1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè đến rồi ! Chúng ta sẽ không còn những người bạn ở xa nữa . Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi sinhvien_buon, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinhvien_buon

    sinhvien_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hè đến rồi ! Chúng ta sẽ không còn những người bạn ở xa nữa . Tôi buồn quá

    Khi mỗi mùa hè báo hiệu một mùa nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả nhưng khi những ngày nghỉ đó mà chỉ ở nhà thì chán quá không còn những người bạn cùng học cắp sách trên những giảng đường thì thật là buồn đúng không các bạn


    Tình yêu là một sư dâng hiến cho người mình yêu .
  2. sinhvien_buon

    sinhvien_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TO haiaugaycanh : Đúng rồi nhưng mình vẫn cảm thấy buồn bạn ah . Tại mình không muốn xa ai cả

    Tình yêu là một sư dâng hiến cho người mình yêu .

  3. sinhvien_buon

    sinhvien_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oh mình xin cảm ơn lời khen của bạn nhé ! Mình không như vậy đâu mình cảm thấy xấu hổ khi nghe câu đó nhé !

    Tình yêu là một sư dâng hiến cho người mình yêu .

  4. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì không buồn chút nào cả ! hihihih vì bên cạnh tôi có anh Dương rồi mà !
    Maianh
  5. sinhvien_buon

    sinhvien_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ cố gắng kiếm một người bạn mới để đi chơi hè giống như vơ chồng Hà Huy Dương đúng không các bạn hãy tìm cho mình một đôi di nhé các bạn

    Tình yêu là một sư dâng hiến cho người mình yêu .

  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tìm cho mình một đôi á? Như vợ chồng bác Dương á? Em chẳng dại.
    Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    he! Vậy thì đành phải ráng mà buồn thôi
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  8. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Biết Hoa Diên Vỹ là em của Hội Phó rồi mà sao tôi vẫn thấy nghi nghi , bênh anh như bênh chồng...hê hê hê hê hay là lại có ........đáng nghi ngờ nhỉ ?
    To : Mai Anh 80: thương chị mà em xót cho 2 cháu quá !
    hai
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    TỨC RỒI ĐÓ NGHE . ANH ĂN NÓI CHO CẨN THẬN NHA . VỪA MỞ NICK LÀ ĐÃ XUẤT KHẨU VỚ VẨN RỒI . ANH ĐỊNH CHIA RẼ TÌNH CẢM CỦA EM VÀ NHIM20 HẢ ? ĐỊNH CHIA RẼ TÌNH CỦM ANH EM TUI HẢ ? THẾ TUI NÓI VỀ VỤ BÀ CHỊ MAIANH CÓ ĐÚNG HÔNG HẢ ?. CHO VIÊN GẠCH VÔ ĐẦU BI GIỜ .
    one who looks for a friend without faults will have none
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi thề có trời đất. Không gặp cậu thì thôi chứ mà nếu gặp cậu thì đảm bảo cậu sẽ ăn đủ 12 viên gạch vô ....mồm vì cái tội ăn nói không nghĩ .Phủi thui cái mồm cậu. Xúc miệng bằng VIM 3 lần đi
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người

Chia sẻ trang này