1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÊ HÊ, ĐẾN CÁI LỀ PHẢI CŨNG HỔNG ĐƯỢC ĐI.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi worldcup2006, 13/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mà cũng nói được. Có biết tiếng Anh không để tôi gửi cho Luật Báo chí của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà đọc cho tỏ?
  2. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Sao, không nói được nữa à?
    Thử search xem trong cái Press law của United States American vấn đề xúc phạm honour và human dignity ở một mức độ nào đó có bị xử lý theo criminal law không nhé.
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÀO SÀNH TIN KHẲNG ĐỊNH HỘ EM CÁI TIN NÀY ĐÚNG KHÔNG
    Bởi em thấy link nó vẫn sờ sờ và tác giả bài báo A.Phương thì ko hề bị công an tống trát khời tố.
    http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147081.asp
    Vụ ?orửa ghế? tai tiếng
    Ông Nguyễn Việt Tiến sinh ngày 5-8-1950 tại Ninh Bình. Năm 1972, ông công tác tại Phòng Quản lý đường xá Cục Quản lý đường bộ. Năm 1984 - 1985, ông Tiến học quản lý kinh tế tại Liên Xô. Về nước, ông làm phó Phòng Tổng hợp (Vụ Tổ chức cán bộ) Bộ GTVT.
    Từ 1990-1992, sau khi kinh qua chức quyền giám đốc Trung tâm Thống kê của bộ, ông Tiến giữ ghế vụ phó Vụ Kế hoạch. Năm 1993, ông Tiến giữ chức phó tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ II.
    Từ năm 1994 đến tháng 4-1998, ông Tiến là tổng giám đốc đầu tiên của Ban Quản lý các dự án 18 (PMU 18) sau khi ban này được thành lập. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ GTVT.
    Khi mới giữ chức thứ trưởng, ông Nguyễn Việt Tiến đã nổi tiếng là tay chơi khi mời một số nhà báo đi ?orửa ghế? trên đường Bưởi: Tại đây, ông Tiến đã cho gọi 4 em chân dài, trần truồng ngồi vào 4 cái chậu lớn giữa tiệc để dội bia từ đầu xuống chân. Sau đó, các thực khách thi nhau múc bia... uống! Chứng kiến vụ chơi trội này, nhiều nhà báo cảm thấy tổn thương, đã đứng lên bỏ về.
  4. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Dốt đặc cán mai lại còn lắm chuyện đe lôi luật Mỹ ra doạ. Hài vãi!
  5. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Có "trời" mà biết đằng sau hậu trường "vở diễn" này. Mấy cái tội gán cho 2 nhà báo này thiệt tình đứa bé học lớp 5 cũng biết phân vân vì cái sự phi logic. Nhà báo làm gì có cái quyền "thi hành công vụ" và "chức quyền" ? Thiệt là chán.
    Nhưng mà ở đây hình như cũng có nhiều ông thuộc phái "dân chủ" nhỉ, chán luôn.
    Thời đại này trắng đen không biết đâu mà lần, có lẽ sinh nhầm quê hương.
    Được kingnothing79 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 14/05/2008
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này