1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hcx! Làm seo bi chừ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lacdatruilong, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx! Làm seo bi chừ?

    Chào cả nhà! Em có chuyện này chả bít làm thế nào, đành post lên nhờ các bác giúp đỡ tí.
    Chả là em có con em họ, đang học lớp 10 nên cũng hay có chuyện này chuyện kia làm người lớn kêu um sùm (trong khi hồi trước có ai kêu ca gì em đâu). Nào là chuyện nhạc nhẽo nhảy nhót, nào là chuyện đàn đúm bạn bè, với cả mấy cái chuyện tình củm nữa. Bố mẹ nó thì suốt ngày lo lắng, mà lo lắng quá ko giải quyết được đâm bực bội cáu kỉnh và càng nghiêm khắc với nó hơn. Con em em thì can cái tội vô tâm vô tính, lại hơi bị sắc sảo, cộng thêm thiếu thốn về mặt tình cảm (vì bố mẹ hắn li dị từ khi hắn còn bé tí) nên bướng ko chịu được. Kết cục là bố mẹ rất thương nhưng ko thể nào nói chuyện được với con vì cứ nói đến câu thứ hai là nổi cáu rồi. Thế nên em lại phải lãnh trách nhiệm làm cầu nối giữa hai thế hệ nhà nó.
    Nhưng mà khó quá các bác ạ, em chỉ sợ em ăn nói ko khéo rùi lại hỏng chuyện thui. Em mà cứ nương theo nó thì chả còn gì để nói, nhưng mà nghiêm khắc hơn với nó thì em cũng sợ nó chả chịu trút ấm ức với em nữa, rồi nó lại càng xa cách với gia đình hơn thui! oa oa oa! oe oe oe!
    Công nhận thán phục các bác trưởng ban hòa giải Tổ dân phố!

Chia sẻ trang này