1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hê hê, chán đời quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chán đời quá!

    Học hành thì cũng đã xong một giai đoạn. Chuẩn bị bước tiếp theo. Việc làm thì chắc là cũng ko đến nỗi nào. Bạn bè thì bình thường, thỉnh thoảng bia bọt, tụ tập một chút. Còn ng yêu? Hờ, ng yêu là ng gì chứ nhỉ? Tại sao phải có?
    Chán ko thể tả được. Làm cái gì cũng chán. Học cũng chán, chơi thì ko có hứng.
    Life is everything like bananas!

    Unforgiven
  2. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ko có người iu , chán cũng đúng :-) Nếu có lover thì cuộc đời sẽ tươi đẹp & làm gì cũng có hứng hehehe
  3. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ng mình yêu thì ko yêu mình. Thế thì còn ý nghĩa quái gì nữa. Còn ng yêu mình, cũng chẳng phải ko có. Nhưng thà rằng ng ta ko yêu mình còn hơn vì mình ko đem lại cho ng ta hạnh phúc mà chỉ ngược lại.
    Cuộc sống còn nhiều điều cần làm, cần phải suy nghĩ hơn là yêu đương chứ nhỉ. Thế thì đâu cứ phải có ng yêu thì mới thấy hết chán, mới thấy có hứng được hở ông bạn RB?
    Unforgiven
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hê hê Vậy theo tôi bạn nên đi chơi chắn kạ, tổ tôm đi. Cái thú đó đốt thời gian nhanh khủng khiếp vừa ngồi đã thấy tối, tiền chưa đầy túi đã thấy sáng. Không gì ăn ngon miệng hơn ăn đề .
    doi thuong
  5. superKHANG

    superKHANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nhu the ma da chan a! bang toi ko ?yeu mot nguoi ,ma khong biet nguoi ta co yeu minh ko? doi luc nhu co lam luc lai nhu khong? noi thi khong dam noi ra ,de trong long thi am uc deo tuong .gap mat moi ngay ,.......moi uc chu? chan.....
            tinh yeu cung nhu con cho vay! duoi thi no chay, chay thi no duoi ,dung lai thi no sua ,.......
              neu ban chan nhu vay thoi thi chet di .that day co le biet dau chet ban lai vui hon thi sao...hehheheheheh

    YESTERDAY......
    NOW AND FOREVER
  6. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    troi oi sao ban lai noi nguoi ta nhu vay chu...neu ban cung co y nghi nhu vay thi chan qua .....song thi kho nhung chet thi de lam ban a.hom nay buon chan nhung cu thu tin vao ngay mai no vui hon thi sao....that ra con rat nhieu nguoi kho va buon chan hon cac ban
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ chán đời nhưng yêu cuộc sống các đồng chí ạ. Tình yêu ko phải là tất cả đối với con trai nói chung và đối với tớ nói riêng. Chỉ là 1 phần của cuộc sống.
    Còn chết vì chán đời thì, hừm, lãng xẹt, ko đáng chút nào cả.
    *****perKhang: thế thì ông kém lắm. Ông là thằng đàn ông hay là thằng đang bà vậy? Ko biết thì hỏi chứ sao. Làm thằng đàn ông phải biết chấp nhận thất bại chứ, đấy là tôi nói trường hợp xấu nhất. Dù sao câu nói so sánh t/y với con chó của ông nghe cũng được đấy. Hoan hô!
    To Doi_thuong: ko bao giờ tôi đốt tiền vào những trò ngu ngốc như thế. Đi làm mửa mật ra mới đủ đổ tiền xăng, thế mà đem đốt vào chiếu bạc thế thì very stupid. Tình đen, bạc cũng chẳng đỏ hơn được đâu. Khà khà. Chỉ có bia là ngon nhất!
    Unforgiven
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ quan trọng chuyện có hay không người yêu nhỉ ???
    Chẳng thấy gì là chán đời cả, cuộc đời vẫn đầy rẫy khó khăn và vui sướng.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ờ chắc tui làngười đau khổ và buồn chán hơn cả?
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  10. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Thấy mọi người nói chuyện hay quá nên tham gia. Tui không có người yêu -> cũng chán. Biết làm sao bây giờ, tìm kiếm động lực nào khác để cố gắng, phấn đấu đây
    To Metallica: hi hi .. tui cũng chán đời yêu cuộc sống...
    và rất thích câu "Life is everything like bannas" của you
    NDT

Chia sẻ trang này