1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hè hè : "Vì sao con trai thích rượu chè, cờ bạc......và hay chán đời?( không hỏi vì sao con gái....)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi metal-iron, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he.... Từ xừa đến giờ tôi vẫn ốm yếu thôi. Ngại làm gì nặng nhọc lắm. Nên cứ bảo tôi là con nhợn cũng được. Làm nhợn sướng bỏ xừ.
    Còn chú thì đúng là giống thật, béo ú ra, mà chẳng thấy rắn chắc gì cả. Béo thì phải béo khoẻ chứ.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chú ko tin hả sờ thử coi là cho 1 phát sang tận CAMPUCHIA giờ
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Dạo này 84 toàn người gấu vật. Thấy mình ma mới, động tí là doạ đánh. Sợ quá!!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết uống bia từ lúc lên 6, uống rượu luc 7 tuổi lúc đấy thấy cốc đựng nước trông ngon ngon tưởng là nuớc mơ thế là làm 1 ngụm rồi...lên cấp 2 thì biết hút thuốc nhưng mà ko nghiện, cờ bạc thì biết từ hồi lớp 3 điển hình là chơi đề chun bị bố fệt cho 1 trận.
    Cái gì cũng biết 1 tí nhưng không đam mê quá.
    Me oi con muon lay vo
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì mỗi thứ cũng nên biết 1 chút nhưng đừng quá xa đà,ko nghiện là được.Bia uống cũng tốt nhưng nói thật bia uống chỉ để giải khát thôi.Chứ vui vẻ thì phải rượu mới vui.Uống để mà say cũng phải rượu.Rượu thì rượu gì cũng được,ko nhất thiết phải rượu ngoại(Như Bigghot đã 1 lần hỏi tui).Cái chính là có bạn đối ẩm.Hehe...Rượu ngon ko có bạn hiền thì chán chết.
    _ALEX_
  6. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con trai cũng nên biết 1 chút rượu bia,chứ nếu không thì lại bảo chúng ta là PĐ.Nhưng nói chung là đừng nên say quá,nếu không mà "ra sản fẩm" thì mất mặt lắm.Còn riêng tôi thì không rượu chè,cờ bạc,chung thuỷ với vợ,chỉ được cái là mê tá lả từ bé nên không bỏ được.Thôi đành bó tay

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm gì thế????
    Tớ thích uống bia vì thích đọc truyện đấm đá. Ngồi uống bia tưởng tượng mình giống Lệnh Hồ Xung vừa uống rượu vừa múa Độc cô cửu kiếm. Hè hè..... Uống bia và kể chuyện cười ~~> giống Tiếu Ngạo Giang Hồ í.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu Lệnh Hồ Xung thì ai chả muốn nhể ...nhưng mờ ít có chú nào sôngs hết mình... dám nghĩ dám làm .. ngạo mạn với đời nhu LHX..chỉ học được mỗi cái tính uống rượu.....với cái kiểu lí sự ngang phè phè........( kết luận này cũng chỉ là cảm nhận thôi ...)
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he..... Có cô bạn này cũng đọc truyện đấm đá. Sao không nói trước thì tớ đỡ đi bốc phét thế này. Nhưng mà ngẫm nghĩ thì cũng có mà: Sống hết mình cho mình, dám nghĩ thì dám làm (ai chẳng thế, chẳng lẽ nghĩ một đằng làm một nẻo), có ngạo mạn chứ, hồi xưa bị chửi là kiêu căng tự phụ.
    Mà lý sự ngang phè phè mới giống Lệnh Hồ Xung chứ. Thằng bé đó cũng cãi giỏi như tớ mà.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thích ở tuổi này chủ yếu là tinh tướng. chơi rồi đâm nghiện, nhất là cờ bạc

    Hey Jude! don't make it bad!

Chia sẻ trang này