1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè rồi đấy hả bà con????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Nhoc_Sai_Gon, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê, exgirl sướng nhểy! Cả hè lên kế hoạch đi chơi thế thì nhất quả đất rùi còn gì. Lớp tui thì đang còn thông qua bà chủ nhiệm hách xì hơi nữa mới okie cho đi Madagui 2 ngày. Mà bà già này tư tưởng mãi chẳng tiến bộ được mấy bác ạ, thế nên mức độ thành công kế hoạch đi chơi của lớp tui nghe chừng phiêu lưu lắm!
    Bọn bạn tui thì chúng nó đi học từ ngay khi vừa thi học kì II xong, thấy chúng nó học mà choáng thật! mà nói ai chứ tui cũng phải thế thui, chán hơn con gián!
    Thế hóa ra là trường nào cũng khai giảng trước 1 tháng à? Cuối tháng 6 này là trường tui nhập học rùi. Hóa ra là hè này chẳng có thời gian đâu mà chơi xả láng! Hixhixhixhixh!
    Ỳang ơi.... kíu con!!!!!

    If you see someone without a smile, give them one of yours.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hè ơi là hè , chẳng hiểu hè này thế nào , chắc là cũng bình thuờng như trong năm học mà thôi .Vẫn cứ chơi và chơi , chẳng học hành gì cả . lớp 12 gần kề đến nơi rùi mà chưa có một dự định nào cả . Với cả bm thì có bao giờ có cái dự định nào đâu , cái gì đến sẽ đến , dự định làm gì cho mệt ra . Nói chung hè này vẫn chán như mọi hè mà thôi !!!!!!!!!
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    o^i ! mai là buổi học cuối cùng rồi đây ! nghĩ cũng thấy nhớ lũ quỷ sứ cùng lớp ra phết . tính ra chi con co 5 lần được nhìn thấy mặt chúng nó , được đùa với chúng nó nữa thôi !!! hichic vậy là săpkết thúc 12 năm trời dùi mài kinh sử . nghe cũng oách đấy chứ nhỉ . hic ... ma nhớ với nhung , nghĩ với ngợi dc mầy giờ nữa lại phải vùi đầu vào học , học và học .... hic thi tốt nghiệp , thi đại học . ko bit ải này có qua ko ??? đỗ tốt nghiệp loại gi` ??? đỗ đại học ko ??? đỗ dc thì quá tốt con o thì đành ở nhà làm oshin vậy hic.... phải cố hết sức thôi chứ ko đỗ thì chắc chết mất . hichic...
    hè này trong khi chờ kết quả thi nhất định phải đi kiếm việc làm mới dc . ở nhà chỉ tổ trêu ngươi ba mẹ thôi . hic ... có bác nào đi kiếm việc cùng em ko ?????? hay có bác nào kiếm dc việc cho em o ạ ?????? nếu có thì em se hậu tạ 1/2 tháng lương đầu ! ok???
    girl_chungtinh
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hè đến chỉ thấy nóng thôi nóng khủng khiếp....


    Tìm em như thể tìm "chim"
    Chim bay ở ....... anh biết làm sao


  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp nhưng thiên thần bé nhỏ...he he he he...cố lên em ơi...có gì anh giới thiệu chỗ cho mà chống lầy...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi.....chia tay rồi....3 năm cấp 3 sao mà nhanh thế???? Hôm tổng kết lũ con gái khóc sướt mướt, có mình mình ngồi cười.....toe toét....có đứa bảo mình vô cảm.....thế mà hôm kia, thứ 6 đi hát, ngồi nói chuyện với thằng bạn, tự nhiên mắt rơm rớm, tối qua ngồi dọn phòng, tự nhiên thấy quyển nhật ký viết chung cùng con bạn - giờ đã không còn là bạn mình nữa- tự nhiên ngồi khóc ngon lành....Lớp 12 chỉ có thế thôi ư?? Mình vẫn thấy tiếc nuối, vẫn chưa muốn nó kết thúc như thế này.....buồn quá....Nhớ hôm chia tay, lúc về.....nhìn nó mãi không thôi, như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa....tự hỏi sao ngày ấy nó không nói với mình 1 câu, chỉ 1 câu thôi??? Cả mình nữa, sao lại nhát đến thế??? Để đến giờ chia tay mà cả hai vẫn nhìn nhau như nuối tiếc một câu chưa và giờ đã là không thể, và không nên nói nữa rồi..........Lớp 12, chỉ một chút can đảm mà rồi mình và nó đã để mọi chuyện trôi tuột đi!!!!!! HÈ ơi, sao đến vội thế?????
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vẫn còn mơ đến hè cơ à?Năm nay em hết hè rùi cả nhà ạ,chưa nghỉ hè mà lịch học đã đặc kín hết cả rui.9/6 đi học nghề ,15/7 đã đi học chính ở trường rùi ,thế này thì còn nghỉ hè cái gì nữa cơ chứ ?Bố mẹ thì cho ở nhà hết ,cắt mọi suất đi chơi ,"ở nhà một năm ,đỗ đại học đi chơi thoải mái ,con nhé".
    Nhưng mà nói thế thui ,mặc kệ,chơi va học là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn,học vẫn học mà phải học cẩn thận để còn đỗ đại học,chơi cũng nhiệt tình ,chuyện hè mà lị.Cả nhà lo lắng làm gì cho mệt ,chỉ cần học hành cẩn thận một chút là được thui mà.Chúc năm nay box mình học hành tấn tới ,ko có ai phải về quê lấy chồng vì cái tội học hành vớ vẩn.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  8. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hichic, nghe chuyện của chị khung_long 21 mà buồn quá! Năm sau chắc mình cũng thế!
    Dạo này đi đâu cũng chỉ nghe bàn toàn chuyện "mày sẽ thi trường gì". Mệt mỏi thật đấy. Nhưng nói gì thì nói tui lại đang rất sung sức đây này. Hôm trước con bạn tui phán 1 câu "Tao ko tin nói trước bước ko qua. Tương lai nằm ngay ở phía trước, chỉ cần mình tự tin bước qua nó là được. Năm sau tao sẽ đỗ!". Ừ, phải thế chứ nhỉ! Mọi người trong box mình cũng thế nhé! Cố lên!

    If you see someone without a smile, give them one of yours.

Chia sẻ trang này