1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_gau, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

    Hic hic. Là ngưòi khơi mào là cái topic này mà tui đau lòng hit bit. Ngần ấy tuổi đầu mới bit rung động vậy mà ko được đáp trả, ui mới đau thương làm sao. Con người ấy bây giờ cứ tồn tại trong mình như là một hình tượng không thể xóa cũng không thể quên. Nỗi đau cứ hàng ngày gặm nhấm cùng nỗi nhớ. UI, bùn.....
  2. aaa000

    aaa000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đáng thương quá.cho mình chia sẻ cùng nha!
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho những ai chọn con đường này!
    Chỉ toàn là đau khổ và khổ đau.
    Nhưng lại tự ru lòng mình hạnh phúc!
    Ôi cuộc đời!
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đến khổ, giờ em vẫn đang bắt đầu thôi, ko biết có đến lúc nào mới rơi vào tâm trạng này ko ?
  5. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm ! khổ lắm ! đau lắm !
  6. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng có lúc rất khổ nhưng cũng có lúc lại cảm thấy hạnh phúc . Tui và anh quen nhau được 3 năm rồi nhưng thứ tình cảm đơn phương đó chỉ dừng lại ở " Mến " , tui ko thích anh , cũng chưa đến mức yêu anh nồng nàn như nhiều người . Nhiều lúc ngồi 1 mình tui tự hỏi những người yêu đơn phương tui tâm trạng họ sẽ thế nào nếu như tui ko đáp lại tình cảm của họ ? . Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tui , tui chỉ biết 1 điều rằng khi đã dành tình cảm cho ai đó tui sẽ luôn mong cho người đó hạnh phúc và tui cũng đang làm như thế
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Và từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người
  8. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mình cũng đang yêu đơn phương Brad Pitt đấy ! Khổ nỗi anh ấy cũng chuẩn bị kết hôn với Angelina rồi ! Buồn ghê
  9. granat

    granat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương một người...có lẽ đó là tình yêu đẹp nhất. Yêu và chỉ muốn cho, chỉ muốn trao tặng, chỉ muốn dành cho người đó những điều đẹp nhất, dù điều đó có nghĩa là hi sinh cả bản thân mình Quá khứ là vậy, mình hình như cũng từng yêu đơn phương một người, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi muốn chết đi khi người ấy ko còn ở bên cạnh mình, dù chỉ với tư cách là một người bạn... Nhưng giờ thì...Yêu ư, hình như xa lắm rồi
  10. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Giá như người bạn yêu ấy lại là tôi. A, bạn có định làm thêm tập 2 của cuốn tự truyện này không?

Chia sẻ trang này