1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè năm nay bọn mình mặc gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi quynh_linh, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trời, trang_anh đừng khen thế, tớ nổ mũi mà chết đấy....Đồ của tớ thì cũng chẳng dám sang trọng đắt tiền gì đâu nhưng đối với tớ quan trọng nhất là ko "đụng hàng". Tớ ko thích mặc quần áo giống ai cả, và đặc biệt ko thích ai mặc giống mình hết...Có nhiều cái áo của tớ chỉ có 25k thôi nhưng mà cũng chẳng ai có hì hì .....còn màu sắc thì theo tớ nghĩ là mùa đông thì nên mặc hơi màu một chút cho nó ấm áp còn mùa hè thì nhẹ nhàng thôi ko nhìn đau đầu lắm.....
    Tớ thấy ấy cũng thích nhiều hãng quần áo tốt mà phải ko???? Nhưng công nhận mùa hè này mà mặc skirt bò hoặc caki đi với giầy thể thao thì đẹp nhất.....tớ nghĩ chỉ bên này thôi, chứ về VN chắc người ta tưởng điên quá right?
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thưa với bạn Chip là tớ thích đồ tốt , tại mommy của tớ bắt tớ phải mua . Chứ tớ toàn có những cái áo chẳng mấy đứa nào dám mặc cả ..... Ví dụ : 1 cái áo ghi là " You don''t know my name but your boyfriend does. " Ấy thấy hay ko ?
    Nhưng nói thế thôi, tớ mặc đủ loại , từ rẻ tiền đến đắt tiền, cái gì tớ cũng có ....
  3. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhìu vì đã chia sẻ với cô em tội nghiệp này,hi hi.....cho tới giờ phút này thì những đồ em kết nhất,những đồ đẹp nhất,độc nhất và cũng bụi nhất của em đã bị tống vào một cái tủ riêng và bị khoá lại ,nhưng rất may là em đc giữ chìa khoá và tuyệt vời hơn cả là ko bị quăng một cái nèo đi cả ,vì đc giữ chìa khoá nên kèm theo đó là :bây giờ lớn rồi,con phải tự giác,đừng có để ba mẹ nhắc nữa (chắc sợ hôm nào đấy em lại lôi ra mặc,he he)
    To chị tranganh16:ui,chị sướng ghê,giá mà chị em mình đổi đc cho nhau thì tốt nhỉ,như thế thì bao nhiu "đứa con tinh thần"của em sẽ ko phải chịu số phận hẩm hiu như thế,hí hí,nhưng nói thế thôi,dù thế nào đi nữa thì gia đình mình vẫn tốt nhất,chị nhỉ,em cũng đang tập quen với những quần áo mới,thấy cũng ko đến nỗi kinh khung như em tưởng tượng
    To BMC:có rì đâu mà bác biểu là sành điệu,chẳng hiểu bác có ý đồ gì nữa...
    To tieu co nuong:em cũng suy nghĩ giống chị đó,em cũng thích mặc đồ bụi thật đấy,nhưng mà đâu phải cứ bụi là hở hang nhỉ,nhiều người cứ nghe nói đến đồ bụi bụi là lại nghĩ đó là đồ hở hang,đú đởn,thế là nghĩ oan cho nó rồi,cái chính là sở thích của mình thôi,chứ tiền bạc chỉ đóng vai trò nhỏ trong cách ăn mặc của mình,nhỉ...
  4. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    quên mất,còn thiếu
    To Chippo:vậy khi nào gia sư cho em mấy buổi nha chị,cám ơn chị lắm
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em ơi gia sư gì hả em?????
    em đã có cả một đại gia đình tư vấn cho về cách ăn mặc rồi đó thây
    lucky thế còn gì???
  6. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ.Trong này toàn người sành điệu thôi.Người thì có từ loại rẻ tiền đến loại đắt tiền,người thì không ở VN,người thì có hẳn tư vấn thời trang....Khiếp,nghe mà thấy ghê....
  7. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây, thế mới biết mình lạc hậu
    Theo tớ, mặc theo phong cách nào không quan trọng, miễn là vừa mắt mọi người và mình thích là được.
    tớ không thích những người cứ theo mode mà chẳng hiểu gì cả, và càng không thích những người cố ép mình vào một kiểu trang phục ko hợp với mình
    riêng tớ, tớ có một bà mẹ chịu khó đi mua hàng rẻ nên chững cái đồ dùng vài lần vứt đi nhiều lắm, thay đổi liên tục, còn muốn mua hàng xịn thì đi với bố, bố chiều lắm, thích là mua thôi, chả tính toán gì cả nhưng ko được mua đồ ko hợp ý bố, tốt nhất là đi với bố vào mùa đông, chả bao giờ sợ ko mua được gì
    to chip: hồi ở Thuỵ sĩ tớ cũng thích đi giày thể thao và mặc váy bò lắm nhưng từ khi về đây thì ko thể nhét nổi chân vào đôi giày nữa, nóng chết mất, ko mặc được bò yếm thế là chuyển hết sang vải ca ki và vải thô chun
    Nếu ai cần tư vấn về vải thì hỏi trang nghen, T hay may đồ lắm, cũng biết sơ sơ đó
    ------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    hè năm nay tớ toàn mặc quần ngố áo cộc tay, rất mún mặc áo 3 lỗ nhưng mà cơ thế tớ ko cho fép, gầy quá :((
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tao còn hai cái áo ba lỗ cô tao mua cho....Một xanh một đen... Mày thích thì tao cho...Tao ít mặc lắm....
  10. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    thôi mày! hic hic! người tao gầy bỏ xừ, mặc áo vào ngượng lắm

Chia sẻ trang này