1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hè hè : "Vì sao con trai thích rượu chè, cờ bạc......và hay chán đời?( không hỏi vì sao con gái....)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi metal-iron, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Money__Hunter_new

    Money__Hunter_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hờ các bác sao vậy , chưa uống đã say hử , ai bảo các bác uống say vào chán đời hử , uống vào thấy cái giề cũng đơn giản dễ hiểu , zui zẻ hẳn lên " Không tin à , nhậu thử coi bạn sẽ thích ngay mà "
    Còn rượu thì không bít chịu thui , nghe đâu trên ti vi có bài Bao Công nhậu hay gì gì đó :"... Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ...", tệ nạn thật . Cái ở trong chén đó chắc là rượu rùi ( Xưa gì có bia mà đòi ) - mấy chú uống rượu choáng hết rùi , uống vào sầu thêm uống làm gì ?
    Bia đê , bia đê , đừng rụi chè nữa , tệ nạn lắm
    Cuộc đời thật là dở !
    Đi ra Ngã Tư Sở
    Ngồi ăn một bát phở
    Ra công viên nằm thở
    Bọn con gái tưởng bở
    Cuộc đời lắm lúc dở !
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nó cũng là cái thú các bác ạ, đến với rượu bia đâu kể vui buồn
    lament of the life!

  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cái khó khi uống rượu là uống rươu vào người sẽ rất nóng. Hơn nữa, uống rượu ngấm rất lấu ngấm và ngấm cũng rất lâu. Như hôm đêm rượu 7X, đó không phải lần đầu tiên tôi uống rượu nhưng cuối cùng thì vẫn không kiểm soát được số cốc. Chẳng hạn bạn chỉ uống được 7 chén là say. Nhưng lúc uống xong 7 chén thì bạn vẫn chưa thấy say vì rượu chưa ngấm vào. Và tiếp tục uống tiếp, uống đến chén thứ 8, 9,...... Và rồi kết quả là gục. Chứ chẳng bao giờ tớ say bia được vì bia ngấm nhanh lắm. Nên mình biết lúc nào phải dừng là dừng ngay.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    bác Rce có vẻ sành nhẩy, thế đã mấy lần "hò" rùi, hay đã "cho chó ăn chè " nhiều chưa...? em thì nhiều lắm rùi.....
    Cuộc đời tính bằng những cơn say mà
    lament of the life!

    Được metal-iron sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 31/07/2002
  5. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nói chuyện nghe thấy ghê quá.
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bị một lần cho ra đằng miệng. Chính cái hôm đi đêm rượu 7X. Nhưng có lẽ từ giờ cố gắng never bị nữa.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái này có cố cũng đâu có biết trước được. Tốt nhất là ko uống thì ko sao ..... hihii
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  8. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chơi hết mình nhưng mà cố gắng đừng để "hò" và đừng "bệt" là đuợc......
    cờ bạc chơi cho vui
    lament of the life!

  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói "đánh đề ra đê mà ở". Nhưng mọi người cứ nhìn mấy cái nhà dọc đê Yên Phụ xem. Mấy cái nhà ở đó còn to hơn gấp mấy lần nhà tớ. Nên chẳng tội gì không đánh bạc, đánh đề cả. Làm giàu nhanh là cái ai cũng thích.
    To Dung-co-dua: Chưa nói chiện với ấy nhiều nhưng tớ thấy sao ấy giống giống bé alicela quá. Em í kêu em í ghét rượu bia lắm. Nhưng tớ lại cũng từng nghe có bạn gái nói, con trai mà không biết rượu bia (và thuốc lá nhưng cái này tớ không thích) thì không gọi là con trai.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko muốn ghét đâu, tại ko biết uống nên phải nói thế thôi.... . Khi nào phải sách giấy bút đi theo học hỏi bác Rce về cái khoản này mới được.
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !

Chia sẻ trang này