1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He he he...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goloa

    goloa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc thi vẽ diễn ra giữa 3 nước Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Đại diện Trung Quốc là một hoạ sĩ lừng danh đại diện của Mỹ là một cô gái còn đại diện của Việt Nam chúng là là VTB. Cuộc thi bắt đầu với bài thi của thí sinh TQ, anh ta bước lên sau 1 hồi vẽ lên con rồng tuyệt đẹp, thấy vậy cô gái người Mỹ bực mình cô ta đứng lên: tôi chả cần vất vả như vậy, cô ta liền ...... quần ra nhúng ..... lên mực rồi ngồi lên tờ giấy và thế là có một quả tao tuyệt đẹp. VTB nhà ta thấy vậy mới điên tiết: mịa tưởng gì ông đây cũng làm được và thế là 1 quả tao nữa ra đời.
    Đến lúc chấm điểm Việt Nam đứng đầu Mỹ thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba, thấy vậy cô gái người Mỹ mới thắc mắc sao tôi cũng vẽ quả táo mà lại về thứ 2, ban giám khảo nhẹ nhàng: Cô nhìn lại xem quả táo của cô đẹp thì có đẹp thật nhưng nó không có cái cuống giống quả táo kia.
    TellMeYouLoveMe
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hehhêh... cái này thi hồi nào thế? chắc hồi lâu lắm rồi đúng ko? nghe đồn VTB ... rồi mà??
    She-dog
    ...coming soon...
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm mẹ à!
    Missuta về nhà mách mẹ:
    _ Mẹ ơi, hôm này thằng VTB nó hun vào má của con...
    _ Có sao không con?.....
    _ Mệt lắm mẹ à... Con phải nhờ tới MMF và Silver Moon rượt theo, bắt nó lại mới được... Nó cứ khóc rống lên , con phải hù sẽ đánh nó một trận ra hồn , nói mới chịu hun con đó !!!
    Mẹ:
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, VTB đi đường gặp một người nước ngoài.
    VTB: êu êu,hề lố!
    Tây: ........!!!!!
    VTB: đu jiu ăn đơ sten mi?
    Tây: ...............!!!!!
    VTB: Cha bố thằng Tây ngu, ông nói thế mà ko hiểu.
    Tây: What your name??
    VTB: (Hí hửng) My name is Tùng.
    Tây: Cha bố thằng Tùng.
    he he!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cha bố các cô các chú chứ.... quây anh àh.... đợi nhé....

    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh làm đỉa, anh bâu vào đùi

Chia sẻ trang này