1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hé cánh cửa cuộc sống nghèo ở Mỹ

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi CoDep, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Hé cánh cửa cuộc sống nghèo ở Mỹ

    Nhà đất một người nghèo ở Hartford, Connecticut, USA, chỉ nhỏ bé thôi.
    Thửa đất mặt trước rộng 20 mét, chiều sâu 50 mét .
    Đất trước mặt tính từ hàng rào đến tường nhà chừng 10 mét.
    Nhà 2 tầng, mỗi chiều 10 mét, gồm 3 buồng ngủ và một buồng tắm ở
    trên tầng 2. Tầng dưới chia đôi gồm phòng khách và nhà bếp.
    Tầng hầm có nồi nấu nước nóng, máy giặt, máy sấy quần áo,
    và khoảng trống để chứa đồ lặt vặt.
    Đất đằng sau dài chừng 30 mét, để 10 mét làm sân sau, đúc bê tông.
    Đất còn lại chừng 20 mét vốn là bãi cỏ, nay làm vườn rau.

    Tối 13 tháng Sáu năm 2006, bắt đầu trồng rau muống.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Ngày 7 tháng Bảy năm 2006, rau muống đã tốt, ăn được.
    Đằng xa là rau cần trồng cạn, cắt ăn nhiều lần, đã già.
    Giá chợ rau cần 2 đôla một pound, không có bán.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Ngày 5 tháng Tám năm 2006, rau muống ăn lần thứ 3, lúc
    tốt nhất. Giá chợ 1 đôla một pound, có lúc đắt gấp đôi.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Nhìn từ mảnh giấp cá về mé sau nhà. Giàn dưa chuột dựng dở dang,
    cây phải mua giống, đã có quả ăn gỡ vốn, và thừa biếu bạn bè.
    Dưa chuột chợ 1 đôla chỉ có 3 quả thôi. Giấp cá giá chợ 6 đôla
    một pound; mùa hè có thể hạ một chút.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Chái nhà bên phải, nhìn từ đằng sau, trồng dọc mùng để ăn dọc.
    Giá chợ mùa hè 3 đô rưỡi, mùa đông gần 4 đôla một pound.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Bể bơi trẻ con đã cũ, vùi xuống làm bể trồng rau cần nước.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Đây là mảnh bên phải đằng trước, chỉ đủ chỗ cho 20 cây cà pháo.
    Năm 2005, tôi thuê một mảnh đất một sào, kể cả tiền nước tưới,
    giá 100 đôla, trồng được hơn 200 cây cà pháo. Cà pháo đưa ra
    chợ 3 đô một pound, đưa ra đến đâu mua hết tới đó. Cứ 2 tuần
    hái được 50 pounds, từ giữa tháng Bảy đến đầu tháng Mười Một.
    Không kể tiền xăng chạy xe từ nhà đến ruộng, thì tiền công trồng
    cà là 3 đô một giờ, trong khi tiền lương tối thiểu của bang là
    8 đôla một giờ. Phải trồng hàng chục hàng trăm hecta cà thì mới
    có lãi, nhưng trồng nhiều thì ế hàng, và giá sẽ rẻ hơn bèo.
    Người Mỹ chưa biết cà pháo là gì. Khi họ biết thì nó mới có giá.
    Năm nay vườn trước vẫn trồng 20 cây, và vườn sau trồng 30 cây
    nữa, thừa ăn rồi.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Đầu tháng Năm, rau cần năm ngoái đã mọc tốt, bắt đầu ăn.
    Cà pháo mới ương, phải đến giữa tháng Bảy mới được ăn.
    Khách muốn ăn phải dặn trước nếu có cà pháo thì gọi điện ngay.
    Cà tím (dái dê} người Mỹ bán 1 đôla một pound.
    Giàn dưa chuột đã dựng lại, hạt mới nảy mầm.
    Giấp cá đang nhú chồi khỏi mặt đất.
    Letus (salad) đang nảy mầm, nhưng cây giống mua của nhà kính
    thì sắp được ăn, một tá phải mua 2 đôla. Cà chua cũng vậy.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Đây là rau cần trong bể nước, cây cao đến đâu, nước ngập đến đó.
    Mới cao được 1 inch (2 centimét rưỡi) đã cắt ăn, giá trị 3 đôla
    một pound, nhưng không thừa mà bán.
    ''''
    [​IMG]
    ''''
    Vườn nhà tôi nổi tiếng Hartford . Ai muốn thưởng thức rau gì ngon
    nhất chỉ có ở đây có . Cùng quả dưa chuột, nhưng hái ở trên giàn
    xuống thì tươi và ngọt hơn dưa chuột chợ nhiều. Húng chó ở đây thì
    lá xanh tím biếc, thơm nức. Riêng cà pháo và rau cần thì không đâu
    có. Đây là một bằng chứng cho câu "Có tiền không mua được rau ngon,
    mà chỉ có ai trồng mới được rau ngon mà ăn."
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác CoDep.Câu chuyện và những tấm ảnh rất thú vị . Bác có thể nói thêm về khí hậu vùng bác không ? Ở Nga tụi em cũng tranh thủ trồng rau xanh , nhưng chỉ trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 thôi. Đất Nga rất tốt , trồng cây gì lên cây đó ... có điều là ... không ngon bằng ở nhà. Cũng là cọng rau muống, quả cà pháo nhưng trồng ở đây ăn cứ thấy khô khốc. Vì lẽ đó cho nên ngoài chợ Việt vẫn tồn tại song song 2 loại hàng rau : hàng trong nước gửi sang và hàng trồng tại bản địa.
    Về giá cả thì cũng tuỳ thời điểm , thời vụ. Nhưng nhìn chung so với mức giá bác đưa ra thì rau bên Nga đắt hơn chút đỉnh. Ví dụ mùa đông rau cần nước thường ở mức 15-20$/ 1Kg. Rau muống khi rẻ nhất cũng khoảng 5$/1kg .v.v.v.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhà tôi ở Hartford, thủ đô bang Connecticut .
    Cũng như nhà các thành phố Mỹ, rẻ hơn nhà ở nông thôn, và
    bờ sông, bờ hồ, bờ biển.
    Tôi ở giữa Boston nổi tiếng và New York City nổi tiếng .
    Trước khi đến Mỹ 2 ngày, tôi mới biết đến tên Hartford.
    Tháng Năm thì mới hết tuyết, nhưng giữa tháng Năm mới
    chắc không còn sương muối nữa . Tôi gieo hạt cà pháo trong
    nhà, đến nảy mầm mới đem ra nắng, đêm lại đưa vào, như
    bạn thấy trong ảnh. Ngày mưa phải chắn kính cho chúng .
    Cứ như thế cho đến bây giờ (giữa tháng Năm) mới dám trồng
    xuống . Hạt rau muống Trung Quốc bây giờ mới nảy mầm, vì
    nhiệt độ mới đủ nảy mầm . Nếu gieo sớm hạt có thể chết, vì
    nắng khô và đêm lạnh . Có thể nói, bây giờ bắt đầu mùa trồng
    cấy ở Connecticut . Các nhà kính đã gieo hạt được hơn 1 tháng
    rồi, và họ đã bắt đầu bán cây giống từ đầu tháng Năm .
    Rau cần thì tháng 10 tôi phải vùi xuống đất, náy mầm lên được
    một chút thì tuyết xuống, tháng Tư năm sau nó tự nảy mầm và
    mọc tốt lên, chỉ cần tưới những ngày nắng lâu, nhưng hầu hết
    tháng Tư có mưa nhiều, úng lụt khắp nơi (trừ nhà tôi đất hơi
    cao) . Trong bể rau cần, có một bát để tát nước như hình chụp,
    nhưng muốn cho nước vào, thì phải lấy nước máy.
    Sau đây là bản đồ trồng cấy ở Mỹ, trích ở box Lịch Sử:
    [​IMG]
    Số 10: 15 tháng Hai, Tết vào 15 tháng Giêng dương lịch .
    Số 9: 5 tháng Ba, Tết vào 5 tháng Hai dương lịch .
    Số 8: 1 tháng Tư, Tết vào 1 tháng Ba dương lịch .
    Số 7: 26 tháng Tư, mới hết tuyết và sương muối .
    Số 6: 15 tháng Năm, mới hết tuyết và sương muối .
    Số 5: 25 tháng Năm, mới hết tuyết và sương muối .
    Số 4: 5 tháng Sáu, mới hết tuyết và sương muối .
    Số 3: 15 tháng Sáu mới chắc không còn tuyết sương muối nữa.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    He he, cái này đưa vào tâm sự chắc hhợp.
    Nhầm chuồng roài
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ở nhà xe kéo,ngủ vạ vật trong ga tàu điện ngầm thì sao hả bác codep
  6. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa em vác máy ảnh, đi lượn vài vòng là có ảnh như thế ở Hà Nội. Việc gì phải tò mò sang Mỹ
  7. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Thì VN vẫn là nước nghèo mà,đâu phải "thiêng đường" như ở Mỹ đâu.Nước nghèo thì người dân còn khó khăn là chuyện đương nhiên,nhưng đừng nghĩ ai cũng ngu để đăng mấy cái ảnh như thế lên rồi bảo là nghèo nhá
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Giá rau VN ở Mỹ rẻ vì giá rau quả ở Mỹ rẻ .
    Rau chợ ở Mỹ thì không ngon bằng rau ở VN,
    nhưng rau tôi trồng thì có chỗ hơn rau ở VN .
    Ngày xưa tôi cũng trồng rau ngon hơn rau bán ở Hà Nội,
    mà rau Hà Nội ngon hơn rau Hái Phòng, Sài Gòn .
    Bây giờ hình như rau Hà Nội không ngon bằng những
    ngày 2-3 chục năm về trước thì phải? Ngày ấy, Hưng Yên
    có rau trái gì ngon cũng mang đi Hà Nội bán.
    Táo Connecticut loại ngon lúc rẻ 1 đô, lúc đắt đến 2 đô 1 pound .
    Nho California loại không hạt lúc rẻ 1 đô, lúc đắt 3 đô 1 pound.
    Rau cải bắp 60 xu một pound.
    Letus (Salad) 1 đô 1 cây, lúc đắt 1 đô rưỡi.
    Thịt lợn heo ngon nhất 3 đô 1 pound.
    Lương tối thiểu hợp pháp 8 đô một giờ.
    Người Mỹ nghèo vì tiền nhà, tiền xe đi làm, chứ không ai phàn
    nàn vì thịt rau đắt đỏ cả . Hầu hết người Mỹ nghèo phải thuê nhà
    chứ không có nhà riêng . Tôi có nhà riêng, nhưng phải trả nợ
    dần đến 30 năm mới hết nợ . Vậy nhà này có thể bị ngân hàng
    xiết nợ nếu tôi không trả đúng hạn mỗi tháng .
  9. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn vậy bác ạ. Cái gì ngon là lên Hn hết. Về chợ quê nhiều lúc chả mua được cái gì ra hồn. Rõ ràng người ta nuôi con gà , con lợn đấy - nhưng con nào nạc , ngon bán cả lên phố cho được giá. Chỉ để ở nhà những thứ kém hơn. Ngẫm cũng buồn phải không bác.
    Còn nói ngon nếu hàm ý cả về chất lượng sản phẩm thì em đồng ý. Bác xa nhà lâu nhưng chắc qua báo chí cũng nắm được tình hình lạm dụng hoá chất và hàng tỷ thứ khác nữa. Em không biết ngày xưa như nào , nhưng bây giờ người ta sinh ra nhiều mánh khoé lắm. Chẳng hạn như bắp cải - sau khi thu hoạch xong bà con không đem đi bán ngay đâu , cho vào bao tải rồi quẳng xuống ao ngâm. Sau 1 đêm thì trọng lượng tăng gấp đôi mà rau lại xanh mướt...Nhà nào trồng rau cũng để riêng 1 thửa nhỏ trồng cho nhà dùng. Thế đấy.
    Nghe giá cả thì thấy bên đấy sống khá dễ chịu. Rau quả ở Nga là mặt hàng xa xỉ với đa số dân. Ngoài một số củ, quả có mức bình dân như khoai tây, cà rốt , hành , táo ... còn lại đều đắt kinh khủng. Hồi mới sang , nhìn cảnh các bà nội trợ mua từng quả chuối một em cứ buồn cười mãi... ở lâu rồi mình cũng quen vậy. Mua mỗi thứ vài quả chứ không tính bằng kg như ở nhà nữa.

Chia sẻ trang này