1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè rồi đấy hả bà con????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Nhoc_Sai_Gon, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi đấy hả bà con????

    Tui thì chẳng có khái niệm bây giờ đã là hè đâu! Thật là... Nghỉ học trong trường rồi nhưng lịch học tháng 6 thì kín đặc cả. Mới sực nhớ là năm sau mình đã 12 rồi đấy, thế là hết! Ôi ôi... dã man! Tui vẫn chưa đi đâu chơi mà.....!
    Bà con box mình đã lên kế hoạch gì chưa vậy mà thấy toàn bàn bạc chuyện đi chơi nghe sướng tê người! Đang phân vân đây, chẳng biết có nên đi học trước hay ko, với lại đi học ở đâu cho chắc ăn! Nhìn viễn cảnh trước mặt mà... hừmmmm.


    If you see someone without a smile, give them one of yours.
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài vẫn 1 cảnh cũ cảnh lớp 11 lên 12...chẳng có gì mới mẻ cả...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  3. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè thì có gì hay đâu cơ chứ. Ở nhà biết làm gì ??? Đến trường còn vui vẻ với bạn bè chứ ở nhà thì chán phèo.

    Casper!!!

    Mỹ Tâm đỉnh đỉnh đỉnh
  4. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, nghỉ hè chẳng có gì hay ho cả, chỉ tổ chạm trán bố mẹ nhiều hơn...rồi lại sinh chuyện. Mà nghỉ hè kiểu gì mà chưa nghỉ đã bị đe dọa kín đặc lịch roài, đã thế năm nay lại chả được đi nghỉ ở đâu cả......... Tôi chết đây này...
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thật à............hồng nhan bạc mệnh


    Tìm em như thể tìm "chim"
    Chim bay ở ....... anh biết làm sao


  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sao ko chết luôn đi nhể...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  7. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thế thì công nhận là khổ thật nhưng mà như vậy thì trình độ sẽ được tăng lên vì sẽ phải chiến đấu để giữ người yêu !Như vậy thì tổn thọ lắm ,suốt ngày phải chiến đấu mà !
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
    Được forever_sad sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 21/05/2003
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Năm sau là lớp 12 rồi nhanh wúa các bac nhỉ.Có đứa thì bảo là còn nốt 1 mùa hè này chơi cho đã đi.Nhưng anh gia sư thì lại khuyên nên hi sinh nốt hè này để học trước chương trình lớp 12 để vào năm ôn cho nhàn.Thật chẳng biết thế nào nữa cơ.Chắc em chỉ dám chơi đên giưa tháng 6 thôi.Là phải học hè,năm nay khai giảng trước 1 tháng mà.Hè này bao nhiêu dự định tiêu tùng cả rồi

    Eyes on me but Mind on you!!
  9. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    èn én en, hè đến rùi
    sang tuần đi học nấu ăn nè, mai đi mua vé bơi cả tháng nè,tàng tàng đi học mấy lớp tiếng anh roài đi chơi với chúng nó.
    lại còn đc đi nghỉ mát nữa chứ
    ===> hè thú vị thật
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế đấy chơi nốt hè nữa là hết là học sinh lại phải lo cho cuộc sống...thế đấy...lớp 12 trôi wa thật nhanh rồi em tiger lại phải đi tìm người yêu rồi...chep chep người yêu rồi cưới...chà chà cuộc đời con người trôi wa thật nhanh...chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy em tiger nhỏ bé của chúng ta đi họp box sẽ dẫn theo 1 người gọi là chồng và 1 cu tí theo...thời gian trôi nhanh thật...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này