1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMCC sẽ không bao giờ quên SUSU !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    HCMCC sẽ không bao giờ quên SUSU !

    Tối hôm nay, HCMCC đã có một buổi họp, hay đúng hơn là buổi chỉ để tưởng nhớ đến susu bé nhỏ thân thương. Thật không thể tin và không thể nói lên được sự hụt hẫng và ngạc nhiên đến tột cùng khi nghe tin em ra đi, hình ảnh, tiến nói và tiếng cười mới ngày nào cùng HCMCC trên ĐàLạt,.....
    Là một thành viên LâmĐồng đầu tiên của HCMCC và là con nuôi của HCMCC, ấn tượng trong tôi là cô bé nhỏ nhắn, dễ mến, bề ngoài hiền rất hiền hơn là trong suy nghĩ khi chat với em, em ít nói nhưng nhiệt tình đến khó quên. Chuyến đi DàLạt đầu tiên của HCMCC cũng là lần đầu tiên HCMCC gặp đứa con nuôi ở thành phố hoa, Những chiếc bánh mì sáng, những quán ăn và những điểm em đã đưa mọi người đi tham quan thành phố là hai buổi trốn học thêm. Gương mặt hay cười mỉm và lòng nhiệt tình, chu đáo khi chuẩn bị mọi thứ cho mọi người ăn trên đường về...tất cả sẽ chẳng bao giờ quên trong lòng HCMCC, một chuyến đi cũng là lần duy nhất gặp em.....

    " bố ơi, đến nhà nào có trồng nhiều susu là nhà con đấy..."

    trong tôi giờ này là vang vọng câu nói tinh nghịch và vui tươi của em mới ngày ngày nào.....biết nói gì hơn nhỉ, tôi không thể tin là không còn được gặp em nữa và thật sự đến bây giờ, cảm giác xót xa xâm chiếm tôi như thương tiếc cho giotsuongnhỏ bé đã vội vàng ra đi....

    Nguyện cầu cho em những gì an lành nhất nơi xa xôi ấy...."con nuôi bé nhỏ của HCMCC"

    31-08 này, theo như yêu cầu của một số thành viên, HCMCC sẽ đi Dalat để viếng mộ Susu thay cho việc đi Mũi Né như dự kiến.


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 26/08/2002 ngày 01:52
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Su su yêu quý!
    Chị không biết nói gì hơn và cũng không thể nói gì. Chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng lắm. Cô bé lanh chanh quậy phá HCMCC ngày nào, mới đây mà đã không còn nữa. Tại sao lại như thế hả Su su???

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Su Su ơi ! Chị chưa bao giờ được gặp mặt em cũng chưa bao giờ nói chuyện với em, chị chỉ biết em qua những bài viết, qua lời kể của mọi người thôi. Hôm qua lúc gọi điện cho TDH nghe tin về em chị không nghĩ đó là sự thật, chỉ sợ mình nghe nhầm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em đã ra đi, đã thật sự rời xa TTVNOnline, rời xa HCMCC...Em ra đi khi tuổi đời còn rất non trẻ...Chị thật sự mới cảm nhận được "Sống chết là vô thường"...
    Nguyện cầu cho em được yên lòng nơi cõi vĩnh hằng xa xôi ấy...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin các bác cho biết kế hoạch đi Đà Lạt chính xác được không?
    Rất có thể sẽ có thành viên từ HN vào Đà Lạt trong đợt đó, nếu gặp được các bác thì may lắm.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    HCMCC có kế hoạch như sau, 4h 30 tối ngày thứ 7 tập trung ở nhà anh Bảo FreeLife, số 163/8 Nguyễn Cư Trinh.Trễ nhất là 6h tối sẽ khởi hành,sáng hôm sau là đến Đà Lạt.Buổi sáng Chủ Nhật sẽ đi viếng susu, buổi trưa sẽ lên xe tối sẽ về đến SG.
    Phương tiện : Xe máy hoặc ô tô tốc hành.Nếu đi ô tô thì đỡ vất vả hơn nhưng đến ĐL không có xe máy thì rất bị động.
    Thành viên : Hiện nay đã có được 4 người tham gia : Bob,Freelife,Mitdac...và ai nữa mà tui không nhớ hehe
    Nếu ai có thể đi được lần này thì có thể đăng ký ở Freelife (Bảo) :8367502, Bob : 0913725375, Mitdac : 8997189 hoặc mail mitdac82@yahoo.com nếu không gặp qua điện thoại.
    Cảm ơn !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 27/08/2002
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cho con nit gui loi chao de^'n SU_SU ...
    qua? that ba^'t ngo*` wa'.....
    phai cong nhan la Su_Su can da?m la('m ...
    Hay de ru`ng tho^ng ru em giac mo^ng la`nh...
    Cho em an gia^'c trong lo`ng tie^'c thuong vo^ ha.n cua cac thanh vie^n ttvn....
    Hay tha('p giu`m cho Trang- con nit' mot ne'n huong den nguoi ban be nho? nha bob, mit dac,freelife.... cam on nhieu nhieu
    Ca^`u an la`nh cho em ......
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Viethoa không thể đi được. Thành thật xin lỗi và mong mọi người thắp dùm VH một nén nhang đến em Susu .
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    d.an1 tại sao không?

    PDA

  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Mitdac đã biết có khoảng 7người có thể đi được rồi !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đi ôtô tốc hành , đi xe máy buổi tối khó đi lắm.

    PDA

Chia sẻ trang này