1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hế hế , cái này gần chỗ tớ ở

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hế hế , cái này gần chỗ tớ ở

    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2003/06/3B9C89B6/
    Biển người khỏa thân.
    Hơn 7.000 người đã tập trung ở trung tâm Barcelona (Tây Ban Nha), cởi bỏ trang phục trong buổi sáng lạnh lẽo hôm qua để tham gia vào tác phẩm sắp đặt lớn nhất của nghệ sĩ Spencer Tunick. Tunick tỏ ra rất hài lòng với biển người và những con sóng màu hồng hoặc rám nắng.

    Nghệ sĩ đến từ New York vốn rất nổi tiếng với những tác phẩm biển người khỏa thân. Mặc dù ông khẳng định, cái đẹp của tác phẩm chỉ tồn tại nhất thời, khi cả nghìn người cùng tham gia trình diễn, người ta vẫn biết đến ông nhiều hơn qua các bức ảnh mà ông chụp trong sự kiện này.

    Từ 4h sáng, mọi người bắt đầu lục tục kéo đến con đường lớn Reina Maria Cristina. Họ cởi bỏ quần áo ở một toà nhà gần đó và khỏa thân hoàn toàn trong hơn một tiếng đồng hồ. Tunick hướng dẫn lớp người trình diễn theo 4 tư thế: đứng, nằm, cuộn tròn người như quả bóng hoặc đứng ôm nhau.

    Những người tham gia tác phẩm ở đủ mọi lứa tuổi. Joan Alexandre Betriu, 53 tuổi, phấn khởi nói: ?oQua công trình nghệ thuật của Tunick, tôi nhận thấy cơ thể con người mới mỏng manh làm sao. Tôi cũng thấy được tính nhân bản, thẩm mỹ và vĩnh cửu trong các ý tưởng của hoạ sĩ?.

    Trước khi thành công ở Tây Ban Nha, Tunick cũng thu hút được rất nhiều người tham gia công trình của mình ở Melbourne, Australia năm 2001. Tuy nhiên, hoạ sĩ lại không thuyết phục được người New York. Anh tâm sự: "Ở Mỹ, người ta coi việc sử dụng cơ thể là tội lỗi, may mắn là ở các nước khác thì thân hình lại được coi là một thứ gì đó đặc biệt và đáng được tôn vinh?.



    --------------------------
    nói truóc là tớ không tham gia đâu , không phải thẹn , mà là đang ngủ mà, mặc dù nó " ấy " ngay cạnh nhà nhưng mà không đi, tiếc!
  2. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bậy quá, ông Hậu làm ăn thế thì "Sĩ nghệ" với "Sĩ gừng " gì nữa , Mặc quần áo vào đi , người ta cười cho
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​

Chia sẻ trang này