1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè này về Thái Bình, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hè này về Thái Bình, bạn sẽ làm gì?

    Hì hì, đầu tiên, topic này chỉ giành cho những ai đang và sắp là sinh viên (với điều kiện là hè phải về quê cơ).

    Sinh viên Thái Bình, học xa quê rất nhiều. Nếu bạn là sinh viên hay đơn giản bạn chỉ cần là là người Thái Bình, bạn sẽ để ý thấy xung quanh mình, trong lớp học, trong chỗ làm, ngoài đường, trong chợ, .....nhiều và rất nhiều người Thái Bình.

    Xét một bộ phận nhỏ trong số họ, đó là những sinh viên. Sau khi kết thúc một năm học vất vả (thường là vào khoảng cuối tháng 6, các sĩ tử lại khăn gói quả mướp lên đường về quê, có người lâu thì có lẽ là được một tháng, nhanh thì chỉ một vài ngày, lại khăn gói ra đi. Tại sao như vậy? Thái Bình nhỏ bé và buồn đến thế ư? Để biết được nguyên nhân của hiện tượng này, mời các bạn hãy chọn những việc mà mình làm vào dịp hè ở quê xem.(việc nào mà bạn làm nhiều nhất nhé)
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hè này...anh về TB để đi buôn, có chú nào muốn làm ăn cùng không ???
    Hi hi....
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    he he, chú trannam hè về đi buôn lậu, rùi nhân cớ đó đào tẩu hử? đúng là cái mặt nhìn ko chơi được he he
    Còn chú Dark, chú đưa ra câu hỏi buồn cười bỏ xừ. Tớ nói thật, 4 năm xa nhà, chưa mùa hè nào tớ về nhà quá một tuần. Nói ra thì bảo là mất gốc chứ bây giờ về nhà chả biết làm gì. Hồi học cấp 3 thì hè đến vẫn cứ cắm mặt vào học như thường, chứ bây giờ á? Nghỉ là nghỉ, nhá. Không có học hành gì hết. Trong khi đó ở nhà thì bố mẹ đi làm, em út thì đến lúc mình nghỉ hè nó lại phải đi học hè rồi, thành ra nhà trống hoang trống hoác, chả có ai. Đi ra đi vào cả ngày cũng chỉ có mỗi mình mình. Thế thì thà ở lại nơi mình học (*ko nhất thiết là HN) mà kiếm việc gì đó làm cho nó đỡ buồn, lại có kinh nghiệm ( ko đặt vấn đề tài chính làm trọng), hoặc là đi hcọ thêm một cái gì đó có phải là có ích hơn ko?
    Hè này cũng thế, về cũng chả biết làm gì, mà nhàn cư vi bất thiện, nên tớ ko về. Bác nào muốn xây dựng quê hương giàu đẹp bằng cách suốt ngày xách xe lang thang ngoài đường, lê la hết nhà đứa bạn nọ, đến thằng bạn kia các bác cứ về nhá. Tớ ko có ý kiến
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ông anh cho thằng em theo với.
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn hè nữa rùi, hichic [:((]
  6. hamisoft

    hamisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết mọi người mỗi khi về quê thế nào chứ. Với riêng tôi ngày còn là sinh viên hay bây giờ không là sinh viên nữa, nhưng mỗi khi về thăm quê lên là lại thấy mình tự tin lên bao nhiêu, Làm việc có hiệu quả rất nhiều và quên hết mọi buồn phiền trước đó. Đúng là "Quê hương là chùm khế ngọt". Chúc các bạn sinh viên có kỳ nghỉ hè vui vẻ, Chắc lúc sắp đi các bạn lại làm bố mẹ mình hơi lo không biết nó sắp xin minh bao nhiêu tiền đây. Còn tôi bây giờ thì không có cơ hội nào để về quê chơi lâu như các bạn rồi, Chán quá.
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hè này thì iem ác mộng ... hic ...
    chắc làm quả Nam tiến rùi ra trả nợ vài con đồ án dạng như là phần thuởng cho vài năm lêu lổng
    Thảm !
    Nhưng to đầu chừ bảo về đánh bóng mặt đường vài hôm cũng hết vẹo ... ở lại học hay làm gì đó còn hơn
    Oải chè đậu ... bạn bè đi làm hơn nửa mah giờ vẫn còn học . Chăc tại mình ham chữ quá J''k
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tôi về Thái Bình lần này chắc là cũng có nhiều việc phải làm đây. Lần này dẫn bạn về TB chơi mà cũng chưa nghĩ được chỗ nào chơi hay hay cả. Chắc là lại đi đây đó thôi, mà phải nói là cũng ít chỗ để đi chơi cơ các bạn nhỉ.
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nếu được về nhà à .......
    thích nhất là được cùng bố mẹ và em đi du lịch ... , mà bố đã hứa về nước xin gì bố cũng cho rồi
    tìm bọn bạn thân rủ nhau lang thang tán gẫu ...
    có ti tỉ việc muốn làm nhưng .... về đã rồi tính
    bố mẹ ơi ...con nhớ nhà
  10. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình tuy nhỏ nhưng không bao giờ thiếu chỗ chơi cả. Dù bạn đi đâu đi chăng nữa thì quê hương luôn để lại trong bạn nhiều kí ức, nhiều kỉ niệm đẹp. Hè nào tôi cũng về thái bình cả. Năm nay đc về thái bình tôi lại cùng các bạn đi biển Đồng Châu, chiều đá bóng, bóng chuyền. nói đến Thể thao thì TB luôn có phong trào nhộn nhịp. Tối thì có thể đi ăn kem và đi nghe nhạc sống và lên hát hò vì nghe nhạc, hát hò, chơi thể thao là nghề của chàng mà hihi`.......

Chia sẻ trang này