Hè nhớ ! Oa, vậy là qua một mùa hè rồi , hè đầy "sóng gió " và cũng nhiều thú vị . Những ngày ở QB , trời ko một hạt mưa , thời tiết chiều lòng người thế chứ lị . Biển ở đây nước trong nhưng sóng ko to , bãi thì vắng quá . Khoái nhất là đi ăn bánh bèo , bánh cuốn , ngon ko chịu được , nghĩ lại vẫn thấy thèm . Ức nhất là vụ đi động Phong Nha , ko vào được động khô , còn động ướt thì hôm trước mưa , ko đi thuyền vào được , phải leo bộ vào trong . Định chụp mấy pô ảnh đẹp về khoe bạn bè thì chụp cái sáng quá , cái tối quá . Biết thế để thợ người ta chụp cho , mất tiền một tí nhưng ưng ý còn hơn . Mang tiếng vào động đẹp nhất VN mà ko chụp được kiểu đẹp " lưu danh " . Mấy lần đi nghỉ hình như mình toàn khổ đường đi lại hay sao ấy . Lần này đi tàu nhanh , bật điều hòa lạnh gần chết , bí rì rì ko sao chịu được , ngủ một mạch cả lúc đi lẫn lúc về . Hôm về ăn cơm trên tàu , vừa cầm hộp cơm đánh đổ ngay ra sàn , cả toa quay lại nhìn , ngượng ko chịu được . Cầm hộp cơm khác thì chóng mặt nuốt ko nổi . Ăn xong lại nằm lăn ra ngủ , nhưng mà có ngủ được đâu , báo hại tàu người ta chiếu phim nhưng ko mở mắt ra xem được , nghe thấy có vẻ là hay , phim hành động mà . Mọi lần đi tàu thường , có cửa sổ hóng mát , cứ ăn chắc mình đi tàu ko bao giờ biết say là gì , thế mà lần này " dính chưởng " . Bây giờ mà có vào TPHCM đi 3 ngày 2 đêm thì chắc mình ở nhà còn hơn !!