1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hê hê, chán đời quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thấy chán thì nói chán.. chứ biết nói sao ..
    ÔI chán quá đi thôi... sao mà lại chán thế này .. muốn đi chơi quá .. tiếc là hổng có chỗ nào cho mình đi hết .. ở nhà lên ttvn thôi
    thien than be nho
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm thì chán như thế. Bây giờ cũng lại chán, chán và chán. Nhưng bây giờ thì lí do khác. Bỏ chỗ làm cũ vì sếp chuối quá, sang chỗ khác làm, sếp giỏi, mà tính tình cũng thoải mái. Thế nhưng lại vẫn chán. Làm thì nhiều, mệt mỏi và căng thẳng nhưng lương thì ít. Trong khi sale làm thì lúc nào cũng có hoa hồng, tiền thưởng doanh số, triển khai thì cũng có tiền triển khai rồi. Có mỗi giải pháp, chả được cái tiền đếk gì cả. Giải pháp cho free còn bán hàng là chính.
    Cứ làm ăn kiểu này đến đếk bao giờ mới sống được. Chán
  3. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Chán đời nhưng yêu cuộc sống" -> Mọi người ở đây đã hết chán đời chưa? Nếu chưa, tôi sẽ giúp ,vì tôi, một người đầy kinh nghiệm về chán đời nhưng yêu cuộc sống
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    LÀM CHAI THUỐC CHUỘT UỐNG CHO QUÊN SẦU!!!!!BI QUAN CÙNG QUẪN LẮM RỒI...ĐI CHẾT ĐÊ TRUỒI UÔI!!!!
    Ơ...!!! NHƯNG AI ĐI TRƯỚC MỚI ĐƯỌC.....???
  5. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chán đời ha??? Tâm sự nhiều vào: bạn bè, anh em......ttvnol.. A ma chơi thể thao nhiều vào đi dance cho hết sì trét đeeeê ai muốn đi liên lạc với tui!!!
  6. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bình tĩnh nào, ai cũng than thở ghê quá! Chán đời à? Chắc là mọi người chưa tìm được hết những ý nghĩa cuộc sống của mình thôi. gắng lên mọi n gười, nếu chán thì thỉnh thoảng hội này làm một cuộc hẹn hò đi uống rượu đi! hê hê , nhưng mình xin kiếu đầu tiên, vì mình không biết uống đâu. Metallica à, ông thích band Metall à? Tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của metal đấy, nhưng tôi chưa biết nhiều về các loại nhạc lắm đâu. Tôi rất mong được học hỏi từ các bạn. Mong mọi n gười chỉ giáo cho. hãy giới thiệu cho tôi biết hết các dòng nhạc Rock với. Dĩ nhiên , tôi cũng biết một số rồi, nhưng ai biết gì thì ... cứ giới thiệu cho tôi hay với nhé!
    Mọi người chưa tìm được chính mình đó thôi. hãy phát huy những ưu điểm của bản thân để có cuộc sống tươi đẹp hơn nhé. Chúc các bạn sớm tìm được chính mình. Luôn là người bạn tốt của các bạn , TNB
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    haha chán đời quá! chán ơi là chán ý
  8. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bé xì trum xin góp 1 phần chán của bé vào đây !
    Cũng công việc thời thượng, cũng tay ga, cũng mobile, cũng Visa trong wallet, .... thế mà vẫn buồn
    Nhìn lên thì thấy mình hổng bằng ai, nhìn xuống thì thấy bao nhiêu chuyện để mà mần !
    Tình cảm thì chỉ luôn luôn happy 50%, chăngcuộc tình nào ra hồn cả. Yêu hay ko yêu ????
    Nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả quá khứ, các mối quan hệ, trở thành 1 oversea student để làm lại từ đầu !
    Chán như con gián !!!!!!!!1
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chính bản thân cuộc sống / cuộc đời đã là 1 sự chán ngắt rồi . Chúng ta sống là tự đày đoạ mình , tự ràng buộc mình với bao nhiêu trách nhiệm Thà đi tu để được suốt ngày ăn đậu phụ còn sướng hơn
    hê hê , tớ cũng chán , mới đầu năm đã thất bại tình trường rồi
    Mà thôi , cuộc sống vẫn tiếp diễn , đành phải cắn răng lạc quan vậy . Nói như AQ là : nó không yêu mình thì cũng như không yêu ông nội nó .
    Tiên sư cái đứa mình ve vãn , sao mà nó ác thế không biết nữa

Chia sẻ trang này