1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÈ ĐẾN RỒI ! Anh em ta đã tổ chức đi chơi thành công tốt đẹp, tường thuật đã có, ảnh sẽ Post lên sau

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, vấn đề xe về thì tất nhiên là phải có rồi anh Nguyên... Xe đi thẳng từ Hải Thịnh lên Hà Nội luôn (tất nhiên xe khách thì vẫn hay dừng lại dọc đường để bắt khách, nhưng nói chung nó dừng 1 cái rồi đi ngay, ko chậm chễ lắm đâu ạ)... Xe chạy tầm 6h30 1 chuyến, 8h 1 chuyến... còn buổi chiều hình như cũng có một chuyến, em ko nhớ rõ lắm... anh có thể xuống đấy hỏi người dân địa phương, chắc chắn ai cũng biết...
    Về phòng điều hoà em thì chắc chắn là phải tầm từ 100 đến 200 rồi... ầy dzà, nhưng mà đoàn mình toàn thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cần gì điều hòa như các cụ già thế anh... nằm phòng thường cho nó bình dân... :-D
    Vấn đề nhậu nhẹt thì cũng rẻ thôi, ko đắt lắm... Tôm thì khoảng trên 100K/kg, còn ghẹ thì 4-5 mươi nghìn/kg... thêm độ chục nghìn cho người ta luộc hộ, thế là được rồi... đấy là ăn tươi, còn nếu lai rai thì vài con mực, mỗi con độ 1-2 chục thì cũng tốt, nhỉ... :-D
    hì hì, chút thông tin gọi là để giúp đỡ anh em thôi, chắc là em ko tham gia được với mọi người, tiếc wá... giá mọi người đi sớm 1 tuần thì tốt rồi, em cũng vừa ở đấy lên... Hải Thịnh là quê nội em mà, đi đi về về suốt... Nhưng bây giờ lại phải ở nhà ôn tiếng Anh để thi TOEFL, 23/8 này thi rồi anh ạ... Chúc anh em đi chơi vui vẻ!!!!!

    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh làm đỉa, anh bâu vào đùi

  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này các bác đang làm gì nhỉ, chắc là đang ngắm biển nhỉ. Rất xin lôi vì đã không đi chơi được với mọi người. Đã hứa là đi rồi vậy mà...
    Kiểu này em chẳng còn mặt mũi nào mà gặp bác chủ tịch mất, hic hic.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho bác nào không đi biển hôm 10 ?" 8, lúc đầu đi từ Hà Nội hơi rắc rối một tí nhưng mọi việc cũng đâu vào đấy, cả đội quyết định đi Đồ Sơn, tuy hơi ít người nhưng nói chung là vui.
    Sáng sớm chủ nhật, anh Nguyên kí hợp đồng chính thức với cầu thủ mới của Inter Milan đó là tui nè (nick : AMD, vị trí : thủ môn). Sau đó đội khách Inter có trận tập huấn đầu tiên với CLB U21 Đồ Sơn và U18 Đồ Sơn. Kết quả là Inter thắng cả hai trận đầy ấn tượng, cầu thủ hay nhất đội chính là ?oquylun?, chính anh đã quấy đảo hàng thủ cua cả hai đội. Các bác chờ sẽ có ảnh post lên đó.
    Tôi hy vọng lần sau chúng ta sẽ đi đầy đủ hơn để duy trì đội bóng Inter của chúng ta.
    thằng Đầu Gấu và con Em Yêu
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đúng 11h anh xuống dưới cổng chẳng thấy chú nào cả, lại được biết tin từ đêm hôm trước là 2 chú Hải + Đô phải đi thi việc làm nên không đi được.
    Đến 11h30 cũng chẳng thấy ai, anh nghĩ thế là anh em bỏ hết cả rồi, chẳng thằng nào chịu đi cả
    12h xuống cổng định đi làm cốc Beer cho mát thì thấy Tú em + Đức đang đứng ở cổng Tự nhiên lại thấy thèm Lúa Mới + Mực xào hơn
    12h30 thằng cu đội trưởng đến, trước đó anh chạy lên gọi điện cho Tú anh nhưng không được.
    1h thằng cu Việt Kiều Trung Quốc mới chịu mò đến, hmm, tẹo nữa bị anh em hội đồng cho 1 trận
    1h30 ăn cơm xong các anh em xuống bến xe phía Nam bằng xe ôm. Chẹp bực cả mình cái vụ mấy thằng xe ôm láo toét, từ hôm đó đến giờ không thấy mặt cái thằng đấy đâu cả, đúng là càng quen càng lèn cho đau
    Sau một hồi vất vả mệt nhọc phơi nắng, mua vé, tìm xem, đồng thời phải trả lời đến hàng trăm người cứ mời mọc đi lại, anh em được biết là xe đi Hải Thịnh đã .... hết chuyến.Chỉ còn có chuyến cách HT khoảng 10 km, sau đó anh em tuỳ nghi phương tiện.
    Anh em họp chớp nhoáng và một số ý tưởng đã được nêu ra:
    Anh: Vẫn đi HT, anh em thử chịu gian khổ một phen xem sao, nhưng nguy hiểm quá vì đã được một đồng chí lái xe tốt bụng cảnh báo là buổi tối ở dưới đó không an toàn cho người lạ. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
    Cường: Máu mê nhất, đòi đi Sầm Sơn cho xa
    Tiến + Tú + Đức: Đi về chơi PS 2 gì đó rồi thuê nhà ngủ , mai mới về nhà.
    Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi cuối cùng anh quyết định lên xe buýt quay về Kim Mã, anh em đi Đồ Sơn chơi.
    125.000 VNĐ tiền xe khách xuống Hải Phòng đã là 5h kém 15, ở đây anh em lại gặp may khi được một bác tài tốt bụng cho đi nhờ ra bến xe buýt , thật là tốt. Anh em chờ xe buýt xuống Đồ Sơn mất khoảng 20'', trong thời gian này chú Cường đi làm cái Card để tiện việc liên lạc.
    6h15 sau một hồi từ chối những lời mời đầy tệ nạn của nhiều người. Các anh em đã đến được nhà nghỉ Thái Lai. Địa điểm này khá tiện cho việc đi chơi + tập huấn của các anh em và tiện cho cả việc nhậu nhẹt rượu chè nữa.
    10h tối sau bữa cơm chiều với 2 chai Lúa Mới và 12 chai Bia Hà Nội, món ăn khá ngon miệng và các anh em sau một ngày mệt mỏi ăn uống cũng rất máu , không ngờ hết nhiều Bia Rượu thế, phen này anh tha hồ có bạn đối ẩm rồi.
    Tiếp theo thế nào nhỉ Tiến + Tú + Đức + Cường Các chú cứ viết theo suy nghĩ của các chú, anh bận quá nên chỉ tường thuật được kiểu kể lể này thôi.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều hè nóng nực chủ tịch AIV Mnguyen đang ngồi fè fỡn tại 1 quán bia ôm bỗng dưng chiếc di động hiệu Samsung free i zô em 1 vại zô anh 1 vại rung lên bần bật , trong tư thế 1 tay nâng cốc bia 1 tay làm gì không biết? cơn địa chấn trong người ngài do chiếc di động gây ra đã làm rớt ra ngoài bao nhiêu là những giọt bia làm từ loại lúa mạch vàng tinh khiết , thảo nào mỗi năm đều có hàng cơ số những lít bia bị phung phí :
    - Alô em đó hả , anh đang trong phòng làm việc, trời nắng quá không đi ra ngoài được ?" Chưa cần biết đầu dây là ai ngài đã liến thoắng nói qua điện thoại
    Một vài giây im lặng do có vẻ như bất ngờ từ đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời .
    - Alô xin lỗi có fải ngài chủ tịch AIV MNguyên đấy không ạ ? Một giọng nói lơ lớ của 1 người nước ngoài cất lên trong điện thoại .
    Gần như ngay lập tức sau lời nói đó ngài chủ tịch quẳng cốc bia , giật chiếc điện thoại đang được giữ bởi 1 người (khỏi cần fải nhắc đến )
    - A ! ?" Ngài hét lên khá to trong điện thoại - Thằng em sao lâu lắm mới gọi điện cho anh .Tình hình bên đấy thế nào rồi nói mau lên anh sốt ruột quá .
    - Dạ vẫn ổn anh ạ !
    - ổn là ổn thế nào Anh đã bào chú rồi , mùa hè này tranh thủ mua ngay mấy thằng tiền vệ ngon ngon vào chú làm ăn kiểu gì thế hả ?Anh đã bào bằng mọi giá fải mua ngay thằng Zizou hoặc Vieira chú đã làm chưa ? Mà này fải cẩn thận thằng Bobo đấy nhé giữ cho cẩn thận kẻo Chelsea nó lôi đi đấy !Vụ thằng Ronaldo năm ngoái là anh không hài lòng với chú đâu .
    - Chuyện đấy cứ để sau anh ạ ! hôm nay em gọi điện cho anh là có chuyện khác muốn bàn với anh . Là thế này : Mùa giải vừa rồi căng thẳng quá anh xem thế nào đang kỳ nghỉ hè tổ chức cho anh em AIV 1 chuyến đi xa thư giãn 1 chút . Cũng là để anh em gắn bó hơn chuẩn bị cho 1 mùa giải mới cam go hơn nhiều
    - A` Chú nhắc anh mới nhớ được rồi chuyện đấy để anh lo chú cứ làm cho tốt fần của chú ở bên đấy đi .Năm nay mà không giành được Scudetto thì đừng nhìn mặt anh đấy .
    - Rồi anh yên tâm ! ?.. Cần bao nhiêu tiền là kinh phí anh cứ nhắn em cho em . Thế nhé em chào anh .
    Đầu dây bên kia đã tắt máy .Ngài chủ tịch Mnguyên lại quẳng chiếc điện thoại xuống ghế salon tiếp tục 1 tay zô và 1 tay ?
    - Anh ?. Nói với ai lâu thế để em chờ hoài à ? ứ ừ bắt đền anh đấy ?
    - Thôi nào cưng ?thằng đệ Moratti nó điện từ bên ý sang mà ? nào ?
    Và Ngài lại tiếp tục trong cuộc cám dỗ ???..

    to be continue ...
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Sao moi thay moi bac Quylun va anh MNguyen post len vay, may chu di choi cung dau roi, post bai di chu.
    Hom do ve toi HN, toi , Tutroc va quylun di choi PS2 bet nhe che do den, cac bac chan qua khong di nen anh em khong co dip tranh tai cao thap. Khi nao anh em co dip thi nho di day du nhe de khi nao ve anh em co dip do suc. Chao cac bac nhe, lan sau co gang!!!
    thằng Đầu Gấu và con Em Yêu
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vui gớm nhờ, may mà mình không đi
    hôm nào làm trận PS2 đê
    mua máy để ở nhà rồi
    he he
    mất 5 tr
    xót vãi
    bác nào có nhu cầu em chỉ tính 2500đ/ tiếng thôi ( thêm điều kiện chủ máy phải chơi cùng)
    Được amateur_in_rock sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 12/08/2003
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    ê Hưng cái này hấp dẫn đây có cần bạn chấp mấy quẳ không ?
  9. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hơ , hay quá nhở , hôm nào anh em phải lên tập họp làm giải tại nhà Ama thôi . Bác quylun tả kinh quá , tiếp đi ,
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi Tiến em, đoạn sau còn lôi cuốn hấp dẫn lắm mà hê hê.
    Mày mà nói sai đoạn nào thì chết với anh đấy.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này