1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hê hê, chán đời quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác metallica ơi!hình như bụng của bác to lăm'!Uống nhiều bia mà !Như thế mới không có người yêu chứ !
    nothing veture,nothing have
  2. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    to metallica:minh rat kham phuc loi noi cua ban day ta l
    to girl_xavang:ban buon chan hon tat ca u ban co the noi cho minh biet duoc ko
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  3. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    này nhớ, đi chơi mang quà về thì bị bọn nó cướp sạch ko thương tiếc nhớ.ra ngoài đường thì bị thọt chân xuống cống nhớ.ờ, còn gì nữa nhở'à, đi mua truyện thì mua phải truyện bị rách mấy trang nhớ, từng ấy đã đủ làm người đau khổ nhất chưa?
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    To Beotron: Không đến nỗi to lắm. Vòng bụng chỉ 72 thôi. he he Nam vô tửu như kỳ vô phong. CÁi gì cũng nên biết chút ít. Đừng có mà hiểu quá xa đấy nhé :)
    Đối với Girl_xavang thì có thể đó là đau khổ nhất chăng? Tôi nghĩ ko hẳn là như thế. Mà có lẽ còn nhiều thứ đau khổ hơn xảy ra với u but u ko nói ra mà thôi, I think so.
    Đàn ông sinh ra là để đối mặt với gian nan và thử thách, ko được phép đầu hàng. Nếu có thất bại thì phải chấp nhận.
    Còn việc ko có ng yêu mà chán thì ... Hãy tin rằng ng mà mình yêu ko thích hợp với mình, ko có duyên với mình. Rồi một khi nào đó, một ai đó, ở một nơi nào đó... Mọi mối quan hệ giữa người và người đều là do một duyên số định sẵn.
    Unforgiven
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ty không phải tất cả nhưng nếu không có nó thì.....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  6. NgocManh46pm2

    NgocManh46pm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn! Mình đang cố quên đi nỗi buồn đó đây
    Manh
  7. NgocManh46pm2

    NgocManh46pm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn you đã cho tôi thấy một phong cách sống đẹp
    Manh
  8. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gì nữa đây??? các bác thấy chán lắm à...ờ..thì mỗi người một lí do ....từ những lí do tưởng trừng ghê gớm nhất cho đến những lí do lãng xẹt nhất ... "chán đời" hai từ đó có định nghĩa không mấy bác nhỉ ??? em chẳng biết nữa nhưng có lẽ em là người duy nhất ở đây chẳng chán mà vẫn vào góp vài lời các bác nhể...haha...thật nực cười...chán..chán..chán...cái từ đó nghe nó vô vị lắm...kêu mãi cũng mỏi miệng...vui lên mà sống...có kêu thế kêu nữa cũng chẳng làm mọi việc thay đổi được , cuộc sống còn nhiều thú vị lắm ..luôn đem lại cho con người những bất ngờ đến không thể ngờ ...các bác nên để dành đầu óc mà đón nhận nó .... em cũng đang dần thấy được những bất ngờ mà em không thể nghĩ ra đây..." tình yêu" là gì hả các bác ..??? chẳng là gì cả ..nó đâu phải là tất cả cuộc sống này vậy mà con người vẫn luôn phải đau khổ suy nghĩ về nó .... các bác nghĩ thế nào về "tình yêu trên net" em phân vân quá mấy bác à...có lẽ chẳng thể tin nổi ở cách xa nhau hơn 1500 km thì sao có thể tin được phải không ??? lúc đầu em đã tin rất tin nhưng lúc này đây niềm tin đó đang bị lung lay các bác à...không biết những suy nghĩ của em về người đó lúc này có đúng không ...em mong rằng không phải vậy ...mọi người vẫn thường nói với em rằng chẳng có gì để đảm bảo cho thứ tình cảm đó cả ở gần còn chẳng ăn ai nói gì xa nhau đến vậy ...các bác đọc chắc cũng sẽ nghĩ em là một con ngốc khi đã yêu và tin như vậy phải không ??? lúc này em cũng chẳng muốn thốt lên cái từ vô vị đó nữa mà em sẽ chờ đợi những bất ngờ mà người đó sẽ dành cho em .... sẽ lại nghe những lời ngọt ngào ....êm dịu (không biết là giả dối hay thật lòng) của người đó ...chẳng có thước nào đo được lòng dạ còn người phải không các bác ???
    mà sao hình như ai cũng muốn nhận mình là người chán nhất thì phải ...em thì chẳng muốn vậy ....chúc các bác luôn vui vẻ yêu đời ..............hãy vui lên mà sống.....!

    NOW AND FOREVER

  9. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    người yêu ư ? nơi tập trung của mọi rắc rối
    ]blue]
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Chán mà không biết là mình chán vì cái đế-ch gì cả
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn


    I'm a young gun!

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 22:09

Chia sẻ trang này