1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

he.la`m gi` de giu duoc nguoi yeu????(^_^)

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi neverstoplovingu, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hi` anh chỉ vào khuyên Tom bỏ người yêu thôi ...
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    em linha10 nói chính xác ! Ai hiểu ra vấn đề thì rút kinh nghiệm nhé. box mình có rất nhiều người đấy.
    Quay lại chủ đề chính cho đỡ bị loãng.
    Hỏi : có cách nào giữ đc người yêu ko ?
    Trả lời : ko! đó là điều chắc chắn. Giữ cũng chỉ đến 1 mức độ nào đó, 1 thời gian nào đó. Còn ko bao giờ có thể nói giữ mãi mãi đc. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu em cũng vậy. Tốt nhất hãy nắm bắt khoảng thời gian còn bên nhau, còn yêu nhau, còn đang chuẩn bị yêu nhau. Nếu ko nhạy cảm với điều đó thì chỉ cần ngoảnh mặt lại là thấy phí 1 mối tình, phí 1 khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.. Ko ai hối hận vì đã yêu 1 ai đó, chỉ hối hận vì sao ko yêu đc ai đó mà lẽ ra đã có thể có đc người ta. Tình yêu đến 1 cách bất ngờ, nó ra đi cũng rất bất ngờ. Thế mới có bài hát " tình yêu mong manh" ( ko biết của ai ). Ko ai có thể nói " anh với em bây giờ yêu nhau nhưng đến ngày xyz là chúng mình chia tay ".. cái đó chỉ là yêu hợp đồng thôi. Khi đang yêu nhau hãy cố giữ cho nhau những khoảnh khắc vĩnh hằng...để khi có chia tay nhau vẫn có cái gì đó thuộc về nhau. 1 người 1 người có thể yêu 10 người, nhưng là 10 người khác nhau ,10 cá tính,10 cách yêu khác nhau. Nhưng trong số 10 người đó chưa chắc đã có 1 người mình yêu thật lòng đâu. Tại sao người ta yêu nhau rồi lại chia tay (?) Tại sao vừa chia tay là lại yêu người khác ? Tại sao chia tay rồi vẫn muốn níu kéo người ta. Tất cả chì vì ko yêu thật lòng. Khi người ta ko còn yêu mình nữa thì phải hỏi mình xem mình có yêu người ta thật lòng ko? Nếu là tình yêu đích thực thì ko có lí do gì để ta ngăn cản người mình yêu có đc hạnh phúc thật sự. Biết đâu bên người khác người ta hạnh phúc hơn khi ở bên mình?? Đừng vì lòng tự trọng của bản thân mà tìm mọi cách để níu kéo 1sợi dây đã đứt. Nếu sợi dây chưa đứt hẳn thì hãy tìm cách nối lại...Vì biết đâu người ta nói lời chia tay vì 1 lí do vớ vẩn nào đó trong khi người ta vẫn thật sự yêu mình. Tình yêu đích thực ko bao giờ thành tình yêu oán hận. Xa cách cũng là 1 thử nghiệm tình yêu. Yêu ko biết vì sao yêu, chỉ biết dù tâm trạng có tốt hay xấu cũng muốn tâm sự với người mình yêu, dù chỉ cần người ta nghe, ko cần nói gì cả....
    Thôi lảm nhảm nhiều quá. Hôm nay buồn post bài chơi. ko có người yêu nó khổ thế đấy. chỉ làm tư vấn là giỏi. hix
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    ================
    Hôm nay thằng này post được bài khá hay đấy. Được, vote cho mày 3 * nhé. Nhanh nhanh về còn đi nhậu!
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    mịa.. nhậu nhủng về rồi cuối cùng ko ngủ đc đây.

Chia sẻ trang này