngứa chân lắm đấy nhá. Kỳ này là chắc em tiêu là cái chắc gòi. Không biết có đủ sức làm cạ với Pippin không đây. Bớ khanhthi, tiếp sức cho ta với...!!!

    Report sơ sơ cho mọi người biết kẻo "vợ" anh Pippin không cho về thì chết.
  8. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chiều thứ 7 hay Chủ Nhật cũng đông tuốt. Chiều Chủ Nhật có lẽ mọi người dễ thu xếp để đi hơn. Này Roll, nghe đồn chiều thứ 7 có người họp giao ban mà lị.....hị hị hị...Sorry Roll vụ Chủ Nhật vừa rồi. Thông cảm cho ta ttại vì hôm ấy đắt show quá nên nhầm nhọt một tý
    Em đã làm việc với anh Pippin rồi. Em định là 3h chiều Chủ Nhật này offline đấy. Mọi người thấy sao?
    Cả trưa hôm nay em với cả anh Pippin đánh 1 vòng Xì Gòn. Giờ cơm trưa 2 anh em tạt vào chợ Bến Thành xì xụp ăn bún bò, mì Quảng. Trời nắng thì mặc trời nắng, 1 giờ đầu trần lội bộ từ chợ Bến Thành sang Intershop nhà sách Lê Lợi, ngắm nghía một tý rồi lết ngược về chợ Bến Thành. Nóng quá, 2 anh em quyết định đi ăn chè. Sau khi vào Hanah shop ở quận 1 mua vài món quà, Pippin và Littlesis chạy lòng vòng khu phố Tàu quận 5, tạt vào ăn chè Hà Ký. Ôi nào là đậu hũ hạnh nhân, Quy phục linh Quảng Châu, chè bạch quả....món nào cũng vừa thơm vừa ngon vừa mát lạnh, xua tan bầu không khí oi nóng giữa trưa Sài Gòn....híhíhí...Nhâm nhi chè và "tám" về dancing đến tận 4h chiều. Các nhân vật có tên sau đây đã được đưa lên bàn mổ xẻ: Wingsồm "phê lòi mắt", lão béo Forgetmenot, Roll ròm, chị Mít, khanhthi . Pippin củng giới thiệu cho em một vài anh chị ở Hà Nội.... Đặc biệt nhân vật gây sự chú ý và thu hút nhất là bà chị SILVERCLOGS.....
    Pippin có vẻ thích chè bạch quả. Đi về ngang qua chợ An Đông, 2 anh em hứng chí chui vào chợ, trả giá ỉ ôi để mua bằng được 1kg bạch quả về làm quà. Ai ngờ sau khi thuận mua vừa bán mới lòi ra thông tin : Bạch quả vốn xuất xứ từ ......Trung Quốc (chắc ngoài Hà Nội có đầy ). Dù sao thì vẫn cảm thấy hể hả. Từ quận 5 lại đi tiếp lên quận Phú Nhuận mua bánh pía Sóc Trăng theo lời dụ dỗ của em đây. Thấm mệt và cũng đến giờ kẹt xe, 2 anh em đi về, chừa miếng xí quách lại để CN còn làm cú nữa với mọi người chứ.
    Thông báo khẩn Pippin đang ngứa chân lắm đấy nhá. Kỳ này là chắc em tiêu là cái chắc gòi. Không biết có đủ sức làm cạ với Pippin không đây. Bớ khanhthi, tiếp sức cho ta với...!!!

    Report sơ sơ cho mọi người biết kẻo "vợ" anh Pippin không cho về thì chết.
  9. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    3h chiều nay , CN 03/04/2005, offline tại sàn Kim Đô. Ai rảnh thì đi nha.
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    3h chiều nay , CN 03/04/2005, offline tại sàn Kim Đô. Ai rảnh thì đi nha.

Chia sẻ trang này