1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè rồi !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi NGOCLAN82, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan à !
    Mình muốn chỉ cho Lan vài địa chỉ lắm nhưng vì Lan chỉ hỏi ở Nghệ An thôi nên để các bác Nghệ An chỉ. Mình chỉ nhắn Lan rằng nếu ghé Hà Tĩnh thì bạn nhớ đến Thiên Cầm, bãi biển này bây giờ không còn hoang sơ như hồi mình còn ở nhà nữa nhưng vẫn tuyệt lắm, giá cả thì thích hợp nếu bạn biết " chọn mặt " mà "gửi tiền ". Tiếc là mình đã vào Sài Gòn rồi nên không thể làm "hướng dẫn viên " cho Lan được. Giá mà cậu ghé miền Trung sớm hơn nhỉ ? Chúc Lan có một kì nghỉ vui vẻ nơi đất Nghệ và mong khi Lan đi " đất sẽ hoá tâm hồn" .

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ở quê hương ,,,,,,
    Em chẳng nhớ nổi nữa là khi hè về, em đã làm gì. Mười tám mùa hè đã qua trong cuộc đời. Biết cảm nhận thế nào là hè chắc cũng chỉ mới 9 năm gì đó. Nhưng em cũng như mọi người, mỗi lần hè về lại khao khát được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học hành vất vả.
    Hè ở quê mình, không nói thì ai cũng biết, nắng cháy, gió Lào, những cơn gió Nam khô rạc cả người, khô rạc đất đai, khô đi tất cả những gì đã cố tươi xanh những ngày xuân qua. Cái nắng làm cho hoa cả mắt, cái nắng đến là đáng sợ. Dù rằng là người con của Nghệ Tĩnh, nhưng mà cũng không làm sao quen được với cái nắng như thế này.
    Nhắc đến hè là nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, không đi biển này thì đi núi khác. Cứ hè về là mong được về quê, để được thả hồn vào những chiều muộn trên dòng sông quê, hay lang thang trên triền đê vào sáng sớm, để nhìn thấy cái khối tròn đỏ rực treo trên bầu trời xanh. Hoặc cứ như trèo núi, hái những bó hoa chổi trắng li ti đẹp chẳng kém gì hoa lys cả. Vào mùa hè này, em đã kịp cảm nhận được cái mùi nồng của lạc tươi vừa mới được thu hoạch.
    Mùa hè quê mình gay gắt đến nặng nề. Nhiều khi chẳng muốn đi đâu mà chỉ muốn ở nhà, ngâm mình trong bể nước để cho con người cảm thấy thư thái. Hoặc giả chiều chiều có nhã hứng thì phóng xe sang Xuân Thành, hoặc Cửa Lò để dạo đi trên bãi biển mênh mông.
    Sướng nhất là vào mùa hè, em có thể ngắm được bầu trời sao đầy sao. Cả trời chỉ có sao, cũng chẳng chút gợn mây. Vào những ngày thượng tuần, ngồi trên bờ đê quê hương để chờ trăng lên. Trăng thượng tuần mọc muộn lắm. Cứ khoảng gần nửa đêm mới mọc, nó vừa lên là chạy nhanh như bị ai đuổi vậy. Chỉ một lúc là nó đã lên cao đến trên đầu mất rồi. Từ cái màu hồng như màu của mặt trời, nhưng dịu dàng hơn, lên cao lên là nó lại có cái màu trắng hiền từ muôn thủa. Đẹp lắm !!!!
    Hè là lúc mà nhiều người trong chúng ta được về quê, hãy hưởng thức vị ngọt của hè quê, cũng như vị mặn mà bao thế hệ rồi, người dân mình vẫn phải chịu.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn tonga:
    Thật buồn vì lần vừa rồi Lan có về nghệ an và cũng có ghé qua hà tĩnh, nhưng lại không đi thăm cảnh ở đấy . Chán ơi là chán. Xuống đây cả tuần mà vẫn không có thời gian để đi chơi.
    NHưng chắc chắn lần sau thể nào cũng phải đi thăm những nơi mà bạn đã chỉ cho mình. Và sẽ vui lắm khi có bạn làm hướng dẫn viên free.....
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To: ngọclan
    Hướng dẫn viên free ư? Chuyện nhỏ. Chuyện lớn là mình bây giờ không biết còn nhớ đường đi nước bước ở quê hay không nữa kìa. Hẹn bạn 2 năm nữa ở Hà Tĩnh nhé.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay lại trở lạnh, nhưng có lẽ là đợt lạnh cuối cùng. Sắp hè rồi!!!! Mấy bữa trước nắng lên, mình như cảm nhận được mùa hè đang đến, vậy mà mấy hôm nay lạnh thế!
    Cái cảm giác khi mùa hè bắt đầu về thật khó tả. Một chút lo lắng cho các kỳ thi, một chút buồn vì phải xa bạn bè, một chút vui vì tưởng tượng ra thời gian tuyệt vời ở Quê, được nghỉ ngơi thoải mái, một chút yên tâm khi nghĩ rằng mình sẽ có thời gian hơn cho việc nhà ->Để Ít bị mắng là lười hơn thôi ....
    Hè năm nay, lại một lần phải nói lời chia tay với những người bạn. Là mùa hè cuối cùng của thời sinh viên, sau này ra đi làm rồi, làm gì có khái niệm nghỉ hè nữa.... (Nhưng mà hy vọng là sẽ không được nghỉ hè, chứ nếu năm sau mà vẫn được nghỉ hè thì đồng nghĩa với thất nghiệp à, eo ôi dễ sợ )
    Còn hai ngày nữa thi môn đầu tiên rồi. Đúng là hè về thật. Lo âu, buồn vui lẫn lộn, nhưng vẫn mong lắm mùa hè!
  6. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hè này là mùa hè cực khổ nhất . phải chạy như ngựa từ Bắc vào Nam rùi lại từ Nam về Bắc . Tháng 7 lên đoạn đầu đài , làm quả vào ĐH , vênh voá đời SV . Nhưng giờ thì chỉ mong hè đến thật chậm để được tận hưởng những ngày cuối cùng của đời học sinh thật đã . Còn cái nóng oi bức của miền trung hãy đừng quá ác để những sĩ tử này còn có đường mà học với, không thì chịu sao nỗi ............ help me !
  7. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mấy bựa ni HN nóng quá. Lại đến hè rồi đây. Mọi năm còn nói là hè về nhà, chjều chiều ra sông ngắm cảnh, đi chơi với bạn bè, giừ thì thôi rồi đó. Nỏ có chuyện đó nữa mô. Hẹn mấy đứa bạn 30/4 này về mà cũng nỏ về được. Chán quá.
    Nhớ hè năm ngoái mình về thực tập ở Vinh cùng với 9 người bạn nữa. răng mà vui rứa không biết nữa. Bựa nớ về mà nỏ biết ở mô đi mãi mới thuê được cái phòng khách của quân đội. 9 đứa ở một phòng. Chật chội, nắng nóng nhưng khi mô cũng đầy ắp tiếng cười. Nhớ nhất là thời gian viết báo cáo thực tập, tiền hết rứa là hơn nửa tháng toàn là ăn bún với mắm tôm (không có tiền mua đậu ). Rứa mà cũng suốt ngày vui vẻ và cười đùa. Giừ muốn rứa cũng nỏ được nữa rồi. Hè năm ngoái thì rứa còn hè năm ni thì lại phải cố thủ ở cái mảnh đất Hà Thành này vì miếng cơm manh áo. Năm ngoái còn được hưởng chút gió Lào còn năm nay thì chỉ ngồi trong phòng điều hoà mà hồi ức những ngày tháng kỷ niệm ở Vinh.
    Thương và nhớ lắm quê mẹ ơi.
    Thương và nhớ lắm gió lào ơi.

Chia sẻ trang này