1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hè đến rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi bong_hong_trang, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hè đến rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...?

    TextText
    tôi đã nghe thấy tiếng ve kêu lâu lắm rồi!nhưng bây giờ mới thấy mùa hạ bắt đầu! mùa hạ bắt đầu từ những chùm phượng đỏ!mùa hè bắt đầu từ hàng bằng lăng tím....và mùa hạ bắt đầu từ buổi học cuối cùng!còn bạn mùa hạ bắt đầu từ bao giờ???..!

    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, mọi người bắt đầu nghỉ hè sướng nhỉ . Mình phải đến 11/6 mới được nghỉ hè .... hix . Chán quá đi thôi !
    Anyway, dịp hè này mọi người định làm gì vậy ?
    Mình thì đến 16/6 lại đi học rồi . SAT với TOELF rồi . Nói nghe có vẻ chăm chỉ nhỉ nhưng bắt buộc đấy chứ . Ko học đến lúc thi thì chết . Chuối dã man .
    Mọi người kể về dự định của mình đi nhé.
    I don't want to believe that you died . I can't say anything but cry , cry and cry ....
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hè đến ah...Món tớ khoái nhất là lấy xe máy lượn vài vòng hồ đi Cua gái Đã lắm..Hì..Nhưng khuyến cáo với các bạn Nam là phải chú ý không nhỡ em có bảo vệ đi sau thì chít.. Đi ăn Chân Gà Lướng đê bà con ơi...Đi ăn Ốc Lóng đi...Đi bơi Sao Mai đi...Đem người yêu lên Vầng Trăng đi...Có cái đu quay khổng lồ..Lên đến đỉnh rồi thì tha hồ... Nói thế chứ em không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đâu nhá..Các bác đừng phê bình em..Em sợ nắm..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè
    Vậy là mùa hè đã đến rồi, lại một mùa hè nữa đến với những cánh phượng rực đỏ góc sân trường, với sắc tím mênh mang của bằng lăng, với tiếng ve kêu inh ỏi... Một mùa hè... không biết chắc rằng nó sẽ ra sao, như thế nào... những dự định rồi có thực hiện được không nhỉ... bao nhiêu, nhiều lắm... chỉ sợ không có thời gian!
    Xa bạn bè, xa thầy cô, cũng chỉ để tìm đến một khoảng trống mà chỉ có riêng mình thôi... cái sôi động ấy liệu mình có theo kịp? Hay lại như một sinh linh đuối sức trên đường đến đích. Dẫu biết rằng có việc phải làm, nhưng vẫn như chú thỏ mải chơi trên đường đến lớp tò mò với đẹp đến mê hồn của những bông hoa cánh ****, của thiên nhiên xa lạ...
    Cái nóng nực, oi ả mới khó chịu làm sao, nóng thật chỉ muốn trốn trong nhà thôi... Khi nắng tắt, chiều đến, những bông cúc rũ xuống giống như đứa con có mẹ đi xa buồn bã... lúc đó lại là lúc thoải mái nhất trong ngày của mình! Cơn gió nhẹ hiu hiu, cảnh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời xa xa... cuốn mình đi vào một thế giới khác... không còn tiếng xe cộ ầm ĩ, hay những lo toan bộn bề của cuộc sống, những trắc trở đêm nằm còn mất ngủ... Đẹp!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là buổi đi chơi hè đầu tiên với tổ mà sao mình ngại thế
    Trời nắng quá,có chịu nổi ko đây ? Bao dự định trong hè tan một nữa roài,hix hix ......nhưng ko sao ,còn nửa nữa mà,lo gì
    nhưng từ bi h đến lúc đó chắc ...like piq roài,suốt ngày ăn ,ngủ,coi fim thế này thì.....chít.....hix hix ,mình cũng muốn đi chơi lém,ngày nèo bạn bè cũng í ới nhưng mà dắt xe ra ngoài lại.........thui

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè roài ... fờ wé ... mệt hơn cả trong năm học mí chết chứ ... bây giờ có cái nghị định mười mấy đấy ... cái gì mà hưởng ưng năm an toàn giao thông và văn minh đô thị ... làm mình ra đường cứ ngại ngại, khôn dám cua gái bờ hồ nữa
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  7. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    chán quá!ngợi ý như thế mà chẳng ai hưởng ứng cả!hè rồi cả nhà định ở nhà với mẹ à?có tổ chức đi chơi ko?
    hè đến rồi! chúng ta đi tìm, tìm con sóng vỗ tung tăng!biến sóng cồn nhấp nhô con thuyên!đừng như sóng trôi vô tình!!!!!
    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.
  8. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hè đến chính là khi tôi không thể nhìn thấy em .....

    Người yêu ơi ! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    đúng roài
    dart ui,hôm nèo tui post cho ông xem cái này nhé.........hè đã đến nghĩa là mình sẽ ko nhìn thấy ấy mỗi ngày nữa---> hết món ăn tinh thần----->đói--------> die

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè..Mùa Mưa..Hì..Mưa Hà Nội..Se se lạnh..Mình vẫn nhớ mãi con phố trước nhà..Cứ mỗi khi mưa..Là ngập lụt..Hì..Tha hồ biểu diễn bốc đít..Hì..Rồi đi lội nước..Dẫu biết nó thật bẩn..Hì..
    Mưa...Đầu trần..Áo sơ mi cộc..1 vòng Hồ Tây..Lăng Bác..Phan Đình Phùng..Những dẫy phố..Những kỉ niệm của những cái Nhất.. Khó quên..
    Mưa..Cái cảm giác khó tả..Mỗi khi mưa về..Hì..Đi bơi..Cảm giác lúc đó nước bể thật ấm..Những cái áo tắm của những cô bé...Càng khoe sắc..Trong những tia chớp và Bầu trời xám xịt...
    Mùa hè..Những tối ngồi bên những chiếc chân gà nướng và những chén rượu..Hì..Mùa hè..Những chiếc nem chua nướng Hàng Bông thơm phức với những cốc chè Lộc Tài..Hì...Mùa Hè..Những bãi biển kín người..Những con đường tấp nập người qua lại..Nụ cười trộn lẫn với mồ hôi..
    Mùa hè..Mùa mà những đứa học sinh..Được thả phanh làm những gì chúng muốn..Mùa mà bao con người..Đang chờ đợi..Chờ đợi để được..........................................Yêu
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 21/05/2003

Chia sẻ trang này