1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HDC: OFFLINE THÁNG 8/2004 (Trang cuối)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    HDC: OFFLINE THÁNG 8/2004 (Trang cuối)

    Các bác HDC ơi !

    Tối thứ 5 ngày 13/05/2004 (tức ngày mai), Dancing Club Hồ Chí Minh Offline tại sàn Thanh Sơn, lúc 20h.

    Trong buổi này có bài biểu diễn của "lão võ sư" Nguyễn Hoàng Thịnh Trị, và nhân tiện các thành viên HDC chìm, tàu ngầm hay không thì cũng xin ra mặt nhé......để mọi người cùng làm quen với nhau luôn.

    Mong các bác có mặt đầy đủ để mọi người cùng giao lưu học hỏi.

    Có gì xin liên hệ BTC : forgetmenot - tự HUY : 0918 56 70 95
    Hay SMS cho WINGS theo số 0903 64 54 57 (để biết thêm chi tiết).

    Mời tất cả các bác cùng tham gia.

    Thân
    WINGS
  2. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hay quá....mọi người được Offline rồi....
    Theo những thông tin mà Wings biết thì : hiện nay trong Nam, HDC có một lớp của anh Sơn Thái (tập ở sàn Cống Quỳnh - chỗ nhà hát Kịch gì đấy).
    Đây là lớp học Khiêu Vũ theo chuẩn Quốc Tế. Thời gian học là các buổi tối thì phải....
    Còn bà chị SylverClog có mở lớp hay không thì phải hõi bà chị ấy thôi.....he.he....he.....
  3. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tối ni (20h30) tại NVH Thanh Niên, các tha?nh viên nhí nhố cu?a HDC lại lên phá quán cu?a anh Viết Bă?ng, có ai phá phụ không?
    hẹn gặp lại tối nay hi?
  4. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tối ni (20h30 - 16/05) tại NVH Thanh Niên, các tha?nh viên nhí nhố cu?a HDC lại lên phá quán cu?a anh Viết Bă?ng, có ai phá phụ không?
    hẹn gặp lại tối nay hi?
  5. DJ_boydance

    DJ_boydance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhớ ghi địa chỉ nữa nha , chứ tui làm seo mà bít cái Vũ Trường Thanh Sơn nó nằm ở đâu chứ
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chán thật, mình ko report 1 cái là bà con cũng ỉm đi luôn
    thôi đành vậy.
    muốn có một vài bài report khác tránh nhàm chán mà bà con chẳng ai can đảm cả nên lại phải vung gươm lên vậy.
    ==================================
    Ấn tượng buổi OFFLINE tại sàn Hướng Dương (ko phải sàn Thanh Sơn như ban đầu):
    Mọi người nô nức, háo hức kháo nhau về 1 cặp vũ sư Đài Loan-Việt Nam đã thành danh tại Đài Loan sẽ biểu diễn 1 lúc 5 điệu Latin đúng tiêu chuẩn tại SG làm cho dân mê KV hay đúng hơn là những người quan tâm đến KV nhất định phải đi xem cho bằng được, đương nhiên là trong đó cũng có 4get tui.
    Tới khuôn viên Cung VHLĐ là 8h5'', thật ra giờ diễn của couple này dự kiến mãi tận 9h45'' nhưng để phòng ngừa bị bẹp dí từ cổng ra vào vì chen lấn nên 4get phải lon ton đi sớm. Vừa vào đến sân chưa kịp gửi con chiến mã thì đã thấy lù lù các đại cao thủ ở đó (coi vậy chứ nhìu người còn lo xa hơn cả 4GET nữa hihí) có HB (kid_o) nè, Daisy nè, chị Tâm nà, Roll nè,...và nhìu nhìu nữa. Haha các bác đang tự hỏi sao lại có HB ở đây chứ gì, HB ngoài bắc thì Hen Sồm Babi độc chiếm rùi còn ở đây chưa có ai đăng ký độc quyền cả nên có cuộc cạnh tranh khốc liệt của 2 HB. đố các bác đoán được là ai ??? hạ hồi phân giải ở phần sau vậy.
    Sàn Hướng Dương (sàn Hoa Quỳnh hay Đêm Đông ngày trước) tọa lạc ngay dưới Cung VHLĐ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cạnh Công Viên Tao Đàn, là 1 sàn khá lâu đời, không gian thì hơi bất tiện vì sàn dài (hình CN) lại có vài cây cột ở giữa nên nói chung là khó nhảy, chưa kể sàn rất đông các bô lão + kép nhảy của sàn nên ít là địa điểm lý tưởng cho dân đan sờ po nhà chúng ta,
    Có một chút lộn xộn trong việc chọn địa điểm cho buổi Offline kỳ này, Huy nhà ta cũng thành thật nhận khuyết điểm vì thiếu xót tinh thần trách nhiệm gây hậu quả (tuy chưa nghiêm trọng) nhưng mém chết vì bị Listersis(Apricoch)............... bóp cổ .
    hôm đó vì quá bận bịu nên 4Get đã ko kịp online post bài và địa điểm để bà con kịp theo dõi nên đã nhờ cả bác Wings và Apricoch post dùm.
    Hôm đó couple của chúng ta diễn ở 2 nơi như các bạn đã biết nhưng bà con quyết định chọn Hướng Dương vì ở đây mới xem tuốt được cả 5 điệu nhưng do lủng củng nội bộ ngưòi thì muốn nhảy kẻ thì muốn xem nên mới có tình trạng anh ở đầu sông em cuối sông như thế, thành thật mong các bác thông cảm.
    Tiếp tục với công việc report....
    Nhạc của sàn này thì là nhạc sống có casĩ biểu diễn nhưng tempo khá chậm và nhạc hơi "sến" do khách hàng đa số là các bác sồn sồn trở lên. Giá vé khoảng 20000đ (cả nước uống).
    Khoảng 8h45 thì bà con con bác đã khá đông đủ liệt kê ra đây chắc không hết vì đa số là dân "chơi" khiêu vũ chứ online chắc ko có nhưng cũng cứ điểm mặt điểm tên cái nhỉ
    dân online thì có: 4Get, Kid_o, Apricoch, Roll, Silverclog & "cây kèn",
    Còn dân KV thì vô số:Thầy Sơn Thái, "Lão võ sư" Thịnh Trị, chị Phương,Thương Linh Thái Bảo,Minh Tuệ, Quỳnh Hương, Quang Lục, Bảo Bình,... đương nhiên là phải có mặt nhà tài trợ chị Muội rùi..hehé,, và nhiều nhiều người khác viết tên ko hết.
    Mọi người say sưa nhảy nhưng sàn thì quá đông và quá chật nên nói chung 4Get cũng ko ngoáy ngó được gì nhiều dưới những con mắt như cú vọ cũng như các sát thủ trên sàn nhảy vì chỉ cần đụng nhẹ một cái là ăn đạn ngay...
    Tới khoảng 10h chương trình mới bắt đầu. 4Get đã nghe nói về couple này khá nhiều rồi nhưng chỉ gặp có gặp cô An là partner của ông người Đài thôi, ấn tượng về cô bé này ban đầu là bước nữ khá chuẩn, cô lập thân thể khá tốt, sắc thái thể hiện cũng rất tốt, nói chung là vào hàng top của các Lady made in VN hiện nay, còn cái ông võ sư người Đài này, hôm nay mới được diện kiến, nghe quảng cáo là khoảng 52t, cứ tưởng là 1 ông bụng phệ, đi ì ạch nhưng khi lên diễn thì mới biết, rất phong độ người rất có dáng, thanh niên như 4Get mà nhìn còn phải ganh tị, đầu hớt đinh 2 phân, còn vài cọng loe ngoae sau gáy nhìn rất Hippy.
    Màn đầu tiên là samba,rồi tới Chacha, Rhumba,Jive và Pasodope''.Partner nữ với bộ váy đỏ rất gợi cảm còn partner nam thì gọn gàng trong bộ cánh đen. Nhạc đã rộn rã nổi lên. Bà con xô đẩy chen chúc nhau, 4 Get ngồi bệt luôn xuống đất để nhìn cho rõ.....hichic
    Nhưng bữa tiệc Latin hôm nay tuy "lạ mắt" một chút nhưng chưa được "ngon"
    Không hiểu vì sàn quá chơn (sàn chưa đúng tiêu chuẩn vì sàn lót bằng đá Granit chứ ko phải bằng gỗ nên họ ko thể bấm chân xuống mặt sàn được) hay vì đã thấm mệt khi vừa diễn 2 bài Latin bên Thanh Sơn về mà vũ sư người Đài ko thể hiện được gì nhiều, chỉ có An là còn giữ được khoảng 60% phong độ. 4Get nghe mọi người xì xào..........ổng già quá rồi................ đi hết nổi rồi. Tuy họ thể hiện ko được hoàn hảo 5 bài diễn ngoại trừ bài Paso cuối cùng khá tốt nhưng những bước diễn của họ khá chuẩn xác gần như những gì chúng ta từng thấy trên các băng đĩa và các giải thi đấu.Mặc dù so ra với các nước cũng ở bậc Amateur thôi nhưng so với VN thì đã hơn hẳn rất nhiều rồi, để có thể cho mọi người 1 cái nhìn, 1 cách nhận xét và một định hướng khác đi cho cách tuyện tập và biểu diễn của mình.
    4Get ko có ấn tương gì nhiều về các bài biểu diễn lắm có lẽ trình độ chưa đủ để bàn xét mong các bác viết thêm, nhưng ấn tượng về phương cách giảng dạy, và các bước cơ bản trong luyện tập của An là rất tốt, rất đáng để học hỏi, nhất là các bạn nữ.
    Hiện giờ An đang giảng dạy tại nhà văn hóa quận Phú Nhuận vào buổi tối thứ 4 (8h) và sáng CN từ 9h30.
    sau khi buổi biểu diễn kết thúc bà con lại tưng bừng vào các điệu Discothe`que.
    ======
  7. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sau buơ?i OFFLINE tại Hướng Dương, toa?n bộ tha?nh viên cu?a HDC quyết định tha?nh lập qufy.
    Nguô?n thu chính dựa va?o 4gét.
    Môfi tối, 4gét lên các sa?n giúp các ba? các cô có tuô?i khiêu vuf được dzui dze? hơn (nói ngắn gọn la? "dâfn" đê? kiếm tiê?n cho nhóm)
    Đây la? đê? xuất ca?u Kid-o nhưng được 99% tha?nh viên (có mặt)đô?ng ý(thiếu một phiếu cu?a 4Gét ).
    nay Roll xin thông báo đê? các bạn được biết, 4gét đang thi ha?nh công vụ, mong mọi ngươ?i giúp đơf, va? nhất la? đư?ng gia?nh mối với 4 gét .
    Xin chân tha?nh ca?m ơn
  8. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 bài report sơ sơ ở bên cái topic ?Loa?loa?loa??????? đó. Em chỉ là kể chung chung thui..hehehe?Đặc biệt có cái đoạn tả cảnh anh 4GET bị em bóp?cổ.
    Chẳng biết từ hôm ấy tớI giờ tiền quĩ đã được bao nhiêu rồI nhỉ? Đủ cho cả nhóm làm chuyến Bình Châu-Hồ Cốc sắp tớI không đây? Anh 4GET mà đi ?odẫn? cho mấy cô mấy thím thì chắc chắn phảI ăn đứt mấy anh ở trong sàn Hướng Dương rồi. Mặt mũi sáng sủa, thân hình tròn trịa, nhảy dẻo như cọng bún, Salon hay quốc té đều rành rọt. Hên thế nào hôm ấy hắn mặc áo trắng bóc (không chơi model ?ocon quạ đen xấu xí? như mọI khi), có thêm cái cà-ra-quách là ra ?okhai trương? luôn cũng ổn.
    À, mà sao không thấy ai nhắc nhở sự tích ?obún bò giò heo? nhỉ?Chả là thế này. Lúc đầu chưa ai muốn nhảy hết vì sàn quá đông, tất cả thành viên đều làm ?ocử chỉ đẹp? là? nhường sàn cho cô chú lớn tuổI ?olàm việc? trước, chỉ ?oâm thầm? ngồI uống nước, chờ thờI cơ thích hợp là xông lên cướp sàn lại. Trong lúc đó, cả bọn phát hiện ở góc phảI của sàn có một?thím mặc váy kẻ sọc đang nhảy loạn xị. TạI sao trong sàn có rất nhiều thím mà không ai để ý mà lạI chỉ nhìn thím váy-kẻ-sọc này?tạI sao?tạI sao? Câu trả lờI là vì váy thím ta quá ngắn, ngắn-không-còn-có-thể-ngắn-hơn-được-nữa. Cái váy đó mà cho littlesis chắc littlesis cũng không đủ can đảm bận vào. Chỉ cần sơ ý là có thể?(tự hiểu đi nha). VớI cái váy đó thì cả cái giò trắng trẻo của thím phảI?phơi ra thôi. Khổ thế!!! đẹp đẹp một chút thì còn miễn cưỡng nhìn, đằng này nó xấu oi là xấu, y như là ?ogiò heo? í. Thế mà thím ấy rất hãnh diện vì ai cũng chiêm ngưỡng chân mình nên càng nhảy loạn xạ hơn. Tất cả mọI ngườI đều trông chờ xem thím ta ?ote? thế nào. Sự mong chờ cuốI cùng cũng đến. Sau cái te khổ sở đó, Huy béo nhà ta reo lên như ông Acsimet khi phát hiện ra cái gì gì đó: ?oAaaaahhh!!! Tao thấy rồiiiii !!!!?. T-rờI, chẳng biết lão thấy cái gì mà reo to thế không biết. May là ngồI ở cự ly khá xa, lạI không có telescope, không thì chẳng biết phản ứng của lão tớI đâu??? Lúc đi về lão bảo rằng: ?otốI nay về nhà không cần ăn cơm, 2 cái giò heo là đủ no rồi?hehehe??.
    Sau sự kiện của anh Huy béo là sự kiện của anh Hà béo (Kid_o) và ?olão võ sư?Thịnh Trị. Số là anh Hà rất thích nhảy Waltz nên mờI chị Silverclog nhảy cùng. Chị Silver không có hứng nhảy lắm nên anh Hà phảI năn nỉ mãi. Chị Silver vừa xuôi xuôi, đứng dậy ra nhảy vớI anh Hà thì ?olão võ sư? ở đâu nhảy ra, mờI chị Silver. Quay đi quay lạI thì thấy chị Silver nhảy vớI ?olão võ sư? còn anh Hà thì ngồI chơ vơ tức tốI vì bị hớt tay trên ngon lành. MỗI lần ?olão võ sư? dìu chị Silver đi ngang qua anh Hà là bị ăn một phát vào mông, nhảy choi choi.?Lão võ sư? cũng không vừa, một chân thì nhảy đúng kiểu, còn chân kia thì lo dẫm chân anh Hà béo trả thù.
    Đó là 2 sự kiện em nhớ nhất, góp vui vớI bà con. Em hơi bận một tý, chẳng có thờI gian report nhiều, vớI lạI em cũng hơi bị?làm biếng..hehehe..thông củm thông củm nhá!!!! [/size=3]
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Loa...loa....loa ....thông báo cho các bạn thành viên HDC !
    Chào các bác HDC !​
    WINGS vừa nhận được một thông tin vô cùng....vui là một người bạn của chúng ta từ Singapore sắp về. Vậy chúng ta phải tổ chức một buổi Offline lớn nhất của HDC đi thôi.
    Dự định của BTC là trong tháng 6, đầu tháng chúng ta sẽ tổ chức một buổi Offline lớn và trong buổi này sẽ là nơi quy tụ tất cả các thành viên HDC : chìm và nổi từ trước đến giờ.
    Chúng ta sẽ làm quen với nhau, giao lưu với nhau và tặng quà cho nhau.
    Vậy tất cả ý kiến đóng góp cho buổi Offline sắp tới xin các bạn cứ post nhé. Và có gì thì cứ liên lạc với 4 Gét nhé.
    Nói trước luôn là thành viên từ Singapore về này, nhảy rất đẹp và rất dễ thương......Vậy mong tất cả các thành viên HDC từ trước đến giời hãy thông báo nhau....để có một Offline tuệyt vời và "ăn đứt" TDC nhé.
    Thân
    WINGS
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 25/05/2004
  10. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    theo yêu cầu ''tha thiết'' của roll cũng như các member khác, silverclog xin có một chút cảm nhận về buổi offline tại sàn Hướng Dương vừa qua.
    Về các sự vụ gay cấn của nhóm thì đã có bài tường thuật, riêng buổi trình diễn của cô Trường An và ông Chen Yu Tsun, thì có lẽ tất cả các member có mặt đều cùng cảm nhận của một sự thất vọng, hụt hẫng, không khỏi pha lẫn chút tự tin cho khả năng phát triển khiêu vũ của bản thân. Qua một số lời ''quảng cáo'' của đôi này, đặc biệt là của Trường an, thì có vẻ như họ đã tham gia đến ''hàng chục'' cuộc thi mang tính chuyên nghiệp. Đáng tiếc là những gì khán giả được thưởng thức lại chỉ là ''bản lãnh'' giữ bình tĩnh khi quên bài của họ trên sàn diễn. Ông Chen đã quá hời hợt với khán giả hoặc bản lãnh chuyên môn chỉ dừng lại ở mức pha trò đến lố lăng và biến buổi biểu diễn nghệ thuật khiêu vũ thể thao thành một thứ văn hoá phường khóm. Các vũ điệu đã được thể hiện rời rạc, nhịp Cha Cha rớt thậm tệ, điệu Jive hoàn toàn mất bản chất, phần hông khô cứng của Samba và tinh thần thể hiện giả cách của Pasodoble, đau cho khán giản nhất là vũ điệu Rumba, vốn được xem là thế mạnh duy nhất của đôi này đã được thể hiện KHÔNG DỰA TRÊN MỘT FIGURE CHÍNH THỨC NÀO CẢ mà từ đầu đến cuối bài thể hiện chỉ là những động tác nhằm lấp đầy khuôn nhạc. Thậm tệ hơn, ông Chen còn có những động thái mà ngay cả vũ công phương Tây cũng không dám làm với khán giả: ấy là khi ông dùng nước uống của khán giả để thấm giầy. Cô Trường An đã xuất hiện với một bộ trang phục không thể nói là chuyên nghiệp được, buồn cười và vụng về, cũng như kỹ thuật thân dáng của cô ấy trong buổi ấy. Được biết sau buổi diễn, ông Chen có nói rằng không lấy làm hài lòng về buổi diễn và đổ lỗi cho chất lượng sàn. Các member có mặt hôm ấy chắc cũng nhớ là anh Thắng chủ nhiệm sàn đã không hề rắc bột lên mặt sàn. Là một người đã từng diễn ở sàn này, chị cũng khẳng định rằng mặt sàn hôm ấy khá tốt để bảo đảm độ ma sát cho đế giày bằng da mềm (không biết đế cao su thì ra sao nhưng chị không tin rằng một vũ công chuyên nghiệp lại đi giày đế cao su). Bên cạnh đó, chúng ta đều biết là sàn trơn sẽ cản trở bước nhảy nhưng hoàn toàn không có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc thân dáng của vũ công. Riêng đối với bản thân chị hôm ấy, buổi biểu diễn là một nỗi thất vọng lớn sau những lời tự tôn bản thân của đôi này - đôi nhảy mà cách đây không lâu chị rất coi trọng về khía cạnh chuyên môn, bên cạnh đó là một nỗi thất vọng về cách xử sự ở tư cách cá nhân. Tham gia nội giới khiêu vũ ở thành phố chưa đầy một tháng, cô An đã sớm làm thất vọng những người đã từng nâng đỡ dìu dắt cô bằng một cung cách sống và đối xử không đáng được hoan nghênh
    Có thể bài cảm nhận này của chị khá thẳng thắn so với những lời cảm nhận mẫn cảm của các member nhưng thiết nghĩ, nếu cho đó là một đẳng cấp gần với tiêu chuẩn chuẩn mực được công nhận trên thế giới, e sẽ là một định hướng lệch lạc cho các bạn trẻ mới gia nhập bộ môn này.

Chia sẻ trang này