1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he. Ai là dân iu solo (tức iu đơn phương) thì nhzao dzo........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_gau, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Sao cuộc sống luôn phức tạp thế nhỉ? Chuyện yêu và được yêu tưởng rằng đã trở thành cái nhu cầu và cái hạnh phúc ấy vậy mà cũng đem lại cho con người ta buồn còn nhiều hơn cả vui.
    Thử hỏi vậy có nên yêu nữa hay không? Hic (Được yêu vẫn thật tuyệt vời)
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mâu thuẫn quá
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn là một bản chất của con người. Nó cũng là động lực của sự phát triển (các triết gia đã nói vậy) . Trong tình yêu và nhất là yêu theo kiểu solo thì mâu thuẫn lại càng nhiều và phức tạp.
    Nhưng nói túm lại là các bạn ah, dù có phải yêu ai đó đơn phương thì cũng đừng bao giờ bùn. Cuộc sống vẫn đẹp khi ko có những ng kia mà.
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn chip_gau nói chí phải. Mà yêu đơn phương cũng có cái hay của nó, mình thường tưởng tượng về người đó theo chiều hướng tích cực hơn, nhiều khi yêu đơn phương 1 thời gian xong rồi tiến đến yêu song phương lại chán ý chứ, vì tưởng tượng nhiều quá đến khi yêu thật đối tượng lại không được như thế nên .... Cuộc đời sao mà lắm rối ren.
    Nâng cốc vì những người cùng cảnh ngộ solo
  5. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương à? rất buồn và nhiều khi đau khổ nhưng cũng thật lạ vì nó có thể giúp người ta sống tích cực hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nó có nhiều rối ren thì nó mới hấp dẫn chứ. Bao giờ chẳng thế nhìn một cái vòng bao giờ các bạn chẳng thấy thích hơn một cái thước kẻ. Nhỉ?
    Với tớ cuộc sống đã khá yên bình, nên đôi khi tớ muốn có cái gì đó khác đi một chút để biêt rằng mình đang sống chứ ko phải là đang tồn tại, (Chit lạc đề mất rùi)
  7. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì...tình iu đơn phương của tớ kéo dài đc hơn 1 năm. Bạn ấy là ng làm tớ vui nhìu nhất rùi cũng là ng làm tớ khóc nhìu nhất. Rất nhìu lần muốn ...thui, hay là ko iu nữa. Nhưng ko thôi đc, thế là lại tự mình làm khổ mình.
    Bạn ý cũng bít tớ thích bạn ý nhìu lém nhưng vẫn đối xử với tớ như một ng bạn tốt.
    Sau này, tớ có lẽ là cũng đã nhận ra bạn ý ko fải thuộc về mình nên tự nhiên hết thích.
    H tụi tớ lại còn là bạn thân của nhau nữa cơ. Hóa ra iu đơn phương cũng có cái hay đấy chứ.
    Nhưng ko fải tình iu đơn phương nào cũng có đc 1 kết thúc tốt đẹp như thế . nhỉ.
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng vậy. Tình yêu đơn phương đến nhanh tựa như một cơn gió nhưng để nó qua đi thì không phải dễ bởi lúc đó cơn gió ấy như đã trở thành một con dao khắc vào trái tim bạn một tình yêu không hoàn thiện.
    Uh, vậy nhưng trên dời này có cái gì là hoàn thiện đâu nào. Vì thế mình cứ vui sống với cái mối tình đơn phương ấy thui, để rùi sau này còn có cái mà kể cho con cháu nghe chứ nhỉ?
  9. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài đó, tớ và bạn ý đã thỏa thuận là sau này nếu 27 tuổi mà chưa đứa nào có ng iu thì sẽ ...lấy nhau.
    Chắc chả xảy ra nhưng như thế sau này có chuyện để kể cho con cháu. keke.
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thé nào mà bạn chẳng kể: ngày xưa bố với mẹ đã từng... Đúng ko nào? Con cháu các bạn cứ tha hồ mà lác mắt nhá (à không lệch tai chứ, nghe mà)

Chia sẻ trang này