Hê nô ,my love ,where are you ? Hê-nô em yêu Đáng lẽ là anh phải cho những dòng mà anh sắp viết sau đây ra box Những người thích đùa nhưng mà sẽ nghiêm túc nhá ,là tâm sự của anh ,của bộ lòng anh ,là tấm mề của anh gửi đến em yêu ,người anh chưa biết mặt nên anh xin phép được post lên đây để bà con chia sẽ Năm nay anh đã 22 mùa lá rơi .Mỗi mùa thu qua là anh lại phải nhìn là vàng rụng và rụng mà cõi lòng ngao ngán .Những khi thưởng thức các món ăn vừa cháy vừa chua ,vừa cay vừa mặn của mình nước mắt anh lại lã chả tuôn rơi .Phải chi anh có một bang tay dịu hiền nào chăm sóc ,phải chi đêm đêm anh có một thân hình mũm mĩm để ôm thì hay biết mấy . Mùa xuân hoa cỏ khắp nơi mà lòng anh hiu quạnh ,nhìn những con chim vui vẻ hạnh phúc bên nhau trên cành kia mà anh cứ muốn bắn cho mỗi con một cái .Tiếng hót của chúng nó sao mà chuối thế ,anh cảm thấy rất điếc tai Mùa hè ,chao ơi là bãi biển .Những cô tây ,có cô mặc quần ,có cô lại không .Anh phải đeo kính đen mà nhìn để thương xót cho thân phận đơn côi lẻ chiếc .Biết làm sao bây giờ hả em ? Mùa thu ,chao ơi là lá vàng .Buồn thúi bộ lòng em ơi .Nước mắt anh lã chả tuôn rơi ,tâm hồn anh như rơm rạ rối bời ,chạy tìm tình khắp nơi mọi nẻo .Mà người thương cứ xa khuất trời xa .Hic Mùa đông ,tuyết rơi .Anh lạnh lắm ,anh run lên không phải vì trời âm -10 độ C mà bởi lạnh lẽo trong cõi lòng đó cô bé ơi .Nhìn người ta hôn nhau mà anh ngao ngán .Anh ước chi có một cô bé xinh yêu anh . Ngày qua ngày anh lại phải thưởng thức những món mà anh nấu .Trợn mắt trợn mũi ra mà đớp .Vừa cháy khét lẹt vừa mặn thấu xương và chua loe chua loét nhưng anh vẫn phải khen ngon .4 ngày anh mới tắm 1 lần .Tắm làm chi cho nó nhiều lần hả em .Đằng nào thì anh vẫn cô đơn ,chỉ tổ tốn xà phòng ằnvà trước sau người anh cũng vẫn bẩn lại . Áo quần anh mặc ,3 ngày anh mới thay ,thay làm gì hả bé . Vẻ đẹp trai của anh ,chậc chậc ,ngày xưa anh đẹp trai là thế ,bi giờ do chẳng được cô nào hôn ,anh hầu như chẳng thèm đánh răng nữa cơ .Cứ ngủ dậy là anh quáng quàng lao đến trường .Tóc tai anh đẹp như tổ quạ ,cắt tóc tốn tiền ,cứ 5 tháng làm một lần cũng là tiết kiệm tiền em nhỉ . Em ơi ,em là ai thì hú lên một tiếng .Em là ai hãy nói lời thương với chàng trai giữa rừng đại ngàn đi . Ngày đêm anh mong ngóng chờ em ,chờ đến dài cả cái cổ . Anh ,22 cái thu vàng ,chưa một lần cầm tay ai ,chưa một lần được hôn cô nào .Tối nay anh lại phải vào CTT và xem phim XXX vậy Chờ đợi em đến ngày lên đoạn đầu đài ,em thân yêu Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 03/04/2003
ôi trời ơi hô-la anh iu ( chào = tiếng Tây Ban Nha nhá ) Em đâu có ngờ anh lang thang nhảy nhót đến tận chốn này.....Anh có bít suốt 19 năm qua em bơ vơ lơ ngơ đi tìm anh khắp nẻo.Nhìn những dòng thông báo "tìm trẻ lạc" mãi vẫn chưa có hồi âm mà dạ dày em đau xót, chỉ còn cách ăn cật lực để trả thù đời sao ngang trái Hôm nay giời đẹp, nắng vàng như mật ,gió ***g lộng và cây lá như reo vui......Có lẽ ông trời còn thương nên đã "dẫn đường" cho em lạc vào topic này, dòm thấy nick anh mà con tim mấy nghìn ngăn của em run lẩy bẩy nhẩy lung tung, vậy là cái ngăn tim mà em dành riêng cho anh sao bao ngày ế ẩm mốc meo mạng nhện chăng đầy cuối cùng đã tim thấy tù nhân của nó Anh chuẩn bị dọn nhà vào tim em đi nhé, bao giờ chuyển được nhớ báo để em còn xem ngày giờ cụ thể, lại còn phải sơn trát don dẹp nữa chứ.....ui dà, cũng còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm đây Welcome tù nhân của dạ dày....í chít......của tim em
"Lày lày" cô kia.Cứ thấy người sang bắt quàng làm họ.Anh "lào" ở đây? Còn kiralyfi kia, em đã xin lỗi anh vì bận đi thẩm mỹ viện nên ko nấu cơm cho anh, bắt anh ăn cơm nguội để từ 3 hôm trước.Chẳng lẽ anh ko còn "iu" em như trước nữa à? Em thì vẫn còn "iu" anh nhiều lém, vẫn nhớ những kỉ niệm tuyệt vời giữa chúng ta.Em biết là anh giận em nhiều, nhưng cho em được xin lỗi.Anh tha lỗi cho em rùi về nhà rửa bát + giặt quần áo đi, để hơn 1 tuần rồi.À cái đôi tất màu gần đen( hồi trước em mua là màu trắng) có pác hàng xóm xin để đuổi chuột rồi.Pác ý còn dụ em mở công ty "DIỆT CHUỘT"cơ.Nhưng ai lại làm thế anh nhể, mất thể diện chết đi được. Thui về nhà rửa bát đi anh, lần sau em sẽ ko bỏ đói anh nữa đâu, em mới mua thùng mì tôm rồi mà! Who Can Give Me The True LOVE