1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè này về Thái Bình, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Pass của toilaban cũng là toilaban , bà chị thích cứ dùng thoải mái, nhưng đừng có mà dùng nó để mà " bày tỏ tình cảm " có ngày "chết" như .......
    Hè ! Em mong cái từ này lắm, chờ mãi thì cuối cùng nó cũng đến. Bi giờ em đang đếm từng ngày để được về TB. Việc đầu tiên là phải ........ôm ......bố mẹ rùi sau đó bố sẽ ........thịt gà cho em ăn......
    Đang vào mùa gặt nên chắc ở nhà vui lắm, ko biết ông bà em đã gặt hết lúa chưa nhỉ ? hi vọng là chưa để em còn có cơ hội " chỉ đạo lũ em lốc nhốc theo mọi người ra đồng . Giúp ông bà thì chẳng đến lượt mình giúp bởi làm thì ít mà nghịch thì nhiều . Em thích chạy loăng quăng trên cánh đồng , chui rúc vào các ruộng lúa để tìm tổ chim và bắt châu chấu để tha hồ mà .....gãi vì rặm ......
    Sau đó sẽ dành ra vài ngày lên TP chơi với mấy đứa cháu, cùng lũ bạn đạp xe qua những con đường quen thuộc, ăn chè ở sân nhà thi đấu, ăn kem Minh Hương, uống nước mía ở gần nhà văn hoá Lao động.........(thèm quá ).
    Rùi việc quan trọng nhất là đến nhà thầy giáo để " Thầy tặng cho tập thơ " mà hôm tết thầy đã hứa.
    ........................
    Hè !!!!!!!!! chơi và chỉ chơi thôi..........Còn 4 ngày nữa.........Cố lên !!!!!!
  2. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Tieuthantien và mọi người trong BOx, nhưng nói thật nghe cai nick toilaban nay nói ngứa tai và ngu vãi..., lý luận thì đúng là được 3 câu thì 2 câu không có cơ sở và 1 câu thì châm chọc người khác.
    Bây giờ nghe từ cán bộ mà nghĩ là quan chức cấp cao thì đúng là " more than stupid". Sống đang ở trên mây hay ở dưới địa ngục không biết.
    Còn hỏi tớ học HV nào hả? Quan trọng gì đâu, HV nào cũng được miễn là tui đủ kiến thức để tự tin, nhưng tui không huyênh hoang. Còn nếu chưa thoả mãn với câu trả lời đấy thì tự đi mà tìm hiểu. hehe
    Còn VD mà tui lấy , nói " cây thì phải nghĩ đến rừng" ( xem lai triết học đi nhé). Còn bạn đúng là người ta nói 1 biết 1, thì đúng là nên học lại lớp 3 rùi , hahha( xin lỗi nếu thất lễ nhé , vì nghe bạn nói bạn có vợ rùi)Có thể cái vị trí mà bạn tớ có được với bạn chả là cái quái gì, nhưng với những người sinh viên mới ra trường, thì đấy quả là đáng khâm phục. Nói thật nghe bạn nói, mình thấy bạn tinh tướng bỏ xừ, bạn ko phải là tự tin mà là tinh tướng.Tui là con gái nhưng phải cái hơi thẳng tính nên có gì bỏ qua nhé. Nhưng nói thật nếu bạn là 1 đấng nam nhi mà không đủ tự tin khi đi làm và không đặt mục tiêu cho mình thì đúng là kém. Con người mà không kì vọng, tham vọng 1 chút thì đúng là thời kì đồ đá. Bạn ơi, nếu có những người như bạn thì VN phải được tặng cho câu này
    " Việt Nam, từ trong hang đá chui ra, vươn vai 1 cái rồi ta lại chui vào" hahha
    hoặc là
    " Ôi VN , VN
    Tưởng về sau sẽ khá
    Nhưng sao chúng cháu thấy
    Vẫn như lúc có Vua Hùng"
    Thôi , cãi nhau với bạn thì cũng hay đấy, nhưng như thế là không tôn trọng các bạn khác. Đây sẽ là bài cuối cùng mình nói cái giọng khó nghe này. Hahhahhahahhaha. Cười to cho sướng
    Đi ăn đây......
  3. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chúng ta tranh luận chứ không phải cãi nhau mà. Bạn dùng từ nặng quá
    Còn đọc bài 2 bên, ai có lý, ai phải cùn thì bác cũng biết, mọi người cũng biết. Bác cũng có đặc điểm chung của người Thái Bình đấy ah. Đặc điểm gì thì mọi người đều biết.
    Chán quá, cứ tưởng được tranh luận với người có học
  4. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những người có học thường chẳng mấy khi phải chứng mình mình có học hơn người khác. Nghe bác nói mấy câu trên thì còn đủ kiên nhẫn chấp nhận, còn câu cuối nghe " có học " quá. Hahhaa
  5. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xã hội sẽ tiếp tục đi xuống nếu cứ để những người bảo thủ, dốt nát, con ông cháu cha tiếp tục vào làm trong bộ máy hành chính.
    Nó đã rất mục nát rồi, kéo dài thêm sẽ thối ruỗng ra mất. Các bạn trẻ Thái Bình, các bạn nghĩ gì và thấy gì khi phải đến các cơ quan nhà nước xin cái chữ ký hay cái dấu mà gặp phải những người như vậy? Cải cách, đổi mới trong trường hợp này chắc mãi mãi chỉ là khẩu hiệu.
    Nói thì không nói được, lý luận kém quá chuyển ra cãi cùn và xúc phạm người đối thoại như những kẻ đầu đường xó chợ. Đó phải chăng là bộ mặt của công chức nhà nước bây giờ?
    Cứ hỏi tại sao ở Thái Bình nhiều anh bán thịt lợn, thợ phụ hồ cứ thích lên làm giám đốc để kẻ khác xỏ mũi buôn hoá đơn VAT, lúc vào tù rồi cũng vẫn chẳng biết tại sao.
    Nếu không thực sự có năng lực, xin các bạn đừng tự ép mình thành thiên tài.
    Buồn cho thế hệ trẻ Thái Bình.
    Được toilaban sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 27/06/2005
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hí hí đọc bài của vickytytcun thấy em có khẩu khí mỗi tội hơi ngu một chút, đang nghĩ xem nên khen hay chê :
    thôi khen cho nó chết.
    Đúng đúng tự tin là đúng , mình rất hoan nghênh và khoái chí những người tự tin, đơn gian thôi, để tự tin được nhất định phải có cái gì chứ. có thể là kiến thức hoặc tiền , hoặc mối quan hệ, hoặc được đi lại , hoặc hiểu đời ...
    những người kém tự tin thường hay nói to, để che dấu đi cái kém tự tin, những người tự tin thường không cần phải nói nhiều đơn giản người ta hiểu mọi chuyện và không trẻ con, biết cái gì cần và cái gì là phù phiếm... chết lan man quá
    cậu vickytytcun có vẻ hơi coi thường người khác, tự tin không có nghĩa là tự kiêu và coi người khác kém hơn mình..
    ờ cậu còn trẻ con, nhưng vài lần như thế, sẽ bị đời chửi vỡ mặt , sẽ lớn thôi, và sẽ trưởng thành, xây dựng TB giàu đẹp.
  7. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng quả thật các bạn làm tui không thể lănngj im. Ban kexautinh nói rằng tui coi thường người khác thì bạn nên đọc lại nguyên nhân của vấn đề dẫn đến cuộc xung đột này. Hơn nữa cũng nên xem lại cách ăn nói thiếu tính xây dựng của các bạn đi đã. Tôi rất ít khi dùng từ " ngu" để gán ghép cho người khác, nhưng ban kexautinh xem lại đi, bạn dùng từ ấy thường xuyên đến nỗi tui không chịu được. Như vậy bạn có coi thường người khác không?Còn bạn toilaban thì chưa gì bạn đã đánh giá lòng tự tin của người khác là không thực chất.Bạn đánh giá thê hệ trẻ như tui là không tốt. Như thế bạn có coi thường người khác không.Tui và các bạn chưa biết nhau, nên chưa thể nói thực lực các bạn hơn tôi thế nào, nhưng nói thật dù các bạn có hơn tuổi tôi chăng nữa, cách ăn nói và phân tích vấn đề của các bạn chẳng khiến tôi phục.Từ trước tới giờ bạn bè tôi chưa baogiờ đánh giá tôi là kẻ tự kiêu,coi thường người khác nên nếu các bạn có đánh giá người khác cũng nên cân nhắc trước khi nói. Còn ra XH a`? Tôi chưa biết rồi tôi có bị xã hội cho tôi ăn chưởng hay không nhưng tôi nghĩ ít ra tôi cũng không bị động chờ nó đến mà tôi chủ động đón nó đấy.
    Vào Forum này cứ tưởng mình sẽ mở mang hơn nhiều nhưng tôi thấy gặp nhiều người " agressive" quá, không có tinh thần xây dựng cho nhau 1 tý nào.
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, tại tớ hay gặp những thằng ngu quá nên quen mồm thôi, thế bây giờ gọi bạn là người không ngu nhá...
    Vấn đề là thế này, bạn bè của bạn sẽ không bao giờ nói vào mặt bạn là bạn tự kiêu đâu, những thằng tinh tướng như bạn có lẽ bạn bè cũng sẽ không dại gì mà dây vào, dân mình không hay nói thẳng.
    Còn anh mà cân nhắc trước khi nói thì anh chẳng nói gì. CHú nên bình tĩnh, người đời mà, mới nói có một tí đã nhảy dựng lên, rõ ràng là tự tin không thực chất. Nếu tự tin , người ra sẽ cười và bỏ qua.
    Chú cú coi như cài forum này là một xã hội thu nhỏ đi, chú đang bị động đấy, đừng nói chuyện chủ động chờm khiếp quá, đúng giọng của trẻ ranh. chú y như kiểu con chó ở trong nhà, bọn anh đứng ngoài dậm chân một cái, chú chưa biết mô tê gì thế là sủa nhặng lên.
    he he xây dựng cũng có hàng ngàn kiểu xây dựng, không nói tử tế với nhau không có nghĩa là khồn xây dựng, chú thích ngọt ngào à, nghĩa là phải nói kiêu: bạn à, tớ nghĩ bạn như thế này hoặc như thế kia thì se tốt hơn cho bạn... " anh bảo chú coi cái forum này như xã hội thu nhỏ đi, làm sao chú bắt mọi người nói ngọt ngào cho chú nghe được, trong khi chú lên mặt to ve tỏ vẻ .
    he he
  9. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    kexautinh ơi, chị đây. Ở đây có đứa nó biết chị nên phải mượn nick của người khác để viết
    Chán AK, lựu đạn rồi hay sao mà đòi đốt nhà người ta? Có điên lên thì đập mảnh chai mà cào mặt chứ đừng đốt nhà người ta nhé. Chị lại phải thăm nuôi.
    Nói chuyện với chú mày, chị lại nghĩ đến món thịt ngan. Chẹp, nghĩ mà thèm
  10. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chân thành góp ý: Em nên thay đổi về tư duy và cách nhìn nhận vấn đề.

Chia sẻ trang này