1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹ hẹ lấp ló mặt ra chào pà kon cái

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Satthutrencaydudu, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi, bely@ nhà mình là cõng cún cắn gà nhà, cón tên satthu@ nì hổng biết là gì, thui thì... Cõng đu đủ đè gà nhà.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hè hè, mấy hôm đi chơi về thật thoải mái quá, có quà cho bely nhưng muh đói quá chén hết mất rồi hehe, thì title là: đội trưởng biệt đội gà rừng, cho nó oai tí ti, ra đường các bác đỡ bắt nạt.
    Còn ST hiền lém àh, ai thí cũng iu iu muh, chứ đâu có gì đâu. Thỉnh thoảng cũng quậy chúc chúc thôi.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đồ tham ăn ... ăn ko cho ngừ te ăn thì nhờ ngừ te mần chi dzạ ..... sao lúc ăn ko nhớ dzạ
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    kekeke nhìn thí rùi, cảm ơn bely nhìu nhìu hun dzài ba cái gọi là bày tỏ tình củm, hứa lần sau có quà sẽ để phần cho bely, nhưng muh hông bít có nhận được hông.
    Có cái title oai quá hehehe
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  5. girlxubac

    girlxubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nè!satthutrencaydudu@ oiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!Hoan nghênh you ghé thăm nhà chúng tui!Nhưng mà ..... nhưng mà..... Khó nói wá! thế này nè!Thông cảm há!Tui đang ở cây cau gần cây cột điện , xung quanh la rừng đu đủ,đang ngắm mục tiêu ở các cây đó!Cho biết đang ở cây nào kẻo ko nhầm mục tiêu thi lại nói tui ko hiếu khách!Nói lẹ lên đi, và cho biết đặc điểm nhận dạng nữa để tránh sự trùng hợp!Bắt đầu tui tìm toạ độ rùi đó!
  6. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cười duyên cái, thí nhân dạng của ST chưa, đừng bắn ST nghen, hiền lành đẹp trai dzợ, nhỡ bắn ST, ST rơi xuống, nhìn thí mẹt ST, thấy iu iu hông nỡ đem ninh canh gà đâu, muh ST sợ người ta iu lắm, nhỡ bắt ST về làm chồng hai, chồng ba, hay chồng nhỏ chi đó thì , mấy chồng cả kia chắc tối ngày xơi đòn của ST thôi
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chào thôi mà cũng nhiều chuyện để nói vậy ah
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  8. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thì có nói chuyện thì người ta mới biết mình là ai rồi còn nói chuyện với mình chứ, hông thì ngồi buồn thiu hà
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương

Chia sẻ trang này