1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÊ HÊ ... MOD cũ Don_Juan_De_Marco của box XD lên "người thứ tư " kìa

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi blackmetal_xd, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ ... MOD cũ Don_Juan_De_Marco của box XD lên "người thứ tư " kìa

    Anh em đâu vào đây xem đê http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/344540
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai nhỉ, chắc của hiếm của trường XD ...
    Remember I  only have my heart ...
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Không những hiếm mà cực hiếm có lovezet nhưng phải nói là xinh gái chứ không phải là đẹp trai
    love me love my dog
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ở ngoài phê hơn trong ảnh nhiều. Mỗi tội cóc thấy anh vào box nữa Nên chị em mình đành hài lòng với anh lovezet quặt quẹo vậy




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh hói lovezet được các em hâm mộ quá.Đến phải ngả mũ bái phục thôi.Khi nào cho em đi theo học nghề với anh hói nhé!
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nhầm thế nào ấy chứ. Thằng DJ đâu phải là ông LZ. Hay là tớ không biết nhỉ


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên DJ ko phải LZ mà LZ cũng ko phải DJ.Đây là đang nói về chuyện anh LZ được các em hâm mộ.Nhìn kĩ lại 1 tí đi nhé
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải là nhầm chủ đề không? Đang nói về DJ, lại quay sang LZ, thứ tự đảo lộn, chẳng biết đâu mà lần.
    Sao không có ai làm hẳn một topic về LZ, chẳng hay hơn a. Làm thế này có khi chú DJ lại tự ái ấy chứ


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thật....hoá ra mình bít ông Don_Juan này từ hồi còn bé tí.......kí ức rơi rớt lại của cái thời bé tí chỉ là 1 gương mặt , mờ mờ....
    Nhập box. Xd 1 ngaỳ của 2 năm trước...... thấy cái tên Don Juan ấy...cái giọng hơi khinh khỉnh...quái thật...lại bật cười khi nghĩ chắc là 1 chú chẳng có em nào thích , đành tự lập cái nick này để mà mong chờ....rút lại,,cũng vẫn là cái gương mặt ảo với nụ cười hơi nhếch mép kiêu ngạo....Lang thang về box Ams, thấy lão mới ngã ra là đồng môn.....nhưng cũng chỉ là để biết thế....
    Thấy cái topic này lâu lâu rồi nhưng cũng ko buồn đọc....lão với mình thì có liên quan quái giề?...Cho đến hôm nay ngồi mệt mỏi tra cứu đống ảnh tài liệu, lướt qua góc người thư 4...và chợt thấy gương mặt quen quen ấy....hơ...lại bật cười,....hoá ra là "1-người - biết"...chả dám nói người quen vì mình với lão chưa nói chuyện với nhau 1 lần nào.....thấy buồn cười vì hoá ra trái đất này nhỏ hơn mình nghĩ.....ặc ặc....lão ngày xưa qua lời kể nghịch ngợm lắm....hoá ra" chất"" nhiều hơn là nghịch....
    Chẳng hiểu viết để làm gì nữa, nhưng mà thấy thích viết quá, ít ra là để cười cho kí ức...về 1 anh Khải của ngày xưa....trong kí ức rơi rớt lại về 1 gương mặt mờ mờ.......

Chia sẻ trang này