1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HĐH bước sang năm thứ 5...THÔNG BÁO:CN 2/12 tập trung 11h trưa ở cổng vòm kỷ niệm HĐH ... Thân mời c

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 14/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn ý là lần sau của những lần trước ý mà !!! hí hí
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đã đi và đã về rồi đây. Thằng Cá Chim quả này là phải rất cẩn thận
    Ảnh ọt, phim phọt lên sau, nói chung là... nhể
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sao tớ ko vào xem được????????????
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 06/01/2007
  4. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    E hèm, mấy anh em trong hội vừa làm chuyến đi Hoà Bình, Mai Châu, Bản Lác, có tí ảnh gọi là cho mọi người thưởng thức. Godlike : Sul, Feeder : Pla, Giang, Nghĩa, Nam.
    1 tiếng nữa khởi hành mà vẫn ung dung đọc truyện:
    [​IMG]
    Xuất phát từ 4 giờ chiều và bọn này quyết định dừng lại 1 đêm ở thành phố Hoà Bình, thế là phải vào nhà nghỉ 1 cách trong sáng thôi:
    [​IMG]
    Bữa tối đầu tiên chả có cái gì, ngoài vài đĩa móng giò, đuôi lợn, chai rượu, 5 đĩa quẩy, 1 đĩa lòng mề, nửa con gà, với thêm 3 bát phở, chưa hết, còn 2 bát mì. À quên, thêm 4 quả trứng gà nữa, quả là đạm bạc, không có gì:
    [​IMG]
    Ăn no thì phải chè thuốc, phong cách hội nổi bật:
    [​IMG]
    Sau khi lòng vòng phố huyện, định về ngủ sớm mai lên đường nhưng nghĩ sức khoẻ thanh niên cường tráng, sao phải ngủ sớm, thế là quyết định đi nghiên cứu phong trào ca múa nhạc của thành phố :
    [​IMG]
    Thanh niên cường tráng chơi được phải ngủ được nên là sáng hôm sau 10h chúng tôi mới dậy để đi chơi đâu vẫn còn chưa quyết định được, nhưng mà cứ đi lên xem thủy điện hoà bình phát đã:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thằng này đang chỉ cái gì đây:
    [​IMG]
    Nhìn mình thật nhỏ bé so với Bác (chú thích cho các bạn biết rằng gần công trình thuỷ điện có tượng Bác Hồ rất to và đẹp):
    [​IMG]
    Nhưng dù to hay bé thì tớ rất sợ độ cao, rất lạ với 1 người đàn ông đích thực như mình:
    [​IMG]
    Còn anh Nam thì thật là dũng mãnh:
    [​IMG]
    Ông Giang thì đội mũ bảo hiểm trước tượng Bác, không bị lên Châu Quì thì hơi phí:
    [​IMG]
    Ông Pla thì còn bắt chước tư thế Bác, yêu Bác quá:
    [​IMG]
    1 chút về phong cảnh xung quanh, và nhiều chút về mình (thật hồn nhiên , trong trắng), quả này phải thưởng cho thằng Nam vì chụp được đúng lúc mình đang nhảy lên:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đi 1 lúc, phân vân nhiều hồi, cuối cùng quyết định đi Mai Châu, Bản Lác, vì nghe nói đường đi cao lắm, đẹp lắm, tuyệt lắm, thi vị lắm. Thế là đi thôi, dọc đường vẫn phải ghé 1 hàng thuốc lào cái đã:
    [​IMG]
    Đây là đoạn chuẩn bị lúc leo lên núi (cao bét ra phải 2000m), nhưng là leo bằng xe máy:
    [​IMG]
    Khi lên đến chỗ gần cao nhất thì cả lũ dừng lại và chụp ảnh, vì cảnh đẹp, người chụp cũng đẹp thì sao lại không chụp thật nhiều. Quả nhiên là rất đẹp và ấn tượng, 1 lần nữa lại hoan hô Nam vì bức ảnh này:
    [​IMG]
    Giang ngủ giữa đất trời, quả thật Châu Quì đón mời anh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nam quả ảnh này đẹp ghê:
    [​IMG]
    Còn mình, tuy sợ độ cao nhưng rất thích mạo hiểm, vách đá dựng đứng vậy mà vẫn leo lên để khám phá:
    [​IMG]
    1 chút cho phong cảnh chân núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau chuyến đi khá dài , tất cả đã đến bản Lác, lúc đầu nhìn cái cổng đi vào cứ tưởng làng văn hoá chứ không phải bản dân tộc nữa, đúng là thời thế, thế thời, thế thời phải thế. Việc đầu tiên là tôi thử làm khúc nhạc cái đã:
    [​IMG]
    Pla với Nghĩa đang lên xem nhà sàn để thuê, thuê cả 1 nhà sàn 1 ngày 1 đêm cũng chỉ bằng ở khách sạn Hà Nội trong 2 tiếng:
    [​IMG]
    Mình ngồi dưới cầu thang cởi giày đi lên cho lịch sự thì chúng nó bảo mình khoe giầy:
    [​IMG]
    Thằng này sắp thành dân tộc đến nơi rồi này:
    [​IMG]
    Thấy quả tớ mặc áo thổ cầm, thổi khèn ngon chưa:
    [​IMG]
    Kiểu này thì chả hiểu phải bình luận sao giờ, đang yên đang lành, thò mặt chụp chính mình:
    [​IMG]
    Đúng hôm xuống cũng là lúc chuẩn bị khánh thành Nhà Văn Hoá của Bản Pom Kọong (ngay sát bên Bản Lác), bọn tớ được chứng kiên cảnh mổ , thui trâu. Lúc đầu bảo là khách muốn ăn cứ đến, nhưng hoá ra mỗi người muốn ăn thịt trâu phải đóng 30 nghìn, giải tán, ở đời người ta sống vì cái tình, cái nghĩa chứ ai sống vì đồng tiền. Vì thế bọn tớ quyết định thôi chứ không phải tiếc 30 nghìn đồng nhỏ nhoi.
    [​IMG]
    Được 2 bố này thì cứ ôm lấy cái nhà sàn mà hút thuốc:
    [​IMG]
    Cảnh ăn uống buổi tối ở nhà sàn thì là quay phim nên không có ảnh (mà nói thật chuyến này chụp có hơn 200 bức ảnh, nhưng phim thì đến 11GB nên là ko chi tiết hết bằng ảnh được), đến đêm sau khi xem xong phim Châu Tinh Trì , Thần Bò gì đó, đừng tưởng ở dân tộc không có đầu đĩa và hàng thuê đĩa, có mình, Pla, với Nam quyết định đốt lửa ở bếp trên nhà sàn cho ra vẻ:
    [​IMG]
    Mình cứ tưởng lửa nó phải bừng bừng thế nào chứ, hóa ra bé vậy.
    Sáng hôm sau thì ông Pla bắt đầu xuống đú học dệt khung cửi:
    [​IMG]
    Và bao lâu sau nữa với bao nhiêu bức ảnh được chụp nữa thì đi về không biết lúc nào:
    [​IMG]
    Tay dao, tay nỏ, tay tên, toàn giang hồ tứ xứ.
    Tóm lại còn rất nhiều phim và ảnh, tớ thì cũng đếch có tài dẫn chuyện nên là tóm tắt vậy, chi tiết sẽ để chuyên gia văn học Giang Ngô kể. Tóm lại là đẹp, vui , lãng mạn và rất lạnh, đi trong mây, sao nhớ cảnh đó vậy. À quên, lúc về tớ còn leo núi rất cao, cho mọi người nhìn cho sợ:
    [​IMG]
    Giờ mới là cuối cùng, quay lại nhà máy thuỷ điện, đút tiền cho nhân viên ở đó để được xuống tham quan hầm thuỷ điện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái thằng luôn mồm kêu lính phòng không cuối cùng là thằng sướng nhất:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó, 3 ngày đi, hết núi, rừng rồi bản làng, mấy thằng kia ngoài tớ ra (đương nhiên tớ không vậy) thèm nhìn con gái xinh xinh như nắng hạn chờ mưa. Quay lại Hoà Bình may mắn lắm mới gặp được thằng bạn có cô em gái xinh vậy, thế mà thằng lính phòng không nó vớ nhanh dữ.
    Tạm biệt và chúc may mắn.
  6. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Pla đc. ôm chặt gớm như kiểu ko muốn rời xa hé hé
    còn ảnh mấy thằng nhảy lên, có vẻ Sul hơi đuối nhỉ
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn lại đê, tớ chụp, mũ của tớ, còn thằng đang đội thì đếck phải tớ
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, tớ ngủ trên đỉnh đèo, còn thằng nào nữa thì ... ở đấy cơ, post cái ảnh đấy xem nào
  9. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hx, bạn này là con zai ah`???H mới bít!!!
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    nói xong mới nhớ thực ra mình ko để ý chứ :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này