1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè đến rồi ! Chúng ta sẽ không còn những người bạn ở xa nữa . Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi sinhvien_buon, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic, đúng là anh em nhà họ có khác !
    To : Hà Huy Dương : bác ơi , em nghĩ thời buổi hiện nay cái thứ mà bác nói em sợ nó hơi hơi bị lỗi mốt rồi , theo em bác nên về mua PS / 300dùng thử , bảo đảm chất lượng----numbe-r one !
    To: Hoa Diên Vỹ : hê hê hê hê ----Sư tử Hà Đông không bằng bà cô em chồng !
    hai
    Được haianh82 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 21:28
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1- Cậu mua PS mà cậu dùng, nếu không đủ thì bảo tôi, tôi mua thêm chio mà dùng. Dùng kèm với thuốc hiệu con vịt ý cho nó sạch hơn
    2- Em tôi là sư tử Hà Đông cũng không bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ đến lượt cậu. nhớ nha
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  3. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ ngộ nhận quá ta ?
    To:Hà Huy Dương : bác có cần em giới thiệu chỗ mua bảo đảm chất lượng !
    To : Hoa Diên Vỹ : em thấy ông anh của em buồn cười không kìa!
    hai
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    A em nhớ HAIANH82 là ai rồi .
    To haianh82: em và anh gặp nhiều lần rùi nhỉ , đến giờ anh mới biết em dữ hả ? Để lần họp box này em cho anh biết em dữ đến mức nào nghe .
    one who looks for a friend without faults will have none
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    To haianh : ông dám bắt nạt người yêu tui hả , khi nào mà gặp được ông thì chít với anh em tui . Mà bác Dương hiền quá à , chỉ có 1/2 viên gạch thui à . Lần này em thi xong rùi em hổng sợ gì hết em sẽ cho hắn ta 2 viên chứ chẳng ít hơn đâu .
  6. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao mọi người lại bắt nạt cậu em của tôi thế nhỉ !
    uh uh uh anh Dương sao không bênh em mà cứ nghe lời em gái mình thế hu hu hu tức quá , nếu không nghe lời em thì về nhà biết tay em !
    To : Vợ chồng Hoa Diên Vỹ : các em thật là không biết điều !
    Maianh
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trùi ui! MAIANH ui, Em thấy đó. em gái anh anh hông bênh thì còn bênh ai.Anh cũng muốn bênh cho em và cậu em của em lắm à nhưng em xem nó nói anh như thế đó thì sao mà bênh được.Ai đời lại bảo anh em anh bênh nhau như vợ bênh chồng hông kia chứ. Kiểu này chắc học nhìu bị loạn rùi. Em là chị nó mà em hông nói được nó là anh không có đảm bảo điều chi cho em em đâu à. NHÍM20! Tuỳ cậu đó!
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  8. sinhvien_buon

    sinhvien_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài của mình post lên để cho các bạn cãi nhau là chính đúng không ? Cũng hay đó cãi nhau cho nhiều vào để ngày hè bớt tẻ nhạt . Vì tôi đang buồn đây đọc bài các bạn thấy buồn cười quá ...............

    Tình yêu là một sư dâng hiến cho người mình yêu .

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    . sorrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nha
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  10. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    To: sinh viên buồn : xin lỗi bạn chắc do buồn quá nên lại phát sinh ra chuyện đó !
    To: bác hội phó : nói tóm lại bác nên để ý đến vợ và 2 đứa con hơn là đi nghe theo lời em gái !
    hai

Chia sẻ trang này