1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè này về Thái Bình, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Oé, mình mà về thì đi uống cà fê hàng ngày mất. Tb bây giờ nhiều quán cafê hay nhỉ, mà dân tình đi uống đông nườm nượp (như kiểu ko còn việc gì để làm ấy). Đi uống cafe ngắm trai thanh gái lịch quê nhà tí, lâu lâu rồi chẳng gặp ai cả. Mà nhìn các bạn, các chị, các anh, các em bây giờ "sành điệu" quá, hơi sợ.
    Nhưng mà thôi, tính chuyện đi nghỉ đông ở bên này thế nào đã. Chỗ thì thừa nóng, chỗ thì lạnh cóng,... đến chán!!!
  2. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đang ôn thi bở hơi tai.Mệt mỏi kinh khủng. thế nên công việc đầu tiên khi về nghỉ hè là ngủ, ngủ , ngủ, ăn ăn ăn.Phải tân trang lại sắc đẹp vốn đã có ít , ôn thi sắc đẹp lại bỏ ta ra đi hết cả rùi. đến 7/7 lại lên đây coi thi ĐH,thế là chỉ được nghỉ ngơi 1 tuần, phải tận dụng tối đa.Rồi sau đấy là 1 cuộc đời không phải là sinh viên nữa mà là 1 cán bộ, 1 doanh nhân,....hehhe. Tạm biệt tuối sinh viên yêu dấu, tạm biệt mái trường học viện.Hic hic
  3. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... có vẻ hơi tự tin đấy ah.
  4. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chơi cho thoải mái , học kì vừa rồi mệt muốn chết luôn mà học kì sau thì ...chết chắc rồi
    Giá kể được ra Tuần Châu chơi vài hôm thì tốt
  5. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ gì nói lấy, tự tin là cái mình và các bạn đang cần bây giờ đấy. Mình chuẩn bị đi xin việc không tự tin không được, chỉ có điều đừng biến tự tin thành kiêu căng không thực chất thui. Còn nếu bạn có cái để tự tin, VD như kiến thức chẳng hạn, chẳng tội gì phải giấu mình cả. Xã hôi hiện đại, cách suy nghĩ mới mẻ và năng động hơn. Có nhiều người dành được những vị trí quan trọng trong xã hội không chỉ đơn thuần do kiến thức, mà cũng là do tự tin đem lại đấy, kể cả mối quan hệ xã hội của bạn cũng thế, nếu thiếu tự tin mình cho rằng mối quan hệ của bạn cũng không rộng rãi và giúp ích được cho công việc của bạn là mấy. Toilaban có thấy tự tin với chính mình không?Nếu có thì mấy câu trên của tớ cũng chẳng phải là tự tin đâu, chỉ đơn giản là mấy lời " tự sự " ; lời than phiền, kể lể thui mà.Còn nếu không, thì mình nghĩ bạn cũng nên tìm điểm mạnh của mình đi là vừa . mà theo linh tính của mình chắc bạn có nhiều thứ để tự tin hơn mình cơ.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hi, đừng ra tuan chau làm gì, tệ lắm, bạn về miẹ nó đồng châu nghe hàng phi lao mê mải hát còn hơn, nưóc có đục và nhiều vịt bơi, nhưng được cái vắng người, buổi sáng cũng trong lành
    hè này về TB, chỉ thích đi đốt nhà thôi.
  7. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... bác cho phép em được thoải mái hầu chuyện thì em xin ... được phép ah.
    Vâng, xét về cái chuyện tự tin, cũng có dăm bẩy loại tự tin đấy chứ ah. Có người là tự tin vì họ có khả năng thực sự, tự tin là một phần tất yếu trong suy nghĩ của họ, kiểu người này thì rất tốt rồi ah. Có người thì tự tin hơn khả năng thực sự của họ một chút để có thêm cố gắng phấn đấu, đây là kiểu người rất cầu tiến đấy ah. Còn có thêm một kiểu tự tin nữa là chẳng có gì hoặc có rất ít nhưng rất tự tin và thích thể hiện ah, đáng tiếc trường hợp này lại chiếm số đông ah.
    Em không dám nói gì về em cả, em thì không tự tin rồi vì nếu tự tin thì em đã chả dùng cái nick mà ai cũng biết pass này ah. Em cũng không dám nhận xét nhiều về người khác nhưng thấy bài trên của bác nói về tương lai sẽ là một nhà quản lý, một doanh nhân em thấy hơi tiếc cho xã hội bây giờ ý ah. Ý của em là sao mà doanh nhân với cả nhà quản lý mà trình bày cân văn lủng củng và đầu óc lơ lửng và diễn đạt tối nghĩa thế ah
    Bác cho em em mạn đàm nên em mới dám nói đấy nhá, có gì mong bác đại xá cho em. Dù gì em cũng còn ít tuổi, kém hiểu biết ah.
    Chúc bác có một kỳ thi và kỳ nghỉ hè vui vẻ
  8. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, trả lời được đấy. Nhưng chưa hoàn chỉnh.Trước hết, ko biết mắt bạn có vấn đề hay không nhưng rõ ràng là tui viết " công chức, doanh nhân" chứ chưa phải " nhà quản lý, doanh nhân" Nhưng tương lai tui sẽ viết như thế. Thứ 2, Nếu bạn nghĩ răng câu chữ phải nghe xuôi tai, mượt mà mới làm được doanh nhân hay công chức thì chắc hiểu biết của bạn về đời sống còn ít( tôi ko muốn nói đến tuổi tác mà nói đến nhận thức). Rất nhiều con đường để dẫn tới thành công, có nhiều người học hành ít nhưng họ vẫn thành công. Và tôi tin rằng, nếu họ viết văn, viết bài chắc bạn cũng chẳng mê được đâu. Theo cách nghĩ của bạn Xh VN nên trở về thời bao cấp vì thời đó trọng hình thức, câu chữ hơn trọng nhân tài , trọng chất lượng. Còn mình trong tương lai dù bạn có không chấp nhận, nhưng tớ vẫn sẽ được xã hội chấp nhận làm 1 doanh nhận hay công chức đấy vì tớ tin vào khả năng của tớ, mà nếu có không tin vào khả năng của tớ thì tớ cũng phải có trách nhiệm trở thàn 1 doanh nhân hoăc cộng chức, vì bố mẹ tớ, thầy cô giáo tớ đã nuôi dạy và đặt niềm tin ở tớ, vả mớ kiến thức tớ học được không lẽ nào lại vất đi như thế.
    Có lần tớ đãn nhận được bức thư của 1 người qua email, sai chính tả kinh khủng, lại còn chẳng thèm viết tắt những chỗ cần thiết. Tớ nghĩ ngay rằng đó là một người chả biết gì về vi tính, có chăng chắc cũng đang tập toẹ đánh máy. Nhưng đến khi tớ gặp họ , choáng luôn, mới ra trường được 2 năm mà anh ta đã đang làm Team Leader của một công ty máy tính nổi tiêng VN và chuẩn bị trở thành Project Manager.
    Nói chung tớ không dám chắc so với bạn tớ có gì đáng tự tin không, nhưng tớ tự tin vì những thứ mình có và những thứ mình chưa có nhưng đang phấn đấu để có. Còn bạn đúng là người thiếu tự tin thật, đã thế lại còn rất bi quan về cuộc sống. Hehe
    Chúc bạn sớm lấy lại tự tin của mình và đồng thời khuyến khích tự tin nơi người khác.
  9. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, em chào bác.
    Bác đã cho phép thì em xin tiếp tục vui vẻ mà hầu chuyện bác ah. Xin bác đừng trách em nhiều chuyện nhá
    Đầu tiên là em xin khẳng định chuyện mắt của em 2 mắt vẫn 12/10 mặc dù ngày nào cũng dán mắt vào cái laptop không dưới 12h đâu ah
    Đúng là bác không nói bác sẽ là nhà quản lý nhưng bác cũng không nói bác là công chức đâu ah. Công chức thì có thể là quản lý, có thể là nhân viên thì đúng rồi nhưng ở đây bác dùng từ "cán bộ" từ này mà xét cho cùng thì còn có ý nghĩa hơn cả từ "nhà quản lý" đấy ah vì trong xã hội bây giờ, nói đến "cán bộ" là làm to lắm rồi đấy nhá. Không biết cán bộ thì có thể là nhân viên quèn được không nhỉ? Em thì em nghĩ là: cán bộ là những người tai to mặt lớn, chuyên ngồi bàn giấy và chỉ tay 10 ngón thôi nên chắc chắn phải là "nhà quản lý" hoặc có khi còn to hơn đấy chứ ah.
    Còn nói đến chuyện trình bày ah, em không hiểu mục đích của những từ mà bác để hight light đâu ah. Em không hiểu là bác định nhấn mạnh điều gì không ah và hồi em học lớp 3 ấy ah, cô giáo em là cô giáo em không dạy em thế đâu, cô giáo em nói người ta không trình bày thế đâu ah, còn vì sao không thì bác quay lại xem sách lớp 3 ấy ah. Đúng là bây giờ nhiều người không biết cách trình bày, diễn đạt nhưng vẫn có thể thành đạt được, nhưng thành đạt theo nghĩa nào và theo hướng nào cơ ah. Buôn bán chợ giời thì rất giầu rồi nhưng câu nói và lời văn chắc chắn sẽ "mượt mà" hơn rất nhiều một người được học hành tử tế phải không ah? Đây chính là lý do mà ở trong bât cứ xã hội nào thì những người giầu thế này cũng chỉ là cư dân hạng II thôi ah, mà nôm na thì người ta gọi là "trọc phú" vì tiền thì nhiều mà chữ thì ít đấy ah. Vâng khổ lắm, học ít hay còn bị gọi là ít học nên muốn nói câu nào tử tế cũng khó lắm ah.
    Còn bác nói là bác sẽ tốt nghiệp học viện. Bác cho em hỏi khí không phải, nó là cái học viện gì đấy ah, cái này nó cũng tương đương với đại học phải không ah? Em thấy bây giờ các trường ĐH đều có yêu cầu sinh viên khả năng tự trình bày và bảo vệ ý kiến của mình trước đông người. Nên bác nói không cần trình bày hay không quan tâm đến lời nói, câu viết thế em tự nghĩ là chất lượng giáo dục nước nhà lại đi xuống trầm trọng đến thế uh?
    Vâng, em thấy nhiều người lớn tuổi họ cứ nói rằng: lời nói và hành động là thể hiện người có học và có thực sự hiểu biết không đấy ah. Em thì cũng còn ít tuổi quá nên chưa kiểm chứng được điều này, các bác học nhiều biết rộng khẳng định lại cho em với ah Em cảm ơn các bác nhiều lắm
    Hồi bố mẹ em sinh em ra, cũng may bố mẹ em chỉ mong em sau này lớn lên, trước là biết để nuôi bố mẹ em khi bố mẹ em già, sau là đi làm để nuôi vợ con em khi em trưởng thành. May quá, may mà bố mẹ, các thầy cô giáo của em không mong mỏi và kỳ vọng em trở thành cán bộ, doanh nhân gì để em cả đời không phải ôm ấp ảo vọng ah và lúc nào cũng nghĩ mình sinh ra đã có sứ mệnh lớn lao đến thế đang đợi mình thực hiện. Em sợ lúc nào cũng lơ lửng trên trời thế lắm ah. Vâng, tại em cũng chẳng biết em có làm nổi gì không và em thì thiếu tự tin lắm nên mới nghĩ thế ah.
    Lại nói chuyện Project Manager, em thì em chẳng hiểu gì về cái này cả nhưng hình như cái này cũng bình thường lắm ah. Làm coder vài năm, xương sống và bả vai không chịu được nhiệt nữa thì phải chuyển qua làm cái này thôi đấy ah. Ở nước ngoài thì em chẳng biết chứ trong nước thì Team Leader với cả PM chỉ là những người đọc lại Project và chia việc theo kiểu tao làm phần này, mày làm phần kia thôi ah. Vì sao lại thế thì bác cứ hỏi lại anh ấy ah.
    Thôi, em nói nhiều quá rồi. Vợ em nó mà lên đây đọc được, nó lại bảo em lắm chuyện thì chết em.
    Chúc bác ngày càng tự tin hơn ah
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, pass của toilaban là gì thế, cho tôi để thỉnh thoảng tôi cũng "ném đá giấu tay" tí nhỉ???
    Lạc chủ đề hết rùi. Người TB chúng ta có vẻ sướng chỗ nào là cãi nhau chỗ đó. Hai người "em thừa lòng kiêu hãnh, anh thiếu chút nhún nhường" kia ơi, dừng lại cho độc giả nhờ cái. Có khi hè đến, hai anh chị làm cuộc gặp gỡ trên quê hương năm tấn, cùng nhau "bàn bạc và thảo luận" tiếp thì sẽ thú vị, hấp dẫn và hợp lý hơn.

Chia sẻ trang này