1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÈ ĐẾN RỒI ! Anh em ta đã tổ chức đi chơi thành công tốt đẹp, tường thuật đã có, ảnh sẽ Post lên sau

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    hix máy ở nhà nhiễm con msblast nên chưa thể tiếp phần 2 được
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh chụp chuyến đi đẹp lắm .
    Trường ơi có gì chiều mai anh qua đưa ảnh em Scan hộ các anh em với nhé, sau đó chú về Post lên trên Box luôn cho đẹp .
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 2 :
    Ánh nắng chói chang của mùa hè làm cho Không khí Hà Nội trở nên oi bức . Có thể nhìn thấy những làn hơi bốc lên từ lòng đường .Từng làn xe vẫn qua lại đều đều .Bên hè đường 1 chú Tây balô đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người qua lại ,một lát chú bỗng buông ra 1 câu vu vơ : ?o Quái ! rõ ràng mình biết đến VN với 1 đất nước theo đạo phật thế mà sang đây toàn thấy người dân bịt mặt kín mít như người hồi giáo thế này ?o
    Vèo vèo ?. Keeets .1 Chiếc Dream chiến cân 3 đang chạỵ với tốc độ mà có lẽ Schumacher nhìn thấy cũng fải hãi bỗng cua gấp đỗ xịch xuống trước cổng công ty máy tính VN trên đường Nguyễn Chí Thanh .2 Thanh niên từ trên xe nhảy xuống mỗi người tay cầm 1 túi xách . Mỗi người 1 vẻ .Một người béo như con heo quay còn 1 người kia thì gầy gầy .Chẳng cần nói mọi người cũng biết người gầy gâyf kia là ai , Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy : đội trưởng đội bóng AIV , Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời toàn sao của bóng đá thế giới : Mr quylun . Đi cùng anh là 1 bản hợp đồng mới của AIV thủ môn AMĐ .Sau vài giây quan sát xung quanh đội trưởng quylun nhăn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên . Bỗng 1 tiếng gọi vang lên ,từ đằng xa siêu hậu vệ Tu_Troc đang hớt ha hớt hải chạy lại gần đội trưởng ql .Sau lời chào rất lễ phép với đội trưởng Tu_Troc đã tóm tắt lại những gì đang xảy ra . Theo lời anh thì chưa có 1 người nào đến điểm hẹn cả mặc dù đã hẹn từ tuần trước lúc 11h mà đến tận 12h vẫn không có ai . Chắc hẳn đó là lý do đã khiến đội trưởng quylun ngạc nhiên khi mới xuống xe . Được 1 lúc sau thì chủ tịch Mnguyên bước ra từ công ty . Trông ngài có vẻ thất vọng khi chỉ nhìn thấy 3 ngưởi ở đó .Ngài cho biết một số người đã không thể có mặt trong ngày hôm đó . Đang nhâm nhi ly trà đá bên đường thì 1 chiếc xe ôm đỗ lại trên đó 1 bóng áo đen từ từ bước xuống .Trông Y như 1 con ma đói tóc dài thườn thượt dáng đi uể oải , hỏi ra mới biết đó là cựu đọi trưởng đội bóng AIV Mr_Bugs .Y đang đi tập huấn tại Quế lâm TQ và bây giờ đang là thời gian nghỉ hè của y .Vậy là chỉ có 5 ngưởi tham gia cuộc hành trình này .Sau 1 hồi bàn bạc xem có nên đi hay không và rồi chuyến đi vẫn được tiếp tục .Nhưng trước hết mọi người fải nạp năng lượng cho 1 hành trình khá xa . Ngay lập tức cả 5 người cùng sang bên đường ?" Nơi mà 1 serie nhà hàng cơm niêu Thuý Nga được đặt ở đó - Toàn những món sơn hào hải vị được bưng ra 5 người cùng nhau thưởng thức cái hồn dân tộc trong từng hạt gạo được bàn tay của các đầu bếp hàng đầu VN thực hiện . Sau khi đã no say mọi người cùng nhau bàn bạc xem nên đi tới nơi nghỉ mát bằng cách nào . Đội trưởng quylun muốn gọi trực thăng riêng của anh để đưa mọi người đi nhưng mọi người đều ko đồng ý . Cuối cùng mọi người quyết định đi bằng ôtô cho nó mang tính dân dã , cũng là 1 cách để tránh sự chú ý của các fan ! .Tiếp đó là 1 chiếc taxi chở 5 người xuống bến xe . Có vẻ như 600k tiền xe vẫn làm cho chú tài xế chưa thoả mãn ý đồ chặt chém của mình .Chủ tịch Mnguyên thì có vẻ bực mình khi tài xế là người quen mà lại nỡ lòng chém đẹp .
    Bến xe phía nam tấp nập như mọi ngày .Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có 1 fan nhận ra siêu sao quylun thế là cả bến xe đổ xô vào xin chữ ký vào đòi chụp hình kỷ niệm .Fải mất bao nhiêu công sức mọi người mới trốn khỏi đám hỗn độn,nóng nực đó và cải trang thành người khác lên xe bus đi tới bến khác .Trong tình hình như vậy mọi người fải mở 1 cuộc họp bất thường để quyết định xem có nên tiếp tục chuyến đi hay không ? Thế mới biết mặt trái của sự nổi tiếng cũng lắm fiền fức.Và rồi chuyến đi vẫn tiếp tục

  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê món Cơm Niêu Thuý Nga ngon tuyệt, phen này anh em cố gắng ắm cái giải TTVN để có tiền đi làm tiếp trận nữa nhỉ
    Tiến tả hay lắm, tiếp tục đi em
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này