1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_gau, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương, ặc...khổ lắm...nhiều lúc muốn từ bỏ...mà ko sao được
  2. bongbongtinhyeu

    bongbongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    tôi cũng là 1 người đang yêu đơn phương, thật là buồn quá đi mất. Hàng ngày, người ấy vẫn xuất hiện trước mắt tôi. Mỗi khi nhìn thấy người ấy, tôi ko sao bình tĩnh được, nhưng tôi cần fải đè nén con tim mình đừng làm gì sai trái cả, mặc dù tôi rất muốn nói với người ấy rằng: tôi yêu người ấy
    lúc nao tôi cũng nghĩ đến người ấy, như 1 động lực để giúp tôi làm mọi việc
    đôi khi , tôi nhớ quá, có thể khóc ngon lành, nhưng chỉ dám khóc 1 mình, khóc khi ko còn ai ở bên cạnh, khóc khi màn đêm đã buông xuống .Tôi nghĩ , nhiều lúc mình điên quá !
    Ai có cách gì giúp tôi ko ? chỉ cho tôi với!!!
    Nếu 1 ngày người ấy ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh fúc, nhưng nếu người ấy biết tình cảm của tôi mà rồi nói rằng ko yêu tôi, tôi sẽ đau khổ lắm, ai ma ko vậy chứ?
    Nhưng dù sao , tôi mong diều tồi tệ sẽ ko xảy ra, tôi vẫn chờ đợi 1 ngày hạnh fúc sẽ đến với mình
  3. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại đang cảm thấy thật ngột ngạt vì bị yêu đơn phương đây. Làm sao để hắn buông tha mình ra. Hihxxhxxix. Mệt !
  4. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Em đã chẳng có anh
    Lẽ ra là có được
    may mà tôi chưa rơi vào tâm trạng quoằn quoaij vật vã cho lắm nhưng nhiều khi nghĩ lại 1 thời có 1 người đã rất có ý nghĩa với mình thì cũng thấy hơi buồn thật .Bây giờ ở bên người ta tôi vẫn thấy vui nhưng đấy là bởi giờ tôi hiểu đó sẽ mãi là người bạn tốt của mình
  5. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thật đáng thương cho những ai yêu đơn phương. Cả tôi cũng tí bị như vậy. Đang mở mồm chào làm quen với em bị em dội cho gáo nước lạnh bảo lướt đi em không thích. Hô hô!!! , đáng nhẽ mình rơi vào một hoàn cảnh đau khổ như thường thấy thì thay vào đó là sự tức giận và cái tình yêu dớ dẩn đấy biến mất từ lúc nào mình cũng chẳng biết.
  6. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    theo power_of _love thì cái gì không phải của mình thì đừng cố giữ lấy nó .không làm được người yêu thì làm bạn cũng được mà .làm bạn thì được những cái mà người yêu mong cũng chẳng được ấy chứ
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng như thế 3 năm liền , rút ra một kinh nghiệm là không thể nào bỏ được , bản tính con người mà , không có được thì ức chế lắm , hiếu thắng mà ......... Nhưng mà khi xa nhau thì thời gian sẽ làm con người ta quên đi , thấy rằng tốt nhất quên càng nhanh càng sớm , mặc dù chẳng nhiều người làm được đâu
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> câng 'ang yêu 'ặĂn phặặĂng, nhặng mỏằ tỏằ> sỏp nói ra rỏằ"i, thỏ thơ lỏĂi phỏÊi xa hỏằTi, buỏằ"n nhỏằ?
  9. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương hay ko đơn phương thì cũng đều có 1 nghĩa chung : Yêu là khổ , ko yêu là cổ . Thà để khổ còn hơn là cổ !
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu ko biết thế nào là yêu solo............
    Mà nguyên nhân yêu solo ở đây là j nhỉ..............ko thể nói ra hay ko dám nói

Chia sẻ trang này