1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hè hè : "Vì sao con trai thích rượu chè, cờ bạc......và hay chán đời?( không hỏi vì sao con gái....)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi metal-iron, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    hè hè : "Vì sao con trai thích rượu chè, cờ bạc......và hay chán đời?( không hỏi vì sao con gái....)

    Tui cũng là một thằng thích rượu chè cờ bạc, may mà chỉ thích chứ không ham...! rất hay chán đời.....! nhiều lúc chẳng biết vì sao chán. Cũng khó có thể nói vì sao được....Các bác cho ý kiến nhé!

    lament of the life!
  2. IMPRESSION2002

    IMPRESSION2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TAI SAO Ư ????????????
    TẠI VÌ CHƯA CO NGƯỜI YÊU , LƯỜI LAO ĐỘNG .....
    ĐÚNG KHÔNG BÀ CON NHẨY ???????????

    @@@HOLDME@@@
  3. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu và lười lao động.
    [​IMG]
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thích rượu chè vì uống vào nó ngon... ai chả thích, cứ uống vài lần là thích hết, nhất là những lúc mùa đông thật lạnh, ngồi quây quần xuýt xoa với nhau thưởng thức bia và đậu fụ + lạc rang nóng, thật tuyệt vời...
    còn thích cờ bạc thì chú nào đã từng trúng lô mới biết... anh chưa trúng bao h nên ko biết thế nào...
    Baptised in Blood
  5. BanLanhDao

    BanLanhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc thì liên quan gì đến đề đóm !
    Thích cờ bạc là muốn thử xem trí tuệ của mình đến đâu
    Xem sau này nếu cần tiền thì có nên làm vài ván không, he
  6. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái thì đừng đọc nhé.
    Lý do : COn trai suy nghĩ nhiều hơn con gái.
    Chiều sâu suy nghĩ của con trai hơn con gái
    Và cuối cùng vì con gái.
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thích rượu chè vì say rồi muốn nói gì cũng được.... ai mà chấp kẻ say.... Hay chán đời vì chưa thực hiện được cái gọi là "trí làm trai" ....
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê hê, lên ĐH, học xác xuất thế là chúng nó đánh đề lỗ lia lịa...
    ko biết tính đánh lại ăn...
    Baptised in Blood
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Uống bia hay uống rượu thực ra là đổ vào trong người ít hơi men. Nói chung là như vậy. Nhưng rượu và bia có cái khác nhau. Khác nhau lớn là đằng khác. Uống bia xong, dù buồn đến thế nào cũng sẽ thấy vui. Vui càng vui hơn nếu được uống cùng bạn bè. Những người mà mình có thể nói chuyện được. Đó chưa hẳn phải là người quen biết, kể cả xa lạ nhưng khi có bia vào, thì người ta tự dưng có nhiều chuyện để nói. Không hẳn phải nói sâu thẳm trong con người mình (vì thực ra uống bia người ta vẫn có thể kiểm soát được mình nên chưa hẳn đã dễ đánh mất mình như rượu) mà người ta có thể bàn luận về những vấn đề mà mọi người có thể nói được. Ví dụ lần vừa rồi. Khi mà trận bia ca 2 chỉ còn 3 chiến sĩ còn trụ được: Rce, Money Hunter, anh Hero thì chủ đề cả 3 người nói đến là "the first love". Hay chưa mọi người?
    Người ta tìm đến bia không hẳn phải là kẻ đang chán đời (còn rượu thì khác, thường thì uống rượu là để giải toả những lúc buồn, trừ kẻ nghiện rượu thì mới không như thế). Đó có thể là những người đang vui, đang muốn có con người mình tự dưng phóng khoáng lên. Trong hơi men, người ta sẵn sàng bỏ đi những tiểu tiết vô vị của cuộc sống, nơi mà ai cũng phải bon chen, phải dấn thân vào mà sống dù phải dẫm đạp lên nhau. Thế đấy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế chú RCE nốc bia hay rượu mà để cho mấy ông ý khiêng về nhà. Sao nói hay thế, thực ra thì bia và rượu cũng như nhau cả thôi, đều say được cả. Chán đời uống rượu vì nó mau say, còn uống bia ít say hơn nên lúc nào uống cũng được.
    Còn tại sao con trai thích rượu chè, cờ bạc.... và hay chán đời. Thứ nhất là tôi chỉ thích rượu chứ không thích chè, thích bạc chứ không thích cờ .... Còn tại sao chán đời á, vì có con gái nên mới chán đời thôi, he he!!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này