1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMCC- Những con nguời ngỡ lạ mà quen...Những kỉ niệm..ngỡ xa mà gần

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gorillaz, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    HCMCC- Những con nguời ngỡ lạ mà quen...Những kỉ niệm..ngỡ xa mà gần

    Cứ đi rồi đi mãi...lang thang hoài mãi rồi cũng có ngày phải trở về...
    Và rồi đã trở về...về HCMCC thân yêu..về HCMCC của một thời năng nổ...HCMCC của những kỉ niệm..của những nguời bạn chưa gặp mà ngỡ đã quen tự khi nào...HCMCC...cả một tấm lòng...

    Văn em không hay...ko thể nào diễn tả đuợc cảm xúc thật của em ra sao đối với Box mình.. Đôi khi, văn ko biểu hiện hết đuợc tấm lòng..văn ko diễn tả hết đuợc tình thuơng...Văn..ko thể tả đuợc hết những con nguời ..lạ mà cũng quen.......như....

    Soledad.

    Em biết chị qua Câu lạc Bộ Gà, 81. Cũng là sự tình cờ, chị nhỉ. Chị và em đến từ cùng một ngôi truờng cấp 2, Colette. Có lẽ vì thế mà lúc đầu em và chị mới có nhiều cái để nói về chứ nhỉ...Chị và em rất giống nhau ở một chỗ là cả hai cùng 8. Ko những 8 mà là 16 nữa cơ, chị nhỉ...Cũng biết chị nhiều, cũng tiếp xúc với chị nhiều. Mà hầu như lúc nào cũng có chiện để nói, từ trên trời xuống đất đến tình cảm, tình iu, học hành...Soledad xinh xinh... nguời thon thon, cao cao, tóc dài dài duỗi duõi xinh lắm! ...Đôi kính chị mang càng làm chị có dáng vẻ thông minh/ thông thái nữa cơ...Ấn tuợng nhất là chị rất thích cuời! Ai tiếp xúc với Soledad một lần, chắc sẽ không bao giờ quên dc cái cuời mãi ko dứt í: Vui vẻ, hoà đồng, có diên của chị ta. ...Mà thôi, nói tiếp nữa chắc bả sẽ bảo mình nịnh cho xem...:P Nhưng mà em nói thiệt đấy...Nếu nhìn qua vẻ bề ngoài, chắc chắn ai cũng nghĩ chị sinh ra đã cuời...cũng sẽ nghĩ là chị luôn vui vẻ vì luôn tìm thấy niềm vui...nhưng ... bề ngoài ko đánh giá dc con nguời mô....Chị cũng sống trầm kín với những nỗi niềm riêng của mình...những suy nghĩ sâu sắc...chín chắn...và những kỉ niệm...khó phai

    Mà thôi, em viết đâu phải để khen chị đâu đừng có vội mừng...

    Có lẽ chị là nguời tôi thân nhất ở Box này. Cùng suy nghĩ, cùng nhiều thứ...Có lẽ nhớ nhất là ngày sinh nhật ko tổ chức của tôi. Ai đó còn nhớ.....cũng có hoa ..cũng có ăn...bất ngờ....Kỉ niệm đó em sẽ chả bao giờ quên mô..Còn nhớ chăng đêm nào đó...giữa Sài Gòn....ai đã cùng em hát Phôi pha..đêm nào đó..ăn hàng..rồi cùng bị leo cây với nhau..xít xoa món Thái...xít xoa kem lạnh..ngồi nghe em kể chiện bậy ...với ông gì mập mập tên gì í nhỉ....Rồi chị cũng là nguời biết khá nhiều chuyện về em nhất..fãi ko....rồi đó những lời khuyên...những lời khuyên chân thành...Làm sao để có thể cảm ơn chị đây?

    Có những con nguời đến rồi đi...Nhưng cũng có những con nguời....đến để để lại những dấu chân..rồi đi...

    Làm sao có thể quên đuợc đây....những tình cảm chân thành đấy?


    Sometimes.

    " Cái con Gor nì nói chiện cải chi mà Sometimes ko hiẹu gì hết á"-

    Thích nhất cái giọng Huệ dệ thuơng của chị. Có lẽ thuơng nhất là chị, mà cũng thân nhất như Sol nữa. Thời gian về Sài Gòn, có lẽ em đi với Sometimes là nhiều nhất. Em và chị hồi chưa gặp mặt nói chuyện khách sáo lắm cơ. Em đã từng nghĩ chị là nguời rất khó gần. Vì nguợi ta bạo: Con gại Huế kiêu lắm cơ...Thế mà khác à nha...Chị rất dễ gần...trên net càng xa bao nhiêu thì ở ngoài lại càng gần bí nhiêu.

    Sometimes rất xinh, xinh cái dáng vẽ hiền diệu của nguời con gái Huế, gái miền Trung. Nguời chị ko mập, ôm óm...khuôn mặt xuơng xuơng...Có lẽ vì thế mà càng làm tăng thêm nét hiền..xinh của chị. Chị lớn hơn tôi cũng nhiều tuổi..nhưng nói chuyện như bằng tuổi í. Vừa xinh, vừa con nít mà lại ko con nít, vừa hiền...lại giỏi giang...tôi thật sự rất thích chị...Tôi và chị tuy khác tuổi..nhưng chẳng hiểu sao lại rất hợp...Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi đuợc là con trai, tôi sẽ chọn chị ngay. Chị thuờng sang chở tôi đi chơi. Có khi với em chị, có khi chỉ mỗi mình chị. Mà..có chị cũng lợi thật nghe...Đi ko fải mang xe..toàn chị chở mà.Nhớ chăng hàng bún bò ăn sáng truớc khi họp TFG..nhớ chăng cái món quà mình lựa...Tức chăng khi ko đổi đuợc món quà nào mặc dù có đem quà đi
    Nhớ chăng tô fở 3000 ngày đó...nhớ chăng cùng chia nhau mí miếng thịt nạm còn xót lại ở quán...Nhớ chăng quán kem ngày đó...

    Có lẻ kỉ niệm khó quên nhất có lẽ là khi ở quán kem một buổi tối nọ...Chị đưa tôi đọc 1 quyển sổ trong đó có toàn thơ hoặc những câu nói hay chị thích..Những bài thơ dc chị dịch từ Anh sang pháp...Chị nhớ ko? Hôm đó mình đã làm gì...Mà cũng nhớ ko...hôm đó 3 chị em mình gặp ai..?

    Nguời ta thấy chị trên mạng hay buồn...những bài tản mạn ko thể quên...Mà biết đâu....con nguời chị ở ngoài đời lại rất khác...Chị luôn cuời..hay giỡn...( quậy hệt con nít<--dễ thuơng)...fải chăng để...ẩn giấu đi 1 cái gì đó...sâu lắng...riêng tư....

    Chả biết nói gì tiếp nữa....em rất quý bà, quý lắm bà à

    TB: Hôm truớc khi em đi, khi mà bà ra quê chưa về đó, em bà, bé V có sang tìm em rủ chị N đi chơi đó...Em suýt nữa chỉ cách bé lên TTVn...

    Nhớ các bà thế các bà ơi....


    ( to b c'untinued!!! Next: Quick, dunghoitaisao and Cutie_beauty_sushi )



    Giờ chuẩn bị đi en cái đã...

    Chụt chụt mọi nguời...chụt chụt các bà...chụt chụt cả nhà...

    Gor dzìa rùi đây( dzìa HCMCC chứ chưa có dzìa Sài Gòn...hic)


    Mong cả nhà còn nhớ em...

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa


    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi


    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên

    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi

    Em còn nhớ hay em đã quên ?


    Nguyên.


    If one day I die, would u cry for me?
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thấy danh sách tiếp theo của em toàn là con gái.Chẳng nhẽ con trai HCMCC em không thấy nhớ ai à?
    Mà cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em rồi nhỉ?Chắc em lại muốn nhắc khéo mọi người đây
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 03/06/2003
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đợt vừa qua em đi đâu thế, tái xuất giang hồ khắp nơi Năm nay em ko về, đến HN nữa à.
    he he, còn chị Khanh thì khỏi nói roài. Cố mà nịnh chị ý đi, chị ý sắp làm trợ lý Ét min hay sao ý. [:x]
    Kỉu này là phải khao to Khanh nhờ


    Nothing gonna change my love for you.

  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóc con
    Lâu lâu quay về, có nhiều điều thay đổi quá fải ko em? Dẫu cho nó không còn chút gì của ngày xưa cũ nhưng những kỷ niệm vui buồn vẫn còn nguyên giá trị trong mỗi người có trái tim và cảm xúc. Em nhìn xem, chỉ còn mỗi Soledad cai quản cả một nơi to như thế này, oách chưa nào! Cũng vui vì mình được cùng sống và cùng chết với nó, cùng ăn chơi với nhau bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.... và cũng đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố quanh con chữ và con người.
    Chị ngồi bó gối xem nhóc viết tiếp đây....
    True: Ấy chộp tin đó ở đâu thế có khi ấy nhầm, tớ làm Ẹtmin cơ

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...Ừhm....vẫn còn đấy những kỉ niệm...
    Cuộc sống có nhiều thay đổi...có đến có đi...có ở có chờ...Sự việc trong cuộc sống có thể thay đổi...tình cảm có thể thay đổi....nhưng...chắc rằng...Con nguời ko thay đổi, ..cũng như...ít nhất là cảm xúc đối với 1 thứ mà mình đã gắn bó sẽ không thay đổi....nhỉ...
    Quick.
    Ghi gì về bà đây nhỉ...Như tôi đã từng bảo bà: Con nguời ở net và ở ngoài đời bà hơi khác nhau....Mỗi nguời có mỗi cảm nhận khác nhau mà. Có thể nguời khác ko nghĩ như tui thì sao? Trên net bà và tôi có vẻ hợp nhau hơn...có nhiều nỗi niềm để cùng cảm thông, cùng chia sẻ hơn...Phải thế không? Nếu ai đó hỏi những đồng cảm ấy xuất phát từ đâu? Thì tôi chắc rằng tôi sẽ trả lời: Khóc cho vơi đi những cuộc tình và nói cho quên đi những tội tình
    Ừ..đó là bài không tên số 4 của Vũ Thành An đấy...Có lẽ từ Vũ Thành An mà bà và tôi gần nhau hơn nhỉ. Thế thì phải cám ơn anh Vũ Thành An rồi...Từ nhạc Vũ Thành An, cũng như từ cái cảm giác bị thất bại trong chuyện tình cảm ấy mà. Rồi đấy những bài thơ về Biển, về những cảm giác cô đơn, về những " buổi chiều về ko buông nắng..cho mây âm thầm một mình trong chiều vắng"...để cho những chuyện tình " thôi cũng đành cuối xuống..cho mộng đời thoát đi.."....
    Đấy...cũng đến từ đấy...sự cảm thông...cho những mối tình còn vơi...chưa kịp đầy...
    Quick ở ngoài rất xinh. Quick rất trắng, mặt thon thon hình trái xoan. Quick là con gái Hà Thành mà lị.....chất giọng Bắc lắm cơ...Mà hình như truớc giờ tôi chửa dc nói chuyện với Quick lần nào cả. ( Đấy...nghĩ thử xem, 1 nguời vừa xinh lại vừa tài...làm gì mà đến cửa mình dc nói chiện chứ nhở..) Tôi dc " may mắn" nghe tiếng nói của Quick trong buổi họp TFG lần vừa rồi đấy thôi, khi nàng đang tí tè tí to với tỉ Gừngcay xinh đẹp...2 nguời tì te tì te tiếng bắc..nhanh thật nhanh..đến nỗi tôi chỉ nghe dc có cái âm nhưng ko nghe ra đuợc tiếng. Theo Tâm lí học mà fân tích thì có lẽ vì cuờng độ âm thanh quá cao, cái thứ 2 là vì những tác động bên ngoài như: 2 nguời đẹp quá nên lo nhìn 2 nguời đẹp nói chiện mà ko để í đến giọng nói, hoặc giả là xung quanh ồn ào quá nên ko nghe rõ dc giọng 2 nguời...Dù sao thì...
    Quick ta ở ngoài rất khó gần......Hay tại tui và bà ko có cơ hội để 8...ko bít nữa
    Thế đấy thế đấy...có những lúc buồn chán..bà lại gởi lên những bài thơ..để rồi tôi fải thốt ra: " Giá gì Quick là con trai nhỉ"........
    Ấy rồi có những bản nhạc, có những bài hát...có những Nina Simone...Có những Louis Amstrong, những Thái Thanh, Tuấn Ngọc...hay những bản nhạc "đỏ"...những bản nhạc cổ điển.......hay những bản nhạc Jam.của anh chàng gì đó tên V. mà ai đó cứ khen miết...vẫn còn mãi ở đấy thôi...Í nhỉ...
    Đừng quên, dừng quên nhé, Vũ Thành An.
    Đừng quên, đừng quên nhé những thứ ko nên quên
    Quên di, quên đi nhé, Sol và Quick, những thứ đáng phải quên....Cứ để lại ở đằng sau, vì ai cũng biết: Phải bỏ đi những thứ cũ thì mới mua cái mới dc chứ
    Đến rồi đi. đi rồi đến.
    Rồi lại 1 câu muôn thuở:
    Kết thúc của 1 sự việc là sự mở đầu cho 1 sự việc mới.
    * Những lời trích dẫn trong này lấy từ Những bài ko tên của Vũ Thành An.
    Next: Dunghoitaisao.

    If one day I die, would u cry for me?
  6. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cả năm rùi mới thấy Gor xuất hiện lại ở HCMCC nhỉ.Nhanh thật,mới đõ đã hơn 1 năm rồi.Mọi thứ hầu như thay đổi hết rồi,box HCMCC thay đổi,con người trong đó cũng thay đổi.Các thành viên cũ giờ mỗi người 1 nơi,1 số bỏ hẳn 0 vào ttvn,1 số khác thì chỉ mải trở về chăm lo cho box riêng của mình.Bây giờ thấy HCMCC tiêu điều quá,0 còn tí nào cái vẻ sôi động và gắn bó thời xưa nữaVẫn biết mọi vật đều phải thay đổi nhưng mà thay đổi như thế này thì buồn thật.
    Chẳng biết box mình sau này có lâm vào cảnh như vậy 0 nhỉ??
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bà bao giờ mới về đây? hôm nọ tui nghe em sol nói nhưng bi giờ mới nở mũi ngồi đọc đây....bùn cười thật, bà nói cái gì cũng sai hết gor ạ , chỉ có mỗi chuyện tui khác trên mạng là đúng thui , hiền lành dịu dàng thía này mà người ta cứ bị kiu là đanh đá cá cầy có tức không?
    SG nhớ, SG thương...mún có ngày trở về rùi lại sắp phải ra đi, chả biết bao giờ mới có thể như ngày xưa, có thời gian ngồi ngắm trời, ngắm đất ngắm mây, tán chuyện mai này đứa nào đẻ con trước hehe ...vậy mà những người bạn của tui bây giờ ,kẻ đã lấy chồng ,người đã đi xa...?em còn nhớ hay em đã quên...?
    Còn những chuyện ngày xưa tui đã quên cả rùi ,cố tình hay vô tình quên đều chẳng quan trọng nữa...hehe cảm ơn bà đã nhắc nhở , kỉ niệm chỉ là kỉ niệm thui , nó chẳng làm ta béo lên hay gầy đi được...mau mau về SG nha bà, sắp tới mẹ Cutie sắp làm quả họp mặt nhưng ?ogương mặt khả ái của HCM ngày xưa và ngày mai? biết đâu bà sẽ thấy tui dưới một góc độ khác thì sao ,kiểu như ?obao nhiêu năm rùi còn mãi...thơ ngây? (cười sung sướng)

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 12/06/2003
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào đọc bài trong HCMC, mới thấy là mình còn "mới" wá... Thế mà lâu nay cứ nghĩ là mình "lâu năm" lắm rùi chứ. Hehehe...
    Cũng được 1 năm rồi...

    Cassie Love
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic..khất các bà...để tháng 8 tui ghi tiếp...hic hic...chừng nào về lại đã mới có thời gian ghi..bi giờ..ghi hổng đuợc.....Khất khất nghe..hic hic..
    Dunghoitaisao dạo nì tóc dài quá hen..Càng ngày càng xinh.chàng í chừng nào về í nhở..bà Sol thì tóc vẫn vậy hả..vẫn xài điện thoại xịn như ngày nào.vẫn xinh như ngày nào..còn mụ Quick thì vẫn thế..mỗi tội nhìn hiền thế ko chịu dc...Này...sao ko thử để tóc dài 1 lần xem sao..mặt bà nhìn để tóc dài chắc xinh hơn nữa đó
    * Lúc trc tớ ko thấy kẻ độc hành trong HCMCC?!?! Chả lẽ là nguời quen?
    Bob già sao rùi í nhở....cả Totovono nữa..nghe nói có mở 1 xuởng vẽ?!??!?

    If one day I die, would u cry for me?
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hé hé tui đã biểu bản chất tui hiền lành dịu dàng rùi mà ko tin, bây giờ lại cắt xoẹt xhoẹt xoẹt rồi, bắt trước cái cô rì ở trong film BTCMD,bao giờ bà về vậy ? cuối tháng 6 rùi á

Chia sẻ trang này