1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HĐH bước sang năm thứ 5...THÔNG BÁO:CN 2/12 tập trung 11h trưa ở cổng vòm kỷ niệm HĐH ... Thân mời c

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 14/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt gì cả trang đc có 1 cái. Nữa đi Giang ơi.
    Đíu jè mà chưa xong web ảnh đã load xong rồi.Chán >_<
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mà cái ảnh Dốc Cun hìn như thấy 3 lần rồi
  3. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Phê này

    Cơ mà ko có cái nào thằng Nghĩa bắn nhỉ..quên nó hả ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ________________________ sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 09/01/2007
  4. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    3m hợp lý ko anh em
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    ko thấy ảnh nào là sao, lỗi chăng ???
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vẫn xem ảnh, ko phải lỗi
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi con ECKO to quá...
    Thằng bạn mình giờ tóc dài nhể, mấy cái ảnh chụp nhảy lên, trông xa xa cứ tưởng e nào xinh xinh
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhể:

    Đêm đầu tiên, xa nhà, khó ngủ nên phải đến 10h sáng hôm sau chúng tôi mới có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mở đầu bằng vài quả trứng vịt lộn, dăm bát mì, vài ba tô phở và bổ sung thêm tí thuốc lào Tiên Lãng, chúng tôi lên thăm công trình thủy điện Hòa Bình cùng tượng đài Bác. Quên nữa, trước đó thì pin của chiếc máy quay đã được sạc đầy, không phải do sự may mắn của ?o2 đèn xanh? mà do sự tình cờ của một người dậy hơi sớm.
    Chúng tôi hăm hở lên đường, qua phố Chăm và vượt dốc Cun. Chúng tôi dừng lại trên đỉnh dốc. Đến lúc này thì hai xe còn lại mới chịu đội mũ bảo hiểm với lý do đơn giản: ?olạnh thật! buốt hết cả đầu!?. Lúc này thì Sul sang ngồi với tôi, có vẻ như Dream chiến vẫn thật là chiến trong những cung đường đèo. Làm vài điếu thuốc cho đỡ mất phong cách Hội Đồng Hương, chúng tôi quyết định đi Mai Châu, Bản Lác với một mong muốn là tìm tới một con đèo cao hơn, Thung Khe, để tận hưởng một chút gì đó mà cửa ngõ miền Tây Bắc mang lại cho những kẻ chưa một lần được biết tới. Rời Dốc Cun, chúng tôi lại theo con đường 6, con đường Tây Bắc để vượt qua Cao Phong, Tân Lạc với Mường Khến. Chúng tôi nghỉ chân tại Phú Cường nơi chân đèo Thung Khe trước khi bước chân lên đèo để vào đất Mai Châu. Cô chủ quán người Mường khá vui tính và dễ gần. Chúng tôi làm ấm trà, xin tí điện, cho tí nước, mua đôi ba cái bật lửa rồi lại lên đường. Bây giờ thì dốc Quy Hậu đã ở đằng sau, có lẽ chẳng ai nhận ra nó cả. Để tới được Mai Châu, chúng tôi tiếp tục vượt qua đèo Thung Khe, đèo Thung Nhuối, đến ngã ba Tòng Đậu rồi đi tiếp để vào tới thung lũng Mai Châu. Đứng trên đỉnh đèo, chúng tôi tận hưởng những mảng sương, sương hòa lẫn với khói tỏa lên từ những nóc nhà sàn phía dưới thung lũng. Trong những tháng sương, tức là từ tháng mười âm lịch đến tháng ba, tháng tư năm sau, sương và khói không phải trộn lẫn, mà chúng quyện nhòa vào nhau, có ai đó đã nói với tôi:?Sương mang mùi của cơm nếp, mùi của rượu cần, mùi da thịt của con gái bản Văn, bản Lác, bản Tòng...sóng sánh trên lưng chừng những ngọn núi...?. Sương là một phần trong cuộc sống của người Mai Châu.
    Mai Châu, xưa kia gọi là Mường Mai hay Mường Mún, cách Hà Nội khoảng 130 Km ngược theo đường 6. Phần lớn đất đai ở đây đều nằm ở địa hình thấp, trên thung lũng, dọc theo suối Xia, suối Mùn quanh năm tải nước đổ vào sông Mã. Chúng tôi tìm đến bản Lác, thuộc Mai Châu. Ở Mai Châu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái trắng. Hai bản Lác và Pom Coọng là hai bản nổi tiếng về du lịch ở Mai Châu. Ở đây chúng tôi tìm đến một nhà sàn thuê chỗ ngủ, việc ăn uống cũng được chủ nhà lo luôn. Sau khi thỏa thuận được về ăn ngủ, chúng tôi đi thăm thú xung quanh. Thực ra chúng tôi chỉ đi được hai bản là bản Lác và Pom Coọng, còn rất nhiều chỗ khác chưa kịp đi như bản Văn, bản Nhót, hang động Mỏ Luông, hang Khoái, hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo, Nà Phòn, suối Náng, hồ Tòng Đậu, hồ Khả...ôi! có quá nhiều điều không kịp. Ở Mai Châu đã có bàn tay của du lịch tác động nhiều rồi, điện, nước, đường nhựa,...nhưng thích nhất đó là an ninh, xe cộ, đồ đạc, kể cả hàng của người dân cừ bày đấy chẳng lo trông mà cũng chẳng mang cất đi khi đêm về. Cụ thể như Sul chẳng hạn, mua đồ về làm quà, chọn xong là mang lên cất ba lô luôn, đến sáng hôm về mới lôi ra và chủ, khách ngồi tính tiền.
    Bữa cơm duy nhất trong chuyến đi của chúng tôi là ở đây, bản Lác. Theo đúng lệ của đồng bào Thái là:?Đi ăn cá, về ăn cơm, ngủ đệm ấm? để tỏ lòng mến khách. Chúng tôi đúng là được ăn cơm và ngủ đệm ấm. Tiếc là sáng hôm sau đi mà không được ăn cá . Nhà sàn của người Thái là kiểu bốn mái và nhà nào cũng có 9 bậc thang, tôi cảm thấy không gian rất rộng nhưng cũng rất ấm cúng. Chúng tôi say sưa với gà đen, lợn nướng, măng chua và tất nhiên là không thể thiếu cơm lam với rượu cần. Nói thật, rượu cần du lịch đúng là khác thật. Ngay từ nước đầu đã nhạt thếch, đến nước thứ 2 thì đúng là nước lọc, đây là điều thất vọng nhất về cả bữa cơm. Theo như đồng hồ thì bữa cơm diễn ra trong vẻn vẹn không đầy 30 phút với tốc độ ăn của 2 ngày không hạt cơm vào bụng. Cơm đã no dồn và rượu thì chưa say. Chừng như hiểu ý khách, cô chủ nhà mời chúng tôi chén rượu mà cô gọi là rượu 60 độ, cái này là ảnh hưởng của mấy ông người Kinh rồi. Hờ, đúng là khác thật, mỗi thằng làm chén, đủ để biết muốn rượu ngon thì cũng dễ thôi.
    Tôi chỉ tiếc một điều là chưa được uống đúng rượu cần miền Tây Bắc ở đây, để mà say với ánh mắt của cô gái Thái xinh tươi, trắng hồng khóac trên mình bộ váy áo duyên dáng, quàng khăn piêu, ngực cài khuy bạc... thướt tha trong điệu xòe huyền diệu, để mà ngây ngất với hương rượu da diết như lời cô hát:
    ?oKhông thành người chung nhà
    Anh đừng quên em
    Như nước sông Mã quên rêu
    Như bè sông Mã quên bến
    Đừng quên em, như mạ lạc bờ, anh ơi
    Hãy về Pom Coọng với em, ăn xôi nếp...?
    Tự nhiên thấy nhớ bài Tây Tiến ?oMai Châu mùa em thơm nếp xôi...?
    Lại trở về với hiện tại, giấc ngủ của chúng tôi được ru bằng Châu Trinh Trì, bằng Thần Bò và một cơ số phim khác mà vất vả lắm Sul và Nam mới mang về được khi mà sương đã ướt đẫm cây cỏ dọc lối đi được trải nhựa đến tận chân cầu thang. Đêm thật là lạnh!
    Chúng tôi, đúng ra là chỉ có Sul, PL và Nam, quyết định nổi lửa. Có lẽ Sul thất vọng lắm vì bếp lửa hơi khiêm tốn. Chắc phải dỡ cả cái nhà sàn chúng tôi đang ngủ đem đốt thì may ra bếp lửa mới phừng phừng như ý của Sul mất
    Đêm thứ hai trôi qua với vài ống cơm lam, ít muối vừng, mấy gói mì và chai nước ở trên đầu đề phòng trận no dồn lúc tối
    Tớ tìm được bài thơ:

    Đâu xứ "Mùa em thơm nếp xôi"
    Đâu hồn "Tây Tiến" Mai Châu ơi?!
    Đêm nay nhớ ghé về bản Lác
    Nhà sàn ai mây nâng chơi vơi
    Hít tràn ***g ngực hương thung lũng
    Vơi đầy choé rượu thả xa mơ
    Nghe chiêng trống gọi chừng nao nức
    Bềnh bồng men bay lay câu thơ
    Em ở Xăm Khoè hay Mai Hạ
    Mà mắt em cười xanh Mai Châu
    Chút bối rối chàng trai đất lạ
    Quên chít khăn piêu phủ kín đầu
    Sớm mai em bước vui chợ Núi
    Trán gùi thổ cẩm dáng rừng xa
    Mùa này nắng đổ vàng ong mật
    Muốn bắc cầu mây đưa em qua
    Thung Khe dốc đứng xa xôi lắm
    Gió gắt, xe bươn giục lối gần
    Dấu cũ chưa phai nhoà năm tháng
    Anh có về mơ lại giấc xuân?.
    Thích
  9. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    em này, chẳng để ý gì cả, anh post rồi sau đó Pla mới sửa
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Anh này, trc khi anh Pla sửa toàn là ảnh x thôi.
    Cứ bắt em phải nói ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này