1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_gau, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng có cái hay của nó chứ,vì mình có thể tưởng tượng ra rất nhiều cái hay của cô ý,mà thực tế nếu trở thành người yêu của nhau thì chưa chắc đã được như vậy đâu......Yêu như vậy và cảm giác cô ấy không có 1 chút tỳ vết nào,cũng là 1 điều vui mà...
  2. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi, đến bài hát "Tình đơn phương" mà cũng có tình đơn phương 1, tình đơn phương 2... tình đơn phương 5 cơ mà, ,
    mà em nghe triết gia nào đã nói : "thà đau khổ khi tình yêu bị từ chối còn hơn cứ giữ mãi trong lòng" nên cứ làm tới đi , mà sao thấy trong topic này thấy toàn chị em than thở về tình đơn phương ko vậy, chắc con trai thì manh bạo hơn nhỉ?
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương quả thật buồn. buồn hơn khi giữa mình và người ấy còn xảy ra hiểu lầm nữa.
    không biết bao nhiêu lần mình tự nhủ sẽ phải quên. nhưng càng cố qunê thì lại càng nhớ
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Điều tớ muốn nói với tất cả những người đã, đang và sẽ yêu đơn phương đó là tình yêu đơn phương buồn thì có buồn nhưng thật sự nó là một tình yêu đẹp và những người yêu đơn phương là những người biết hướng tới cái đẹp.
    Và tớ cũng muốn nói với các bạn đang yêu đơn phương mà không dám nói rằng tại sao các bạn lại ko nói ra tình cảm của mình. Hãy dũng cảm lên, nếu đối phương không chấp nhận tình cảm của mình thì mình cũng hạnh phúc vì đã nói ra được điêu cần nói, rằng mình là người thật dũng cảm. Còn nếu đưọc chấp nhận thì tuyệt vời quá rùi còn gì.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hic. Yêu đơn phương àh. Mình cũng đã từng có 1 thời như thế, phải đến 5 năm thích 1 bạn trai cùng lớp, nhưng bây giờ thì... cũng chẳng còn biết 2 từ: "tình yêu" là gì nữa, chắc 5 năm đã là quá đủ.
    Được cái, mình cứ thích ai, dù thích đến mấy nhưng khi biết người ấy đã có người yêu thì chỉ 2 ngày sau là mình lại thấy yêu đời. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc mà. Mà người ta hạnh phúc rùi thì mình cũng phải đi kiếm hạnh phúc cho bản thân mình chứ, buồn đến 2 ngày là đã nhiều lắm rùi đấy. he he. Tìm người mới thui....
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn dookie. Khi người mình yêu được hạnh phúc thì còn gì bằng, khi đó mình cũng sẽ đi tìm cho mình một người mới thích hợp với mình hơn. Tớ tin là ngày ấy sẽ mau đến thui.
  7. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ui tớ đây còn khổ cái là ngày nào cũng gặp người ta ma ko dám nói cư và người ta cũng ko bít mình
    chán
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    yaml ơi. Hãy mạnh dạn lên, tiến đến làm quen với người ấy đi. Đừng để cơ hội trôi qua tầm tay để sau này phải nuối tiếc. Nhưng mà nhớ là từ từ thui, đừng như tên bắn nha, không lại phản tác dụng đấy
  9. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi hãy cố lên nhé hãy nói ra diều ma mình nghĩ hehheheh nói ra bít đâu người ấy cung quan tâm dến ấy từ lâu ma không dám nói ai ya ai ya cố lên
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    lại gặp một hội ưng ý rồi! hết thất tình giờ lại yêu đơn phương!
    có quá nhiều cái khiến cho con ng` ta phải suy nghĩ và đau khổ yêu cũng thế

Chia sẻ trang này