1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_gau, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    2 năm đơn phương thích người ta, 2 năm gặp được bao nhiêu lần nhỉ, khoảng 5-6 lần thui nhưng cứ mỗi khi định quên thì lại gặp thế là không quên được
    có những nỗi nhớ ngoay ngoắt và mong biết mấy có người ở cạnh bên nhưng không thể làm được gì ...chỉ biết da diết trong nỗi nhớ đó để nhìn ai trên đường cũng chợt thấy một vài phần của người để rồi lòng lại trào lên quá nhiều cảm xúc buồn và đau....rồi cũng thoát ra khỏi cái tâm trạng đáng ghét đó, 2 năm chỉ có 1 bóng hình đó dù biết người và ta mãi mãi là 2 đường thẳng song song nhưng tình cảm vẫn cứ là tình cảm không thể dễ dàng sai bảo, 1 năm để quên đi và thề rằng sẽ không bao giờ rơi vào lưới của thứ tình đơn phương đáng ghét đó nữa
    từ đó đến nay đã hơn 1 năm, thực sự không còn thấy dễ rung động như cô bé (bị lừa) ngày ấy nữa, không còn nữa những nỗi nhớ triền miên da diết nữa, thời gian quả là nhiệm màu, người đã đi ra khỏi nỗi nhớ và chỉ còn là một góc kỉ niệm trong tim nhưng đôi lúc trở trời, kỉ niệm đó lại tua thật chậm những tháng ngày ấy vì hình như cái gì không đạt được ta sẽ khao khát nó và nó trở thành giấc mơ của ta đẹp, nhẹ nhàng và man mác buồn
    to all: hãy cố gắng đừng đơn phương, thà rằng cô đơn còn hơn vì đơn phương là thứ tình cảm lỗi lầm và đau đớn nhất của cuộc sống này sau nỗi đau mất đi người yêu (hì, quan điểm của tôi đấy)
  2. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương nó chẳng có nguyên nhân gì cả , nó chỉ vì 1 chữ Yêu
  3. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải, chính xác là vì 1 chữ NGU
  4. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương đâu phải là khô đau !!!!!!!!!!!!đôi khi cái mà mình không nhận lại không phải là tình yêu nhưng nó còn hơn là tình yêu đó là "tình bạn"
  5. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    từ tình yêu đâu dễ biến thành tình bạn thế? tớ hỏi chứ trong lòng mình vẫn yêu người ta mà trước mặt vẫn ấy ấy tớ tớ sao được, càng nhìn càng yêu hơn, càng đau hơn khi cùng ngồi uống cafe nhìn bạn mình ôm một thằng khác. không, tốt nhất là yêu cũng không mà tình bạn cũng không. không gặp mặt người ấy một thời gian mình sẽ quên, mà quên là liều thuốc tốt nhất cho những người yêu đơn phương
  6. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dù tình yêu mà biến thành tình bạn rất khó nhưng cũng không nên làm khổ mình thế .Cứ chạy chốn mãi cũng chả là cách giải quyết hay .Rồi đến lúc mình cũng tìm được 1 nửa trái tim mình thui
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu đơn phương là khổ nhưng vẫn yêu vì yêu đơn phương sướng lắm, tha hồ mà tưởng tượng. Hehhe
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...mình cũng đang trong tình trạng iu solo đây. Mà đối tượng lại là...sếp mình mới chết tử chứ lị. Suỵt....ttttt nói nhỏ thôi, chuyện này bí mật ko ai được biết đâu. Chắc phải tẩy não thôi
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn, thấy tình đơn phương nghe buồn và thiệt thòi cho người yêu quá. Cảm giác ghet nhất của yêu đơn phương có lẽ là cảm giác nhớ và không được đền đáp. Minh cũng thế, có những khi nằm một mình, nhớ người ấy đến kinh khủng mà không thể gọi điện hay đến gặp.
    Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình cho bạn ấy để nhận lấy sự im lặng, Tớ đã từng rất buồn nhưng rồi bạn bè và cuộc sống đã giúp tớ vui hơn nhiều và tớ hy vọng là có thẻ quên được ng ấy. Nhưng cũng đâu cần thiết phải quên đi đâu, ng ấy cũng là một kỉ niệm đẹp mà. Đúng không?
  10. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hi hi đúng đôi khi nó cũng là một kỷ niệm đẹp đối với mình thì mình dã biến nó được thành tình bạn có lẽ đó là điêu may mắn với mình .Mà thậm chí được làm 1 cô em gái được quan tam như một người bạn một người em gái cũng thích

Chia sẻ trang này