1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HĐH bước sang năm thứ 5...THÔNG BÁO:CN 2/12 tập trung 11h trưa ở cổng vòm kỷ niệm HĐH ... Thân mời c

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 14/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Con gái này bọn mày này...chém
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cậu thích chém thì cậu cứ việc chén đi, lính phòng không mà
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thời gian ngồi kể chuyện
    Chuyến đi này của chúng tôi được hình thành rất nhanh. Hôm đó PL nói với tôi rằng tuần tới PL được nghỉ, tính xem anh em đi đâu chơi xa xa một chút, gỡ lại chuyến Tam Đảo. Tất nhiên là tôi thì không phải gỡ rồi, chúng tôi chọn Hòa Bình. Thực ra tôi cứ nghĩ rằng họ chỉ nói thôi chứ có khi cũng chẳng đi, vậy nên tôi cũng quên ngay chuyến này, nó cũng hơi mông lung. Nhưng không! Lần này nói là làm
    Tối thứ 4 chúng tôi vẫn người rõ người chưa là có đi hay không và đi như thế nào? Cuối cùng đành phải quyết rằng chiều thứ 5 lên đường, cứ đến Hòa Bình cái đã, rồi tính tiếp, mấy thằng cũng được.
    Chúng tôi hẹn nhau 16h chiều thứ 5 lên đường, những phải đến 17h chúng tôi mới có thể xuất phát, 5 người, 3 xe. Bụng tôi trống không từ sáng.
    Tối hôm đó chúng tôi lên tới Thành phố Hòa Bình. Đoạn đường này cũng không có gì đang kể lắm, vẫn chỉ là gió, bụi và những làn đèn pha ô tô ngược chiều không bao giờ cụp xuống làm chói mắt chúng tôi. Chặng đầu tiên khá là suôn sẻ, chúng tôi thuê nhà nghỉ, tắm rửa và ăn tối. Đã no và chưa say, chúng tôi lòng vòng quanh thành phố. ?oMày quay tẹt ga đê! Lần này tao rút kinh nghiệm rồi?, PL nói với tôi như thế để tôi bật máy quay liên tục. Lang thang chán, chúng tôi mò vào một quán Karaoke. 23h30 chúng tôi quay lại nhà nghỉ. Thuê 2 phòng nhưng 5 thằng chui chung 1 phòng. Lúc này thì kinh nghiệm của PL mới phát huy tác dụng, pin máy quay chỉ còn 11?T và những gì PL mang đi được nhận định là không thể cứu vãn tình hình. Lẽ nào lại thế? Chúng tôi bắt đầu ngồi chế đồ sạc, 2 đèn xanh của chiếc sạc đa năng sáng lên trong niềm hy vọng của 5 anh em.
    Sul, Nghĩa và Nam sau khi dụ dỗ PL và tôi chơi tá lả không thành, quay ra vặt nhau bằng tiến lên (Sau mới rõ là vặt Sul). Chơi bài thì tất nhiên là lời qua tiếng lại. PL sang phòng kia ngủ. Sau một hồi năn nỉ 3 thằng đi ngủ để mai còn đi tiếp mà không được, mà lại còn mất trật tự hơn, tôi bỏ sang bên phòng kia để ngủ cho yên. Hờ hờ, đúng là ?ochạy đâu cũng không tránh khỏi trời năng?. Một bên là ầm ầm vài phát một thì một bên rì rì đều đều. Giấc ngủ đêm đầu tiên thật là chập chờn, lúc thì nghe tiếng cười khoái chí, khi thì ai đó tính tiền ?o3 cây là nghìn rưởi nhá?, xen kẽ là những câu chửi ?o**m, giả tiền đê, nợ đé0 gì?, và thỉnh thoảng văng vẳng là tiếng con gái cười khúc khích, tiếng rì rì ?oanh yêu em? vang xa cả nghìn cây số có lẻ...
    Kế hoạch hôm sau của chúng tôi là sáng đi thăm thủy điện Sông Đà, tượng đài Bác rồi đi Kim Bôi, đúng nghĩa là đi chơi ?" nghỉ, xong xuôi rồi quay về Hà Nội. Bởi thứ 7 tôi có việc cần giải quyết nên như vậy cũng là hợp lý, tôi yên tâm đi ngủ.
    Ngày thứ 2: ?o2 đèn xanh?, nỗi thất vọng và ánh sáng nơi cuối giường
    Và ?oTất cả chỉ là kế hoạch thôi, lên đường anh em ơi!?
    to be continue...
  4. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    vừa đc xem 1 bí mật , chết sặc vì cười
    đừng ai hỏi nhá, bí mật mà
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    tao chưa hiểu sao chém lại thành chén ???
  6. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng giờ mày
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chén cái gì đấy (hoặc... gì gì đấy)?
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chén chưa thế???
    Dốc Cun (Chụp cách đây hơn 2 tháng rồi)
    [​IMG]
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt nó ít thôi bé, load chậm vl
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thế à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này